Kết quả sau 3 tháng "Khám định bệnh và chữa các bệnh về mắt"
Kính thưa Thầy
Con xin kính chào Thầy. Hôm nay con xin được phép trình bầy với Thầy về kết quả sau 3 tháng con kiên trì thực tập đúng theo phương pháp của Thầy chỉ dậy "Khám định bệnh và chữa các bệnh về mắt" trong video clip dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=M_NNhzu ... ture=share
Kết quả tái khám tại bệnh viện vừa qua rất tốt: Hạ nhãn áp ở mức độ thấp 13 mmHg mắt trái và 13 mmHg mắt phải.
Con hiện đang sống tại Anh Quốc. Con đã bị mắc bệnh cườm nước, tăng nhãn áp (glaucoma) 6 năm nay. Nhãn áp thường hay tăng cao thay đổi từ 18 mmHg đến 30 mmHg cả hai mắt trái và phải. Bác sĩ có cho thuốc nhỏ mắt ngày 3 lần để làm hạ nhãn áp, nhưng thấp nhất vẫn là 18 mmHg. Bác sĩ đã có lần kêu con mổ mắt nhưng con không chịu mổ. Con quyết tâm học hỏi cách chữa bệnh của Thầy và nguyện ước có ngày được lành khỏi hết bệnh. Con đã tập trung day các huyệt chung quanh mắt và trên mặt mỗi ngày 4 lần. Ngoài ra con còn luyện tập bài "Kéo ép gối thổi hơi ra làm mềm bụng" mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 300 cái kéo ép gối. Con cũng kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý và cố gắng giữ thần sao cho luôn được an vui.
Trong 3 tháng qua, con có tham khảo thêm và day bổ thuận chiều kim đồng hồ thêm 3 huyệt nữa, mỗi huyệt day 18 lần đó là:
1. Huyệt Thừa Khấp
2. Huyệt Kiến Minh
3. Huyệt Hạ Quan
Bởi vì khi con chạm ngón tay vào 3 huyệt này thì cảm thấy đau nhức dữ dội như thể 3 huyệt này đã bị tắc nghẽn từ lâu. Vậy con xin kính gởi Thầy xem giúp con tấm hình con vẽ và gởi kèm trong thư này. Con kính xin Thầy cho con được hiểu biết thêm về ý kiến của Thầy khi con day các huyệt Thầy chỉ dậy và 3 huyệt con day thêm trong hoạ đồ. Con không biết khi con day thêm 3 huyệt trên thì mắt con có bị ảnh hưởng gì sau này không, thưa Thầy?
* Về đo áp huyết của con như sau:
Bụng đói trước khi ăn:
Tay trái: 127-86-78 Tay phải: 129-83-80
Bụng no sau khi ăn 30 phút:
Tay trái: 130-90-74 Tay phải: 122-80-73
* Về đo đường trong máu:
Bụng đói trước khi ăn: 6.0 mmol/L
Bụng no sau khi ăn 30 phút: 8.4 mmol/L
Con xin kính chúc Thầy luôn được tràn đầy sức khoẻ, an vui, trường thọ và phúc đức vô biên.
Kính thư và mong tin Thầy,
James Nguyễn
