Dạ con xin chào các thầy KCYD,
Con năm nay 23 tuổi, trọng lượng con khoảng 80kg, cao 1m73, hồi học sinh con có thủ dâm 1 ngày nhiều lần trong khoảng 8 năm, từ khi biết tác hại của bệnh con đã ngưng hẳn.Bây giờ sức khỏe của con ngày càng kém đi . Con có đi khám đông y nhiều chỗ, các thầy bắt mạc nói con bị di mộng tinh , thận dương hư, thận âm hư, con bi ù tai .
Tình trạng của con như sau :
- Trước kia con bị hoạt tinh nhưng có đi điều trị thuốc bắc( trong 5 tháng và hiện giờ con vẫn đang uống ) thì đỡ hơn đã chuyển qua di mộng tinh.
- Con đã ngừng thủ dâm nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây, 1 tuần con lại bị mộng tinh hoặc nếu tiếp xúc với người yêu của mình nếu có cử chỉ thân mật quá là con lại bị ra dịch nhớt trong
- Mỗi lần con ra dịch nhớt đó đầu rất đau khó chịu, không thể tập trung được, và mỗi lần như vậy con phải uống thuốc trong 2 tuần thì đầu mới bình thường trở lại
- Lúc trước con thức qua trưa thì bình thường nhưng bây giờ buổi trưa không ngủ trưa là đau đầu
- Lúc con ngủ dậy ( sau những ngày bị ra dịch nhớt trắng) con lại bị đau đầu, chóng mặt xay xẩm mặt mày, không tập trung được và những ngày đó con không có sức để chơi thể thao( chơi cầu lông) con cảm giác như người không có lực .
- Hiện nay, con vẫn đang uống thuốc bắc, thày thuốc nói con thận âm đã ổn , nhưng thận dương còn hơi yếu
– Có một thời gian con bị khó ngủ, một phần lo lắng stress . Một thời gian uống thuốc bắc( kèm trong thuốc chữa bệnh của con) thì đã hết .
Con có theo dõi huyết áp con TRƯỚC ĂN ở tay phải là 126/77 nhịp tim 71 , tay trái là 117/80 nhịp tim là 76
Huyết áp con SAU ĂN 15 phút ở tay phải là 128/76 nhip tim là 81 , tay trái là 120/ 73 nhịp tim là 82
Huyết áp con SAU ĂN 2 h ở tay phải là 127/76 nhịp tim 72 , tay trái là 118/74 nhịp tim là 67
Dạ con có bị bệnh viêm loét dạ dày nên dạ dày con hay ăn uống không tiêu
dạ con là sinh vien nên chưa đầu tư được máy đo đường huyết nhưng con hứa sẽ theo dõi đường khi mua được máy này .
Con đang có ý định tập KCYD mong tự chữa dc bệnh cho mình, mong quý thầy chẩn bệnh và tư vấn giúp con . Con cảm ơn thầy