gửi bởi thienduc » Thứ 6 Tháng 5 17, 2013 10:40 pm
Cảm ơn thầy admin!
Qua đây tôi cũng xin kể 1 câu chuyện về truyền nước biển:
1 bà 46 tuổi gần nhà tôi, bị đau nửa đầu kinh niên, mất ngủ, táo bón, nhiệt miệng, cơ thể suy nhược....nhiều lúc bệnh cư nhử giả vờ, người nhà cho đi hầu đồng, cúng bái cũng không hết bệnh..
1 buổi sáng sớm cách đây 3 tháng, đột nhiên bà đau nửa bên dầu dữ dội, bà ôm đầu và lấy khăn thắt chặt vào đầu nhưng không hết đau, bà bảo con trai bà sang nhờ tôi xem giúp,
Đo huyết áp thì thấp, 2 bên tay không đều nhau, đặc biệt nhịp tim rất thấp 56l/ph. Tôi nghĩ bệnh này là cơ thể hàn lạnh, thiếu khí huyết
Có thuốc tây nhưng tôi không dùng, tôi bảo người nhà đi pha trà gừng mật ong cho uống, sau đó tôi ấn ế phong, day hà đồ lạc thư tăng dương, bảo bệnh nhân ở nhà tập cào đầu và cúi ngửa 4 nhịp, sau đó tôi phải đi làm
Đến tối về làm lại 1 lần như vậy nữa, hôm sau bệnh nhân hết đau, sang nhà tôi nhờ truyền nước và kể chuyện rằng: hôm nọ mệt có gọi 1 ông y sỹ đến nhà truyền nước , khi truyền được 1/2 chai thì tự nhiên rét run, 2 răng cứ đập vào nhau liên hồi,chân tay run rẩy, ông y sỹ liền ngưng truyền và cho bà này ngậm 1 viên kẹo gừng, sau đó xoa dầu nóng, 1 lúc sau bà tỉnh và không dám truyền nữa.
Tôi nghĩ bà này mạch hàn + nước biển cũng có tính chất hàn nên mới bị như vậy và tôi cũng không dám truyền ở nhà vì không có đủ phương tiện cấp cứu. Tôi khuyên bà tập luyện và ăn uống bồi bổ sẽ hết bệnh. Vì bà hay bị nhiệt và táo bón, cứ nghĩ mình bị nhiệt nên ăn nhiều đồ mát, hàn lạnh, bệnh không khỏi mà càng nặng thêm.
Từ đó tới nay không thấy bà kêu ca gì nữa
Tây y chữa bệnh này thì cho uống giảm đau, gãn mạch, tăng cường tuần hoàn não, an thần, và kết luận bệnh này khó chữa, khó khỏi. Thiếu máu, giãn mạch thì máu đâu ra mà chạy?
Bệnh nan y, hư chứng cần phải kiên trì, và đau đầu chỉ là triệu chứng và biến chứng của thiếu khí huyết, nếu chúng ta chữa theo tây y hoặc động y khí công mà hết đau đầu, tưởng khỏi bệnh , không tập và ăn uống cho huyết áp lên đúng tiêu chuẩn thì đến 1 lúc nào đó lại bị tái phát thôi. Vì chúng ta mắc bệnh lười, ngay cả tôi cũng vậy.
Không còn cách nào khác là phải chịu khó thôi!
Mọi người nhịp tim thấp mạch hàn khi đi truyền nước cẩn thận nhé!
Chúc mọi người luôn mạnh khỏe