Xin chào các thầy KCYĐ.
Tôi hiện ở Việt Nam, Vừa qua tôi vô tình biết được trang Web KCYĐ này, vì bận rộn công việc mà tôi chưa có thời gian nghiên cứu kỹ về trang Web cũng như cách chữa một số bệnh mà các thầy đã trả lời cho bệnh nhân cũng như học viên.
Nay, vì muốn sớm hỏi cách chữa bệnh cho Ba, Má tôi mà tôi viết thư này kính nhờ các thầy xem giúp. tôi chân thành cám ơn trang Web và các thầy.
Ba tôi: 73 tuổi, nặng 60 kg (các đây hai tháng cân nặng 63kg), trong vòng 2 tháng nay ba tôi đêm không ngủ được, ban ngày rất buồn ngủ, hay ngáp nhưng không ngủ được. bắt đầu cách đây hai tháng là cảm giác chán ăn, ăn không thấy ngon, dần dần ăn không vô; bắt đầu táo bón và táo bón nặng, cả tuần cũng không đi được, có uống thuốc xổ mua ngoài tiệm thuốc tây, nhưng ban đầu uống 1gói thì đi được một xíu phân, sau này uống hai gói cũng không đi được (Đã 10 năm nay đi cầu hơi bón nhưng ngày nào cũng đi được), trong ruột lúc nào cũng nghe kêu ọt ọt. Ban đêm thường đi tiểu hai lần (có khi 3 lần) (bệnh này đã 2 năm nay).
Ba tôi có bệnh đau đầu gối đã 10 năm nay, ban đầu đau bên chân phải, dần dần qua chân trái, bây giờ hay chân rất đau (đau khi đi, không ngồi chồm hổm được), lúc ngồi thì không đâu gì cả, hai chân có thể kéo ép gối lên bụng được, không đau nhưng đứng và đi rất yếu và đau. bây giờ hai chân cong như h ai gọng kềm, đi phải chống gậy. bác sĩ bảo phải thay khớp gối vì đã thoái hóa, nhưng gia đình chưa có tiền và vì sức khỏe ba tôi hiện nay hơi yếu.
Số đo huyết áp như sau:
Trước khi ăn: Tay trái: 103/80/86, Tay phải: 117/73/93.
Sau khi ăn: Tay trái: 116/71/90, Tay Phải: 130/80/87.
Chân trái: 133/83/91, Chân phải: 153/72/85
tình trạng hai tay và chân lạnh, người lúc nào cũng thích tắm nước nóng.
Mấy năm nay đi khám bệnh viện điều nói cao huyết áp, nên ngày nào cũng tự uống 1 viên thuốc hạ huyết áp. Mấy ngày nay đo lại thấy thấp quá nên đã ngưng dùng thuốc.
Ngoài ra cho tôi hỏi thêm về bệnh của Má tôi như sau:
Má tôi 71tuổi, nặng 70 kg, trước đây bệnh viện cũng khám nói cao huyết áp, có lúc lên 180, ngày nào cũng uống một viên thuốc huyết áp, bây giờ đo lại thấy thấp nên đã ngưng thuốc. số đo như sau
Trước khi ăn: Tay trái: 106/53/90, Tay phải: 113/58/88
Sau khi ăn: Tay trái : 123/66/79, tay phải: 106/54/80
bàn tay ấm, bàn chân lạnh, đi cầu bình thường, ăn uống tốt.
tình trạng bệnh: hai bàn tay tê khi đi xe, cầm nắm vật dụng, có khi các ngón tay co lại rồi không bung ra được. đêm ngủ lòng bàn chân nóng rát, ba ngón chân giữa nóng và ngứa, hay đau nhức mình, hay đau ê cánh tay. ngứa các kẻ ngón tay.
Đêm ngủ hơi thở khò khè như trẻ nhỏ. thỉnh thoảng đang ngủ nóng rát trong lòng ngực từ xương ức chạy lên.
trong họng thường bị đỏ lưỡi, có một mụn đỏ phía bên trên họng nơi lưỡi cuốn lên đụng. khoảng 3 tháng nay hay mất ngủ vào ban đêm (mỗi đêm ngủ khoảng 3 đến 4 tiếng). ban ngày có khi ngủ được vài chục phút, tùy hôm.
kính nhờ các thầy xem bệnh, giải thích và hướng dẫn cách trị bệnh cho Ba, Má tôi tôi sẽ dựa vào và hướng dẫn Ba Má tôi thực hiện (Tôi đã có xem qua một số bài tập động công và tĩnh công trên trang WEB rồi).
Rất cám ơn các thầy.
Võ Thị Thúy.