Chào cả nhà,
Trước khi đến với môn KCYĐ của thầy Đỗ Đức Ngọc thì mình đã từng trải qua một thời gian dài dằn vặt và đau khổ với bệnh tật. Thú thật là mình có rất nhiều bệnh trong người xin được kể một vài bệnh sau(viêm gan B, thận yếu, đau đầu, đau dạ dày, đau các khớp xương ngón chân, thoái hóa cột sống, suy thận, tiền liệt tuyến...). Dòng rã suốt gần 6 năm (từ năm 2005) trời mình dùng các loại thuốc Tây, thuốc lá trên Hòa Bình kết quả bệnh vẫn không thuyên giảm. Tưởng chừng đã hết cách chữa dứt điểm thì hai vợ chồng tích cực đi Chùa cầu xin các vị Bồ Tát phù hộ cho mau lành bệnh, khỏe mạnh. Thế rồi dường như có duyên may nào đó mình được biết đến thầy Ngọc, biết đến môn KCYĐ. Mình rất chăm chú lắng nghe các bài giảng của thầy. Ban đầu cảm thấy hơi khó tiếp thu và không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng dần mình đã quen với các bài tập và học một cách có hệ thống hơn. Mới học được hơn 2 tuần thì mình thấy các triệu chứng mệt mỏi, đau vặt dần tan biến thay vào đó là rất nhiều cảm giác lạ khi mình tập tĩnh công thiền, cảm giác người bắt đầu khỏe lên. Thế rồi mình đọc được bài Phương pháp nhịn ăn 12 ngày để chữa bệnh của thầy mình quyết định thực hiện luôn. Kết quả thu được trên mức mong đợi của bản thân. Mình xin được post lên cho các bạn tham khảo 12 ngày nhịn ăn của mình (Cả bà xã cũng nhịn cùng nhưng bã xã gặp ít các hiện tượng hơn mình nên mình post về bản thân mình trước)
Ngày thứ 1:
HA: 107/70 80
- Buổi trưa thấy chân tay hơi run. Tập thở đan điền thần cảm giác khỏe lại bình thường. Buổi tối 2 vợ chồng vẫn đi nghe nhạc Trịnh, mình cũng đóng góp cho chương trình 2 bài: Nắng Thủy Tinh và Phôi Pha.
- Không đi đại tiện
Ngày thứ 2:
HA 105/63 80
- Buổi chiều hơi nhức đầu, tập Dịch Cân Kinh 2 nhịp cảm giác khỏe lại bình thường.
- Đi đại tiện 1 lần phân màu gạch cua đen
Ngày thứ 3:
HA 108/72 69
- Hôm đó vợ chồng ở nhà cả ngày nên thấy thời gian trôi lâu hơn nhưng cơ thể vẫn khỏe bình thường
- Đi đại tiện 1 lần phần màu gạch cua, phân cục
Ngày thứ 4:
HA 115/73 78
- Trong ngày có lúc huyết áp xuống thấp 89/53. Tập hạc tấn nhắm mắt, cúi ngửa 4 nhịp huyết áp tăng trở lại bình thường
- Đi cầu 1 lần ra phân đen
Ngày thứ 5: ( Từ ngày thứ 5 đến nay chỉ số áp huyết luôn nằm trong bảng áp huyết tiêu chuẩn của KCYĐ)
- Bắt đầu tập thở thông thiên môn: thấy cảm giác rất nhiều bọt khí chạy trong đầu
- Đi cầu 1 lần phân màu gạch cua
Ngày thứ 6:
- Tầm chiều tối hơi mệt và thèm ăn nhưng ko có cảm giác đói bụng
- Đi đại tiện phân bùng nhùng màu gạch cua vàng
Ngày thứ 7:
- Cơ thể khỏe bình thường
- Đi đại tiện 3 lần, lần cuối ra một sợi dài 5cm
Ngày thứ 8:
- Sức khỏe tốt, tinh tường hơn lúc bình thường
- Đi đại tiện 2 lần phân loãng, đen đặc như nước cống, mùi thối
Ngày thứ 9:
- Sức khỏe tốt. Buổi tối 2 vợ chồng vẫn đi shoping.
- Đi đại tiện 3 lần phần màu gạch cua màu đen
Ngày thứ 10:
- Càng về những ngày cuối cơ thể rất nhẹ nhàng, nhưng bắt đầu cảm thấy thèm ăn nhiều hơn
- Đi đại tiện 1 lần phân đen màu gạch cua
Ngày thứ 11:
- Cơ thể khỏe mạnh bình thường
- Đi đại tiện 2 lần gạch cua
Ngày thứ 12:
- Đi đại tiện 1 lần màu gạch cua
- Ngày thứ 12 cảm giác rất hạnh phúc từ lúc sáng sớm vì chiều tối được ăn cháo huyết. Buổi tối 2 vợ chồng mỗi người húp 1 tô cháo huyết to rồi lên giường đi ngủ. Nhưng có một cảm giác khó chịu ở bụng và khó ngủ khác hoàn toàn với những ngày không ăn là ngủ rất ngon ( Mình đoán ăn vào bị nặng bao tử nên gây cảm giác khó chịu )
Ngày thứ 13:
- Sáng ăn cháo huyết
- Chiều và tối chuyển sang ăn cháo gà
- Người cảm thấy vui vì ngày mai được ăn cơm và có rất nhiều dự định ăn uống đang chờ sẵn
- Đi đại tiện 1 lần ra phân màu đen
Cảm giác sau thực hiện phương pháp nhịn ăn 12 ngày:
- Cơ thể hết các triệu chứng đau ốm mà trước kia mắc phải
- Cơ thể nhanh nhẹn linh hoạt, mắt sáng, tai thính, mũi cũng thính
- Trọng lượng sút mất khoảng 5kg
- Sau khoảng 2 tuần kết hợp tập luyện giờ huyết áp luôn giữ ở mức chuẩn không còn thấp như trước nữa
Sau khi nhịn ăn mình vẫn duy trì tập luyện và hiện giờ bắt đầu đi chữa bệnh cho người thân kết quả các bệnh nhân mình chữa tiến triển rất khả quan. Trong quá trình đi chữa bệnh cũng may là nhờ có thầy Ngọc và anh Hữu chỉ dạy rất nhiều. Cảm ơn trời phật đã giúp mình biết được Thầy và môn KCYĐ!
Bạn nào cần chia sẻ thêm kinh nghiệm liên hệ với mình nhé
Mr Trung
Mobile: 0919 60 30 86
Yahoo: trungnguyen239
Email: trung.nv239@gmail.com