Trong số chúng ta có nhiều người hâm mộ thầy Đỗ Đức Ngọc, thầy Lý Phước Lộc, Võ Hoàng Yên, Bùi Quốc Châu, Trần Dụng Thắng, Tạ minh, Dư Quang Châu, Hoàng Duy Tân thì không có gì là lạ. Nếu ai chưa biết thì cũng nên tìm các vị thầy này mà học hỏi, được một tí ti của mỗi người thầy cũng lá quý lắm.
Tôi là ông thầy lang bình dị, tài hèn sức mọn chưa dám so tài với các bậc cao nhân " Cốc ngồi đáy giếng ", biết an thân thủ phận sẽ nhận lời khuyên và sự chỉ dẫn của các bạn.
Thầy Ngọc là đại cao thủ , tuyệt học của thầy là TINH-KHÍ-THẦN, đục khoét từ Đông Y. Bất cứ thầy thuốc hay thầy Châm không một ai không biết đến TAM TÀI này, nhưng họ không quan tâm như thầy Ngọc.. Từ đây thầy Ngọc đã tạo ra tên tuổi KCYD dựa vào huyết áp, đường, oxy do thầy đúc kết trên lâm sàng.
Tất cả những bệnh tật dựa vào TAM TÀI ( huyết áp, đường, oxy ) mà có thể tìm ra được manh mối của bệnh ung thư - carcinoma, Parkinson, Alzheimer, Athritis, Lupus và những bệnh lăng nhăng nhỏ nhặt thì đúng là một môn tuyệt học. Hỏi thử thầy thuốc nào mà không say mê, tôi sao tránh được.
Thú thật thầy Ngọc là cao thủ của KCYD mà cũng là chưởng môn đời thứ nhất do thầy tự sáng lập. Theo chưởng môn làm đệ tử thì cũng được ke ké vài tiếng thơm ai chẳng ham.
Lại có người hỏi " B.S Nam đã học của thầy Ngọc, sao không áp dụng công thức của thầy Ngọc - đo đường, huyết -oxy mà tránh né chạy lanh quanh " Thật sấu hổ ! "
Nếu nói rằng tôi không áp dụng của thầy NGọc mà sao cứ tránh né đi lòng vòng . "Đó là lầm lẫn. Nếu tôi không áp dụng, tôi sẽ không đọc, không học và không thể chia sẽ bài vỡ của thầy. Tôi là thầy thuốc có những ca bệnh rất ngoạn mục nếu không dùng của thầy thì sẽ không nói rằng đó là phuơng pháp hay chiêu của thầy Ngọc thì đưa Ap huyết luận ra làm gì... Khi tôi dùng dù một tâm ý, tôi cũng nói đó là của thầy. Tôi không dùng hết menu " công thức " của thầy mà tôi phối hợp những cái kiến thức lèo tèo cho những người lèo tèo dễ học và dễ thu nhận. Đó là BẢN LÃNH CỦA MỘT THẦY THUỐC " học hỏi, áp dụng huyền biến và luôn luôn nâng cấp, tôi gọi đó là THẦN THÔNG.
Học của thầy và tâng bốc cái của thầy mà thôi, thì đó mới là cái vòng lẩn quẩn không bao giờ phát triển tìm lực của mình và của thầy trò.. Có rất nhiều thứ thầy mình còn thiếu sót chứ? Thầy vẫn học và tu luyện cơ mà. Vã lại có nhiều thứ mà thầy thiếu sót, tôi đã học qua và có kinh nghiệm. Tôi cũng là thầy ( thầy hạng bét cũng là thầy ) mà tôi học rất nhiều ở người bệnh và ở đệ tử. Khi tôi học từ đệ tử thì chính đệ tử của tôi là thầy tôi ngay lúc đó.
Thầy NGọc là cao thủ Đông Y trên ngành KCYD, nhưng trước khi thầy tạo tên tuổi và đến bây giờ chẳng nhẽ Đông Y Châm Cứu và thầy thuốc bắc phải dẹp tiệm hết hay sao ? Có những tay kiệt xuất anh hùng, chưa cần phải ra võ đài chưa cần lên mạng mà những tay kiêu hùng cũng phải khâm phục khép nép.
Nếu là một người thầy mà không cần nghe ý kiến của người khác, một mặt khưng khưng đánh giá và coi thường người khác thì không phải là một người thầy chân chính mà ông ta chính là một kẻ truyền giáo.
Có những bạn đồng nghiệp hỏi tôi " Tại sao B.S Nam không dùng tuyệt chiêu của mình mà lại cóp nhặt và học những cái không phải là chính quy, rồi rao hàng ? Nếu là một thầy thuốc khác thì tôi làm lơ , nhưng B.S Nam là người đặc biệt nên tôi mới hỏi."
*** Mỗi người đều có tuyệt chiêu, nhưng công lực chỉ đến đó là dừng. Thế giới mênh mông, tôi chỉ có chiêu học lóm chớ chẳng có tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu " là đường cùng, là chiêu cuối cùng ". Ngồi đó mà mơ mộng thêu dệt tuyệt chiêu của mình thì dễ ôm hận lắm vì sau đó là bó tay. Chính thầy Ngọc là người còn phải nâng cấp học hỏi hằng ngày, huống gì là một đệ từ quèn như tôi.
Hôm nay Chủ Nhật ngày 30 tháng 8, 2015, một bệnh nhân nam, 46t , đau nhức lưng quá vừa đi vừa cong và ôm lưng. Hỏi ra thì bệnh mới phát sáng nay, do rửa xe va khòm lưng thì quỵ. Lưng đau bên dưới, ngay thắt lưng T11-12 --> S1-2-2. Khi leo lên giường thì mặt đã nhăn nheo, xoay qua để nằm úp thì phải tự ôm lưng dưới và xoay từ từ.
Tưởng ..... Tưởng có mắt là thấy, có tai là nghe, có miệng là nói, có răng là cạp thì ôi còn thiếu sót quá !
Tưởng bệnh nhẹ nên xem thường, tôi chỉ xoa vài huyệt, nắn xuơng là đủ. Thấy trật khớp, nắn xuơng, xoa bóp , day , chà cơ bắp gần đó, chỉ giảm chút chút. Bảo bệnh nhân xoay thử , nhìn mặt thì biết còn đau.
Nắn cổ chân, chà xát từ dưới lên trên , có bôi dầu, chà mắc cá ngón chân, xoay ,ve day đến cả bàn chân, lòng bàn chân, đùi, lưng và cổ ........ Cho nằm úp theo chân ếch, co bóp ấn bàn chân vào tận mông, 2 bên, cùng lúc xoay lắc lưng dưới. Chà nhấn ép dọc xuơng sống đẩy, đưa lên đến tận cổ . Bảo BN xoay lưng, vẫn còn đau dù đã bớt.
Châm kim chích lấy máu, đập nhè nhẹ cho máu lưu thông, xoay lưng còn đau.
Theo đồng ứng liệu pháp, cổ chân, cổ tay, lưng chân lưng tay , ngón chân và tay làm ráo. xoay lưng vẫn đau.
Hơ đốt ngải cứu vào đầu ngón chân và ngón tay theo Diện chẩn, chà, day ấn, mệt cả tay chân. Đau lưng vẫn còn.
Căng chân bấm huyệt, chỉnh xuơng theo thầy Võ Hoàng Yên, vỗ, đấp lưng, đầu gối, căng bẻ , nhấn lung tung. Đau lưng vẫn còn.
Cuối cùng, theo Thập Chỉ Liên Tâm PHáp ............... Ah là la ... là la " Bingo !!!!!!!!" . Xoay lưng không còn một dấu hiệu nào đau lưng cả .......... Cám ơn thầy Dư Quang Châu và chưởng môn Huỳnh thị Lịch !!!!!!!
Các bạn và thầy cô sẽ ngạc nhiên, sao không đo huyết áp- đường -oxy ? Có bắt mạch " mạch trầm trì huyền khẩn vi " ... lưỡi bình thường.
Cái người bệnh này vào chỉ muốn chữa cái lưng vì rửa xe mà bị nên nghĩ rằng không có bệnh. Muốn vậy thì chữa vậy. Vì bệnh nhân chúng ta phải tận lực mang hết chiêu thức ra mà áp dụng.
Cho các bạn thấy , trên võ đài, hôm nay thầy Dư Quang Châu giữ chức vô địch
