Sau mấy đợt vật lộn để tham dự kỳ thi Đại học (khối A, D ) , mọi việc tưởng chừng như dở dang vì em không đủ sức khỏe
Lý do : cả ngày Tòan không dám ăn gì sợ đau bụng trong lúc thi và mệt do phải đợi 3 tiếng buổi trưa chờ thi môn thứ 2 , nên khi về thì Tòan bị sốt , ho cả đêm, nghĩ rằng hôm sau phải bỏ cuộc và rất buồn .
Nhưng nghị lực phi thường đã giúp em vượt qua , sau khi tạm uống thuốc hạ sốt , sáng hôm sau em Tòan vẫn tiếp tục đi thi .
Tinh thần, ý chí của em Tòan được các Giảng viên của trường ĐH Sài Gòn cảm động , đã đến tận nhà và đến địa điểm thi để động viên tinh thần . Đích thân Thầy Hiệu trưởng và Hiệu phó của Trường Đại học Sài Gòn đã đến tại địa điểm thi để "xem mặt" thí sinh đặc biệt .
Mẹ em Tòan cho biết : Giảng viên của Trường ĐH Sài Gòn nói rằng trong trường hợp xấu nhất thì sẽ xét điểm sàn sau khi thi của em và giúp em vào học hệ Cao Đẳng của trường theo nguyện vọng (vì cả 3 hồ sơ thi của em : ĐH, CĐ , khối A và D đều nguyện vọng được vào trường ĐH Sài Gòn) .
Tuy chưa có kết quả cụ thể, mọi việc chưa chắc chắn lắm vì chưa có giấy báo của trường và chưa hết mùa thi, nhưng trong lòng tôi lâng lâng 1 niềm vui khó tả vì đã có hướng mở ra cho cuộc đời của em, xã hội không bỏ rơi em , giúp em có niềm tin trong cuộc sống để vượt qua khó khăn và bệnh tật , tiếp tục cố gắng , tiếp tục vươn lên .