Chuyện vui KCYĐ (nhưng cười không nổi)

Chuyện vui KCYĐ (nhưng cười không nổi)

Gửi bàigửi bởi phanthibichngoc » Chủ nhật Tháng 12 15, 2013 11:26 pm

CHUYỆN VUI KCYĐ (NHƯNG CƯỜI KHÔNG NỔI!)

Một Bệnh nhân là 1 người đàn ông giàu có bị gout, thần kinh tọa, đã yêu cầu 1 người bạn cũ (là Thành viên trong nhóm KCYĐ ) đến giúp đỡ .

Sau khi chữa xong, bệnh nhân rất vui và nói đỡ đau hơn trước rất nhiều .

Bệnh nhân được hướng dẫn chi tiết từng bài tập KCYĐ để tự tập mỗi ngày , tuần sau kiểm tra lại. Bài tập như sau : 7 bài đầu , Vỗ tay 4 nhịp , Dịch cân kinh 2 nhịp , 4 nhịp , Dậm chân trước, sau , Kéo ép gối , Thở đan điền.

Vì là bạn thân nên bệnh nhân nói 1 cách thẳng thắn và thành thật với người hướng dẫn KCYĐ : “ Tập mấy bài này bớt bệnh nhưng mất cả tiếng, trong khi uống viên thuốc có mấy ngàn là hết đau, mà nhanh hơn ! “ :(

Câu chuyện trên đây hòan tòan là sự thật .

(Bó tay luôn !!!)
phanthibichngoc
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 18, 2013 1:03 am

Re: Chuyện vui KCYĐ (nhưng cười không nổi)

Gửi bàigửi bởi Hoàng Chương » Thứ 2 Tháng 12 16, 2013 2:35 am

Chị Ngọc thân mến,

Em rất tôn trọng và thông cảm với cảm xúc của chị khi gặp phản ứng của bệnh nhân như vậy.

Bản thân em không tài giỏi để đi chữa bệnh như chị nhưng em cũng nắm một số vấn đề cơ bản của KCYD, cho nên em cũng hay tư vấn cho người nhà, bạn bè và người quen cách chữa một số bệnh thông thường cũng như cách phòng tránh bệnh tật, nâng cao chất lượng sống bằng KCYD.

Ban đầu em cũng nghĩ như chị vậy, thất vọng khi KCYD hiệu quả như vậy mà chẳng ai chịu làm theo, nói thật người nhà của em chưa ai kéo gối được hơn 50 cái/ ngày. Bài vỗ tay 4 nhịp đơn giản vậy mà chỉ hoài không thuộc (trong khi chỉ cần nắm nguyên tắc là "sau trên, sau trước"). Nạp khí trung tiêu thì họ bảo mỏi quá sao làm nổi. Bài lễ Phật Trì Danh thì... họ bảo đi chùa lạy có mấy cái là đau lưng, chóng mặt rồi, làm sao mà lạy suốt 15 phút được. Tóm lại họ nói KCYD quá khó thực hiện, và mỗi khi bệnh họ lại mua thuốc uống mặc dù em đã cố giải thích thuốc tây chỉ chữa ngọn mà còn có hại nhiều thứ nhưng họ không nghe.

Nhưng bây giờ em không thất vọng, không trách mọi người nữa, mà em thấy thông cảm với mọi người với những lý do họ đưa ra (những lý do đó không chỉ đơn giản là lười biếng đâu). Và em nghĩ, nếu mình thực sự thương người thì nghĩ ra cách nào đơn giản, tiện lợi hơn để giúp họ có thể đến gần với KCYD chứ đừng để trong mắt họ KCYD là môn chữa bệnh khó thực hiện, xa rời thực tế. Bởi vì thực tế là mọi người không ai làm được như mình hướng dẫn cả, hoặc là họ chỉ tập được vài lần là ngán, là bỏ không tập nữa.

Em thấy mấy thầy bỏ công hướng dẫn mọi người rất tận tình nhưng kết quả thu về sau đó thường là ...trắng tay. Nếu vậy mình có nên "thay đổi công thức" một chút xíu không hay là cứ khư khư giữ như cũ để rồi ai theo được thì theo, ai không theo được thì coi như... chưa đủ duyên!

Y kiến của em dù sao cũng là chủ quan và có thể không phù hợp với cách nghĩ của một số người. Tuy nhiên em cũng muốn nêu ra để mọi người tham khảo. Có gì không phải xin mọi người lượng thứ.

Chương (DH)
Hoàng Chương
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 07, 2013 11:35 pm

Re: Chuyện vui KCYĐ (nhưng cười không nổi)

Gửi bàigửi bởi phanthibichngoc » Thứ 2 Tháng 12 16, 2013 4:23 am

Hi DH !

- Khi đã xem mỗi bệnh nhân là 1 người Thầy, 1 bài học để mình học hỏi thì tại sao phải nản chứ !

- Việc học KCYĐ và áp dụng đến đâu thì tùy mỗi người .

- Khi mình đã đem hết tâm huyết, khả năng, lòng nhiệt tình để giúp bệnh nhân hay người thân thay đổi Tinh- Khí – Thần (đặc biệt là cách suy nghĩ, cách sống....) mà vẫn không được thì mọi việc để “Tự Nhiên xoay chuyển” (mình muốn cũng đâu được ..) . Nếu không , lúc đó có phải “cố ý ươm hoa , hoa chẳng nở - Vô tình tiếp liễu , liễu xanh um” hay sao ? :D

Hãy cứ sống thật nhiệt tình, không sợ chướng ngại và lấy đó làm bài học . Vậy thôi !
phanthibichngoc
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 18, 2013 1:03 am

Re: Chuyện vui KCYĐ (nhưng cười không nổi)

Gửi bàigửi bởi Liên » Thứ 5 Tháng 12 19, 2013 8:22 am

Chào 2 "thầy"!
"Có bệnh thì vái tứ phương" - BN phải tự vái thì mới biết phương nào giúp cho mình khỏi bệnh.
Nếu "thầy" thương, thông cảm với BN, muốn giản tiện cho BN chỉ cần "vái nhị phương" thôi cho đỡ mệt, thì "thầy" phải giám sát, theo dõi xem "vái" như vậy BN có giảm, có khỏi bệnh được không?
Nếu khỏi thì "thầy" sáng tạo vậy là tốt.
Nếu không khỏi, thì cái sự thương, sự cảm thông kia của "thầy" phỏng còn ý nghĩa gì ?
Mặt khác, bị bệnh là Nghiệp lành < Nghiệp xấu. Muốn dấu nhỏ hơn, đổi thành dấu lớn hơn (hết bệnh), thì tự BN phải tu phước, "thầy" có thương, có thông cảm cách mấy cũng không thể tu thay được mà.
Liên
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 5:18 am

Re: Chuyện vui KCYĐ (nhưng cười không nổi)

Gửi bàigửi bởi Hoàng Chương » Thứ 3 Tháng 12 24, 2013 2:45 am

Chị Liên ơi,

Đó là cách của em, mọi người cứ làm theo cách của mọi người, trên đây hoàn toàn chỉ là gợi ý của em thôi.

Em chỉ e rằng với cách xưa nay mình vẫn làm thì "chuyện vui KCYD" sẽ ngày một nhiều đấy!

Em chỉ là học trò dở, học trò dốt. Ngoài Thầy Ngọc, ai tự cho mình đủ tư cách và kiến thức để làm thầy?

Bài đã trả lời, đừng chỉnh sửa nhé!
Hoàng Chương
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 07, 2013 11:35 pm

Re: Chuyện vui KCYĐ (nhưng cười không nổi)

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 12 24, 2013 11:34 am

Chữa bệnh chỉ là phương tiện cho mình học chữ nhẫn, còn khỏi bệnh hay không còn tùy duyên. Ngay như Đức Phật chỉ bảo mình giữ 5 giới, ai giữ đúng thì có nhân cách làm người, đơn giản như vậy nhưng vẫn có nhiều người không theo được, do ý không muốn theo vì còn tham, chứ không khó. Phật cũng đành chịu. Còn ai muốn sáng tạo đổi ra nhiều phương cách cho người ta theo là sai.
Ngược lại bớt ăn, tập luyện, kết qủa không khỏi ngay, nhưng 1 năm sau thì khỏi hoàn toàn. Đó là cách mình và người đều nhờ chữ nhẫn, nên mình là thầy hướng dẫn người, mà bệnh nhân cũng là thầy chê mình để mình học chữ nhẫn : Ai chê ta là thầy ta, ai khen ta là nịnh hót ta vậy.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7110
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Linh Tinh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron