Chào các Thầy!
Tôi và con gái (17 tuổi) của tôi đã xin Ơn trên , hai mẹ con tôi đã được dạy nhiều bài, có những bài giống khí công, yoga.
Tôi đã học được 6 ngày. Trong khi tập, 2 mẹ con tôi đều niệm Phật Quan Âm và Ngũ Bộ Chú không ngừng nghỉ.
Con gái tôi có những động tác rất mạnh mẽ và hung dữ, rất giống rắn và hổ. Ngày đầu tiên khi làm những động tác rắn, cháu bảo không biết gì cả , trong khi những động tác khác vẫn tỉnh bình thường. Ngày hôm sau, khi tập động tác rắn và hổ thì cháu biết.
Tôi cũng vẫn tỉnh thức bình thường trong mọi động tác.
Vì nhà tôi không có Ban thờ Phật, cũng không có tranh, tượng Phật. Tôi nguyện xin Ơn trên trước Ban thờ Thần linh và Gia Tiên.
Ngày hôm sau, khi đang ngồi trên nệm tập, tôi nguyện xin Ơn trên "khai tâm mở trí" cho con gái. Sau vài phút được đôi bàn tay tôi uốn lượn quanh người, thì con gái tôi tự nhiên nhắm mắt và tự tập tiếp.
Tôi thắc mắc rất nhiều về những động tác rắn hổ hung dữ của con gái.
mong các Thầy quan tâm, giải đáp, gium.
Tôi rất cảm ơn các Thầy!
Lien.