*** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 5 20, 2025 9:44 am

Con chào thầy! Thầy và gđ khỏe ko ạ! Nhờ áp dụng phương pháp trị bệnh của thầy, mà nay con của con đã ổn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu rồi ạ. Con cảm ơn thầy nhiều! Con chúc thầy và gđ thầy luôn mk để giúp mọi người áp dụng kcyđ để đc sống khỏe và vượt qua bão bệnh a.
Hien Thu
-------------

Em xin báo tin vui em tập thở đan điền thần kết quả bất ngờ thầy ạ . Em vốn bị tay chân lạnh. Lần đầu tiên em vừa ngồi nghe bài giảng thở đan điền của thầy vừa làm theo mà đo nhiệt độ bàn tay được 37,3 độ c. Trưa hôm sau em nằm thở rồi ngủ luôn khi tỉnh dậy em đo : nhiệt độ tay báo đỏ 37,5 độ c, nhiệt độ bụng 37, nhiệt độ trán 36,8, nhiet độ chân 36,6. Nhiệt độ nách 37,6. thầy cho em hỏi có phải mình chỉ thở khi h.a thấp và thở trước ngủ 30 phút , nếu thở ngày nhiều lần và thời gian thở trên 30 phút được không ạ? E tạ ơn thầy.
Hai Thu <thuhai02.2022@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6948
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 5 27, 2025 10:15 pm

Phuong Dung To thi
May 20, 2025, 9:10 AM (7 days ago)
to me

Con cám ơn Thầy đã cho con bài học. Con xem một loạt thấy những tiêu đề .con thích.!
Nhưng là những tiêu đề thôi. Con nghĩ vậy. Khi đụng vào hàng chữ tự mở được. Con mừng lắm!( con không rành công nghệ đâu.)
Học trò này của Thầy chậm chạp lắm luôn mà con muốn học Thầy ơi!

Bài con gởi cho Thầy qua zalo. Con nói để con hiểu rõ ràng rồi hỏi Thầy mà giờ này con chưa gởi đi được viết rồi để đó làm sao hiểu hết bài đã .( cái tính ra máu,ra mỡ. Rồi so sanh …….) Con cứ học trong tranh thủ mà phải hiểu rõ con mới hỏi thầy được.
Qua video Thầy trực tiếp giảng nghe thích luôn +với bài viết con đọc giúp con nhận ra nhiều hơn.
Và con biết cách nói khi đụng đến điều gì về sức khoẻ ai hỏi con.
Con cám ơn Thầy nhiều ! Chỉ thời gian gần đây con mới thật sự bước vào học bởi con bận nhiều. Nhưng đợi biết chừng nào ,con phải tranh thủ dù là tranh thủ. Con cám ơn Thầy không bỏ con.
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn ban cho Thầy thật nhiều ơn phúc.
Xin Chúa cho Thầy luôn mãi khoẻ mạnh sống lâu với chúng con.
Kính Thầy!
Con.
Tb: Con thấy nay nhiều kênh khi nói về sức khoẻ họ có nói đến Thầy là con thấy mừng!
Để nói lên họ đón nhận bài Thầy dạy hay Và con hiểu sâu nữa dù youtub họ có chặn bài Thầy nhưng Thầy đã là người nổi tiếng rồi khi ai đã học bài Thầy ,họ dạy lại và nhắc đến Thầy để mọi người biết bài hoc là từ một người Thầy đáng tin cậy và có tiếng trên mạng.
Rồi môn Thầy sẽ được đón nhận con tin thế.!
Làm sao gạt được khi đây là cả tấm lòng Thầy cho nhiều bác ái,yêu thương giúp và giúp cho mọi người!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6948
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 6 09, 2025 9:15 pm

Xin gửi tài liệu: Thao tác DẬM CHÂN + VỖ TAY = kỳ diệu tuyệt kỷ !! Thầy Đỗ Đức Ngọc sáng tạo

Mỗi BƯỚC ĐI là một nhịp đập của trái Tim #2 CHÂN giúp đẩy máu "đen" = Thán Khí CO2 (Carbon Monoxide) từ chân trở lên về lại trái tim #1 NGỰC để đổi lấy Dưỡng Khí O2 (Oxygen) trở thành máu "đỏ". Rồi tiếp tục lập lại tuần hoàn trong cở thể!
Đó là thao tác "DẬM CHÂN + VỖ TAY" của Khí Công Y Đạo: cực kỳ ích lợi với hiệu quả nhanh chóng gấp bội lần

-> giúp cho sự tuần hoàn Máu nhanh chóng vận chuyển Dưỡng Khí Oxygen đến các tế bào của tứ chi xa xôi nhất là Bàn Tay và Bàn Chân khiến cải thiện được bách bệnh, gồm có:
- tê bàn chân + ngón chân + cẳng chân,
- tê bàn tay + ngón tay + cánh tay
- tê/đau nhức bắp tay và Vai/Cổ/Gáy ...

* Thao tác DẬM CHÂN + VỖ TAY do lương y Thầy Đỗ Đức Ngọc sáng tạo được hướng dẫn thực tập theo video đính kèm theo đây:

Xin Thầy gửi link vào đây nhé!

Xin đa tạ và mong hồi âm.

CÔ TIÊN Luan Omely

Ottawa (613) 909-1292
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6948
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 6 14, 2025 1:50 pm

Dạ kính thưa Thầy , kính thưa các ACE trong nhóm đồng tu.Ngày này là thế gian đặt ra để tri ơn các Thầy thuốc. Nhưng con luôn tin rằng trong lòng chúng con và mọi người: THẦY NGỌC là vị THẦY TÔN KÍNH nhất, SIÊU NHẤT, TỪ BI cho đi tất cả những gì mình có được từ thế gian và cả trong vô vi. Chúng con kính yêu THẦY TỔ và nguyện xin Chư Phật - Bồ Tát - Hộ Pháp luôn gia hộ chở chè cho THẦY mọi lúc mọi nơi, gia đình Thầy được an lành
Đặng Nguyệt

------------
Mạnh Hạnh
Dạ, chúng con biết ơn và tri ân Thầy, người Thầy của mọi thời đại ạ. Những kiến thức Thầy trao vẫn mãi mãi còn nguyên giá trị ạ.
--------
@Hoangthihongminh-b9p
1 year ago
Cả nhà mình ơi! Đừng sợ uống nhiều đường nhé!
Mình quên mất một chi tiết khi chia sẻ, trước khi mình giảm cân đường của mình 7. , PH 7. Sau khi uống chanh đường ngày thứ nhất mình téc đường 6.3 , ngày thứ hai đường 6.2, ngày thứ ba cũng 6.2. Vậy là khi mình uống chanh đường ba ngày tổng là 1.8kí đường, 18 quả chanh tươi to, 9l nước lọc. Đường huyết của mình lại giảm hơn khi chưa uống. Các bạn cứ mạnh dạn mà uống nhá.


Chúc mọi người cùng khỏe và đẹp!
Cảm ơn chị kim Hoa đã đăng bài!

@huenguyen2339
1 year ago
Mọi người nói đến đường là cứ bảo uống nhiều thế thì bị tiểu đường, trong khi em để cả hũ đường tại CTY làm việc em pha uống trước mặt mọi người luôn, mọi người bảo em sao uong nhiều thế, em bảo thì uống để chứng minh mọi người thấy để kg sợ đường, có người cứ hễ sốt cúm tý là vào bệnh viện khám họ bắt nhốt nhập viện, con vafo thăm và bày Cho uong đường mà kg nghe ạ, trong khi con cả mùa dịch dã con cứ chanh đường và sông mũi bằng tỏi chẳng sao cả,
----------------
Hồng Minh
Dạ thưa thầy con xin phép được chia sẻ ạ!
Cả nhà ơi !
Dịch đang tràn lan khắp Bắc Trung Nam, nhiều người dính lắm. Chúng mình là dân khí công y đạo của thầy tổ đỗ Đức Ngọc, chúng mình biết cách bảo vệ mình ,đừng cho côvit hỏi thăm nhé !
Ra đường nhớ đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc đông người.
Ăn đầy đủ dinh dưỡng, vận động người nhẹ nhàng, không thức khuya, ngủ đủ giấc.
Hàng ngày thử ph nếu không được bảy là phải uống ba kinh sôđa cùng với đường chanh ngày 02 lần nhé. kể cả pH được bảy mình cũng uống để duy trì cũng rất tốt. Tỷ lệ một thìa cà phê Bắc Kinh sôđa, 10 thìa cà phê đường cát vàng
, một phần hai quả chanh với 200 ml nước ấm. Sau bữa ăn một tiếng .Ba kinh sôđa tiêu diệt vi rút, đường làm tăng đề kháng, chanh giảm bớt độ nóng của Baking Soda, và cũng trung hòa axít cùng Baking Soda.
Rửa mũi ,họng , và mắt hằng ngày bằng Baking Soda và đường. Ngày 02 lần nha!
Tỷ lệ một phần hai thìa cà phê Baking sôđa cùng với hai thìa cà phê đường và 100 ml nước ấm .Thường vi rút xâm nhập vào chúng mình bằng đường mũi , họng đầu tiên cho nên mình chặn ngay từ bên ngoài không cho xâm nhập vào cơ thể.
Đợt cô 19 trước tôi không tiêm vắcxin, tôi chỉ thực hiện như thế mà khi phải chăm bệnh nhân covit tôi cũng không bị lây nhiễm.
Nếu biết cách thì cô cũng chẳng có gì đáng sợ phải không các bạn?
Trên đây là kinh nghiệm nhỏ của tôi, tôi xin phép chia sẻ để mọi người tham khảo.
Hằng ngày cứ làm như thế thì côvit chào thua chúng mình đấy cả nhà ạ!
Chúc cả nhà mạnh khỏe vượt qua đại dịch nhẹ nhàng nha!
Nam mô Di Đà phật!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6948
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 6 14, 2025 10:08 pm

Thuốc thần tiên đường với baking soda

Kính thưa Thầy Tổ.
Con tên Lê Văn Dũng, con xin có một chút chia sẻ ve62i liều thuốc đường +baking soda mà ngày trước thầy đã hướng dẫn con khi điều trị bệnh nhân ung thư oho63i.
Cho đến ngày hôm nay trải qua nhiều trường hợp chữa viêm nhiễm bằng đường+baking soda, con thấy nó như một loại kháng sinh gần như chữa mọi bệnh tật (đó là điều mơ ước của nhiều bác sĩ. Trong quá tri2ng chữa bệnh thì con rút ra được một nhỏ. Khi bệnh nhân nóng nhiệt, con cho thên hạt CHIA vọ thị hiệu qu3a rất OK, ví nếu dùng đường với baking soda thì nó nhiệt, dùng cho người có cơ địa hàn thì hiệu quả cao. Nhất là những bệnh về hen suyễn, viêm phổi.
Con xin có chút chia sẻ.
Con kính chúc thầy cùng gia quyến mạnh khỏe, bi2ng an
A Di Đà Phật
------------

Cả nhà mình ơi!
Bài thầy đăng vừa rồi rất là hay, rất chi tiết, và đầy đủ.
Chúng mình cố gắng học cho tốt để chữa bệnh cho mình, và có cơ hội còn giúp mọi người.
Đây là tâm huyết cả đời của thầy, thầy đã trao truyền cho chúng mình, cả nhà hãy cố gắng học kỹ và học hiểu nhé!
Chúng con nghàn lần cảm ơn thầy , và hứa sẽ học tốt những điều thầy đã trao dạy, để cứu mình và cùng cứu mọi người
Chúng con kính chúc thầy, cô cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe,, nhiều niềm vui và hạnh phúc an lành ạ!
Nam mô A Di Đà Phật !
Hồng Minh
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6948
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 6 14, 2025 10:40 pm

Con xin chào thầy @Do Duc Ngoc và các cô chú, anh chị trong nhóm đồng tu ạ. Con là Bùi Thị Thùy Dương - Con biết ơn thầy đã chia sẻ rất nhiều kiến thức bổ ích cho chúng con. Bản thân con từ một người ốm yếu, huyết ap luôn 90/60, bộ máy tiêu hóa thì hỏng hóc ..., người gầy bền vững. Rồi cuối năm 2024 con bị lubut ban đỏ - nếu ko biết về kcyđ căn bệnh này sẽ khiến nhiều bn hoang mang vì nó nằm trong 40 loại bệnh được đặc cách và ko có thuốc chữa khỏi, hàng tháng phải tái khám và mua 1 túi thuốc rẻ tiền cũng hết gần 2 triệu. Trước đó con cũng có vào nghe các YouTube của thầy nhưng chưa nắm vững nhiều nay con thật may mắn được vào nhóm đồng tu, được hỏi trực tiếp thầy con thấy mình như chết đuối vớ được cọc. Con xin đc biết ơn thầy ạ, kính mong thầy và giá đình luôn bình an và khỏe mạnh ạ. Xin được học hỏi từ cô chú, anh chị em trong nhóm ạ.
Bùi thị Thùy Dương
-------------
Thưa thầy!
Con xin phép được đăng một số bài, đó là những bài con đã chữa thành công cho bệnh nhân. Những bệnh đó là những bệnh điển hình.
Con muốn lan tỏa tới anh chị em đồng tu là theo phương pháp của thầy bệnh gì cũng chữa được, nếu biết vận dụng linh hoạt. Khi đã theo phương pháp khí công của thầy phải bỏ tất cả các loại thuốc Tây y .
Và kiên trì tin tưởng thì sẽ thành công rất mĩ mãn ạ!
Rất tiếc rằng thầy không có Facebook, con muốn lấy bài ra để đăng Zalo nhưng không lấy được. Các clip con quay con lại xóa hết vì để nó nặng máy . Xin thầy thứ lỗi!
A di đà phật!

-----------
@LinhNguyen-oo1bs
3 years ago
Tôi 25 tuổi cũng bị đau lưng như vậy.Nhưng nhờ Phước Duyên biết đến KCYD.Nên đã tự chữa hết bệnh.Con xin Chân thành cảm ơn Thầy Ngọc,Cô An Huệ và huynh đệ trong KCYD.Chúc mọi người Bình An Mạnh Khoẻ để Cứu Giúp mọi người.
https://www.youtube.com/watch?v=QfrBwhqXAWQ
-------------
Nhân dịp cuối tuần, cháu/em Tuấn Anh xin được chia sẻ với quý Cô Bác Anh Chị một câu chuyện nhỏ về việc gieo duyên Khí Công Y Đạo (xin phép được xưng là e Tuấn Anh để mong Cô Bác Anh chị luôn cảm thấy trẻ trung, khoẻ mạnh ạ):

Tuần trước, gia đình e Tuấn Anh có lên chùa để cúng thất cho Bố. Đúng dịp đó, chùa đang tổ chức khoá tu Bát Quan Trai với sự tham dự chủ yếu của các bà Vãi lớn tuổi. Các bà đã rất hoan hỉ, thành tâm cùng gia đình tụng kinh cầu siêu cho Bố em.

Vốn có thói quen đi đâu cũng mang theo “tay nải” KCYĐ trong đó lúc nào cũng có 4 vị thầy thuốc thân quen (máy đo áp huyết, máy đo đường, máy đo nhiệt độ, giấy thử pH nước bọt) và một chai nước đường vàng, e Tuấn Anh đã có cơ hội cuối ngày hôm ấy khám bệnh hỗ trợ cho Sư Thầy và các bà Vãi.

Đa phần các cụ đều ngoài 60 tuổi mang trong mình nhiều bệnh nền, thậm chí có người còn là “hội viên Kim Cương” của bệnh viện. Lúc đầu, khi nghe nói khám bệnh theo KCYĐ rồi đo áp huyết cả 2 tay ai nấy còn bán tín bán nghi. Nhưng khi đưa các vị thầy thuốc ra kiểm tra số đo kết hợp với nhìn, nghe, hỏi, và phân tích trúng bệnh từng người, rồi hướng dẫn một số bà đang run lạnh giữa trời hè 34 độ C uống nước đường chỉ một lúc sau thấy người ấm lại, khoẻ hơn, thì không khí dần thay đổi từ ngờ vực chuyển thành tin tưởng và phấn khởi.

Chiều nay, e Tuấn Anh lại tiếp tục lên chùa tụng kinh, đồng thời tranh thủ hướng dẫn thêm cho các bà cách tự chăm sóc sức khoẻ qua điều chỉnh Tinh - Khí - Thần để thân khoẻ, tâm an và có thể từng bước giúp lại những người hữu duyên khác khi đến chùa.

Hy vọng rằng từ một vài duyên nhỏ hôm nay sẽ dần nảy nở thành vườn hoa sức khoẻ cho nhiều người mai sau. Con xin tri ân công đức của Thầy @Do Duc Ngoc, biết ơn Thầy vì những gì Thầy đã cống hiến cho cộng đồng và chỉ dạy cho Cô Bác Anh Chị Em chúng con!

-------------

@MungDo-q1v
1 month ago
cam on thay to do duc ngoc nhieu lam a nho tjay ma chong con thoat chet may lan do bi uong thuoc tieu duong con van cho chong con uong duong cat vang voi nuoc am hang ngay a va bo thuoc tieu duong ko uong a hang dem anh ay kho ngu va met moi con lai pha cho anh ay 5 thia duong cat vang voi mot coc nuoc dun soi de am am a uong song 5 phut sau anh ay ngu lai binh thuong a nhung chan chong con co bieu hien bi phu le a va van phai uong thuoc loi tieu ngay hai lan 4 vien loi tieu a con mong thay ciu giup chong con lam sao cho khoi phu le mong nuoc o ban chan a con bac sy tay y bao ls chong con do bi bien chung tieu duong roi suy than a nhung cac bac sy toan bao la ko duoc uong duong roi bi suy than nhung con van cho ạn ay uong duong va hoc theo loi thay giang day a nay con tri an cong duc cua thay va con luon luon biet on thay da ciu vot duoc van van con nguoi a con nhung ai ko tin vao phuong phap nay coi nhu ho ko co duyen a con bi gia dinh hai ben noi ngoai anh chi em va con cai phan bac rat nhieu ve cu cho ạnh uong duong nhung con ko nghe theo ai het va con toan cho anh upng duong vung trom nhung luc ko co ai a uong song anh khoe va di lai duoc re dang hon a nay con cui dau lay thay to do duc ngoc vi bo tac hoa than suong tran gian a kinh chuc thay truong tho song lau de ciu chung sinh a con do thi mung yen bai viet nam a
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6948
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 6 14, 2025 10:51 pm

@dangminhnguyet4831
2 months ago (edited)
Nam Mô A Di Đà Phật .Chúng con tri ơn Thầy , người Thầy luôn ân cần hướng dẫn bệnh nhân với sự kiên nhẫn và Từ bi , phá bỏ những suy nghĩ sai lầm của chúng sinh . Thầy dạy muốn ăn gì uống gì phải kiểm tra bằng ông Bác Sĩ : Máy đo AH , máy Đo đường , Súng đo nhiệt độ , và giấy quỳ thử nước bọt .Nguyện Chư Phật luôn gia hộ cho Thầy và Gd luôn khoẻ và bình an mọi lúc .
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6948
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 19, 2025 12:55 pm

Phuong Dung To thi
12:16 PM (36 minutes ago)
to me

Con đã khóc rồi khi Thầy vẫn gởi bài cho con,không bỏ con.!
Thời gian này con nhiều chuyện buồn quá. Ngày của Cha mà cũng không viết gì được cho Thầy mà chỉ nói con cám ơn Thầy thôi!
( Thầy không nghe đâu mà con vẫn nói) Đúng là cái buồn làm cho mình mất hết nghị lực. Nay con phải mạnh lại .! Con còn nhiều chuyện phải làm mà trong đó còn học bài Thầy cho con nữa. Cố qua thôi.!
Dù ngày cha đã qua con vẫn nói lên lời cám ơn Thầy rất nhiều!
Cám ơn yêu thương Thầy cho tất cả mọi người chúng con như tình của Người Cha luôn muốn đem hiểu biết để chỉ dạy,để giúp tất cả mọi người chúng con biết môn Thầy dạy mà lo được sức khoẻ cho mình và tình thân. Một sự quan tâm,thương yêu không tính toán.!
Chúng con không biết lấy gì đền đáp ngoài lời nguyện xin Chúa luôn gìn giữ và ban cho Thầy con thật nhiều ơn phúc.
Và tháng ngày còn lại nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn ban cho Thầy bình an,vui sống.
Thầy ơi! Thầy luôn khoẻ sống lâu với chúng con nha Thầy.
Sứ mạng cao cả ! Xin cho Thầy luôn thấy an ủi,thấy niềm vui tràn đầy….dứt khoát Môn Thầy dạy sẽ có ngày bên Tây y đón nhận,mọi người đều biết và Tôn kính Thầy nhiều khi đã sống nhiều thương yêu cho mọi người
Kính Thầy!
Con.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6948
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 6 20, 2025 12:27 pm

HT <hmta@sbcglobal.net>
Cám ơn anh ĐĐ Ngọc về bài học.
Cũng vì mổ mà 1 mắt bây giờ yếu hơn trước khi mổ nhiều.
Cách đây hơn 2 năm, BS gia đình gửi tôi đến 1 BS chuyên về mắt để khám. Cô BS mắt này sau khi khám lần đầu tiên nói:mắt trái Bác phải mổ và sau đó mắt phải cũng phải mổ "NẾU KHÔNG SẼ BỊ MÙ" (nguyên văn lời cô BS)
Nghe đến có thể bị mù sợ quá, tôi chần chờ xem sao và cứ vài tuần lại phải đến khám. Chừng vài tháng sau, mắt trái hơi khó chịu, tôi đ/th xin đến khám bệnh thì cô BS này về VN, 4 tuần nữa mới làm việc lại. Tôi phải trở lại đi khám ông BS mắt cũ. Ông này nói không cần mổ.
Vậy mà khi cô BS này làm việc trở lại, tôi đã tin cậy và để cô ta mổ mắt trái. Sau khi mổ cả 3 tháng mà mắt vẫn mờ, khó lái xe nhất là về ban đêm, Khám đi khám lại, cô ta không thể làm gì cho mắt khá hơn.Từ đó đến nay mắt trái vẫn mờ hơn dạo trước khi mổ.
Tôi đã phải đổi sang BS khác từ 2 năm nay và BS mới này nói mắt phải không cần phải mổ, trở lại khám mỗi năm 1 lần thôi.
Vậy là cả second và 3rd opinions khác hẳn với cô BS.
Và sau đó đến trái tim, khoảng 1 năm rưỡi trước đây, BS gia đình nói van tim tôi bị hở và gửi tôi đến 1 BS tim khám, Ông này bảo phải mổ ngay khi đến khám lần đầu, tôi không chịu rồi về xin BS gia đình gửi đến BS tim khác xin 2nd opinion, bà này không chịu giới thiệu BS khác.Tôi đã bực mình nhưng rồi cũng bỏ qua và hiện giờ cơ thể thấy vẫn bình thường và thấy hay chưa cần phải mổ tim, hàng ngày vẫn đi làm, không thấy triêu chứng của bệnh hở van tim như khó thở, mệt mỏi v..v.. gì cả!
Dạo đó, tôi cũng đã hỏi và xin ý kiến bạn BS Ân về bệnh hở van tim. Xin cám ơn bạn Ân đã cho tôi hiểu biết thêm về bệnh này.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6948
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trước

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách