Thưa thầy, thường thì người ta nói, những ai có dái tai dài và tai to thì là người đó sống thọ. Mà con để ý thấy cũng đúng, con hay thấy mấy ông bà ta khoảng chừng 70 đến 80 tuổi ai cũng có dái tai dài và to. Riêng con đi xem bói và chỉ tay ai cũng nói số con không được thọ, vì tai nhỏ và đường đời ngắn, đi coi về càng lo lắng thêm nên con không dám đi xem nữa. Nên con cũng bắt đầu tạo phước nghiệp cho mình như lời khuyên của thầy, , đồng thời cũng năng tập luyện khí công, chỗ nào không hiểu không rõ thì con viết bài để hỏi thăm các cô chú anh chị và Thầy trong room, người xưa nói : "đức năng thắng số" .
Con cũng chỉ biết được website của thầy khoảng 1 tháng trở lại đây, đọc thấy thông báo của Thầy nghỉ hưu, cảm giác của con hụt hẫng vô cùng, không dám mong thầy ở lại với chúng con, nhưng con xin Thầy làm cố vấn chuyên môn cho chúng con trong những trường hợp cần thiết.
Thật là khó khi hằng ngày đồ ăn uống bên VN chúng con có rất nhiều hóa chất nguy hại, ăn rau không ăn thịt nhiều thì bị phun thuốc tăng trưởng, đồ ăn thịt thà thì bị ngâm hóa chất tẩy trắng ăn vào cơ thể dù muốn dù không cũng để lại những hậu quả khó lường trước được sau này .....riết rồi những căn bệnh nan y ngày càng gia tăng do những người ham vụ lơi mà giết dân mình. Thầy cho con hỏi là nếu rèn luyện khí công thường xuyên có đẩy lùi được những hóa chất độc hại ra khỏi cơ thể của mình không ?
Con đang ở VN, con đã cảm nhận được những sự kỳ lạ của khí công và con cũng đã viết bài gửi báo chí trong nước trong mục sức khỏe để mọi người quan tâm hơn, mong rằng môn khí công y đạo sẽ làm rạng danh thầy Ngọc nói riêng và nước Việt Nam ta nói chung trên toàn thế giới
Một lần nữa con xin chúc Thầy sức khỏe và đa tạ những sự chỉ dẫn quý báu của Thầy