Cùng cầu nguyện cho bố của Trần Hữu

Cùng cầu nguyện cho bố của Trần Hữu

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 9 26, 2013 11:49 pm

Để tránh cho gia đình và thân nhân của học viên KCYĐ lâm bệnh nặng vì áp huyết tụt thấp, nên lúc nào cũng phải đo áp huyết xem là áp huyết thật hay giả. Như trường hợp bố của Hữu, tôi thấy kết qủa này thì rất nguy hiểm khó cứu. nhịp tim 130-131 là sốt viêm nhiễm nặng do thiếu máu trầm trọng, đến lúc cực âm sanh dương biến thành áp huyết cao 160 trờ lên, tây y lại cho thuốc hạ áp huyết làm tụt thấp mất máu nuôi não là mất thần.
Nên áp huyết này là giả, đổi sang áp huyết thật thì mình không dám chấp nhận sự thật rồi, nên không dám nói cho Hữu, bệnh nhân đành theo số mạng an bài, riêng thầy thuốc như chúng ta còn nước còn tát hết mình vậy, tuy nhiên dung máy đo áp huyết để phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Tuổi 84. AH tay trái: 96/69/131, tay phải 104/67/130, đo oxy đều duoi 90, u xơ tiền liệt tuyến

Tôi và Hữu đang "chat" trên mạng lúc 1:15, ông cụ bị co rút lưỡi, áp huyết tụt thấp dần, Hữu nói : gia đình không ai niệm Phật. đang "chat" đến 1:30 Hữu báo tin bố con mất rồi, và nhờ tôi cầu nguyện cho ông siêu thoát.

Tôi đề nghị những học viên Phật tử áp dung bài này :
Công Phu Hành Trì : Nhất hướng chuyên niệm trực chỉ Tây Phương

Đến đoạn cuối kết thúc thì nguyện thêm câu này :

Con xin hồi hướng tất cả công đức trì niệm, lễ Phật ngày hôm nay cho ông Trần Tư Sâm 84 tuổi mất tại Nghệ An, lúc 1:30 ngày 27 thánh 9 năm 2013. Cầu xin Đức Từ Bi A Di Đà Phập tiếp độ cho hương linh được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật (3 lần)


Còn riêng Hữu thì áp dụng bài này trong 49 ngày, giúp ông được vãng sanh về TPCL. :
Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Cùng cầu nguyện cho bố của Trần Hữu

Gửi bàigửi bởi tranhuu76 » Chủ nhật Tháng 9 29, 2013 12:53 am

Kính thưa thầy và các đạo hữu huynh, đệ, tỉ, muội !
Gia đình chúng tôi gồm Quả phụ bà Nguyễn Thị Sâm 82 tuổi và các con cháu đồng cảm tạ chư Phật, chư Bồ Tát, thầy Huệ Tâm Hải và các đạo hữu đồng tu đã chia buồn và cầu nguyện cho chồng và cha chúng tôi là ông Trần Tử Sâm sớm về Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Thay mặt gia đình
Con trai út
Trần Tử Hữu
-------------------------------

Con chào thầy!

Việc của bố con đã được an táng đúng thủ tục của quê nhà, Mọi việc xẩy ra thuận lợi tốt đẹp.
Khí công YĐ chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh. Bố con mệnh đã đến là phải đến. Con đã áp dụng KCYD giúp cho bố được rất nhiều kể cả mặt y lý cũng như mặt tâm linh.( Việc này con sẽ phổ biến trong bải giảng tại KCYD SG.)

Con cảm ơn thầy đã hộ niệm cho bố con lúc lâm chung. con nghĩ lúc đó cỏ cả nhiều người hộ niệm từ xa ? chứ một mình con sẽ không đủ công đức và đạo hạnh giúp bố ra đi một cách nhẹ nhàng và êm đẹp như vậy .(rất thơm,mùi thơm rất lạ và không hề có co dật, thân thể sau 8 tiếng đồng hồ vẫn không đổi sắc vẫn giống như người nằm ngủ).

Con rất hài lòng việc ông cụ ra đi về với Phật

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ xuất mong thầy và các đạo hữu rộng lòng tha thứ.

Học Trò
Sửa lần cuối bởi tranhuu76 vào ngày Thứ 6 Tháng 10 11, 2013 3:57 am với 1 lần sửa trong tổng số.
tranhuu76
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 4:50 am

Re: minh xin chia buồn cùng Hưu

Gửi bàigửi bởi canhbato » Thứ 4 Tháng 10 09, 2013 11:29 am

mấy ngày nay minh ko lên mang nên ko biết thông tin Ba cua Hưu mất, minh xin chia buồn cùng gia đinh, và cầu nguyện cho hương hồn của cụ được thanh thản ở thế giới bên kia.
canhbato
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 8 11, 2013 10:54 am


Quay về Thông Báo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron