Phương Pháp này các vị đạo
gia gọi là phương pháp Thanh Lọc Bản Thể,
còn theo khoa học dựa vào kết qủa thực tế trong chữa bệnh gọi là
phương pháp thanh lọc độc trong cơ thể.....
Phương Pháp này các vị
đạo gia gọi là phương pháp Thanh Lọc Bản Thể,
còn theo khoa học dựa vào kết qủa thực tế trong chữa bệnh gọi là
phương pháp thanh lọc độc trong cơ thể.
Lần đầu tiên cách đây 30 năm khi còn ở Việt Nam, tôi theo các sư huynh
y sĩ áp dụng phương pháp nhịn ăn, tôi hơi sợ sức khỏe của mình không
đủ sức chịu đựng trong thời gian nhịn ăn lâu đến 12 ngày, (vì tôi bị
bệnh phổi), nhưng nhìn vào các sư huynh vẫn thường dùng phương pháp
này mỗi năm 2 lần, lần thứ nhất bắt đầu từ ngày nhập hạ rằm tháng 4,
lần thứ hai bắt đầu vào ngày mãn hạ rằm tháng 7, kết qủa là các vị sư
huynh càng trẻ và khỏe mạnh hồng hào so với tuổi và không bao giờ bị
bệnh tật, nên tôi cũng bớt sợ và tin vào kết qủa của phương pháp này
Tôi nghĩ chắc khi theo phương pháp nhịn ăn cần phải nghỉ ngơi tĩnh
dưỡng để khỏi mất calories, nhưng ngược lại, các sư huynh khuyên tôi
vẫn tiếp tục đi làm, đi chữa bệnh bình thường như mọi ngày, chỉ khác
một điểm khi đến giờ ăn thì mình uống nước, và khi khát mình cũng uống
nước, khi thèm ăn mình cũng uống nước. Một loại nước pha chế đặc biệt
không phải là nước lạnh như phương pháp của Thầy Phạm Văn Chính trong
lúc nhập thất, không làm việc.
Phương pháp nhập thất nhịn ăn của thầy Phạm Văn Chính bên
California,
ngắn hạn là theo thầy 3-7 ngày, đến giờ ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều,
thầy mời chúng ta cùng ăn với thầy bằng các bài tập các động tác
dưỡng sinh, sau đó ai khát muốn uống nước thì cứ uống tự nhiên, và
uống ít, rồi ngồi lại với nhau, giảng giải về phương pháp, rồi tập hít
thở, rồi cân trọng lượng cơ thể, đo áp huyết…. rồi đến giờ ăn thầy lại
mời chúng ta ăn bằng các bài tập.
Sau một ngày có người cân sụt mất 1-2 kg, bạn tôi là một dược sĩ, bị
bệnh phong thấp đau nhức, mập phì, cao áp huyết, sau 2 ngày xuống 3
kg, Những người chịu đựng nổi 1 tuần sẽ thấy kết qủa khả quan, nhưng
cơ thể mất nhiều calories không đủ sức làm việc, nên khi ra khỏi nhập
thất, cơ thể đói hơn ăn nhiều hơn, sau 1 tháng trọng lượng gia tăng,
chính những thức ăn đem vào cơ thể lại là mầm gây ra bệnh trở lại,
đường, áp huyết, cholesterol lại cao như cũ .Cho nên phương pháp này
Thầy Chính khuyên thỉnh thoảng phải áp dụng để cơ thể có thời giờ nghỉ
ngơi và giải độc
Còn phương pháp nhịn ăn 12 ngày của chúng tôi, vẫn đi làm bình thường,
chỉ uống nước pha chế uống thay bữa cơm, mỗi ngày uống từ 4-6 lít.
Thành phần pha chế
của 1 lít nước như sau :
1 lít nước nấu chín pha vào 3-6 quả chanh với đường ngọt vừa đủ, công
thức pha chế thế nào cho hợp với mình để đừng chua qúa đừng ngọt qúa.
Cứ thế áp dụng cho 4 lần hay 6 lần trong ngày.
Những người bị loét bao tử cho bớt chua tăng ngọt hơn để khi uống thử,
bao tử không có phản ứng khó chịu, hoặc những người có bệnh tiểu đường
pha bớt ngọt nhưng khi uống không có cảm tưởng bị ê răng, là những
dung dịch pha chế hợp với cơ thể mình.
Cách uống :
Khi đến giờ ăn cơm, uống
1 ly 250cc, nửa giờ sau 1 ly, nửa giờ sau nữa 1 ly.
4 bữa ăn sàng, trưa, chiều, tối mất 12 ly là 3 lít, còn 1-3 lít để uống vào
khi cảm thấy khát, mỗi lần ½ ly. Như vậy mỗi ngày tiêu thụ 4-6 lít.
Chanh và đường tiêu thụ mỗi ngày với tiêu chuẩn 4 lít một ngày là từ 12-16 qủa
chanh.
Đường giúp cơ thể giữ
năng lượng và thân nhiệt, không làm suy tim hay cơ bắp bị mệt mỏi khi làn việc,
chanh để tẩy độc hạ áp huyết, cholesterol, tan mỡ, lọc máu.
Đối với kinh nghiệm của tôi, trước khi nhịn ăn, tôi sợ đói, hôm trước tôi ăn
thật nhiều gấp 2 lần bình thường, rồi mới dám nhập cuộc với các sư huynh vào
ngày hôm sau.
Mỗi ngày tôi vẫn đi chữa bệnh cho các bệnh nhân ở các phòng mạch từ thiện từ
chùa này sang chùa khác bằng xe đạp, thỉnh thoảng lại lấy nước ra uống, đến
những bữa cơm, thấy người ta ăn cơm mình lại thèm, lại uống 3 ly nước nước
thay 3 chén cơm, rồi cũng qua 1 ngày, đi tiểu nhiều hơn, đi đại tiện
phân vẫn có lọn cục bình thường.
Ngày thứ hai đi phân vẫn có lọn cục mền hơn, đi tiểu nhiều hơn.
Ngày thứ ba
bắt đầu đi phân loãng 50% nước 50% phân.
Ngày thứ tư
phân ra như tiêu chảy 70% nước 30% phân.
Ngày thứ năm,
buồn đi cầu là đi ngay tiêu ra nước ồ ạt nhiều nước hơn phân. Ngày thứ sáu
mỗi lần đi đại tiện giống như mở một túi nước đổ ra 1 lần chảy ào ào là xong. Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 8 đi tiểu nhiều hơn, đi đại tiện toàn ra
nước trong, không có phân, tôi nghĩ có lẽ xin mấy sư huynh cho nghỉ, cơ thể
sạch lắm rồi, uống nước vào là đi ra nước ngay, cơ thể không mệt mỏi, vẫn đi
làm bình thường vui vẻ, nhưng cảm thấy thèm ăn. Các sư huynh khuyên cố lên 4
ngày nữa.
Quả nhiên có điều kỳ lạ
xảy ra. Ngày thứ 9 tự nhiên hơi đau lâm râm
trong bụng và mắc đi đại tiện liền, chảy ra nước xối xả toàn là mầu
đen như nước ống cống. Ngày thứ mười, tiêu chảy ra nước đen hơi lợn cợn .
Ngày thứ mười một
đi đại tiện 2-3 lần ra rất nhiều khoảng 2 kg phân lầy nhầy, lung bùng, mầu đen
có lẫn mỡ, bùi nhùi, giẻ rách, có xơ sợi, tôi nghĩ đây chắc là
mấy sợi rau muống ăn từ ngoài bắc hồi di cư hay dưa giá khi mới vào
miền Nam, nó dính vào thành ruột bị chất chanh làm tróc ra. Ngày thứ mười hai, uống vào một ly nước, là đi ngay ra một ly nước
trong không có tí phân nào. Uống vào ly nào là ra ngay ly ấy. Trong bụng bao
tử và ruột thật sạch, vách thành bao tử và ruột mỏng đi.
Ngày thứ nhất đến ngày thứ tư lên cân 2 kg, từ ngày thứ năm đến hết 12 ngày
xuống mất 2 kg., trong bụng hơi bào bọt muốn đòi ăn là vừa đúng hết hạn kỳ
chấm dứt vào lúc 7 giờ tối. Tất cả tụ tập lại nhà đại sư huynh để ăn một
món ăn do đại sư tỷ nấu để phục hồi lại chức năng trường vị.
Món ăn đặc biệt là món
cháo huyết heo với nhiều gừng sắc chỉ, mỗi người được quyền ăn 1 tô nhỏ, ăn
xong, chất bột cháo lót lại vách thành bao tử và ruột, chất gừng làm ấm trường
vị giúp các cơ co thắt lại, trong thời gian uống nhiều nước cơ co bóp của
trường vị chứa nhiều nước đã bị giãn nở, còn huyết heo theo đông y là đội quân
dùng để lấy độc tố còn sót lại trong máu theo đường phân ra ngoài.
Ai nấy ăn xong, lấy thêm một tô lớn đem về nhà để dành cho bữa điểm tâm sáng
hôm sau là ngày thứ mười ba. Lúc đó mới xong một giai đoạn thanh lọc
độc trong cơ thể, trưa ngày hôm thứ mười ba, chỉ được quyền ăn 1 chén cơm với
thức ăn nhẹ là canh, chiều ăn 2 chén.
Ngày thứ mười bốn ăn trở lại bình thường 3 chén cơm với canh, thịt, cá,
sau đó ăn uống như thường lệ. Cơ thể lại phục hồi trọng lượng như cũ, nhưng
thần sắc hồng hào khỏe mạnh, nhiều năng lượng vô cùng. Ăn rất ngon miệng, dễ
ăn không kén ăn, các lục phủ ngũ tạng đều được thanh lọc độc thay cũ đổi mới,
không còn những bướu mỡ, hay máu cặn bẩn hóa vôi trong cơ thể, trong xương
khớp, không còn đau đớn, hay đau bệnh vặt, áp huyết, đường cholesterol ổn định.
So sánh với các phương pháp nhịn ăn khác, có chỗ khác biệt ở chỗ chưa lấy ra
ra được hết phân đen bùi nhùi giẻ rách xơ bướu trong cơ thể ra hết được bằng
phương pháp thanh lọc độc trong cơ thể
Những người bị bệnh cao áp huyết, tiểu đường, cholesterol, đau thấp khớp,
huyết hóa vôi, bệnh bao tử, đường ruột, gan thận, ung thư, nếu áp huyết không
bị qúa thấp, có thể áp dụng phương pháp này.
Nhịn ăn trong 12 ngày chính là cho các tế bào ung thư bị bỏ đói, thêm vào
phương pháp hít thở (ăn không khí) làm tăng hồng cầu và giúp khí huyết tuần
hoàn khắp cơ thể phục hồi lại các tế bào khỏe, tăng khả năng miễn nhiễm phòng
chống bệnh tật, giúp phục hồi các cơ co bóp tống độc ra ngoài bằng đường tiêu
tiểu, thì dấu hiệu ung thư sẽ từ từ biến mất. Phương pháp này không áp dụng được cho người áp huyết thấp và
bệnh thiếu máu.
Trước khi tôi viết ra đây kinh nghiệm 12 ngày thanh lọc
độc cơ thể của tôi bằng dung dịch pha chế chanh đường. Tôi muốn kể cho qúy sư
huynh tỷ nghe một câu chuyện của tôi, để biết vì sao tôi đi đến quyết định làm
‘chuột bạch” thử nghiệm trong 12 ngày chỉ dùng nước pha chế chanh-đường, ngỏ
hầu để mấy huynh tỷ mạnh dạn và quyết tâm thực hiện chương trình này. Vì sau
khi thanh lọc độc cơ thể đã có nhiều kết qủa rất có lợi cho bản thân tôi.
Cách nay 2 năm, nhân dịp khám tổng quát và thử máu định
kỳ, kết qủa cholesterol, đường huyết rất tốt, duy chỉ có kết qủa ultra-sound
phát hiện tôi có một cục sạn trong túi mật khoảng 6mm, và bác sĩ đã khuyên nên
cắt bỏ túi mật, vì không có túi mật người ta vẫn sống được. Tôi đã không đồng
ý và trả lời với bác sĩ để tôi suy nghĩ lại. Thế là tôi vẫn sống với cái “hột
xoàn” trong túi mật.
Cho đến đầu năm nay, cơ thể tôi bắt đầu có triệu chứng
lạ như mệt mỏi, ăn khó tiêu, hay đau bên hạ sườn phải, nghiêng đầu bên phải bị
đau, nước tiểu lúc nào cũng có váng dầu mỡ, dị ứng ngứa xuất hiện thường xuyên
nhiều hơn trước kia…
Tôi vội đi thử máu và ultra-sound lại vào đầu tháng
7/2009. Tôi chưa được biết kết qủa vì bận việc chưa có dịp đi gặp lại bác sĩ,
nhưng bác sĩ vẫn nhắn trong phone nói sức khỏe của tôi có vấn đề, tôi chắc
“hột xoàn” của tôi đã lớn hơn trước rồi, nhưng không ngờ bác sĩ cho biết tôi
có thêm một di chứng khác nữa là túi mật không còn hoạt động có hiệu qủa nữa.
Buồn thì có buồn lắm đó, nhưng công việc lại cuốn hút
tôi, tôi vẫn sống với cục sạn trong túi mật, nhưng không dễ dàng chút nào, vì
đã có nhiều dấu hiệu xấu hơn lúc trước. Cho đến một hôm trong lúc thiền chứ
không phải chiêm bao, được Ơn Trên (Chư Phật hay Bồ Tát…) bắt miệng tôi lẩm
nhẩn nói câu : “Con đã bị gan nhiễm mỡ rồi”, “Con đã bị gan nhiễm mỡ rồi”,… cứ
như thế mà lẩm nhẩm không biết đến bao nhiêu lần, cho đến khi mở mắt thấy đồng
hồ chỉ 3 giờ đêm.
Tôi đem chuyện này kể cho một sư tỷ nghe, sư tỷ liền lý
luận một cách khoa học với tôi là chắc chắn bị nhiễm mỡ rồi, vì khi túi mật
không co bóp đúng chức năng của nó, thì tất cả các mỡ xấu, chất béo…sẽ đi du
lịch sang gan, sang thận, sang tim…và nguy hiểm hơn sẽ đưa đến chai gan và
cuối cùng là ung thư gan. Hình như hù dọa mình như vậy chưa đủ, sư tỷ còn gửi
một trang web cho xem tác hại của gan bị nhiễm mỡ như thế nào?
Tôi đọc xong rụng rời không biết tính sao, hay là hy
sinh cắt bỏ túi mật để giữ lấy lá gan trong sạch, cũng như giữ cho mạng sống
được thêm vài chục năm nữa…
Mình bắt đầu nghĩ đến chư Phật và khấn nguyện Ơn Trên :
”Nếu chư vị đã báo cho con biết gan của con bị nhiễm mỡ, thì xin cho con hỏi ý
kiến, có nên cắt bỏ túi mật không ?” Nhưng câu trả lời là : Không nên.
Mình lại xin hỏi một câu hỏi khác : “Nếu Ơn Trên khuyên
con không nên cắt bỏ túi mật, thì xin cho con bài thuốc nào để con tẩy sạn
trong mật ra…”
Rồi thì mình nhớ đến bài : Tẩy sạn trong gan mật của Dr.
Lai Chiu-Nan và Dr. Hulda Clark bằng dầu
Olive , muối Epsom và bưởi, cách đây hơn 2 năm mà dạo đó lớp khí công cũng đã
có nhiều huynh tỷ tham gia thử nghiệm để “xổ”. Nghĩ như vậy, tôi liền thực
hiện đi mua dầu, bưởi và muối Epsom để chuẩn bị cho xổ vào 2 ngày cuối tuần.
Quyết định xong và chuẩn bị
đầy đủ, tôi vui vẻ chờ đợi cuối tuần sẻ bắt đầu, bỗng nhiên có một chuyện lạ
xảy ra. Có một đại sư huynh bên Pháp gọi điện thoại sang cho tôi vào tối thứ
sáu và nói: Mai ơi! Đừng có cắt bỏ túi mật nghe! Hãy ăn trái thơm (dứa=pineapple)
trong 7 ngày, mỗi ngày 1 qủa, thì sạn lớn nhỏ gì trong túi mật cũng ra hết.”
Tôi nghe xong, ngẫm nghĩ lại
cũng thấy có lý. Nhưng vì sao anh lại gọi đúng vào lúc này nhỉ ? Hay là bài
tẩy sạn gan mật theo phương pháp của Dr. Hulda Clark không đúng với
bệnh của mình, nên Ơn Trên đã mách bảo mình qua trung gian của anh . Tôi đã
hứa với anh là sẽ thực hiện ngay, và tôi nghĩ sau đó tôi vẫn tiếp tục xổ theo
phương pháp của Dr. Clark cho chắn ăn hơn.
Nhưng sau khi ăn xong 7 trái
thơm rơi vào ngày thứ sáu, tôi lại suy nghĩ Thầy Ngọc sẽ đến dạy vào ngày chủ
nhật, nếu mình xổ vào cuối tuần sẽ không đi học được, thôi đành chờ đến thứ
hai cũng là ngày nghỉ vào dịp Lễ Tạ Ơn mới xổ.
Không ngờ là Ơn Trên tạo ra
tình huống đó để chờ Thầy Ngọc đến giảng dạy về đề tài “Thanh Lọc Độc Trong Cơ
Thể” bằng phương pháp nhịn ăn 12 ngày, chỉ uống nước pha chế chanh và đường.
Lần náy tôi lại suy nghĩ trong
lúc ngồi nghe giảng, vì sao hôm nay Thầy nhắc lại bài này, mà cách đây 5 năm
Thầy đã giảng khi còn ở Chùa Linh Sơn. Lúc đó, ai nghe rồi cũng bỏ qua vì có
ai dám nhịn ăn 12 ngày đâu. Trong khi mình đang tính trong đầu sẽ bắt đầu xổ
vào ngày thứ hai theo phương pháp của Dr. Clark.
Trên đường đưa Thầy ra sân bay
trở về lại Montreal, Tôi có đem những thắc mắc này ra hỏi và được Thầy giải
thích rằng : Khi Ơn Trên đã báo cho mình biết mình bị bệnh, thì cũng muốn thử
thách mình, bắt mình phải tự lý luận tìm tòi ra một phương pháp để tự chữa lấy.
Vì con người được sinh ra là để tự học hỏi trải qua những kinh nghiệm bản thân
để tiến hóa, và nhất là những người sinh ra đã có những sứ mạng giúp đỡ những
người khác, thì Ơn Trên lúc nào cũng theo dõi bảo vệ sức khỏe cho họ, hướng
dẫn phần tâm linh cho họ, bằng nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau, kịp
thời kịp lúc, mà đối với ngoưòi thế gian gọi là linh cảm.
Tôi nghĩ, như vậy, có lẽ bài
Thầy vừa mới giảng lại hôm nay về Phương Pháp Nhịn Ăn 12 Ngày Để Thanh Lọc Độc
Trong Cơ Thể là do Ơn Trên đã truyền đạt cho mình.
Sau đó mình cũng không tin
lắm, vì nghĩ phải nhịn ăn lâu 12 ngày thật là sợ khủng khiếp. Tôi lại khấn
nguyện Ơn Trên để hỏi lại xem tôi có cần phải dùng phương pháp này không ? Câu
trả lời : Có. Thôi thế là đành phải theo lệnh của Ơn Trên vậy.
Thưa các sư huynh, sư tỷ.
Mình suy nghĩ mấy ngày qua và đã đi đến quyết định kể ra câu chuyện này, vì
cũng đã được sự đồng ý của Ơn Trên.
Coi như ai hữu duyên biết
được bài Nhịn Ăn 12 Ngày, thanh lọc tẩy độc trong cơ thể bằng nước pha chế
Chanh-Đường này, thì hãy mạnh dạn lên để thực hiện. Vì đây cũng là một phương
pháp, chẳng những lây được sạn trong túi mật và gan, mà còn tẩy ra được nhiều
loại chất độc khác đã tích tụ lâu ngày mà những phương pháp nhịn ăn dưới 1
tuần lễ thì không thể nào tống được những chất độc ấy ra được.
Công thức : Dung dịch nước
pha chế : Vắt 3 trái chanh lớn và 50 g đường cho 1 lít nước. Mỗi ngày uống
trung bình 4 lít nước pha chế này, chia làm 16 lần, có thể uống từ 8 giờ sáng
đến 9 giờ tối, mỗi lần uống 1 ly 250cc. Trong thời gian uống nước thay cơm,
vẫn đi làm bình thường.
Bài này không áp dụng cho
người có áp huyết thấp dưới 105/70mmHg và những người thiếu máu hay bị chóng
mặt.
Ngoài ra, liều lượng chanh
và đường có thể gia giảm cho những người có bệnh tiểu đường, có thể bớt đường
lại, nhưng số lượng chanh vẫn giữ nguyên.
Muốn biết bớt đường đến mức
nào thì đủ bằng cách thử nghiệm như sau : Khi uống vào miệng cảm thấy ngọt dĩ
nhiên phải bớt đường, nhưng khi bớt đường nhiều qúa, dung dịch dư chất chua,
khi uống cảm thấy ê răng, lại không hợp với bệnh nhân bị bệnh loét bao tử, lại
phải thêm đường, cho đến khi nào không cảm thấy dư chất chua, không cảm thấy
dư chất ngọt là phù hợp với cơ thể của mình.
Trong khi uống nước pha chế
thay cho ăn, không được ăn những thứ nào khác, và tạm thời ngưng tất cả các
loại thuốc uống trong thời gian nhịn ăn, chỉ uống nước thay cho ăn, nhưng vẫn
đi làm và hoạt động bình thường như mọi ngày..
Mỗi ngày đo áp huyết, đo
đường, cân nặng và theo dõi phân ra những chất gì…
Tôi đã trải nghiệm qua 12
ngày gọi là đau khổ của tôi, để có được những ngày vui như hôm nay. Dưới đây
là những kết qủa và những diễn biến từng ngày được ghi lại, giúp cho các sư
huynh tỷ theo dõi và tham khảo :
Ngày thứ 1 :
Cân nặng 140lbs, đi cầu bình thường 1 lần/ngày, hơi
chóng mặt, chân nhẹ, đầu nặng, uể oải lắm.
Ngày thứ 2 :
Đi cầu 1 lần ra 70% nước hòa với 30% phân, người mệt mỏi
như ngày đầu.
Ngày thứ 3 :
Đi cầu 2 lần ra 90% nước hòa với 10% phân, người bớt mệt,
nhìn người khác ăn mình thèm, nhưng không đói.
Ngày thứ 4 :
Đi cầu 1 lần ra 80% nước 20% phân, thèm ăn nhưng không
đói, người bình thường, bắt đầu thấy khỏe ra
Ngày thứ 5 :
Đi cầu 2 lần ra 90% nước đen, 10% phân mầu đen rất nhớt
và hôi, người vẫn khỏe.
Ngày thứ 6 :
Đi cầu 2 lần ra 70% nước đen 30% phân mầu đen có sợi dài
như cộng rau muống và từng mảng lều bều như nước đàm mũi mầu vàng, người khỏe,
không còn thèm ăn như những ngày đầu.
Ngày thứ 7:
Đi cầu 1 lần ra 70% nước đen 30% phân đen, có những sợi
đen dài như rong rêu, có lẫn sợi trắng, bọng mỡ trắng như mủ trôm hay súp bào
ngư vi cá…cơ thể khỏe ra.
Nếu chỉ nhịn ăn 1 tuần thì không thể nào có được những
kinh nghiệm mà cơ thể đã trải qua một cuộc thanh lọc tẩy độc đặc biệt sau đây
mới có thể làm cho mình hoàn toàn khỏi bệnh được kể từ ngày thứ 8 trở đi.
Ngày thứ 8 :
Đi cầu 1 lần ra 90% nước 10% là những cục như lóng ngón
tay cái, mầu trong khe như bong bóng cá, Thầy nói đó là những bướu mỡ, có vài
cục mầu xanh đen đỏ. Người vẫn khỏe bình thường.
Ngày thứ 9 :
Đi cầu 1 lần ra 80% nước 20% phân có mùi rất tanh, có
nhiều xơ sợi ra từng đùm trong khe, có những sợi xanh, đen, có những con gì
như giun sán lãi dài 1 lóng tay, người vẫn khỏe.
Ngày thứ 10 :
Đi cầu 2 lần ra 90% nước trắng 10% những chất mầu gạch
cua rất tanh, có khoảng 6-7 cộng dài 3cm như con giun đất, có lẫn vài “hột
xoàn” (sạn mật) đủ mầu đen, đỏ, xanh, ngưòi vẫn khỏe, không thấy thèm ăn.
Ngày thứ 11 :
Đi cầu 1 lần ra 80% nước 20% những chất có mầu gạch cua,
tanh, có vài con giun. Người vẫn khỏe.
Ngày thứ 12 :
Đi cầu 1 lần ra 80% nước 20% những chất mầu gạch cua,
tanh và vẫn còn những con trùng, thêm những hột đậu đen đậu đỏ.
Sau khi thanh lọc cơ thể 12 ngày hoàn tất, cân lại còn
130bls, mất đi 10 bls, và có những kết qủa được ghi nhận sau đây :
1-Cơ thể thấy khỏe ra rất nhiều, thân thể nhẹ nhàng,
người thon nhỏ, đi đứng nhanh nhẹn, ngủ ngon giấc.
2-Không phải dùng đến thuốc dị ứng chống ngứa.
3-Da mặt sáng ra, những dấu tàn nhang trước đây biến mất
hết.
4-Không còn đau bên hạ sườn phải nơi túi mật, cho dù
dùng tay bấm đè thật mạnh cũng không thấy đau.
5-Nằm nghiêng bên phải không còn đau.
6-Nước tiểu không còn thấy váng mỡ nổi lên trên như
trước.
Với kết qủa trên, tôi tự tin, đi gặp lại bác sĩ để xin
thử máu và ultra-sound xem lại sạn mật để có bằng chứng cụ thể hơn. Vừa gặp
mặt bác sĩ, ông la lên, tại sao không đến xem kết qủa của tháng 7. Các huynh
tỷ có biết không, cục sạn mật tăng trưởng lớn đến 17mm và gan nhiễm mỡ nặng,
đúng như Ơn Trên cho biết trước 1 tháng. Thật là linh thiêng.
Đây là một bài thuốc mà Ơn
Trên đã cho chúng ta, ai có duyên biết được thì trong cuộc đời nên làm một lần
thanh lọc độc cơ thể cho nhẹ nhàng, hoặc ai có “hột xoàn” giống như tôi mà
muốn tránh khỏi phải mổ túi mật thì nên thử phương pháp này trước khi quyết
định đi cắt bỏ cũng chưa muộn.
Nếu sư huynh tỷ nào ở vùng
Toronto có thắc mắc muốn hỏi gì, xin đừng ngại, cứ phone cho tôi. Còn những vị
nào muốn thử nghiệm phương pháp này, có những thắc mắc xin vào điạ chỉ email
sau đây thanhloccothe@hotmail.com
Hiện nay đã có một số sư huynh
tỷ đang trong chương trình thanh lọc, mà vì chưa xin phép để nêu danh tánh ra,
tôi tin chắc chủ nhật ngày 8/Nov/2009 Thầy Ngọc đến dạy, sẽ có rất nhiều người
mẫu lên trình làng, trong đó có những trải nghiệm của những bệnh nhân bị tiểu
đường cao, áp huyết cao và có một người áp huyết thấp cũng đang thử nghiệm…Hy
vọng sẽ có nhiều người tham gia thử nghiệm thêm để chia sẻ cho nhau những kinh
nghiệm bản thân để giúp cho những người đi sau vững niềm tin mạnh dạn dùng
phương pháp này để tự chữa bệnh nan y cho mình
Riêng đối với cơ thể của tôi,
công thức nước pha chế như sau :
1 lít nước + 60g đường + 125ml
chanh vắt, tương đương 3 trái chanh. Uống 4 lít/ ngày
Đi cầu ra phân đặc, 1/10 phân nổi như phao, phần
còn lại tiêu chảy nhẹ rã trong nước mầu vàng nghệ.
17:00
152/89mmHg mạch 69
7.1mmol/l
18:30
163/88mmHg mạch 68
5.3mmol/l
23:00
159/91mmHg mạch 70
7.3mmol/l
Ngày thứ 3 :
Cân nặng 116.6 lbs.
Uống làm 5 lần trong ngày
Áp
huyết
Đường
8:00
143/89mmHg mạch 79
7.7mmol/l
11:30
8.1mmol/l
đi làm không đo áp huyết
15:00
144/88mmHg mạch 82
9.5mmol/l
19:30
148/88mmHg mạch 75
8.2mmol/l
23:30
7.8mmol/l
Đi cầu ra phân đặc có gai góc, phần lỏng tan vào nước
mầu vàng nghệ, trong phần đặc có lẫn mầu đỏ của chè đậu đỏ đã ăn cả một tháng
trước bây giờ mới ra được.
Ngày thứ 4 :
Cân nặng 117 lbs. Uống 5 lần trong ngày
Áp
huyết
Đường
8:00
149/89mmHg mạch 72
7.4mmol/l
14:00
6.3mmol/l
15:30
134/85mmHg mạch 72
18:00
143/87mmHg mạch 73
23:00
137/84mmHg mạch 67
6.6mmol/l
Không đi cầu
Ngày thứ 5 :
Cân nặng 116.4 lbs Uống 5 lần trong ngày
Áp
huyết
Đường
8:00
133/82mmHg mạch 74
7.2mmol/l
12:45
129/90mmHg mạch 78
5.9mmol/l
19:30
127/88mmHg mạch 75
7.8mmol/l
21:40
5.8mmol/l
24:00
7.9mmol/l
Uống dồn lại vào lúc 24 :00, bị quặn bụng đầy hơi tức
bụng
Ngày thứ 6 :
Cân nặng 114.4 lbs. Uống 5 lần trong ngày
Áp
huyết
Đường
8:00
134/88mmHg mạch 72
6.8mmol/l
11:00
Đi cầu ra phân rất ít lẫn chút phân đặc.
11:30
Bụng quặn, đi cầu ra phân lỏng nhớt nổi lên
mặt nước,
10 phút
sau bụng quặn, đi ra phân mầu gạch cua
12:00
130/80mmHg mạch 70
4.8mmol/l
17:00
4.8mmol/l
21:00
6.4mmol/l
24:00
142/84mmHg mạch 67
6.2mmol/l
Hôm nay là ngày nghỉ không đi làm, dùng set timer để báo
giờ uống đều đặn, cứ ½ lít cho mỗi 2 tiếng, nên mức đường không lên đến
7.0mmol/l, chỉ trên dưới 6.0mol/l
Ngày thứ 7 :
Cân nặng 114.2 lbs. Uống 4 lần trong ngày
Áp
huyết
Đường
9:00
118/85mmHg mạch 78
7.3mmol/l
12:30
129/81mmHg mạch 77
9.7mmol/l
18:00
9.6mmol/l
21:30
152/89 mmHg mạch 69
7.1mmol/l
Không đi cầu
Ngày thứ 8
Cân nặng 113.6 lbs. Uống 7 lần trong ngày
Áp
huyết
Đường
8:00
136/89mmHg mạch 74
5.9mmol/l
11:00
7.1mmol/l
Đi cầu ra phân ít mầu nghệ
14:30
8.6mmol/l
15:30
119/77mmHg mạch 75
6.1mmol/l
17:00
108/72mmHg mạch 75
Áp huyết xuống thấp, nên bớt chanh vì thấy hơi mệt)
20:00
130/80mmHg mạch 68
7.2mmol/l
22:30
5.4mmol/l
bụng sôi
Ngày thứ 9 :
Cân nặng 112.2 lbs. Uống 5 lần trong ngày.
Áp
huyết
Đường
9:00
5.6mmol/l
Đi cầu như tiêu chảy, số lượng ít, bụng quăn đau
11:00
136/83mmHg mạch 71
6.3mmol/l
Đi cầu ra nhớt
21:00
112/91mmHg mạch 84
6.8mmol/l
Đau nhói ở đỉnh đầu huyệt Bách Hội
24:00
139/90 mạch 76
7.2mmol/l
Bụng sôi chuyển sang trung tiện
1:30 sáng
130/82mmHg mạch 65
Trung tiện (đánh rắm) liên tục
Ngày thứ 10 :
Cân nặng 112,6 lbs
Áp
huyết
Đường
6:00
Đi cầu ra phân như gạch cua
8:30
121/81mmHg mạch 83
6.6mmol/l
Đi cầu tiếp, ra phân mầu gạch cua
9:00
Đi cầu ra nhớt, nóng rát, như trong bụng có hơi
đẩy phân ra ngoài, nên phải đi ngay.
11:00
Đi cầu ra nhớt nóng rát
17:00
6.9mmol/l
Đi cầu ra nhớt nhưng hết nóng rát
23:30
131/77mmHg mạch 70
6.7mmol/l
Ngày thứ 11 :
Cân nặng 111.6 lbs. Uống 5 lần trong ngày
Áp
huyết
Đường
7:30
118/73mmHg mạch 68
6.4mmol/l
8:30
Đi cầu thình lình, bụng quặn hơi, phân
nóng rát.
17:00
122/77mmHg mạch 75
6.8mmol/l
20:30
23:30
Bụng quặn đau lâm râm
Ngày thứ 12 :
Cân nặng 112 lbs
Áp
huyết
Đường
7:30
115/86mmHg mạch 76
6.1mmol/l
8:00
Đi cầu ra phân mầu gạch cua, rát, phân mềm
như trứng muối
17:30
7.4mmol/l
19:00
Chấm dứt uống nước chanh đường. Bắt đầu ăn
cháo huyết gừng.
21:00
114/71mmHg mạch 72
6.3mmol/l
Trong 12 ngày thanh lọc cơ thể xuống 8lbs.
Ngày thứ 13 : Không uống nước chanh đường nhưng vẫn theo
dõi áp huyết, đường và phân :
Áp
huyết
Đường
7:00
119/76mmHg mạch 75
6.6mmol/l
Đi cầu
ra phân lỏng mầu đen đậm như nhựa đường
9:00
Đi cầu tiêu chảy ra phân lỏng đen, rát
9:30
103/64mmHg mạch 81
cảm thấy hơi mệt vì nhịp
tim đập hơi cao, áp huyết thấp
9:45
117/71mmHg mạch 72
Khỏe lại - Đi té re như trà đen lẫn huyết trong cháo
Sau khi ăn 2 tiếng đo đường 4.2mmol/l
so với trước kia, sau khi ăn đo đường thường
7-10.0mmol/l
Ngày
đầu tiên nghe Thầy nói nhịn ăn 12 ngày, chỉ thay cơm bằng nước uống chanh
đường để thanh lọc độc cơ thể. Tôi vốn sợ chua, phần bị bệnh tiểu đường không
thể nhịn ăn được. Sau tôi cầu nguyện xin Đức Mẹ phù hộ cho tôi vượt qua được
12 ngày nhịn ăn để thanh lọc cơ thể, và kết qủa đã được như ý.
Ngày
Áp huyết tay trái
Áp
huyết tay phải
Đường huyết
Phân
1
131/77 -69
127/75 -70
13.2 mmol/l
Đi 1 lần, bình thường
2
128/74 -69
118/69 -72
7.1
1 lần, bình thường
3
109/68 -65
121/77 -65
7.4
1 lần, phân vàng mềm
4
117/70 -65
123/74 -64
9.2
1 lần, phân vàng mềm
5
95/ 70 -67
107/65 -74
8.3
Cảm thấy lạnh
6
103/71 -85
100/77 -82
7.9
7
100/65 -70
100/70 -71
10.2
8
102/70 -61
100/ 70 -71
8.1
9
95/68 -71
102/73 -69
9.7
1 lần tiêu chảy
10
95/67 -70
105/73 -67
9.7
11
91/62 -64
97/58 -63
7.7
Ra nước đen
12
80/62 -71
89/64 -61
8.4
Cám
ơn Đức Mẹ đã phù hộ cho con vượt qua 12 ngày thanh lọc không mệt mỏi, không
thèm ăn, ngủ rát ngon, vẫn đi bơi lội bình thường, và giảm được 15lbs
Công thức : 14-15
trái chanh vắt + 300g đường + nước=2,5-3 lít trong 3 ngày đầu
những ngày sau bớt
đường còn 275g thêm nước = 3,4-4lít. nhiều chua hơn ngọt
Ngày
Áp huyết
Tay
Những phản ứng xảy ra trong thời gian thanh lọc
1
Ban ngày đi tiểu nước trong, không đi cầu, bình thường đi
cầu mỗi ngày.
Tối đến hơi mệt và nhức đầu, trước
đó không có bệnh nhức đầu.
Đi ngủ lúc 22 giờ.
Cân nặng 132,5lbs.
Đã uống 2,5 lít chanh đường
2
Sáng thức dậy thấy khỏe ,
đi tiểu vàng đậm chưa từng có như
vậy. Không đi cầu.
Cân nặng 131lbs
đã uống 3 lít chanh đường.
3
Người khỏe hơn,
nước tiểu mầu nhạt bớt, đi cầu phân
nổi, hơi thèm ăn
Vẫn còn sức để đi chữa bệnh cho
người khác
Cân nặng 130lbs,
đã uống 3 lít.
4
Buổi sáng khỏe, buổi chiều hơi mệt,
có thể vì giảm bớt lượng đường.
Không đi cầu..
Cân nặng 130.5lbs,
đã uống 3,5 lít chanh đường.
5
Cơ thể bình thường, mầu nước tiểu
nhạt bớt, bụng đau âm ỉ, đến khi đi cầu ra phân có cục như thèo lèo bọc
đường xanh nâu, nhớt xanh như rong rêu, qúa hôi ghê qúa là ghê.
Cân nặng 128.5lbs,
đã uống 3,75 lít chanh đường.
6
Vẫn bình thường như mọi ngày, nét
mặt hơi xanh như thiếu máu.
Không đi cầu.
Cân nặng 127,5lbs,
đã uống 4 lít chanh đường
7
Cơ thể nhẹ đi nhiều, tập thể dục dễ
dàng hơn, nhưng bắt đầu sợ nước chanh uống vào có cảm tưởng như nghẹn ở
cổ, phải lược bỏ xác chanh mới uồng được. Từ hôm đó trở đi nước chanh
lược xác.
Không đi cầu.
Cân nặng 127lbs,
đã uống 3,5 lít chanh đường
8
Cơ thể bình thường lại, đi cầu ra
phân hôi nhưng đỡ hơn lần trước.
Cân nặng 126lbs
9
Vẫn như ngày trước nhưng đi cầu ít
hơn.
Cân nặng 126lbs
10
Vẫn như ngày trước nhưng đi cầu ít
hơn.
Cân nặng 125.5 lbs
11
Không dễ như mấy ngày trước, cảm
thấy thèm ăn qúa.
Cân nặng 125,5 lbs,
đã uống 3,25 lít chanh đường.
12
Ngày chót dễ chịu hơn, nước tiểu
trở lại mầu bình thường, đặc biệt cái lưỡi thật sạch, thích qúa.
Cân nặng 125 lbs.
Sau 12 ngày mất 7,5 lbs
13
Trái 98/66-91
Phải 99/66-91
Uống nước gừng trước khi ăn cháo
huyết gừng hành muối,
đi cầu phân có nhiều xơ và hôi.
Cân nặng 125,5 lbs
14
Trái 102/67-91
Phải 100/67-91
Thấy người khỏe ra và cảm thấy như
đã vượt qua được một cái gì đó và trong lòng vui lắm.
Da mặt sáng ra.
Cân nặng 126,5 lbs.
Ăn cháo cá gừng
15
Trái 104/68-87
Phải 102/68-87
Tuy đã trở lại ăn uống bình thường,
nhưng nhai kỹ hơn trước và đi cầu nhiều ra phân chín tốt qúa.
Cân nặng 128 lbs
Ăn uống bình thường.
Sau 2 ngày lên được 3 lbs.
Trước khi thanh
lọc:
Đi tiểu nước tiểu vẩn
mờ như khoáy nước đường.
Đi cầu ngồi lâu 5-7
phút mới đi được nhưng cảm giác đi chưa hết.
Trước khi thanh lọc cơ
thể bằng chanh đường , tôi cân nặng đươc 92 kg. Sức khỏe cũng "bình thường".
Tuy có mỡ trong maú và có uống thuốc cholesterol môĩ ngaỳ và nhịp tim cũng hơi
yếu.
Sau 12 ngaỳ thanh lọc , tôi cân còn 86 kg , cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng , tứ
chi di chuyễn dể dàng nhanh nhẹn hơn xưa ,không uống thuốc cholesterol nưả.
Nhip tim cuả tôi đả tăng rỏ rệt trên 70 so vơí trước kia lúc nào cũng trên
dưới 60 đến 65. Tôi rất là haì lòng với kết quả có được qua bài thanh lọc cơ
thể bằng chanh. Tôi đả sẳn sàng chuẫn bị cho muà hè năm sau (2010) tôi sẽ lập
lai phương pháp thanh lọc cơ thể như tôi đã hoàn thành mỹ mãn năm nay, ngỏ hầu duy
trì sức khoẽ , sống mạnh , sống khoẽ, để không làm phiền thân nhân, con cháu. Sức
khỏe là vàng, phải không các sư huynh , sư tỷ.
Thân chúc Thầy và các sư huynh, sư tỷ hưởng một
mùa Giáng Sinh thật vui vẽ, một năm mới an khang.
Quach Minh
DATE
ÁP HUYẾT
sỐ LẦN ĐẠI TIỆN
GHI CHÚ
1/11/09
132/83/66
Bắt đầu nhịn ăn và uống chanh đường
2/11/09
130/80/65
1 lần, phân bình thường
Sức khoẽ bình thường
3/11/09
125/80/68
2 lần, phân mềm
Sức khoẽ bình thường
4/11/09
120/79/70
1 lần, phân lỏng
Sức khoẽ bình thường
5/11/09
121/81/80
1 lần , phân lỏng
Sức khoẽ bình thường
6/11/09
125/75/78
2 lần, phân chảy
Sức khoẽ bình thường
7/11/09
129/86/73
Không có đaị tiện
Sức khoẽ bình thường
8/11/09
138/89/78
Không có đaị tiện
Sức khoẽ bình thường
9/11/09
140/87/80
Không có đaị tiện
Sức khoẽ bình thường
10/11/09
127/80/75
2 lần , rêu và có dầu nôỉ trên mặt nước
Sức khoẽ bình thường
11/11/09
135/83/75
2 lần , rêu và có dầu
nôỉ trên mặt nước
Sức khoẽ bình thường
12/11/09
138/82/75
1 lần, phân có rêu, hết thấy dầu
Sức khoẽ bình thường
13/11/09
132/78/72
Không có đaị tiện
Đả nghỉ uống chanh và đường , bắt đầu ăn chaó
huyết gừng
Trước khi thanh lọc cơ thể tôi cân nặng 67 kg, sức khoẽ cũng bình thường ,
không bị mỡ, máu (cao) hay tiêủ đường gì hết . Tuy nhiên tôi có 1 chứng bệnh
không biết là bệnh gì , cứ khõang 3 hay 4 giờ chiêù là tôi hay bị đau đường
ruột , hy vọng qua baì báo caó kết quả 12 ngày thanh lọc chanh đương naỳ thì
Thầy sẽ giaỉ thích cho tôi cũng như các huynh tỷ được biết thêm để rút kinh
nghiêm mà học hỏi . Ngoaì ra tôi còn có thêm 1 cái tật là hút thuốc lá từ 1/2
gói cho đến 1 goí môĩ ngày. Tôi đả tìm đủ moị cách để cai hút , nhưng không
thành công.
Trong thơì gian tôi thanh lọc , dù phaỉ làm công việc trong phòng lạnh , mà
môĩ ngaỳ trung bình tôi vẫn phaỉ làm tăng ca (overtime ít nhứt 3 tơí 4 tiếng)
và nhip tim cuả tôi xuống thấp , tôi vẫn thấy rất là khỏe , tôi vẫn không hiêủ
taị sao??? Qua 12 ngaỳ thanh lọc cơ thể tôi tôi cân nặng còn 62 kg và không
ngờ caí bệnh đau đường ruột và nghiện thuốc lá cuả tôi sau đó cũng biết mất ,
cho đến bây giờ nhìn thấy thuốc lá tôi không còn cảm thấy muốn hút nữa. Thật
không có gì vui bằng . Hy vọng huynh tỷ nào chưa thực hiện, hãy mạnh dạn
thử nghiệm, ngỏ hầu duy trì và sức khoẽ đươc tăng trưởng hơn xưa.
Danh Nguyen
DATE
ÁP HUYẾT
sỐ LẦN ĐẠI TIỆN
GHI CHÚ
26/10/09
Sáng đo
125/78/80
1 lần phân bình thường
Bắt đầu nhịn ăn và uống chanh đường
27/10/09
123/70/68
1 lần, phân lỏng
Sức khoẽ bình thường , them ăn
28/10/09
121/76/62
1 lần, phân hơi đen vài cục nhỏ
Sức khoẽ bình thường , them ăn
29/10/09
115/80/60
1 lần, phân vàng, ít cục nhỏ
Sức khoẽ bình thường , them ăn
30/10/09
110/70/55
1 lần, phân hôi đen , ít không nhiều.
Sức khoẽ vẫn tốt , không còn them ăn
31/10/09
108/68/54
Không đi đaị tiện
Sức khoẽ bình thường
1/11/09
105/65/55
Không đi đaị tiện
Sức khoẽ bình thường
2/11/09
107/67/56
1 lần , phân hôi và đen
Sức khoẽ bình thường
3/11/09
110/67/58
1 lần , phân hôi và đen
Sức khoẽ bình thường
4/11/09
109/70/57
1 lần , phân hôi và đen
Sức khoẽ bình thường
5/11/09
112/65/54
Không đi đaị tiện
Sức khoẽ bình thường
6/11/09
110/68/55
Không đi đaị tiện
Sức khoẽ bình thường
7/11/09
115/70/58
2 lần , phân hôi và đen
Đả nghỉ uống chanh và đường , bắt đầu ăn chaó
huyết gừng
Đính kềm Bản kết quả thanh lọc cơ thể trong 12 ngày để thẩy nghiên cứu.
Đệ tử Kiên Tô
NGÀY
GIỜ ÁP HUYẾT Đ/ H NẶNG GHI CHÚ ________________________________________________________________
1 8:00am 122/75/67 6.8 87kg3 trước khi uống
5:00pm 129/71/67 7.7 88kg3 đi tiểu nhiều,không đi cầu,
về đêm hơi ớn lanh.
2 8:00am 114/71/56 10.3 85kg5 đi tiểu nhiều, không
đi cầu, 5:30pm 119/77/59 8.7 86kg1 đem hơi ớn
lanh.
3 8:15am 118/74/65 7.6 84kg2 không đi cầu,sáng
thức dậy
5:30pm 120/72/62 11.2 86kg2 cảm thấy đau
nhưc.
4 7:30am
115/75/80 7.7 83kg7 đi cầu phân vụn,màu dưa cải,
4:45pm 116/70/59 8.3 85kg có chất dầu, sáng thức dậy
cảm thấy đau nhưc.
5 8:30am 105/65/74
7.9 83kg4 đi cầu phân vụn,màu
đen,có