Còn chào thầy!
Con là Trần Thị Quỳnh Hoa. Năm nay con 20 tuổi. Vào tháng 10 năm 2010 , khi đi ra ngoài do không mặc đủ ấm nên con đã bị trúng gió, mắt xếch, méo miệng. Dù đã đi châm cứu và bấm huyệt nhưng tình trạng của con không khỏi. Và cho đến nay những viết châm cứu cách đây 1 năm vẫn hơi thâm đen tại các huyệt địa thương, thừa tương và nhân trung, con có hỏi bác sỹ nhưng bác sỹ bảo cứ yên tâm rồi sẽ tự khỏi.Nhưng cho đến nay vẫn không khỏi ...cách đây 2 hôm con được biết về thầy và phương pháp KCYĐ, con rất mừng. Theo hướng dẫn của thầy, con dùng bút bi hết mực thử vào các huyệt trên mặt nhưng đều thấy cảm giác đau.
Dưới đây là ảnh về khuôn mặt của con hiện nay, Con mong thầy chỉ giúp con cách chữa bệnh!
Con xin cảm ơn thầy rất nhiều!
Quỳnh Hoa ---- DAV