*** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 18, 2020 7:02 am

Hồng Phan


Thưa Thầy con xúc động trào nước mắt khi nhận đc thư trả lời của Thầy nhanh như vậy .Con cũng thật vô tình mà phải nói là có duyên mới biết đc đến Thầy, con xem các bài giảng của Thầy càng hiểu ra nhiều điều bổ ích và làm theo hướng dẫn, kết quả là vô cùng sung sướng Thầy ơi. Con đã hết đau lưng, hết ra nhiều mồ hôi, còn mẹ con 76 tuổi hết mờ mẳt, hết rêu lưỡi trắng,áp thiếu thấp thiếu máu nay đã nâng lên mức bình thg, đêm chuột rút 2 lần nay đã đỡ rất nhiều. Ngày nào con cũng xem các bài của Thầy đến say mê, có những bài chưa hiểu xem lại 2,3 lần thì càng hiểu hơn nắm vững hơn. Mẹ con luôn nói (( Cám ơn thầy Ngọc, cám ơn thầy nhiều lắm, thầy cứ như ông Bụt hiện ra cứu nhân độ thế vậy ))
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 18, 2020 7:13 am

Maily Nguyen

Hôm nay sáng uống 4, trưa 4, chiều 4 muỗng , do đường 181mg /dl. Buổi tối chỉ còn 81 mg .Toi không dám ăn hoặc uống thêm bất cứ gì buổi tối gì tình trạng mất ngủ của mình. Tiêu chuẩn của Thầy Ngọc trước khi ngủ cần 150mg đường để nuôi óc, toàn bộ cơ thể. ....
Uống đường ngắn lắm! Thấy nói ăn đường khô hoặc được nước mía là tuyệt vời.
Tôi còn xa tiêu chuẩn của Thầy đã nghiên cứu. Vì tự cho phép cơ thể mình từ từ.....Vậy mà tôi không còn bị đỗ mồ hôi nhiều như trước, AH tăng thấy rõ , chân bớt cựa quậy, đường ruột không ứ đọng ( baking soda + đường), giấc ngủ thì chưa được tốt.
Buổi sáng dậy mắt và cơ thể không cảm giác mệt mỏi. Tôi rất mừng. A di đà Phật !
Giờ tôi biết mình cần phải đạt tiêu chuẩn, đường phải trên 100ml trước khi đi ngủ. Dù hơi ngán nhưng “ đường ngon, rẻ, dể , quá tiện lợi..hơn uống thuốc, đi khám bệnh nhiều “.!. Dạ con xin thành kính tri ơn Thầy.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 18, 2020 7:08 pm

Thu-Hang Nguyen

Vâng , Thầy nói không hề sai , càng uống thuốc trị bệnh tiểu đường thì càng bị bệnh thêm... bị suy thận và trào ngược thực quản... người nhà của con đã bị như vậy... sau khi uống đường và tập Khí Công sau 1 năm thì lại khỏe ra... cám ơn Thầy rất nhiều.

------------


Hân Dương

Con cảm ơn thầy rất nhiều, bài tập khi công y đạo của thầy rất hữu ích cải thiện sức khỏe ổn định đường huyết.con chúc thầy luôn khỏe mạnh và tiếp tục cống hiến cho nhận loài những bài tập khi công y đạo nhiều hơn nữa

--------------

Maily Nguyen

Cảm ơn Thầy. Những tin tức rất hữu ích cho con người. Con đã gặp nhiều người Mỹ ,người trong gia đình, người quen uống thuốc tiểu đường và bản thân con, và hầu hết mọi người con biết dù trẻ hay già rất là sợ đường nhưng hoàn toàn không hiểu biết là có nhiều loại đường....loại xấu, loại nào mà cơ thể cần.Chỉ biết là không dám ăn đồ ngọt nhất là đường. Cầu mong tin tức này được nhiều người để cứu giúp

--------------


Thu-Hang Nguyen
Vâng , Thầy nói không hề sai , càng uống thuốc trị bệnh tiểu đường thì càng bị bệnh thêm... bị suy thận và trào ngược thực quản... người nhà của con đã bị như vậy... sau khi uống đường và tập Khí Công sau 1 năm thì lại khỏe ra... cám ơn Thầy rất nhiều.
----------------

Thúy Võ Thị

Dạ con Kính Chào Thầy! Thầy ơi con Kính ghi ơn Thầy! Con đã nghe lời dạy của Thầy bỏ thuốc Tây uống nước mía(thỉnh thoảng cũng uống đường) tập khí công giờ con khoẻ lắm! Con mới đi thử máu lại tất cả các chỉ số đều tốt Thầy ạ! Trước Tết con thử máu và báo cáo với Thầy rất nhìu bệnh lần này chỉ còn giữ mối là đường hơi cao thôi Thầy ạ 8.20! Mà lạ là lần này ko thấy thử HbA1c Thầy ạ!Con cùng gđ mừng lắm nhớ ơn Thầy lắm!!! Con luôn chờ đón xem bài giảng mới, tìm bài cũ để tìm hiểu thêm và cũng như được gặp Thầy! Con luôn sẵn lòng truyền bá môn Y Học Bổ Xung này cho mọi người ạ!
Càng tập càng khoẻ mọi người ơi!
-----------
ương Phạm

Con bị bệnh nhiều lắm từ bé con đã bị huyết áp thấp rối loạntiền đình gầy yếu mà con uống thuốc nhưng toàn nôn nao và mệt hơn là ko uống vậy là con bỏ thuốc nhất định ko dùng thuốc ,sợ tiểu đường bao tử loét kiêng đủ thứ nên chỉ còn 34kg. Bay giờ con gặp được các bài dạy của thầy con uống đường hàng ngày được gần 1thang, con ngủ ngon ko mê ngủ nữa ,hết đau bao tử .con kính tạ thầy đã cứu con .Adidaphat ,có lẽ thầy là Bồ tát xuống cõi này cứu chúng sinh chứ ko phải người thường đâu Adidaphat
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 6 21, 2020 7:22 am

Lê Phương

Chúng con cảm ơn Thầy. Chúng con là học trò của chị An Huệ ở Việt Nam ạ. Chúng con cũng được nghe chị An Huệ dạy về vấn đề này sau khi xem video của Thầy. Chúng con sẽ cố gắng để lĩnh hội theo khả năng của mình để trước mắt giúp được mình, gia đình mình và cả những người hữu duyên tin theo phương pháp Khí Công Y Đạo. Chúng con mong Thầy sức khỏe để giúp đỡ nhân loại. Nam Mô A Di Đà Phật.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 25, 2020 9:14 am

Minh Troc

Mô phật con kính tri ân cảm tạ ơn Thầy kính chúc Thầy mạnh khỏe an lạc ạ con thật nhiều may mắn đựơcj nghe Thằy giảng dạy mỗi ngày ạ bài Thày giảng dạy tuyệt vời ạ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 6 26, 2020 9:03 am

Hằng Hiền
Dạ vâng ạ Hàng ngày con toàn mở bài giảng của Thầy mà con đang yếu và độ tập trung không cao. Đầu giờ chiều sau khi ăn cơm trưa xong bụng con căng tức khó chịu con liền tập động tác nằm đá gót vào mông khoảng gần tiếng sau con buồn đi đại tiện luôn ạ! Chiều nay con mới đi siêu thị mua liền 2 túi đường mía về uống dần, sau đó con nằm ngửa tập tiếp thì bụng o còn bị chướng như lúc trước. Con đội ơn Thầy nhiều! Mong Thầy đăng nhiều bài giảng về thai phụ và trẻ sơ sinh ạ!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 6 28, 2020 10:43 pm

Nam Vo

Chỉ mình mơi cảm nhận đc thôi , khi cơ thể đang thiếu bô sung đường ko khác gì thuốc,vđ champions mình mệt , người lạnh thử uống đường xem mình có khỏe hơn ko. bên thực dưỡng họ chủ yếu nói nhiều về đường trắng thôi.
So sánh nhiều người bên thực dưỡng có chứa đc nhiều bệnh hay ko , bệnh nan y có khỏi hay ko. ......kcyd hay ở chỗ là y học bổ sung . như ăn thực dưỡng làm sao đúng thì có máy do huyết áp, đường , nhiệt độ ,ph kiểm chứng...... đó là điều tuyệt vời mà kcyd mang lại.


--------------

Dũng Lê văn

Tất cả những kiến thức thầy Ngọc dạy trên cs khoa học và hoàn toàn kiểm chứng bằng máy móc và thực tế lâm sàng cơ thể bệnh nhân .Bạn có thể coi trên juotube bs Ng đỗ Thiều đã hd môn kcyđ như thế nào .Vì chính bs cũng là bệnh nhân ung thư và nhờ kcyđ nên bs đã khỏi .Chúc bạn nhiều sức khoẻ
--------
phamthanh757575@gmail.com
Thày ơi con đi làm nơi đất khách quê người,một thời gian con bị sụt cân,thỉnh thoảng đau ngực,con đi khám ,bác sĩ cho chạy máy chạy bộ,con chạy kg đc vì tim đập nhanh,bác sĩ kết luận tim thiếu ô xi,phải luồn dây vào tim xem,con không hiểu biết gì biết hết phó mặc cho bác sĩ sắp đặt,bác sĩ bảo con bị hẹp đường ống máu phải đặt sten 2 chỗ,trong khi đó con kg bị sơ vữa,kg bị huyết áp cao.khi đặt xong rồi con mới biết nguyên nhân tim đập nhanh là do con bị cường tuyến giáp,con gặp phải bác sĩ kg có lương tâm,biết con bị cường tuyến giáp mà vẫn cố tình đặt 2 sten để kiếm tiền,giờ con phải uống cả hai loại thuốc trị bệnh,cộng thêm thuốc dạ dày và thuốc ngủ vì con tài nào ngủ đc.giờ con uống thuốc,hơi trong dạ dày cứ chạy ngược lên nóng ran phần ngực,khó thở

Thày ơi con bảo với bác sỹ là hơi trong bụng và ruột chạy lên cổ họng làm con khó thở,bác sỹ nội soi kg tìm ra nguyên nhân,con khổ sở vô cùng,con bảo con uống vài thìa đường thì kg có cảm giác đó,bác sỹ bảo uống đường quá ngọt sẽ bị bệnh tiểu đường,lúc đầu con kg dám uống,nhưng cứ khó thở như vậy thì con chẳng thiết sống nữa,mỗi lần con thấy hơi ứ trên cổ họng khó thở,nhiều lúc nói kg đc,con uống vài thìa đường,khoảng 10 phút sau hết nghẹt cổ,nghẹt mũi thầy ạ.con thấy thày giỏi vo cùng,ai bị rồi thực hiện thì mới tin như một phép màu vậy,con cảm ơn thầy rất nhiều,thầy ở xa con quá,và được biết đến những bài giảng của thày quá muộn,nếu con được biết sớm hơn thì con đã kg bị mắc bệnh do thiếu đường gây ra.con chào thầy kính yêu ạ.
--------

Lê Phương

Cảm ơn những bài học của Thầy đã giúp ích rất nhiều người trị khỏi nhiều bệnh, sống khoẻ mạnh và hữu ích hơn. Cảm ơn chị Huệ luôn hết lòng vì mọi người, hướng dẫn kiến thức, cách thức tập luyện cho người học, luôn tận tình và không mệt mỏi giúp đỡ người bệnh. Cảm ơn rất nhiều
---------


Diễm Chi Lê Minh
32 minutes agoBài công phu lạy Phật có tác dụng lọc thận hay cực kỳ luôn ạ
------------
thuan nguyen luong

Thật sự nghe thầy giảng.... phần lớn họ có thể không bao giờ tin thầy? Nhất là các ông bà là Y Bác sỹ. Nhưng những người đã nghe và học theo cách chữa của thầy thì họ rất thích( mình tự cứu mình là chính) Rất thích thầy gửi những gmail tiếp theo.
Chúc thầy mạnh khỏe và bình an.
-------
Hung Phan

Bây giờ mình mới nhớ lại thời lứa tuổi tụi mình còn nhỏ toàn ăn cơm với đường mà có ai bị tiểu đường đâu bạn nhỉ. Bây giờ cứ kiêng ăn đường thì lại có nhiều người mắc bệnh hơn. Cảm ơn bạn đã cho thông tin này. Mình xin phép được chia sẻ nhé
--------

Lê Phương

Bài tập này là bài "thử đường, thử sức" hiệu quả nhất. Tê chân tay, chóng mặt đau đầu... Hãy học để làm bài này. Rất hiệu quả.


-------------

Diễm Chi Lê Minh

Nhờ bài lăn và uống đường nên con thấy bao tử và gan của mình tốt lên rất là nhiều. Ăn không tiêu thì chỉ cần lăn 10p là có hiệu quả ngay. Con kính cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ
---------
Diệu Thuý Hoàng

Con chào Thầy ạ.
Được sự chỉ dẫn của Thầy và bác Định con đã uống được vàng và luyện tập được 3,5tháng. Sức khoẻ của con đã tiến triển rất nhiều. Hiện con da để rất hồng hào, cơ tay chân đã trở lại như trước lúc bị bệnh, phần gáy và vai đã hết đau ngực. Con đã uống 10thang thuốc bổ gan thận (ba kích, ngưu tất, đỗ trọng), chân tay con đã đỡ run nhiều nhưng con thấy chân vẫn yếu (đau má ngoài khớp háng và má ngoài đùi trái, khớp xương hông trái). Bác Định có hướng dẫn cho con niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, con đã làm và sau khoảng 10phút niệm Phật thì hai bàn tay con tự tách ra và chuyển hướng đến chỗ đau. Vậy con mong Thầy hướng dẫn giúp con phải làm gì ạ. Con rất mong sự chỉ bảo của Thầy.
Con xin cảm ơn Thầy ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
-----------
LAM TUAN TUAN LAM

ráng tập để không phải uống thuốc tây nữa cám ơn nhiều

--------------

phuong tran

con tập bài lăn con đỡ nhức đầu nhiều lắm ạ, con cảm ơn Thầy , Chị Huệ.
----------

truong hoang

Em xin cảm ơn các bài tập của Thầy giúp cho ngày càng khỏe mạnh và hết bệnh. Chúc khí công y đạo thành công.
-----------

Hoang Ngoc

Cảm ơn thầy .vì con học thầy rất nhiều điều rất tuyệt vời.vi ko học thầy thì ko biết kiếp nào con mới biết về khi công là một môn quá ghê gớm giành cho nhà sư.cảm ta thầy.con xin phép đc kết nối với linh hồn thầy.va mỗi khi nhớ thầy con nghĩ Cầu nguyện kết nối linh hồn thầy. Cám ơn.


--------------

huynh dung

Những bài giảng của Thầy thật sự rất gần gũi nhưng vô cùng khoa học và thuyết phục. Bản thân tôi may mắn được có cơ hội tham gia học và thực hành các bài tập khí công y đạo với Cô An Huệ - một trong những đệ tử của Thầy tại Việt Nam. Thực tế trên bản thân tôi, qua thời gian uống đường vàng và tập luyện, sức khỏe tôi đã có sự cải thiện đáng kể, tôi xin liệt kê một số ích lợi mà bản thân tôi cảm nhận thấy:
- Trước đây tôi khá gầy nhưng giờ cân nặng đã nằm trong khoảng lý tưởng.
- Người ấm không còn cảm thấy lạnh như trước đây
- Trước đây rất hay bị cảm lạnh , cứ đi mưa hay trở trời là bị nhưng giờ tình trạng này đã cải thiện đáng kể.
- Có điều này tôi cảm thấy rõ ràng nhất muốn chia sẽ là trước khi ngủ tôi thường đo và điều chỉnh đường huyết trên 140 mg/dL thì sáng dậy cơ thể không bị nhức mỏi và hay chuột rút lúc nữa đêm như trước đây.
Con xin gửi lời cám ơn chân thành đến Thầy Ngọc, Cô An Huệ và tất cả các Thầy khí công y đạo trên toàn thế giới đang cố gắng hết sức mình để mọi người không còn sợ Đường và có thể tự chăm sóc khỏe cho mình tốt hơn.
-------------
Nhơn Trạch News

Dạ trò chào Thầy Ngọc,cô Huệ và các bạn ạ !
Mình là người có mặt trong video đó các bạn.Bài lăn người nói riêng và các bài tập của khí công y đạo nói chung khi tập phải uống đường vì không uống đường nó tụt đường huyết.Uống đường đủ thì mới tập luyện được.Mọi người đến đây không vì bệnh nặng thì cũng bệnh nhẹ nên cố gắng uống đường để tập khí công y đạo.Mình nói cố gắng vì mọi người ai cũng sợ đường,cái sợ này nó đã ăn sâu vào ý thức rồi.Giờ mình đã bị bệnh rồi thì mình phải coi đường là thuốc và uống đường vào để luyện tập cho khỏi bệnh.Mình đã học ở đây nhiều ngày rồi và sức khỏe của mình ngày càng tốt hơn *lúc trước có triệu chứng của bệnh gan,thận và lệch đĩa đệm *.Mình thấy khí công y đạo rất là hữu ích và đơn giản nên hết lòng cám ơn Thầy Cô đã chỉ dạy, xin giới thiệu đến các bạn hữu duyên biết được môn khí công y đạo này .Mình tên là Linh Nguyen,sdt 0937 535 579.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 02, 2020 10:47 pm

Nga Nguyễn

Dạ thưa thầy lúc con mang thai bé đầu tiên bác sĩ nói con dh cao nên kiêng đường và đồ ngọt,kết quả con của con sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh, sk yếu phải thường xuyên nằm viện, còn bé sau này con ko kiêng ji cả, ăn uống đầy đủ nên bé khỏe hơn anh nó nhiều ạ, mong mọi người chia sẻ rộng rãi để giúp cho nhiều người hiểu rõ về dg và tác hại của việc kiêng dg ạ
---------

nga do

Kinh thầy
Trước kia con bị đau lưng kinh niên , dù chữa trị nhiều pp , nhân điện , châm cứu , những bài thuốc Bắc , thuốc nam ..... , dịch chân kinh....,, tạm giẫm rồi vẫn thế .
Thường tay chân rất lạnh kể cả mùa hè , hỏi bác sĩ không giãi thích gì cả , chỉ cho thuốc giẫm đau mà thôi .T
Tình cờ duoc xem nghe mấy clips nói về công dụng của đường , con không tin lắm ,
Thử mua máy thử đường , áp huyết và áp dụng theo sự hướng dẫn của thầy , mới biết mình bị Tây y hù dọa lâu ngày , không hiểu
tay chân lạnh vì thiếu đường Glucose , không chuyen hoá thức ăn , khí huyet không phù hợp với thể trạng con người , nên thường AH cao ; 140 ... , đường cao thấp tuỳ thức ăn , , ,kiêng không dể quá 140 mg , sẽ bị tiêu đường như bác sĩ bảo
Đêm lại khó ngủ , không biết cơ thể con người phải cần 144 gr cho não và tim hoạt động ngay lúc chúng ta ngũ,
Sau thời gian thực hành theo sự hướng dẫn của thầy , hôm nào con cũng theo dõi sức khoẽ bằng máy áp huyết , đường , trước và sau khi ăn ,
Lạ thay khi thấy đường huyết mình dưới 120mg là con uống ngay 2 Muỗng canh đường khô ,(khoảng 80mg), nặn thêm chút chanh cho dễ uống , ngay dó lăn ngay vài vòng , người và tay chân ấm hẳn lên 37C , AH ổn dinh lại . Đêm ngủ an giấc hơn .
Thật tuyệt thầy ạ, lâu rồi con không còn gặp bác sĩ nữa !

Mấy hôm vào bệnh viện thăm dứa con người bạn , từ lúc sanh ra đến nay đã 7 tuổi , 7 năm trời nuôi như người thực vật , thuốc mỗi ngày , thức ăn tiêm máy , tay chân con giật liên tục , và nhiều trẻ quanh cũng giống thế, hỏi thăm mới biết mẹ của chậu bé rất kiêng ăn , có vẽ rất yếu , ( con không dám nói cơ thể họ thiếu đường , nên hậu quả , con họ phải chịu! , như trong clip nầy của thầy )
Mong những video của thầy duoc nhiều người nghe , hiểu và thực hành để ngừa những bệnh tật không đáng .
Kính chúc thầy luôn an lạc , vững bước trên đường hành y đạo .
--------

amoroso huynh

Con xin cám ơn Thầy rất nhiều về những bài học bổ ích,về tấm lòng bồ tát của Thầy luôn lo lắng chăm sóc cho chúng sinh,con xin hỏi đường cát vàng là đường mía theo công thức là đường sacarosoza(surcrose) gồm 2 phần tử ( gluco+fructose) vào cơ thể sẽ phân tách ra gluco, còn đường cát vàng gluco thì thực tế không có chỉ có trong quá trình sx công nghiệp, vậy đường mà thầy hay đề cập con có thể hiểu là đường cát sacaroza là đuờng dương sx theo quy trình tự nhiên không thêm acid để tinh chế hay làm trắng ạ, nghĩa là đường có tính kiềm là được ạ

-------------

phu nghiem

Những lời giảng giải quỹ giá này, nếu được đăng tải trên giấy bút để đại chúng in ra giấy đọc và ôn xem và nghiền ngẫm thì quý giá xiết bao! Đó là bửu bối cứu nhân độ thế vậy !!!
TIỂU ĐƯỜNG #63 = Đông Y Sỹ Đỗ Đức Ngọc phân tích + giải nghĩa + cảnh báo SỤ HIỂU LẦM + BỊ LƯỜNG GẠT từ Tây Y trong việc dùng thuốc Hạ ĐƯỜNG MÁU = gây ra các bệnh NAN Y TỪ VONG ???
Xin mời tham khảo và chia sẻ tin tức y học này.
Ca dao VN:
"Dù xây 9 bậc phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho 1 người"
--------

Thầy kính mến
Những lời giảng dạy của Thầy về Tiểu đường thật thấm thía đối với em, có đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn. Cũng nhờ kiến thức của Thầy mà em lại hướng dẫn được cho nhiều người thoát khỏi bệnh tiểu đường. Những người tin theo và khỏi bệnh họ oán trách Tây y đã đẩy họ vào cảnh thân tàn ma dại.
Vừa qua có 1 anh chủ doanh nghiệp đến nhờ tư vấn chữa bệnh tiểu đường lâu năm. Hậu quả của uống thuốc tiểu đường là đặt phải stent tim, HA thấp, nhịp tim thấp, đường huyết cao. Nếu không được Thầy giảng đường âm, đường dương thì em cũng không biết cách hướng dẫn. Điều nguy hiểm là đường huyết cao nhưng nhịp tim thấp, người lạnh ăn không tiêu- đó là đường âm.
Thật vui sướng khi áp dụng kiến thức của Thầy nhiều người khỏi bệnh.
Theo em được biết qua bệnh nhân kể lại, nhiều ông có chức sắc Tây y, làm ngoài giờ, 1 ngày chữa tiểu đường cho hàng mấy chục người bằng tiêm thuốc tiểu đường. Khi ngộ ra, bệnh nhân nói ông ta là kẻ giết người!.
Bây giờ khắp nơi nơi đều hù dọa tiểu đường, tiểu đường thai kỳ. Thật đau xót khi các cháu bị liệt vào tiểu đường thai kỳ mà đường huyết có cao đâu. Hậu quả qua theo dõi con để ra ốm yếu, mẹ gầy tong teo.
Tây y hù dọa tiểu đường gây hậu quả khôn lường với nhân loại. Bây giờ nhiều bệnh viện lại hạ tiêu chuẩn đường huyết xuống còn 3,9- 5,6 đối nữ và 3.9-5,9 mmol/l đối với nam. Bao nhiêu người lại dính bẫy Tiểu đường.
Chỉ ai may mắn tin theo Thầy mới thoát khỏi vòng kim cô độc ác. Nhưng nhiều người không dám đi ngược lại tây y vì họ bảo bao nhiêu giáo sư, các nhà khoa học còn bó tay cơ mà!.
Em cám ơn Thầy rất nhiều
Em kính chúc Thầy mạnh khỏe, bình an
Học trò
Vương Văn Liêu.
------------

Hanh Nguyen
Em bị đi ngoài phân sống cũng khá lâu rồi. Em có uống đường khoảng 5-6 thìa mỗi ngày. Đi ngoài hay không cũng do ăn uống gì. Ăn canh mát hay rau sống là bị liền. Theo em nghĩ vì chức năng bao tử và đường ruột chưa hoạt động tốt vì em tập chưa đủ. Gần đây vì dịch covid nên costco ko có đường mà em ko muốn uống đg trắng. SK em xuống dốc hẳn: bị mệt tim (rất sợ leo cầu thang), tay tê khi ngủ, kinh ra máu gợn cục, lâu lâu tim bị đập mạnh hay bị đập gấp 5-6 nhịp (em liên tưởng đc máu chảy trong người mình cũng bị đặc) có vài lần còn bị đau nửa bên mặt ( đầu, mắt, má, lợi, tai). Em còn bị trào đàm( cứ phải nhổ đàm cả ngày). Và đi phân ngoài gần như mỗi bữa ăn. Khi mua đc đường và nhờ rảnh rỗi ko đi làm em đã nghe đc bài thầy giảng về lăn người trị hang vị. Em đã mạnh dạng uống nhiều đg hơn(15-20 tbs). Tất cả các triệu chứng trên gần như đã giảm 80%. Mấy ngày gần đây em đã liều ăn rau sống thấy bụng cũng ok. Nhưng ăn liền mấy ngày và ăn hơi nhiều rau mà chỉ lăn có vài cái nên hôm qua lại bị chột bụng. Em nghĩ mình cần uống nhiều đg hơn, tập nhiều hơn và vẫn còn phải để ý thức ăn. Chưa đc ăn tuỳ ý đâu. Nhờ những bài giảng của thầy mà con như có thể nhìn được hết những biến chứng của cơ thể mình. Con xin tạ ơn thầy và chúc thầy sống thật thật lâu!
---------


Hoi Nguyen

Con bị yếu bao tử nên hay bị đầy hơi khóc tiêu ,và con coi và những bài thầy dạy về da dày con có làm theo những bài thầy giảng nên kg uống thuóc nũa và bịnh mau lành ,con cảm ơn thầy rất nhiều
------------


amoroso huynh

Con xin cám ơn Thầy rất nhiều về những bài học bổ ích,về tấm lòng bồ tát của Thầy luôn lo lắng chăm sóc cho chúng sinh,con xin hỏi đường cát vàng là đường mía theo công thức là đường sacarosoza(surcrose) gồm 2 phần tử ( gluco+fructose) vào cơ thể sẽ phân tách ra gluco, còn đường cát vàng gluco thì thực tế không có chỉ có trong quá trình sx công nghiệp, vậy đường mà thầy hay đề cập con có thể hiểu là đường cát sacaroza là đuờng dương sx theo quy trình tự nhiên không thêm acid để tinh chế hay làm trắng ạ, nghĩa là đường có tính kiềm là được ạ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 7 03, 2020 9:56 am

Helen Phạm <phamthibichloan180@gmail.com>

Con đang theo dõi trên mạng nhiều clip mang tên thầy mà không biết trang chính của thầy , nay con xin thầy cho con địa chỉ chính hoặc kênh youtube để con học hết bài học của thầy ngay từ đầu để hiểu rỏ ràng và đầy đủ . Nhìn thầy hiền từ như cha của chúng con , thầy toả ra nguồn năng lượng yêu thương và nhiệt tình tận tâm với bệnh nhân và học trò , con rất kính phục và khâm phục thầy tuy chưa gặp hay học ở thầy. Nếu được thầy cho phép con làm học trò qua mạng của thầy thì con rất vui mừng và hạnh phúc . Con ước ao được diện kiến thầy 1 lần như 1 vị bồ tát sống ngoài đời thực .
Con kính chúc thầy luôn khoẻ mạnh như thế, để Chữa trị giúp đời và dạy ra nhiều người thầy giỏi đầy tâm huyết và hết lòng như thầy ạ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 7 03, 2020 10:08 am

Hoi Nguyen

Con bị yếu bao tử nên hay bị đầy hơi khóc tiêu ,và con coi và những bài thầy dạy về da dày con có làm theo những bài thầy giảng nên kg uống thuóc nũa và bịnh mau lành ,con cảm ơn thầy rất nhiều


---------------

Lê Phương

Thưa Thầy, ở phòng khám chỗ chị An Huệ chúng con được cho qua để học hỏi có rất nhiều trường hợp mẹ bị kết luận tiểu đường thai kỳ oan ức, kiêng khem nhiều thứ dẫn đến hậu quả sinh ra những em bé què quặt, dị tật, yếu ớt. Chứng kiến những điều đó thực sự chúng con rất đau lòng thưa Thầy. Chúng con cảm ơn Thầy đã cho chúng con một pháp môn tuyệt vời để tự bảo vệ mình. Kính chúc Thầy sức khỏe lâu dài để chúng con còn được học hỏi nhiều hơn nữa.
-----------

Hanh Nguyen

Em bị đi ngoài phân sống cũng khá lâu rồi. Em có uống đường khoảng 5-6 thìa mỗi ngày. Đi ngoài hay không cũng do ăn uống gì. Ăn canh mát hay rau sống là bị liền. Theo em nghĩ vì chức năng bao tử và đường ruột chưa hoạt động tốt vì em tập chưa đủ. Gần đây vì dịch covid nên costco ko có đường mà em ko muốn uống đg trắng. SK em xuống dốc hẳn: bị mệt tim (rất sợ leo cầu thang), tay tê khi ngủ, kinh ra máu gợn cục, lâu lâu tim bị đập mạnh hay bị đập gấp 5-6 nhịp (em liên tưởng đc máu chảy trong người mình cũng bị đặc) có vài lần còn bị đau nửa bên mặt ( đầu, mắt, má, lợi, tai). Em còn bị trào đàm( cứ phải nhổ đàm cả ngày). Và đi phân ngoài gần như mỗi bữa ăn. Khi mua đc đường và nhờ rảnh rỗi ko đi làm em đã nghe đc bài thầy giảng về lăn người trị hang vị. Em đã mạnh dạng uống nhiều đg hơn(15-20 tbs). Tất cả các triệu chứng trên gần như đã giảm 80%. Mấy ngày gần đây em đã liều ăn rau sống thấy bụng cũng ok. Nhưng ăn liền mấy ngày và ăn hơi nhiều rau mà chỉ lăn có vài cái nên hôm qua lại bị chột bụng.
Em nghĩ mình cần uống nhiều đg hơn, tập nhiều hơn và vẫn còn phải để ý thức ăn. Chưa đc ăn tuỳ ý đâu.
Nhờ những bài giảng của thầy mà con như có thể nhìn được hết những biến chứng của cơ thể mình. Con xin tạ ơn thầy và chúc thầy sống thật thật lâu!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách