Kính Thầy,
Mấy lâu cứ lận bận và lại bị đút cáp nê không mail kính thăm Thầy được, tôi đang chửa "bệnh tim thòng" mà các bác sĩ của Việt Nam không biết và cũng không hề phát hiện được, cho đến khi tôi bị "cuồm mắt" phải đi phẩu thuật, bác sĩ khoa mắt phụ trách phẩu thuật mới phát hiên ra là nhịp tim của tôi quá chậm (42 nhịp/1 phút) phải hỏi lại thì bác sĩ không thấy cho thuốc gì cả, tôi mail hỏi Thầy thì Thầy mới nói cho biết và chỉ cách chửa. Cho đến nay nhịp tim của tôi lên được 65 nhịp/phút, mà đế 70 nhịp/phút trở lên mới tiến hành giải phẩu được. Hiện nay tôi đã tự chửa theo cách của Thầy chỉ thì mắt "không còn thấy ruồi bay trước mắt" nữa nên không cần giải phẩu nữa.
Tôi đã được Thầy chỉ cho để tự chửa các loại bệnh mà bệnh viện khuyến cáo là phải mổ mới chửa hết bệnh: GIẢN TĨNH MẠCH,THOÁT VỊ DĨA ĐỆM và đang chữa trị "BỆNH THÒNG TIM".
Tôi kính cảm ơn Thầy, các chứng bệnh nầy của tôi, nếu không được Thầy chỉ dẫn chửa trị thì phải giải phẩu: đau lắm và nguy hiểm lắm, tôi đã lớn tuổi và lại đã giải phẩu một lần rồi (bị mổ vì đau trong bụng mà phải mổ từ rốn xuống cách 10 phân, ngay giữa bụng), đã tốn tiề mà lại tốn công người nhà đi lại chăm sóc, phiền lắm. XIN ĐỘI ƠN THẦY.
xin phép Thầy cho tôi được chia sẽ với bạn bè v/v tự chửa bệnh nầy do Thầy chỉ dạy. xin cảm ơn Thầy.
levanthuc1943@yahoo.com
------------
Trả lời :
Xin ông kể rõ tình trạng bệnh của ông trước kia và ông đã được tây y chẩn bệnh và tây y đã đề nghị giải quyết ra sao, rồi ông tự chữa ra sao để khỏi phải mổ, để giúp mọi người có bệnh như ông biết cách tự chữa như ông mà khỏi bệnh. Vì hiện nay nhiều người không tin là mình có thể tự chữa bệnh mình được, vì mọi người tin tây y đã là nhất mà bó tay thì mình đành chịu thua, chứ đâu còn phương pháp nào khác, nhất là bệnh áp huyết và tiểu đường ai cũng cho rằng tây y đã nghiên cứu hàng tiền tỷ để chế ra thuốc chữa mà còn không khỏi bệnh thì cò phương pháp nào hay hơn nên học không chịu áp dụng thử cách tự mình nghiên cứu và tự chữa được khỏi bệnh dễ dàng như ông, là tấm gương sáng co mọi người bắt chước tự học tự chữa theo để khỏi phải tốn tiền và làm phiền người nhà đi lại chăm sóc cho mình.
Cảm ơn ông, nhịp tim thấp là do thiếu đường và thiếu tập khí công.
Thân
doducngoc
--------
Kính Thầy,
Đúng như suy nghĩ của Thầy, các chứng bệnh của tôi đã chạy chửa nhiều nơi và cũng tốn rất nhiề tiền và công sức của người thân, khi báo hết bệnh của tôi với mọi người trong gia đình của tôi thì mọi người đều cho là tôi bị "tự kỹ ám thị" là cứ tin theo Internet, cái gì mà bệnh đi chửa khắp các bênh viện biết bao nhiêu lâu mà không bớt, bắt mạch khám tận mắt, tận tay còn không khỏi mà lại "mù mờ" nghe theo ông thầy ở đâu đâu bên trời tây, mình không thấy mặt, không bắt mach, không chẩn bệnh, tự chửa mà bảo là bớt thì có "khùng" không? Tôi cú làm thinh, để cho mọi người tự nhận xét, cứ như đất, ai muốn nói gì thì nói, ai muốn làm gì thì làm, điên hay khùng gì cũng mặc kê, miễn là tôi khỏi đau đớn là được rồi Tôi muốn dùng kinh nghiệm chính bản của thân tôi để chuyển đến mọi người (ai muốn tin theo thì tin).
Tôi đi khám bệnh BHYT mà báo với bác sĩ là tôi đã hết TIỂU ĐƯỜNG từ lâu rồi, xin đừng cho tôi mua thuốc theo toa của bác sĩ nữa, thì bị ông bác sĩ la quá trời và bảo lần sau đi khám bệnh hải có người nhà đi theo, ông đã lẫm cẫm quá rồi. Thế đấy Thầy ạ.
Kính chào Thầy và kính mong Thầy mãi sống khỏe để giúp dân.
