Bệnh nhân 153Con là nữ, sinh năm 1983, năm nay 2016 là 33 tuổi. Cảm giác ở trán và hai tay, hai chân bình thường, cũng có khi hai tay hai chân lạnh, nhất là khi căng thẳng. Về tiêu hoá con kg có cảm giác khó tiêu nhưng đi tiêu kg được tốt lắm. Cụ thể ngày nào con cũng đi tiêu nhưng phân hay nát, phân ướt chứ kg khô cứng, số lượng phân hiện nay có cảm giác không nhiều như trước đây. Con để ý bữa nào ban đêm con ngủ tốt thì buổi sáng đi tiêu phân có đóng khuôn rõ ràng hơn. Con cũng sợ mình bị trĩ vì có cảm giác có cục thịt lồi nhô ra ở hậu môn khi đi tiêu, cũng nhỏ thôi nhưng con kg chắc lắm vì chưa đi khám ( con hơi ngại ah
) và lâu lâu đi tiêu cũng có cảm giác đau như có gai ở hậu môn.
Về huyết áp: huyết áp con thấp lâu năm, từ nhỏ tới giờ. Con hay bị hồi hộp, nặng ngực nhiều khi cảm giác kg thở nổi, họng như bị thít lại. Cho nên nhiều khi bị căng thẳng hay lo dù mình biết việc đó kg đáng lo nhưng vẫn cứ lo và kg biết tại sao như vậy. Lúc trước con có bị viêm mũi dị ứng đã điều trị nhiều nơi, nhiều cách ...hiện tại tạm ổn nhưng những lúc kg thở tốt con ngủ kg sâu, hay bị mơ và trong giấc mơ con cũng rất căng thẳng, kg thở nỗi. Ngủ dậy con thấy rất mệt mỏi như chưa hề được nghĩ ngơi... Khi ngủ kg được vài đêm thì thường con sẽ bị rối loạn tiền đình tức chóng mặt, buồn nôn, nhức vai cổ, cảm giác kiệt sức... Có một lần sau một đêm kg ngủ được , kg ngủ sâu con thức dậy cảm thấy như mình sắp chết đến nơi vì kg thở nỗi. Con tự đo huyết áp ,lúc đó con chưa biết đến thầy, hai con số cách nhau khoảng 20 mmHg như huyết áp kẹp. Con vào bệnh viện cấp cứu với lý do kg thở nỗi. Bác sĩ lúc đó đo huyết áp thì hết bị kẹp, làm các xét nghiệm điện tâm đồ kg thấy có bất thường. Bác sĩ chỉ cho con nghĩ ngơi và uống thuốc Cinnarizine và Betaserc, con thấy có đỡ... Con thấy rõ ràng sức khoẻ con có vấn đề nhưng bên Tây y kiểm tra kg ra bệnh. Cụ thể về viêm mũi dị ứng sau một thời gian điều trị với thuốc xịt corticoid bs nói con đã ổn nhưng có khi căng thẳng kg thở nỗi con vẫn có cảm giác bị nghẹt mũi. Về vấn đề cổ họng bị thít lại và có cảm giác cơ cổ bị phình ra con có kiểm tra về tuyến giáp cũng kg có vấn đề gì.
Huyết áp của con trước ăn như sau: tay trái 105/75/85, tay phải 101/75/85, lần 2 tay trái 94/69/83, tay phải 98/68/84, lần 3 tay trái 93/63/76, tay phải 92/67/80, lần 4: tay trái 111/75/84, tay phải 99/74/82 ( lần này là ngủ một đêm ngon giấc sáng thức dậy đo như vậy).
Huyết áp sau ăn 30 phút của con như sau lần 1: tay trái 104/71/96, tay phải 108/ 76/100, lần 2: tay trái 96/67/99, tay phải 95/65/99, lần 3: tay trái 94/62/86, tay phải 94/65/90, lần 4: tay trái 93/65/86, tay phải 92/64/85. Các lần đo trước và sau này có thể thuộc các bữa ăn khác nhau chứ không phải trước và sau của cùng một bữa ăn.
Về đường huyết con đo đường lúc sáng sớm thức dậy là 71 mg/dl và lúc no là 101mg/dl. Con biết mình sém bị rơi vào khoảng nguy hiểm nên dạo này con có chú ý ăn đường, mật ong và các chất ngọt chứ lúc trước con rất kiêng đường.
Kể từ khi con biết đến thầy con thấy mình thật may mắn! Con cám ơn thầy rất nhiều. Con có tập bài nạp khí trung tiêu buổi tối trước khi đi ngủ thì con vào giấc ngủ rất dễ nhưng nhiều khi mới tập 1 hay 2 cái đã lăn ra ngủ nên kg tập hết được 5 lần. Con cũng chưa rõ mình nên đặt tay ở đâu khi tập bài nạp khí trung tiêu? Có lẽ con chỉ tập có bài nạp khí một lần trước khi đi ngủ nên ở cuối giấc nhiều lúc vẫn bị mơ và kg thở dc, căng thẳng trong giấc ngủ... Và khi tập con ngậm miệng thì vẫn có cảm giác hơi thít ở cổ thưa thầy.
Con mong thầy định bệnh cho con và cho con phương cách trị bệnh phù hợp để nâng cao sức khoẻ thưa thầy! Con xin muôn vàn cám ơn thầy!
iljasmine83@yahoo.com