Con xin chào Thày Ngọc và các bậc tiền bối,
Con xin được hỏi bệnh cho bản thân con như sau, mong Thày và các bậc tiền bối chỉ giúp.
Con là nữ, 36 tuổi, vừa sinh đứa thứ 2 được 3 tháng. Con thật ân hận khi đã không dám tiếp tục nghiên cứu và áp dụng KCYĐ trong suốt thời kỳ mang thai vừa rồi, để tới giờ thành ra suy nhược, và con trai con cũng còi (cháu sinh 37 tuần được 2.5kg), bàn chân và bàn tay hay bị trắng nhợt thiếu máu (con vẫn cho bé bú 100%)
Mấy hôm nay, vì quá mải mê đọc KCYĐ mà con rất mệt, chỉ số áp huyết của con rất linh tinh, như sau:
Tay Trái Tay phải
Tối 1/4, trước ăn: 106/69-69 109/68-72
Sau ăn: 111/72-80 106/71-85
Sáng 2/4, trước ăn: 103/69-65 116/54-53
Sau ăn: 102/57-72 105/67-76
Trước ăn trưa tập (7 bài thần kinh, vỗ tâm thận,dậm chân 2 nhịp, nạp khí trung tiêu, kéo gối thở thận) :
Trước tập: 102/46-53 102/60-78
Sau tập: 111/65-81 102/66-75
Sau ăn trưa: 95/65-87 98/70-87 (sau ăn có uống trà gừng mật ong)
Trước ăn tối: 102/75-73 109/67-68 (vừa uống viên tảo Spirulina)
Sau ăn tối: 97/72-96 113/74-87 (sau ăn có uống trà gừng mật ong)
Suốt trong quá trình mang thai, các xét nghiệm của tây y đều bình thường, mỡ máu hơi cao. Trong 3 tháng đầu tiên siêu âm có nói con có u xơ tử cung, nhưng sau đó không thấy nữa. Sau sinh con chưa tái khám.
Tuy nhiên trong suốt thai kỳ con rất chán ăn và ăn được rất ít (ngồi cố nuốt 1h chỉ được 1 bát cơm), thỉnh thoảng ngủ dậy bị tê bì 2 tay, ngày nào cũng leo 4 tầng lầu mà vẫn thở dốc.
Sau khi sinh bé thứ nhất, con bị mỡ máu khoảng 1năm, sau đó hết được 2 năm.
Sau sinh lần này vào đợt lạnh cuối tháng 12 vừa rồi, con liên tục bị cảm nhẹ, rất sợ nước, sợ lạnh. Sau 1 thời gian chăm ngâm chân và ngâm mông trước khi đi ngủ thì có cải thiện nhưng hiện giờ vẫn trong tình trạng:
- da mặt xanh và sần sùi, không đều màu (lúc tập KCYĐ xong thì có hồng lên nhưng lại hồng lốm đốm ),
- đầu váng vất, thỉnh thoảng bị choáng 1 tíc tắc, trí nhớ rất kém, suy nghĩ chậm chạp
- cổ gáy luôn cảm giác lạnh và đau
- hay đau lưng (tập Thở thận thì đỡ nhiều ạ)
- tay vẫn vô lực và cảm giác sợ nhúng vào nước lạnh (mặc dù lòng bàn chân và tay nóng), sợ dẫm chân trần hoặc ngồi trực tiếp trên nền gạch (dù trên tầng cao), hay bị đau nhức ở khớp khuỷu tay và cổ tay.
- Con cố gắng ăn thức ăn nóng thì da mặt mẹ sần sùi, còn da mặt con trai thì lốm đốm đỏ, nếu ăn mát thì da mặt con trai lại nhẵn.
- Da khô và nhăn nheo, sau khi tập KCYĐ 3 hôm thì có bớt nhăn nheo
- Bụng dưới lạnh, ăn hay cảm giác bị đầy (sau tập Nạp khí trung tiêu 3 hôm thì sờ da bụng ấm lên nhiều)
- Sữa lúc nhiều lúc ít (con cũng chưa tìm ra được quy luật ở đây)
Con định tự đọc thêm rồi tự điều chỉnh cho mình, nhưng mấy hôm nay con mệt quá, không đọc được gì nhiều, rất mong Thày và các bậc tiền bối chỉ dẫn tận tình. Con cũng định đi mua Bổ hư thang về sắc, nhưng lại sợ ở VN họ bảo quản bằng lưu huỳnh độc hại, nên chưa biết mua ở đâu cho an toàn (vì bé đang bú con 100% nữa).
Con cảm ơn Thày nhiều, con như tìm thấy hướng đi mới của con vậy.