Thường xuyên bị ốm cảm sau khi khai mở luân xa?

Kính chào các thầy và thành viên trong diễn đàn KCYĐ,
Con rất ngạc nhiên vì kể từ khi tập các bài tập KCYD của thầy Ngọc gần 2 năm nay, con chưa từng bị ốm 1 lần nào kể cả ốm vặt. Con cũng xin ơn trên chữa bệnh đc 6 tháng nay và thu được nhiều lợi ích về sức khỏe. Vậy mà mới hơn 1 tháng trở lại đây con thường xuyên bị cảm mỗi khi thời tiết thay đổi nóng lạnh thất thường. Mới đầu con ko để ý chuyện này. Sau vài lần bị như vậy con chợt nghĩ lại và nhận thấy rằng kể từ sau khi ơn trên cho con tập các động tác xoay người mấy chục vòng (con cho rằng đó là khai mở luân xa, ko biết là luân xa nào, mỗi lần như vậy con thấy rất chóng mặt, buồn nôn và phải bỏ dở) thì con hay bị ốm kiểu giống như cảm cúm nhưng nặng hơn và lâu khỏi hơn bình thường. Con cũng ko chắc nguyên nhân có phải do khai mở luân xa không.
Một điều đáng chú ý nữa là trước đây mỗi lần cảm con đánh gió bằng rượu gừng là thấy đỡ. Nhưng lần này đánh gió con cảm thấy rất đau đớn, toàn thân đau quặn lại và tê rần như có điện giật vậy khiến con ko thể đánh gió được. Con cũng ko hiểu tại sao lại như vậy.
Hiện tại con rất lo lắng, xin các thầy cho con biết con cần phải làm gì để ko còn bị tình trạng như trên nữa?
Con xin chân thành cảm ơn.
Con rất ngạc nhiên vì kể từ khi tập các bài tập KCYD của thầy Ngọc gần 2 năm nay, con chưa từng bị ốm 1 lần nào kể cả ốm vặt. Con cũng xin ơn trên chữa bệnh đc 6 tháng nay và thu được nhiều lợi ích về sức khỏe. Vậy mà mới hơn 1 tháng trở lại đây con thường xuyên bị cảm mỗi khi thời tiết thay đổi nóng lạnh thất thường. Mới đầu con ko để ý chuyện này. Sau vài lần bị như vậy con chợt nghĩ lại và nhận thấy rằng kể từ sau khi ơn trên cho con tập các động tác xoay người mấy chục vòng (con cho rằng đó là khai mở luân xa, ko biết là luân xa nào, mỗi lần như vậy con thấy rất chóng mặt, buồn nôn và phải bỏ dở) thì con hay bị ốm kiểu giống như cảm cúm nhưng nặng hơn và lâu khỏi hơn bình thường. Con cũng ko chắc nguyên nhân có phải do khai mở luân xa không.
Một điều đáng chú ý nữa là trước đây mỗi lần cảm con đánh gió bằng rượu gừng là thấy đỡ. Nhưng lần này đánh gió con cảm thấy rất đau đớn, toàn thân đau quặn lại và tê rần như có điện giật vậy khiến con ko thể đánh gió được. Con cũng ko hiểu tại sao lại như vậy.
Hiện tại con rất lo lắng, xin các thầy cho con biết con cần phải làm gì để ko còn bị tình trạng như trên nữa?
Con xin chân thành cảm ơn.