Chào các thầy KCYĐ và mọi người!
Nhân tết Độc Lập, gia đình con cùng một số gia đình bạn đi nghỉ ở biển. Khi đến nơi, có 1 chị trong đoàn 53 tuổi kêu mệt quá, chóng mặt quá, da mặt tái xanh đi.
Con đo áp huyết cho chị : TT 141/86/76 - TP 134/85/73
Con biết chị hay niệm Phật, nên con bảo chị ngồi nhắm mắt, cuốn lưỡi ngậm miệng, niệm Phật thầm trong đầu, để con thử làm hạ ah cho chị bằng từ trường : tay âm trên đỉnh đầu (gần), tay dương trước Đan Điền Thần (xa). Con cũng cuốn lưỡi, nhắm mắt, niệm Phật. Con thấy cả 2 tay con đều có điện, lúc tay này mạnh, lúc tay kia mạnh. Tới khi 2 tay con chắp lại lạy 3 lần thì thôi. Con thấy cổ chị ấy xuất mồ hôi, hết chóng mặt, nhưng da mặt vẫn xanh. Chị nằm nghỉ và con đo lại ah : TT 125/80/70 - TP 125/77/77 (quá đẹp Thầy nhỉ).
Nhưng con hiểu : Công đức này là của Chư vị , không phải của con.
Ngày hôm sau, con đo ah cho chị, thì lại hơi thấp. Con dặn chị về mua máy đo ah và học cách tự kiểm tra, điều chỉnh.
Lúc đó có cô bạn khác ah thấp hơn, nên con đề nghị cho con thử làm tăng ah.
Cô bạn này không Tâm linh, con cũng bảo cô ấy cuốn lưỡi, ngậm miệng, nhắm mắt và nếu niệm Phật nữa thì càng tốt. Trong khi làm, tay con vẫn có điện, nhưng sau đó con đo lại, thì thấy ah của cô này không thay đổi mấy.
Con không biết có phải
do cô bạn không tin Tâm linh, hay do áp huyết của con cũng thấp, nên không có tác dụng?
Con quên không đo áp huyết của con trước và sau khi làm (cả 2 trường hợp), nên con không rõ ảnh hưởng thế nào, nhưng con không thấy bị mệt mỏi gì cả.
Nhiều khi đang bình thường, mà con thấy lòng bàn tay cứ chói chói như có kim châm.
Con có đôi điều thắc mắc, kính mong được Thầy chỉ bảo thêm.
Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ!