Cứ tưởng mình cứu người mà trở thành làm việc ác hại người

Cứ tưởng mình cứu người mà trở thành làm việc ác hại người

Gửi bàigửi bởi audible » Thứ 5 Tháng 8 27, 2015 9:09 pm

Cứ tưởng mình đang làm việc thiện cứu người mà trở thành làm việc ác hại người

..........

Tự nhiên vuốt huyệt xương ống chân cho bệnh nhân, mà không đo áp huyết sẽ làm chết người, nếu bệnh nhân có áp huyết thấp và đường-huyết thấp. Đó là lỗi lầm lớn nhất của người học môn KCYĐ.

Sau khi vuốt xong cũng lại không đo áp huyết và đường để kiểm chứng, lại thêm một lỗi lầm nữa là vô trách nhiệm đối với sức khỏe bệnh nhân, vì không biết do nguyên nhân nào trong 4 nguyên nhân này là do Khí, do máu, do đường, do không tập, đã gây ra bệnh để hướng dẫn bệnh nhân cách tự điều chỉnh Tinh-Khí-Thần.

Thay vì mình tưởng là đang làm việc thiện cứu người mà trờ thành làm việc ác hại người

...........

Chữa nhịp tim tăng cao bất thình lình làm mệt bất tỉnh :

Một vị lão niên, người mập, đang dự một buổi lễ tối, tự nhiên thở gấp, bị ngất xỉu mặt tái xanh, bác sĩ đến đo áp huyết cao 155/88/112, đang dùng thuốc trị áp huyết và đường. Bác sĩ cho thuốc hạ nhịp tim và bảo bệnh nhân về nghỉ ngơi, nếu không khỏe thì vào bệnh viện. Tuy nhiên bệnh nhân ngồi trên ghế không có sức đứng lên, đứng lên lại lảo đảo ngồi xuống và thở dốc như bệnh suyễn.

Tôi đi ngang trông thấy cảnh này, nên đến giúp. Sờ tay bệnh nhân lạnh ngắt, mặt và mũi tái xanh. Tôi nói áp huyết 155 thì không sợ nguy hiểm bị tai biến, nhưng nhịp tim cao, tay lạnh, chóng mặt do thiếu đường sẽ làm suy tim, rối loạn nhịp tim gây ra suyễn, khó thở và tim sẽ ngưng đập, tôi đề nghị phải cho uống 1 ly nước nóng pha 2 thìa đường rồi tôi sẽ vuốt huyệt cho hạ áp huyết và nhịp tim thì bệnh nhân sẽ khỏi ngay.

Sau khi uống 1 ly đường xong, tôi bảo mọi người sờ bàn tay bệnh nhân xem có gì khác lạ không ? Mọi người đều nói bàn tay nóng ấm và mặt hơi hồng lên rồi.

Nhân tiện có bệnh nhân này làm mẫu, tôi hướng dẫn mọi người cách vuốt huyệt xương ống chân làm hạ áp huyết.

Tôi dặn bệnh nhân không được tham hít vào sẽ làm mệt tim và làm tăng cao áp huyết, để ý rằng cứ mỗi lần tôi vuốt huyệt thì há miệng thổi hơi nhẹ ra từ từ, vuốt xong chân này 18 lần thì đến chân kia 18 lần rất từ từ nhẹ nhàng, và mặt bệnh nhân tỉnh táo, hơi thở nhẹ nhàng bình thường. Nhân tiện có máy đo áp huyết của bác sĩ cho bệnh nhân mượn, bệnh nhân đo lại áp huyết 2 lần, lần thứ nhất xuống còn 118/88/75 lần thứ hai có kết qủa 112/82/74, mọi người khen sao vuốt huyệt mà làm hạ được nhịp tim nhanh thế, bệnh nhân khỏe lại bình thường, mặt hồng hào, không cần phải đi bệnh viện. Tôi khuyên bệnh nhân trước khi về nghỉ ngơi nên uống thêm 1 ly nước nóng với 2 thìa đường cho mạnh tim, làm người nóng ấm, để khi ra gió không bị trúng gió lạnh cảm sẽ bị ngất xỉu vì trúng gió.

Sáng hôm sau gặp lại bệnh nhân khỏe mạnh bình thường.

Trong trường hợp này không đo áp huyết, cứ vuốt huyệt thêm nữa thì áp huyết sẽ xuống thấp thêm, và thiếu đường, bệnh nhân ra về sẽ té ngã gây hôn mê, máu và oxy không lên nuôi não khiến tim ngưng đập là lỗi tại mình, cho nên thầy KCYĐ cần đo áp huyết 2 tay và đường trước khi chọn phương pháp chữa.

Cấm tuyệt đối các học viên KCYĐ không được chữa bệnh khi không có số đo áp huyết 2 tay và đường-huyết.

Thân
doducngoc
audible
 
Bài viết: 598
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am

Quay về Tài liệu Tự Học Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron