Con có chút thắc mắc về đường, ăn chay, và nhân qủa

Con có chút thắc mắc về đường, ăn chay, và nhân qủa

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 10 14, 2015 10:01 am

Con có một số thắc mắc vè đường, ăn chay, nhân qủa

Postby hạonhiên » Sat Oct 03, 2015 10:27 am

1:Khí công y đạo lấy tiêu chuẩn khí huyết đường làm tiêu chuẩn chữa bệnh,khí huyết từ ngàn xưa các thầy thuốc đã biết đến,còn đường,tại sao nó quan trọng mà không phải chất khác,có phải đường vào tì thổ là con người hả thầy
2:Niệm Phật nhưng vẫn ăn mặn có được không thầy
3:Muốn thở mệnh môn,tức 3 cách là dẫn khí qua 2 đan điền sang mệnh môn,đan điền thần sang mệnh môn,đan điền tinh sang mệnh môn thì trước đó phải tập thở đan điền thần, đan điền tinh cho quen đã phải không thầy.
4:Muốn phát triển tâm linh thì nên luyện các các dưỡng thần hay là bài đại thừa cửa chuyển trong sách khí công y đạo của thầy.
5:Có những người làm nhiều việc tốt,tụng kinh niệm phật mà số phận vẫn không đổi,vẫn bệnh,vẫn nghèo ...là sao,thầy giải thích cho con với.

hạonhiên

Trả lời :



1-Chất NGỌT quan trọng nhất, là giai đoạn đầu tiên trong 5 giai đoạn chế biến thức ăn thành máu :
viewtopic.php?f=14&t=

2-Đạo Phật có 2 phái : Đại Thừa ăn chay, phái Tiểu Thừa ăn mặn, nhưng vẫn không phạm giới sát sanh là tự làm, còn người khác làm dâng cúng, không trông thấy giết, thì vẫn ăn được.
Tuy nhiên nói về lòng từ ai cũng muốn sống, không muốn người ta giết mình để ăn thịt, thì mình cũng không muốn giết chúng sinh để nuôi thân mạng mình, vì đạo Phật có nhân qủa, và có tái sinh vào lục đạo luân hồi, khi làm người khi làm thú, nên Đức Phật đứng trước đống xương khô mà nói họ là những cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình.
Về khoa học, ăn thực vật khỏe ít bệnh hơn ăn thịt động vật.
Về tâm linh, thì ăn chay thân thể không ô trược, có thanh khí hơn trược khí, nên kết qủa của niệm Phật sẽ khác nhau.

3-Cách tập thở phải theo hướng dẫn trong Sách : Khí Công Y Đạo, theo dõi kết qủa từng bước.

4-Muốn phát triển tâm linh thì : ăn chay, giữ giới, tu học, làm thiện.

5-Luật nhân qủa : Nghèo là kiếp trước không bố thí, kiếp trước bố thí của cải tiền bạc thì đời nay giầu, kiếp trước bố thí thuốc, hay chữa bệnh cứu người thì đời này không bệnh...Còn làm thiện đời này đời sau mới hưởng, còn hưởng đời này không phải mình hưởng mà con cháu hưởng, nên có câu con cái nhờ phước đức cha mẹ.
Nghe kinh nhân qủa 3 đời :
https://www.youtube.com/watch?v=3PGKn-0skrk

Thân
doducngoc




Postby hạonhiên » Sun Oct 04, 2015 12:50 am

Thưa thầy
1:Trong sách khí công của thầy là tu 9 cấp theo đại thừa cửu chuyển,không nói đến cách thở đan điền hay mệnh môn,trong 1 bài viết``thở mệnh môn đầu óc choáng váng... của người nào đó hỏi thầy thì thầy bảo là tập sai thứ tư,̣thầy giải thích con với,và cả tiểu chu thiên và đại chu thiên là gì vậy thầy con không hiểu
2:Biết là có luật nhân quả,kiếp này kiếp sau ,con nghĩ cũng vậy thôi,vì người này sinh ra là 1 con người mới,bộ óc mới,nói thật là chẳng biết và không liên quan gì đến kiếp trước thầy ạ
3:Con người ta từ đâu tới?Tại sao lại có quy luật ngũ hành âm dương và vạn vật trong vũ trụ tại sao lại chịu ảnh hưởng của nó.Thầy giải thích được không ạ

hạonhiên





1-Mua sách KCYĐ về tập theo để trải nghiệm từng giai đoạn.
Chưa học tiểu học mà đòi học đại học thì không thể được .
2-Người này vô tôn giáo, đã giải thích trong video nhân qủa 3 đời rồi. Người này không có lỗi, lỗi do mình không hiểu mới hỏi câu này.

Thân
admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thắc Mắc bạn có trong khi tự học KCYD (Lý Thuyết / Thực Hành)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến17 khách