*** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 5 18, 2020 1:24 pm

BAO VU <baocaliusa@gmail.com>
Attachments
1:11 PM (8 minutes ago)
to me

Con tên Bảo đang sống tại California (1-714-253-2757). Cám ơn Chúa cho con gặp Bác Sĩ qua Youtube. Con 55 tuổi đang Áp Huyết thấp vì con đang ăn chay thiếu vị ngọt, mặn & hằng ngày uống mật ong với chanh tươi (bây giờ con bỏ rồi), cộng thêm 2 trái cam. Con áp dụng hướng dẩn của Bác Sĩ & đo áp huyết từng giờ trong ngày, thấy có sự tiến bộ là áp huyết đi lên. Con rất cám ơn Bác Sĩ.
Hôm nay con xin Bác Sĩ chỉ cho con mua các loại máy đo tốt nhất:
1/ Áp huyết
2/ Kiểm tra blood Glucose
3/ Kiểm tra nhiệt
4/ Kiểm tra Cholesterol

con cầu xin Chúa ban ơn cho Bác Sĩ.
Con Bảo
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 5 19, 2020 7:03 pm

Natasha Tran


Kính Thầy: tói hôm 17, Khoang 12 giờ khua, con cam thẩy ù tai. con đo AH thì lên hơn L 200/96/75, R 207/95/65. con lo qua , không dám vào nhà thương. Con tìm đoc đươc bai thẩy kẻ chuyện nặng máu mấy đàu ngón tay. con mới nhớ đến cách nầy ba con có dạy nhiều lần. con nặng máu 10 đàu ngón tay, 2 lần, và 10 đàu ngón chân. Xong con mới yên tam tim thêm những bài giản khác của thầy. con tìm đươc bài "Ap huyet thật-giả". xem xonh con xem lại ngày con băt đàu uống thuốc Valtassa, con uồng thuốc này đươc 2 ngày, ngày thứ 3 con quạy rồi mà quên uống, khi nhìn lại thì thuốc đa đặc như thạch. con sợ quá không uống nửa. thi từ hôm May 11 cho đến ngày 18 con không có đi đại tiện. con mới xem lại blood pressure chart của con là ngay 14 la AH của con đã bắt đầu lên xuống bất thừơng. Con nghỉ chắc tại con thay đổi cach ăn uống. Nhưng đến khi hiểu đưoc bài giản cua thầy. con liền uống thuốc xổ. đến sáng nay thì AH hai bên tay trở lại gần binh thường, và nhịn tim cung cao, mà không đạp mạnh. Con mừng quá con viết thư nay cho thầy biết. Con cám ơn thầy

Kính Thầy
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 5 20, 2020 6:55 am

Ngan Le

Con chào thầy !
Sau một tuần con nghien cứu về bệnh tiểu đường của chồng con và kiên trì tập luyện ăn uống để tự chữa bệnh cho mình thì hôm qua là ngày vui nhất ma con làm được cho chồng con đó là thuyết phục được chồng con tập thể dục và uống nguyên một cốc đường cát vàng chiều hôm qua.sau một tuần thúc dục đo đường thuyết liên tục chưa bao giờ dưới 10 du làm việc hay đi bộ cũng không xuống vậy mà hôm qua là ngày kì diệu sau khi uống cốc đường và tập thể dục 40 phút đường xuống từ 14 con hơn 7 lúc đói sau khi an vẫn vậy tối trước ngủ ăn thêm do lai hơn 8 .phai nói là thật sự kì diệu chưa từng xảy ra với chồng con và sự kiên trì thuc dục của mình con đã chiến thắng và tìm thấy ánh sáng con đường mình chọn.benh thì còn nhiều nhưng con sẽ thông báo kết quả tốt cho thầy khi vượt qua chính mình.con cảm ơn thầy rất nhiều.
Sent from my iPhone
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 5 21, 2020 10:04 am

hello muy

Dạ từ ngày con theo khí công y đạo của thầy. Con uống rất nhiều đường mỗi tháng hết 5kg đường a,con thấy khỏi 1sô bệnh. Từ hôm thầy chỉ bảo cho con uống 2non coca rồi tập con đo huyết áp số nhịp tim mới tăng 70 trở lên có lúc 80,85.trước con ăn rất nhiều đường đo số nhịp tim ko lên được 70 ạ.thầy ạ mà bây giờ con mới biết cảm giác người nóng, có mồ hôi ạ con cám ơn thầy rất nhiều ạ.Con kính chúc thầy và gđ mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn ạ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 5 24, 2020 3:33 pm

ThuThu Truong

Xin cam on thay Do Duc Ngoc rat nhieu, thay da cho nhieu loi khuyen rat huu ich , va da cuu vot nhieu nguoi thoat khoi binh hiem ngheo.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 5 24, 2020 3:42 pm

Gửi thầy kính yêu


SINH TỒN - SURVIVAL <phananhdam10111986@gmail.com>


CHÀO THẦY VƯƠNG VĂN LIÊU VÀ TẤT CẢ CÁC BẠN TRONG HỘI NHÓM KHÍ CÔNG Y ĐẠO CỦA THẦY ĐỖ ĐỨC NGỌC !!!
BỘ MÔN KHÍ CÔNG Y ĐẠO LÀ MÔN KHÍ CÔNG DỰA VÀ 3 YẾU TỐ QUAN TRỌNG : TINH -KHÍ- THẦN ( ĂN UỐNG -TẬP LUYỆN-TINH THẦN)
ĐÓ LÀ 3 YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ CƠ THỂ LUÔN KHỎE MẠNH. VÌ THẾ TRƯỚC KIA MÌNH LÀ NGƯỜI ĐÃ BỊ BỆNH RẤT NẶNG , ĐÓ LÀ BỆNH UNG THƯ BAO TỬ. MÌNH SỤT HƠN 10 KG SAU KHI BỊ BỆNH VÀ ĂN KO TIÊU HÓA. TRONG LÚC KHÓ KHĂN ĐÓ CÁI DUYÊN ĐÃ MANG MÌNH TỚI KHÍ CÔNG Y ĐẠO VÀ VỚI SỰ SIÊNG NĂNG TẬP LUYỆN 4 NĂM, MÌNH ĐÃ KHỎE MẠNH VÀ KHỎI BỆNH TỪ BỆNH 55 KG , MÀ MÌNH GIỜ ĐÃ LÊN TỚI 78 KG .SỐ KG MÀ TRONG ĐỜI MÌNH CHƯA BAO GIỜ CÓ DC. CÁC BẠN CÓ THỂ NHÌN THẤY CLIP CHIA SẺ CỦA MÌNH RẤT KHỎE MẠNH ĂN UỐNG RẤT TỐT
VÀ HÔM NAY MÌNH XIN CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN BÀI TẬP KO XA LẠ LẮM ĐÓ LÀ BÀI TẬP ( KÉO GỐI THỞ RA LÀM MỀM BỤNG) NHƯNG CÓ NHỊP NGHỈ 30S ĐỂ NHỊP TIM HẠ XUỐNG KO MỆT VÀ CÁC BẠN CÓ THỂ TẬP TIẾP . KHI CÁC BẠN TẬP BÀI TẬP NÀY ,MÀ CÁC BẠN KÉO LIÊN TỤC KO NGHỈ, CÁC BẠN SẼ RẤT MỆT VÀ KO TẬP LÂU VÀ ĐƯỜNG DÀI ĐƯỢC, VÌ KO PHẢI ĐƯỜNG XUỐNG THẤP MÀ NHỊP LÊN QUÁ CAO DẪN ĐẾN MỆT. VÀ KHI CÁC BẠN MỆT, CÁC BẠN CHỈ ĐƯỢC PHÉP NGƯNG LẠI TRONG VÒNG 30 S THÔI NHÉ ! VÌ NGHỈ QUÁ LÂU THÌ CƠ THỂ SẼ BỊ NGUỘI . CÁCH NGHỈ NHỊP 30 S NÀY THÌ ĐÓ LÀ ÁP DỤNG TỪ PHƯƠNG PHÁP CARDIO RẤT TỐT CHO TIM MẠCH CỦA CÁC BẠN.
VÀ TRONG CLIP MÌNH CÓ CHIA SẺ VỀ UỐNG BỘT SẮN DÂY CŨNG RẤT TỐT CHO CƠ THỂ
NHƯNG MỖI CƠ THỂ MỖI CON NGƯỜI KHÁC NHAU. (THỰC , HƯ ,HÀN NHIỆT ),VẬY NÊN KHI CHÚNG TA UỐNG, ĂN BẤT CỨ THỨ GÌ , VÀ TẬP BẤT CỨ BÀI TẬP NÀO. TỐT HAY XẤU, THÌ CƠ THỂ CỦA CÁC BẠN LÀ MÁY ĐO CHÍNH XÁC NHẤT, VÀ NÓ SẼ CHO CÁC BẠN BIẾT VÀ CẢM NHẬN ĐƯỢC TỐT HAY XẤU
VÀ SAU ĐÓ LÀ MÁY ĐO ĐƯỜNG, MÁY ĐO HUYẾT ÁP LÀ THIẾT CHẨN ĐỂ CÁC BẠN KIỂM ĐỊNH ĐƯỢC ĐIỀU NÀY . NÊN CÁC BẠN KHÔNG CẦN PHẢI HỎI AI NHÉ !
VÀ CLIP QUÁ DÀI , NÊN MÌNH XIN ĐỂ ĐƯỜNG LINK CLIP Ở DƯỚI ĐÂY CHO MỌI NGƯỜI CÙNG XEM NHÉ !

https://youtu.be/zYEKqI_yGCk

CHÚC CÁC BẠN TẬP LUYỆN SIÊNG NĂNG, KHỎI BỆNH VÀ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT NHÉ AI CÓ CÂU HỎI GÌ THÌ COMMENT PHÍA DƯỚI, KHI NÀO RẢNH MÌNH SẼ TRẢ LỜI CÁC BẠN NGAY NHÉ!

CẢM TẤT CẢ MỌI NGƯỜI !!!

------------------

ThuThu Truong

Xin cam on thay Do Duc Ngoc rat nhieu, thay da cho nhieu loi khuyen rat huu ich , va da cuu vot nhieu nguoi thoat khoi binh hiem ngheo.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 5 27, 2020 6:54 am

SINH TỒN - SURVIVAL

Con chào thầy Ngọc. Con rất cảm ơn thầy vì là người ta đã sáng lập ra môn khí công Y ĐẠO tuyệt vời nhất trong tất cả các loại khí công. Năm 2015 con bị ung thư bao tử con đã tự mày mò học tìm hiểu và đã khỏi bệnh hoàn toàn. Con Nam bên Sydney úc có nhắn tin gọi điện cho thầy trao đổi mấy lần. Con rất cảm ơn và biết ơn thầy
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 5 28, 2020 11:17 am

Xuan Le <xinhlx@gmail.com>

Kính gửi thầy Đỗ Đức Ngọc,

Trước hết cho phép con được bày tỏ lòng biết ơn, kính mến và ngưỡng mộ tới một người Thầy vì con đã học được nhiều điều sâu sắc từ các bài giảng của Thầy với lượng kiến thức đồ sộ và lòng bao dung thương người mà dám nói lên những sự thật mà chưa ai có thể nói rõ như vậy, Thầy là người Thầy vĩ đại!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 5 28, 2020 2:49 pm

Pham Huu Thanh Khiet


Thay kinh yeu . Con cam on thay đã dành nhieu tinh thuong cho con , thay muon con hơn những nguoi khác , thay muon con nhiều nhiều lam , nhưng con chỉ muốn làm một chiếc lá nhỏ trên cây cổ thụ của thầy , các anh chị khác là cành cây , con khong muon tranh gianh , con khong muon hơn thua với bất kỳ ai . Chinh vi thế , con xin thay đừng hỏi con cảm nhận thế nào khi tập thiền tiểu chu thiên trước mọi người . Từ khi con tap tiểu chu thiên đến nay , con cảm thấy con khỏe , và bụng của con không còn đau nữa .
Con cảm thấy như vậy là đủ với con rồi , khả năng của con còn hạn chế . Còn về chữa bệnh cho mọi người , những bệnh nhân nào nghe lời của con , họ đều hết bệnh , kể cả bệnh nan y , Con chỉ dùng những kiến thức thày đã cho con . Con cam on thay . Con xin thày một điều cuối cùng là : cho dù thày còn ở trần gian này hay không còn , con xin thày tìm cách nào đó , gởi bài học đều đặn cho con nhé . Kinh thày . Nhớ thày nhiều . Con Khiet .
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 5 29, 2020 6:46 am

Ngọc Anh Phạm <ngocanhxssl@gmail.com>

Kính thầy!
Thầy Ngọc kính mến, lời đầu thư con xin gửi tới thầy lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Con là Phạm Ngọc Anh, hiện đang sống tại TP Sơn La - Tỉnh Sơn La. Sau khi con xem các clip của thầy giảng về KCYD con mua đầy đủ các máy cần thiết, tự kiểm chứng và thực hành tự chữa cho bản thân và gia đình rất hiệu quả. Xin Thầy hoan hỷ, có thể giúp con về tài liệu thầy đã biên soạn để con tiếp tục nghiên cứu nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu hơn nữa, con cũng muốn học được đức tính cao quý của thầy để sau có thể tạo phúc giúp đời được nhiều hơn. Con Kính mong được được sự quan tâm chỉ bảo của thầy./.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách