Bệnh tưởng chừng như đã chờ ngày chết

Bệnh tưởng chừng như đã chờ ngày chết

Gửi bàigửi bởi nguyễn công huấn » Thứ 4 Tháng 4 02, 2014 5:11 am

1. Sau đây là những số liệu tóm tắt của bệnh nhân vào tháng 8 năm ngoái:
"Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, bệnh thoái hóa khớp.
Số đo áp huyết:
Trước khi ăn:
TT:119/70/109
TP:114/70/111
Sau khi ăn:
TT:120/69/111
TP:126/80/113
Ăn: không ngon, ăn gì củng nhức, dễ tiêu
Triệu chứng: đau nhức các khớp toàn thân, tối ngủ đau nhiều,tối ngủ tay chân hay bị co rút, phù khớp, viêm đa khớp, ngón tay, chân không co lại được, bị rút lại, cơ bắp teo, cử động khó khăn, thường ngày nằm một chổ, trên đầu, sau cổ nổi cục bướu khá to, tay chân, các khớp có chổ phồng lên như có dịch chất gì đó, hay bị phù bàn chân, uống thuốc tây y, bắc y 10 năm nay để cầm cự, ngưng thuốc thì đau lắm không cử động được
Hiện nay sức khỏe của mẹ con rất yếu mong quý anh chị tư vấn giùm e với, e rất chân thành cám ơn!"

2. Kết quả sau 7 tháng điều trị theo phương pháp KCYD: bệnh nhân đã có tiến bộ, có niềm tin và kiên trì tập luyện hàng ngày
Bệnh nhân đã tự đi lại, ăn uống, tập thể dục nhẹ được, cánh tay trái bị teo trước đây không đưa lên được nay đã đưa ra trước được, tay phải hoạt động được tuy nhiên vẫn còn yếu sức, chậm chạp và đau nhức nên vẫn đang uống thuốc tây để bớt nhức.
- Các khớp ngón tay hơi sưng, cứng, đau nhưng không đỏ, có ngón út tay trái là nặng nhất, nó thẳng như cây que không thể gập lại được, các ngón chân co rút, đầu gối không gập sát vào mông được, sờ cánh tay, bàn tay có vẽ nóng, bụng nóng, chân thì hơi lạnh, trán bình thường, ăn cá biển, thịt bò, thịt gà thì nhức,
Huyết áp đo được vào buổi trưa trước khi ăn:
tay trái: 97/52/79
tay phải: 98/59/82
đường ở tay: 91 mg/dl
Sau khi ăn 30':
tay trái: 96/52/82
tay phải: 101/62/86
đường ở tay: 171 mg/dl
-Hiện nay bệnh nhân đang uống đương quy tửu và thuốc tây hàng ngày, cho con hỏi là đây có phải là do thiếu máu nên bị các loại phong hàn thấp nhiệt xâm nhập gây đau nhức không? có thể ngưng thuốc tây và thay bằng một loại thuốc bắc để bớt đau nhức được không? có cách nào điều trị nhanh và hiệu quả hơn không, mong các thầy giúp đỡ! nếu cân thông tin con sẽ gửi thêm! xin cám ơn các thầy!
nguyễn công huấn
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 15, 2013 9:58 pm

Re: Bệnh tưởng chừng như đã chờ ngày chết

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 4 02, 2014 8:28 pm

Bệnh này do thiếu máu (số thứ hai tâm trương thấp), thiếu khí ( số thứ nhất tâm thu thấp)

1-Kiêng ăn chua, hàn lạnh. kiêng uống nước trà xanh làm hạ áp huyết.
Cần ăn chè táo đỏ, nhãn, xoài, phở, bún bò huê, nước của dền, cà rốt, uống nước Coke làm tăng máu.
2-Bỏ tất cả các thuốc nó làm mất máu và hạ áp huyết. Uống Bột Điền Thất (bột củ Tam Thất) làm thông máu, tan máu ứ bầm giảm đau.
3-Tập bài Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực hay bài Nằm Ngửa Đá Gót Chân Vào Mông nhanh, hay bài Kéo Ép Gối Nhanh, làm tăng áp huyết. Vỗ Tay 4 Nhịp cho máu thông ra tay, và làm tang khí cho tim phổi nhận nhiều oxy.

Sau khi ăn 30 phút thì tập các bài tập trên, thời gian tập 1 giờ mỗi lần, mệt thì uống thêm đường.

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7114
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Bệnh tưởng chừng như đã chờ ngày chết

Gửi bàigửi bởi nguyễn công huấn » Thứ 5 Tháng 4 03, 2014 2:56 am

Dạ con cám ơn thầy đã trả lời! con sẽ làm theo hướng dẫn và báo lại kết quả trong thời gian tới!
nguyễn công huấn
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 15, 2013 9:58 pm

Re: Bệnh tưởng chừng như đã chờ ngày chết

Gửi bàigửi bởi nguyễn công huấn » Chủ nhật Tháng 5 04, 2014 12:17 am

Thưa thầy bệnh nhân mới bỏ thuốc tây được 2 ngày uống bột củ tam thất, tuy nhiên bệnh nhân nói đau nhức kinh khủng, ngày đầu tiên thấy nóng lạnh muốn sốt, tối khó ngủ, khi uống thuốc tây thì củng nhức nhưng dậy ăn uống tập luyện được, nhưng khi bỏ thuốc thì đau quá mọi sinh hoạt trở nên khó khăn! có phải những ngày đầu bỏ thuốc tây sẽ như vậy hay không? mong thầy có lời khuyên và chỉ dẫn cho bệnh nhân này, Xin cám ơn thầy!
nguyễn công huấn
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 15, 2013 9:58 pm

Re: Bệnh tưởng chừng như đã chờ ngày chết

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 5 04, 2014 9:44 am

Bổ thuốc chữa bệnh , nhưng phải uống thuốc bổ máu hay tiêm B12 trị đau nhức, uống thêm Thập Toàn Đại Bổ vừa bổ khí, bổ huyết, ăn ngủ ngon. Sau khi ăn phải tập Kéo Ép Gối, khi mệt uống thêm đường rồi tập tiếp cho đủ số thì khí huyết thông sẽ hết đau.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7114
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Bệnh tưởng chừng như đã chờ ngày chết

Gửi bàigửi bởi nguyễn công huấn » Thứ 2 Tháng 5 19, 2014 10:19 am

Thưa thầy bệnh nhân đã làm theo lời chỉ dẫn, bỏ thuốc tây được hơn 2 tuần, điều khó khăn là hai tay bệnh nhân còn yếu sức không ép gối nỗi, chỉ tập được bài co gối, nạp khí trung tiêu,nằm thiền và một số bài khác, có điều là không hiểu sao bệnh nhân đang bị nổi những bướu gì đó hơi cứng trên đầu, trước đây hay nỗi một số nơi trên người sau đó xẹp nay lại nỗi trên đầu, bấm vào không đau, có phải do ăn uống dư chất gì đó không? ăn rau nhiều hơn thịt cá ít lại có đủ chất không, mong thầy chỉ dẫn!
nguyễn công huấn
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 15, 2013 9:58 pm

Re: Bệnh tưởng chừng như đã chờ ngày chết

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 5 19, 2014 8:03 pm

.....có điều là không hiểu sao bệnh nhân đang bị nổi những bướu gì đó hơi cứng trên đầu, trước đây hay nỗi một số nơi trên người sau đó xẹp nay lại nỗi trên đầu, bấm vào không đau, có phải do ăn uống dư chất gì đó không? ăn rau nhiều hơn thịt cá ít lại có đủ chất không, mong thầy chỉ dẫn!

Những thắc mắc này sao không kiểm chứng bằng máy đo áp huyết và đo đường.
Nguyên nhân chưa làm đúng theo lời dặn ngày 2 tháng 4 năm 2014.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7114
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Bệnh tưởng chừng như đã chờ ngày chết

Gửi bàigửi bởi nguyễn công huấn » Thứ 4 Tháng 5 21, 2014 10:42 am

Thưa thầy, vì điều kiện về khoảng cách khá xa nên không gặp bệnh nhân thương xuyên chỉ hướng dẫn người nhà qua điện thoại, hiện nay người nhà chưa có điều kiện đo đường chỉ đo được huyết áp (vẫn uống đường hàng ngày)
HA Buổi trưa:
trước khi ăn: tay trái: 104/69/76, tay phải: 99/65/78
sau khi ăn 30': tay trái: 107/71/98, tay phải: 93/62/97
Buổi sáng và tối uống Đại bổ thập toàn, Buổi trưa có uống rượu đương quy tửu!
Do hiểu biết còn nông cạn, có điều gì sai xót mong thầy nhắc nhở cho!
nguyễn công huấn
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 15, 2013 9:58 pm

Re: Bệnh tưởng chừng như đã chờ ngày chết

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 5 21, 2014 10:53 am

Nhìn số đo áp huyết tay trái đã chuyển hóa thuận từ 104 lên 107, chuyển hoá được 30% thức ăn, á9 huyết tay phải chuyển hóa thuận, từ 99 xuống 93, chuyển hóa được 60% nhưng áp huyết gan vẫn thiếu lượng máu.
Không cần uống đường mà uống Coca làm tăng đường, tăng áp huyết, có chất ga làm tăng chuyển hóa, nhưng bắt buộc phải ăn chất bổ là phở bò, bún bò huế bổ máu, bổ ngũ tạng, sau khi ăn xong uống 1/3 lon Coca, đợi 30 phút tập bài Kéo Ép Gối 600 lần rồi tập bài Đá Gót Chân Vào Mông 600 lần hay bài Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực 100 lần, đo lại áp huyết, khi mệt là đường-huyết tụt thấp phải uống thêm 1/3 lon Coca.
Muốn chữa khỏi bệnh mà không mua nổi máy đo đường hay sao, gía còn rẻ hơn tiền mua thuốc và tiền khám bác sĩ .

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7114
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Bệnh tưởng chừng như đã chờ ngày chết

Gửi bàigửi bởi nguyễn công huấn » Thứ 4 Tháng 5 21, 2014 7:39 pm

Dạ con xin cám ơn thầy nhiều và con sẽ chuyển lời của thầy cho bệnh nhân và báo lại kết quả sau này!
nguyễn công huấn
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 15, 2013 9:58 pm


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách