gửi bởi hoangthuynam » Thứ 4 Tháng 8 20, 2014 12:08 pm
Tôi cũng đang tìm hiểu Thập chỉ đạo, tiếc là nhờ người mua sách của bác Tân thì hết mất rồi! Đành mày mò trên mạng. Tôi nghĩ để "hành nghề" chữa bệnh thì KCYĐ là điều kiện cần. Nhưng theo được một phần Y và Đạo của Thầy thì bở hơi tai! Người nhà cho tôi là gàn...đi học mất bao nhiêu tiền (?) mà giờ nhà thì ở thuê, đòi hướng dẫn sức khỏe và chữa bệnh từ thiện!!! (Thật ra tôi toàn tốn tiền học và mua dụng cụ đâu đâu, nào là cảm xạ, nào là diện chẩn, nào là nhân điện, thậm trí cả Mật tông - Người nhà đâu có biết, chỉ thấy tôi nói đi học chữa bệnh!) Hướng dẫn người ta, biếu đĩa, tài liệu, tỷ mỹ kỹ càng...rồi đến 90% người nghe xong bỏ đấy, vì họ muốn "chữa ngọn", " thôi thì một là bà chữa cho tôi, hai là tôi đi tìm mấy viên thuốc Tây cho nhanh (!), tập thì đến bao giờ"(!). Mấy ông lương y nghe thích thú, áp dụng nhưng không thể nào học được Thầy Ngọc, (chỉ giúp người thì vợ con ai nuôi (!)....)
Tóm lại là học đạo tưởng dễ mà khó, chỉ thương Thầy Ngọc cho không biếu không...bây giờ vì "đời" ta đem nó ra cộng với một số môn, "hành nghề". Thì biết làm sao, xin lỗi Thầy Ngọc, có lẽ để kiếp sau thì em sẽ hành đạo!