HỎI VỀ CÁCH CHỮA BỆNH CHÀM LÂU NĂM

HỎI VỀ CÁCH CHỮA BỆNH CHÀM LÂU NĂM

Gửi bàigửi bởi lananh1707 » Thứ 5 Tháng 12 06, 2012 2:17 am

Kính gửi các thầy KCYĐ,

Con bị bệnh chàm tăng sừng nứt nẻ này ở chân từ năm lớp 2 đến nay con đã 20 tuổi, mặc dù đã chữa trị ở nhiều bệnh viện cũng như bác sĩ tư mà vẫn không hết bệnh; chân con bị bong da hoài & da chân rất mỏng, rất dễ bị tét chảy máu, tim của con lâu lâu hay nhói đau,đập nhanh, móng chân cái thì bị gợn sóng.

Giới tính: nữ
Tuổi: 20
Số đo áp huyết ở cánh tay phải trước khi ăn 72/48mmHg, mạch tim đập 89
Số đo áp huyết ở cánh tay phải sau khi ăn 79/42mmHg, mạch tim đập 83
Số đo áp huyết ở cánh tay trái trước khi ăn 75/42mmHg, mạch tim đập 94
Số đo áp huyết ở cánh tay trái sau khi ăn 129/105mmHg, mạch tim đập 85
Số đo huyết áp cổ chân phải: 140/96mmHg, mạch tim đập 79
Số đo huyết áp cổ chân trái: 129/93mmHg, mạch tim đập 83
Cảm giác bàn chân lúc nóng lúc lạnh, trán thì bình thường
Đi cầu bình thường không bị bón hay tiêu chảy

Các thầy cho con hỏi thêm bệnh của chị con nữa ạ! chị con bị ngứa da đầu đến nỗi không ngủ được (tiền thân của bệnh này là từ lúc chị con học lớp 6 đã hay bị nổi mề đay thường xuyên), tóc thì rụng nhiều do da đầu yếu; lâu ngày (bị khoảng 5 năm nay) trị không khỏi nên lan xuống mặt, da mặt bị lở ra, có nhiều mụn nước nhỏ, đi khám thì bác sĩ nói là bị viêm nang lông (hay còn tên khác nữa là chàm); chị con có nấu lá tía tô xông thì thấy da mặt hết lở vẫn còn ngứa tuy có đỡ hơn lúc trước nhiều, nhưng da đầu thì vẫn còn rất ngứa ạ, và mu bàn tay hay nổi mụn nước rất ngứa!

Một tuần gần đây đến giờ, chị con tự nhiên bị giật dây thần kinh ở mặt (phần dây thần kinh chỗ tóc mai gần mang tai trái, kéo tới các chân răng cấm thuộc phần mặt bên trái) nhói đau rất kinh khủng (chạy giật rần rần liên tục), khi chị con lau mặt, ăn hay những cử động cơ mặt.

Khoảng 2 tuần gần đây chị con vào ban đêm rất khó ngủ ạ, cứ nằm đến độ 2-3 giờ sáng mới ngủ được!

Giới tính: nữ
Tuổi: 27
Số đo áp huyết ở cánh tay phải trước khi ăn 94/59mmHg, mạch tim đập 89
Số đo áp huyết ở cánh tay phải sau khi ăn 95/51mmHg, mạch tim đập 91
Số đo áp huyết ở cánh tay trái trước khi ăn 90/52mmHg, mạch tim đập 87
Số đo áp huyết ở cánh tay trái sau khi ăn 89/53mmHg, mạch tim đập 95
Cảm giác bàn chân bình thường
Đi cầu bình thường không bị bón hay tiêu chảy

Nay con viết thư này kính mong các thầy hướng dẫn cũng như cho con lời khuyên về việc chữa trị bệnh. Các thầy có thể cho con hỏi bệnh chàm có chữa dứt được không ạ? Con xin chân thành cảm ơn các thầy! Kính chúc các thầy nhiều sức khỏe!

Trân Trọng
lan anh
lananh1707
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 28, 2012 5:15 am

Re: HỎI VỀ CÁCH CHỮA BỆNH CHÀM LÂU NĂM

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 5 Tháng 12 06, 2012 3:19 am

Cả 2 chị em bạn đều bị khí huyết suy kém sinh ra. Huyết áp tâm trương của bạn và chị bạn nhỏ hơn bảng tiêu chuẩn rất nhiều chứng tỏ trạng thái đóng mở của van tim bị hẹp, gây uất nhiệt. Khí kém, huyết thiếu không đủ máu đưa xuống chân nên bàn chân bị nứt nẻ, da không đủ máu nuôi dưỡng nên bong tróc. Huyết vận hành kém gây lở ngứa da đầu( phong ngứa).
Hướng chữa:
1. Đối với trường hợp của bạn:
- Ăn các thức ăn bổ máu như thịt gà, cá chép, thịt bò, cà rốt; Không ăn các thức ăn làm hạ huyết áp như chanh, cam, đậu xanh, mướp đắng.
- Uống thuốc bổ máu Đương Qui tửu hoặc Phù chính thang áp thang.
- Buổi tối lấy 1 nắm lá Tía tô, cho vào nồi cùng với nước, đun sôi và để cái rổ úp lên, để bàn chân lên rổ, đậy miếng vải phủ vào chân để xông chân. Khi nước còn ấm thì đổ ra chậu, ngâm 2 bàn chân khoảng 20 phút. Lau khô chân, bôi 1 lượt dầu vừng mỏng và đi tất vào cho khỏi giây ra giường, chăn, màn.
2. Đối với trường hợp của chị bạn:
- Điều chỉnh ăn uống như trường hợp của bạn.
- Tránh gội đầu bằng các nước gội đầu hóa chất. Lấy nước chanh dấp ướt da đầu, để khoảng 10 phút, sau đó gội đầu bằng nước nấu cây Cứt lợn.
- Uống bài thuốc sau để giải độc cơ thể: Kim ngân hoa 20 gr, Ké đầu ngựa 10 gr, Thổ Phục linh 20 gr, Khổ sâm 10 gr, Cam thảo 5 gr, Đương Qui 12 gr, Hoàng Kỳ 12 gr; Nếu khó ngủ thêm 12 gr Táo nhân sao đen.
Hai chị em bạn hàng ngày phải tập bài Nạp Khí Trung Tiêu và Kéo Ép Gối Thổi hơi ra làm mềm bụng 200 cái; tối nằm ngủ tập thở Đan Điền Thần. Ngoài ra tập toàn bài Động Công, nếu bận quá thì phải tập 7 bài điều chỉnh thần kinh não bộ.
Bệnh chàm có thể chữa dứt điểm được với điều kiện Khí và Huyết trong cơ thể phải đầy đủ.
Vương Văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Re: HỎI VỀ CÁCH CHỮA BỆNH CHÀM LÂU NĂM

Gửi bàigửi bởi lananh1707 » Thứ 5 Tháng 12 06, 2012 3:37 am

Con cảm ơn thầy nhiều ạ! kính chúc các thầy KCYĐ nhiều sức khỏe! thầy cho con hỏi bệnh giật thần kinh từ mang tai trái đến phần mặt và hàm bên trái của chị con khi tập động công đến phần chà tai , xoa mặt thì mới làm có mấy động tác mà dây thần kinh bên mặt trái nó bị giật liên tục như có luồng điện vậy, đau khó chịu lắm ạ! chị con không dám tập phần này nữa thì có được không ạ?

Trân trọng
Lan Anh
lananh1707
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 28, 2012 5:15 am

Re: HỎI VỀ CÁCH CHỮA BỆNH CHÀM LÂU NĂM

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 5 Tháng 12 06, 2012 4:48 am

Bị đau dựt như dùi đâm nửa bên mặt phần nhiều do dây thần kinh số 5 bị tổn thương. Nếu đau quá thì có thể không xoa mặt hoặc xoa nhẹ, còn cào đầu, chà xát cổ, gáy,tai thì phải làm để điều chỉnh 12 đôi dây thần kinh sọ não. Bạn có thể dùng cái cào bằng kim loại (dụng cụ của Diện Chẩn) chải từ đỉnh đầu xuống các bên để điều chỉnh hệ thần kinh trung ương.
Vương văn Liêu
Sửa lần cuối bởi Vương Văn Liêu vào ngày Thứ 5 Tháng 12 06, 2012 9:47 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Re: HỎI VỀ CÁCH CHỮA BỆNH CHÀM LÂU NĂM

Gửi bàigửi bởi lananh1707 » Thứ 5 Tháng 12 06, 2012 9:21 am

Con cảm ơn thầy rất nhiều! Kính chúc thầy nhiều sức khỏe & luôn thành công trong mọi việc!

Trân trọng
Lan Anh
lananh1707
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 28, 2012 5:15 am

Re: HỎI VỀ CÁCH CHỮA BỆNH CHÀM LÂU NĂM

Gửi bàigửi bởi Moon » Thứ 5 Tháng 7 08, 2021 7:00 am

Chào bạn Lan Anh .
Tôi có nguyện : Ai mắc bệnh đau dây TK V 5 , mà tôi biết thì tôi sẽ đem tất cả những gì đau đớn tôi trải qua và cách đẩy lùi được bệnh để họ không bị đau đớn nữa . Tôi nói lên đây như 1 lời tri ơn sâu sắc tận tôi đến vị Thầy kính yêu : ĐỖ ĐỨC NGỌC , 1 vị BỒ TÁT .Tôi cũng bị bên trái , khi đụng vào hay gió từ quạt vào mặt nó giật như điện giật , bỏng rát và như có 1 chùm tia lửa điện thật khủng khiếp .Mỗi khi bị giật, tôi chỉ chết lặng mà không làm được gì cả, không có 1 phản ứng nào kịp cả .Ban đầu , giật ít , sau càng lúc tần suất càng nhiều , khi chỉ 5 phút /lần .Tôi không chịu đựng nổi nữa, tôi nhai cơm cũng bị giật , liền cả 3 ngày tôi phải lấy cơm , canh , và thức ăn trộn vào cho máy sinh tố xay nhuyễn rồi nuốt như không dám nhai , tôi đi xuống bậc tam cấp cũng bị giật , và mỗi lần bị giật là chết lặng không kịp nói hay làm gì cả .Ba hôm mà dài như 3 năm .Tôi dường như mất hết niềm tin và sinh lực , khám BS họ nói bệnh nầy phải tính bằng con số năm , và phải uống thuốc .Tôi tra những thứ thuốc phần lớn là thuốc trầm cảm 3 vòng , tác dụng phụ lên thần kinh rất nhiều , và phần lớn BS không chắc chắn là hết vào lúc nào , thời gian trị là bao nhiêu ? Sống như vậy quá mệt mỏi .May là tôi cũng còn chút phước , tôi nhớ đến THẦY NGỌC và lập tức viết email cầu cứu với tiêu đề rất thống thiết : " Thầy ơi , con đau lắm Thầy ơi " . THẦY như người cha thứ 2 tái sinh ra tôi vậy ( dù tôi ở VN , còn THẦY ở Canada ), vậy mà chỉ 5 phút sau Thầy đã gởi email trở lại và hướng dẫn : Nguyên do thiếu máu , thiếu đường ( lúc đó tôi đã tập động công của Thầy rồi như chị của bạn vậy đó ) , THẦY bảo tôi , lấy kim tiểu đường châm lên chỗ đau ở mặt và đo xem bao nhiêu ? Tôi làm đúng lời THẦY dặn : đường ở mặt chỉ có 75 mg/DL , quá thấp .THẦY nói phải uống đường hay nước mía và tập bài cúi ngửa 4 nhip , kéo gối lên ngực để đưa máu , đường và khí lên mặt .Tôi uống liền 5 thìa đường cát vàng rồi do thấy vẫn thấp 110 mg/DL , tôi uống tiếp 5 muỗng nữa rồi tập và xoa mặt xong , đo lại 145mg/DL , tôi thấy không còn giật nữa , xoa mặt không còn đau nữa . Ăn cơm xong , tôi uống liền 1 ly nước mía nguyên chất 300 ml , kéo gối ép ngực cho thông khí toàn thân , xong xoa mặt thấy còn đau ít , uống thêm đường 3 muỗng nữa , châm nặn máu và đo tiếp khi lên đến 160mg/DL , tôi thử bằng cách xoa mặt thì không còn đau nữa .Chỉ trong vòng 5 ngày tôi không còn bị khủng hoảng nữa .Thực sự tôi không ngờ kết quả lại nhanh đến vậy .Tôi viết email báo tin cho THẦY , và THẦY có dặn tôi luôn phải giữ đường từ 140-160 mg/DL trên mặt thì không bị đau . Có ngày tôi uống hết 250 mg đường , và bây giờ duy trì uống 15 -17 muỗng cà phê đường cát vàng /ngày , tập khí công và bổ máu . Đó là tất cả những gì tôi đã trải qua .Tôi và cả gia đình ( chồng và con tôi )đều có những bệnh khác nhau , nhưng giờ đây tôi đặt hết niềm tin vào THẦY , chúng tôi xem các bài giảng hay bài viết chữa bệnh theo chuyên khoa của THẦY và áp dụng cho gia đình đều đạt kết quả tốt , nhanh đến không ngờ . Tôi quyết tâm viết để ai đó bị bệnh nầy mà đọc được và có niềm tin vào PP của THẦY cũng có kết quả tốt như tôi . Tôi và gia đình luôn thành kính tri ơn THẦY NGỌC và cảm ơn nhân duyên cho chúng tôi gặp được pháp môn KCYD tuyệt vời nầy . Hàng ngày , khi công phu chúng tôi nguyện : Kính xin 10 phương Chư Phật luôn độ cho THẦY trường thọ để cứu người , giúp đời bớt khổ đau vì bệnh tật . Nam Mô A Di Đà Phật
Moon
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 24, 2011 10:09 pm


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách