Bàn về Khí công Y đạo và Khí công Tịnh độ

Bàn về Khí công Y đạo và Khí công Tịnh độ

Gửi bàigửi bởi thinhphung » Thứ 2 Tháng 7 08, 2013 9:13 pm

Nói đến Khí công Y đạo thì ai ai cũng có thể tập luyện được, còn nói đến Khí công Tịnh độ thì nhiều người theo môn pháp khác sẽ ít nhiều đắn đo, suy nghĩ. Bản thân tôi đang theo đạo Phật, và hướng theo Đức phật bà Quan thế Âm bồ tát. trước nay có việc gì khẩn thiết tôi đều niệm pháp danh của ngài. Còn bạn tôi lại theo đạo Thiên chúa và có hỏi tôi, nên chuyển đạo hay theo cả hai... Tôi không biết trả lời thế nào cho hợp tình hợp lý đây ...
thinhphung
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 07, 2013 3:41 am

Re: Bàn về Khí công Y đạo và Khí công Tịnh độ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 7 08, 2013 11:12 pm

Thể Dục Khí Công Y Đạo dùng để chữa bệnh không phân biệt tôn giáo, vì ai cũng có bệnh giống nhau, muốn khỏi bệnh thì cần phải tập thể dục khí công y đạo thuộc về điều chỉnh Khí, là một trong 3 yếu tố chữa bệnh của KCYĐ là Điều chỉnh Tinh-Khí-Thần.

Về điều chỉnh Tinh là điều chỉnh lại cách ăn uống và chọn những thức ăn phù hợp trong chữa bệnh, cũng không phân biệt tôn giáo.

Còn điều chỉnh Thần thì thuộc về Tâm Linh, giúp tâm mình bình an, không ô uế, thân, khẩu, ý phải chân thật, thiện lành, hữu ích, thì cũng không phân biệt tôn giáo, cần phải luyện tâm không loan động, không phiền não, phải biết định tâm, tránh làm tâm bị nhiễm ô uế của thế gian, ngược lại hướng tâm đến 1 đấng cao cả linh thiện, toàn thiện toàn giác, nhờ tha lực của các ngài che chở bảo bọc cho linh hồn mình thanh tịnh, tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, ăn uống, suy nghĩ thanh tịnh, rèn luyện cho thân tâm khẩu ý thanh tịnh trở thành 1 cõi thanh tịnh giữa thế gian uế trược tham-sân-si này nên gọi là cõi tịnh độ

Kết hợp cả thể dục Khí Công Y Đạo và luyện thần thành cõi Tịnh Độ gọi là KCTĐ giúp thân tâm thanh tịnh có đời sống tâm linh cao cả theo bước chân của các Đấng cao cả đã giác ngộ trở thành đấng toàn năng toàn giác thì chỉ có Chư Phật và Chúa để chúng ta theo, do đó những người Thiên Chúa Giáo theo đấng toàn năng toàn giác của mình thì niệm A-LÊ-LUI-A, Phật tử thì niệm A-Di-Đà-Phật, người ngoại quốc niệm danh hiệu theo tiếng quốc tế là A-MI-TA-BHA, đó là danh hiệu của các ngài, ai muốn niệm theo danh hiệu nào cũng được đó là cách luyện thở đều và cách luyện tâm và thực hành giúp tâm thanh tịnh nâng cao đời sống tâm linh cho bản thân được bình an, bác ái, vị tha, tâm không bị phiền não loạn động thì thân hết bệnh tật mà Đạo Phật nói : Vạn pháp do tâm sanh (thành bệnh) thì vạn pháp cũng do tâm diệt (khỏi bệnh), cũng như Chúa nói : Tâm bình thế giới bình, cùng 1 ý nghĩa.

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Bàn về Khí công Y đạo và Khí công Tịnh độ

Gửi bàigửi bởi thinhphung » Thứ 2 Tháng 9 16, 2013 4:14 am

Qua thử nghiệm thực tế tôi nhận thấy nếu ta tập KCYD thì đây là phương pháp tập khí công, vừa chữa bệnh vừa rèn luyện thân thể theo Tinh - Khí - Thần rất hay và được kiểm chứng bằng máy đo huyết áp. Còn nếu ta tập KCTD thì chắc chắn ta phải nhờ vả đến Tha lực, một khi đã nhờ cậy đến tha lực thì đương nhiên lúc đó ta sẽ không phải là ta nữa và đương nhiên ta sẽ không làm chủ được hành vi của mình.. tôi đã bị một lần, đến bây giờ nghĩ lại mới thấy ân hận vô cùng .Bởi vì trong lúc vô vọng, người cháu ruột của tôi bị tai nạn giao thông và trở thành người sống thực vật, tôi đã khẩn thiết nhờ đến thế lực vô hình. Khi đó Người đã hiển linh và mọi người đều tin rằng cháu đẫ khỏi, mẹ của cháu đi xem các cửa đền, cửa phủ đều nghe phán là cháu đã khỏi bệnh rồi ... Tuy nhiên thời gian cứ dần trôi đi mà cháu của tôi chưa một lần tỉnh lại . Rất chán nản tôi lại nguyện cầu xin nhờ đến Tha lực một lần nữa, thì được biết là do bố mẹ của cháu không thành tâm ...và thế là tôi bị anh trai của mình bảo tôi là thằng điên, thằng dở hơi...
thinhphung
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 07, 2013 3:41 am

Re: Bàn về Khí công Y đạo và Khí công Tịnh độ

Gửi bàigửi bởi thinhphung » Thứ 2 Tháng 9 16, 2013 4:24 am

Giờ đây tôi chăm chỉ luyện tập KCYD trước tiên là cho khỏe mạnh, sau đó nếu có điều kiện thì giúp đỡ người khác. Còn về Tha lực thì tôi không tự tiện nhờ vả như trước nữa, bởi vì tôi chỉ là một con người bình thường và tôi phải an trú trong hiện tại...
thinhphung
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 07, 2013 3:41 am

Re: Bàn về Khí công Y đạo và Khí công Tịnh độ

Gửi bàigửi bởi Liên » Thứ 2 Tháng 9 16, 2013 8:21 am

Chào chú thịnhphung!
Mọi người học KCYĐ, nếu cầu xin Ơn trên đều biết đến Tha lực.
Riêng cháu nhận thấy là Tha lực chỉ điều khiển hình thể, chân tay của mình thôi, còn tâm trí mình vẫn hoàn toàn tỉnh thức, nếu mình không muốn làm theo, vẫn có thể được mà.
Nếu khi đó mà mình không biết gì, không làm chủ được, thì có lẽ là bị linh hồn nào đó mượn xác.
Sửa lần cuối bởi Liên vào ngày Thứ 5 Tháng 2 19, 2015 2:39 am với 2 lần sửa trong tổng số.
Liên
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 5:18 am


Quay về Đề Nghị / Yêu Cầu thêm chuyên mục đăng bài

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách