Tập giải các bài tập Định Bệnh và Cách Chữa

Tập giải các bài tập Định Bệnh và Cách Chữa

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 4 15, 2012 11:12 pm

Bài tập ôn 1,2,3,4

Kính thưa Thầy !

Con xin hỏi thầy một số khúc mắc về những bệnh nhân mà con gặp như sau :

1-Bệnh nhân nam 57 tuổi bị sụt cân và u tiền liệt tuyến <u lành tính >. Huyết áp của anh như sau :
trước khi ăn : tay phải 115-74-90 , tay trái 122-82-93
sau khi ăn tay phải 110-80-98 , tay trái 117-77-89

trước khi ăn: chân phải 165-111-107 , chân trái 186-120-105

và sau khi ăn : chân phải 177-114-93 , chân trái 165-121-100

để chữa bệnh này ngoài chỉnh lại tinh- khí thần như Thầy dạy , còn có thể uống loại thuốc nào trong bài Bệnh Tuyến Tiền Liệt, và các loại bệnh về đường tiểu ?

2-Bệnh nhân nữ 47 tuổi huyết áp của chị rất thấp và do thói quen uống nhiều nước nên chị không thể đứng được lâu do máu dồn xuống chân làm tím cả chân ,chị bị u xơ tử cung
+ nhưng có một điều con không hiểu vì sao mà mỗi khi chị cúi xuống ví dụ như muốn quyets nhà là tim chị đập rất nhanh , mệt làm chị rất sợ động tác cúi ngửa 4 nhịp thầy ạ . trong trường hợp này ngoài những baì bổ máu tăng huyết áp con cho chị tập bài vỗ tâm thận có đúng không ạ ? Thầy bổ sung cho con những điểm thiếu nhé !
huyết áp của chị :
trước khi ăn : tay trái 94-64-76 , tay phải : 97-66-86
chân trái 168-135-86 , chân phải 202 -119-81

3-Trường hợp 3 - Nam 40 tuổi
Anh bị huyết áp cao, nóng trong , mụn nổi đầy đầu .
sau khi chỉnh chế độ ăn uống và tập chỉ số tâm thu và tâm trương thì lọt vào tiêu chuẩn nhưng nhịp tim thì vẫn rất cao Thầy ạ < 90 trở lên > . Có phải nguyên nhân do có cholesterol đóng trên thành mạch không ạ ? Và trong trường hợp này có cho anh uống trà phan tả diệp được không ạ ?

4- Thưa thầy khi bệnh nhân huyết áp thấp nhưng chân tay và người thấy nóng thì thở đan điền tinh đúng không ạ ?

Thầy bỏ qua cho sự kém cỏi của con thầy nhé . Con đang cố gắng và con rất mong luôn là người có ích . Con cảm ơn Thầy nhiều !

Thaoanh thaoanh99@yahoo.com
--------------
Bài 5 :

Kính gửi thầy Đỗ Đức Ngọc!

Hôm 2/7 cháu có viết thư cho thầy mong thầy giúp cháu cách chữa bệnh bằng khí công. Chờ tin đến 6/7 cháu lại gửi tiếp cho thầy nhưng vẫn chưa có thư trả lời. Cháu nghĩ chắc thầy rất bận nên chưa trả lời được cho cháu. Vừa qua cháu có uống đơn thuốc tây đã hết thuốc nhưng cháu chỉ thấy đỡ đau khớp còn dạ dày không đỡ. Cháu xin trình bày lại cho thầy .
Cháu tên là Thạch - quê ở Nghệ An -Cháu đang ở Việt Nam. Vô tình cháu biết được thầy qua mạng mục tìm kiếm học khí công để chữa bệnh. Cháu rất mừng khi đọc được những lời chỉ dẫn của thầy rất tận tình tới những bệnh nhân mắc bệnh . Qua cách chữa bệnh của thầy, cháu mong muốn thầy giúp cháu chữa bệnh cho bản thân cháu để cháu có được sức khỏe tốt. Cháu xin kể bệnh để thầy biết ạ!

1-Năm nay cháu 39 tuổi. Năm 20 tuổi, cháu bị một trận ốm nặng: cảm hàn do mắc mưa mùa hè sau đó bị chảy máu cam, một thời gian sau thấy đau nhói ở thắt lưng trái - sau đó đau tê xuống mông trái - chân trái- cháu đi châm , cứu nhưng không khỏi. một thời gian sau đau tiếp lưng trái đến vai gáy, đầu trái. Cháu phải cứu một số huyệt ở đỉnh đầu, lưng(sau ngực) rồi thắt lưng - bệnh có đỡ nhưng không khỏi. Suốt từ đó nay cháu uống thuốc tây có, thuốc bắc có - có lẽ không khi nào cháu không có thuốc. Đi khám chụp ở viện 108 bị thoái hóa thắt lưng cột sống, thoái hóa cột sống cổ và vôi hóa khớp xương chậu 2 bên( bên trái nặng hơn) ,đau háng trái, người thì sợ lạnh, chân tay lạnh, suy nhược.Tay mặt ngoài mát, trong lòng thì nóng. Đầu đau âm ỉ suốt. Huyết áp thấp, tay tê đến cả bàn tay, gan bàn tay, đau cổ tay.Vai như không có cảm giác gì. Chân trái yếu và nhỏ hơn chân phải, đau tê rút đến mắt cá, gan bàn chân. Còn lưng đau âm ỉ suốt. Người cháu gầy khô, yếu , da xanh xao, bơ phờ, giấc ngủ không ngon, luôn chập chờn. May mà cháu ăn được không thì đâu còn sức lực nữa để làm việc nhẹ.

2-Năm 22 tuổi cháu lại bị cảm biến chứng sang kiết lị, đi ra máu rất nặng, từ đó đến nay đường ruột cháu rất yếu, thường bị táo bón, kiết lị rồi bị trĩ nội, đi ngoài ra máu tươi . Năm 2001, cháu lại đau dạ dày đại tràng đến nay vẫn không khỏi. Cách đây 2 năm cháu đi nội soi dạ dày bị xung huyết hang vị, viêm trợt rải rác hang vị. Đau âm ỉ bên phải dạ dày, có 2 lần đau nặng phải cấp cứu. Đau âm ỉ dọc đại tràng bên phải. Đi ngoài khi thì táo, khi thì không thành khuôn, phân lúc đen, lúc màu nâu, dẻo, có cảm giác không hết lúc đi ngoài. Khi nào rặn nhiều thì bị trĩ chảy máu tươi. Nam 2003, cháu có đi khám ở bệnh viện Bạch Mai bị trĩ nội độ 2 và đã thắt trĩ nhưng vẫn bị lại. Nếu ăn vải, nhãn, cá chiên, đồ nóng,cay.. là bị. Đặc biệt đồ mát thì bụng nhẹ đỡ nóng hơn nhưng người lại đau nhức rất khó chịu, còn khi uống thuốc khớp đỡ thì bụng lại nóng đau râm ran, rê rê cả ngày.Vừa rồi cháu đi khám ở viện 108 bị viêm trợt rải rác hang vị.

3- Bụng dưới cháu căng tức, có cảm giác trệ xuống, đi tiểu có lúc không hết, ngưng rồi lại ra nhưng khó thoát hết. Có lúc đi hết. Năm 2010 , cháu đi siêu âm họ bảo có cặn ở thận trái.

4-Ngực cháu luôn bó tức, muốn hít thật sâu, hơi thở ngắn.Ngực nóng khô. Đi khám họ bảo viêm phế quản thể hen. Hít phải mùi xăng dầu, thuốc lá ,..là không chịu được. Đau 2 huyệt sau lưng đối diện phổi. Họng hay đau bên trái vì cắt amiđan còn sót. Đờm trắng loảng có cảm giác cứ ứ ở cổ họng, khạc ra ít, khó ra, không ho nhưng ứ tức ở ngực

5- Răng cháu luôn đau âm ỉ, viêm chân răng, nướu răng, ăn thức ăn nóng luôn bị rốp miệng và kèm theo nhức răng.Nhất là về mùa hè.

6- Sinh lí cháu giảm, không có ham muốn sinh lí.

7- Cháu bị đau xoang nữa, chỉ nhức khi thời tiết thay đổi.Đi chụp họ bảo hẹp xoang trán, viêm xoang mũi

8- Kinh nguyệt ra nhiều, thời gian chỉ 3 ngày nhưng lượng máu nhiều, màu đỏ không tươi.

Vừa rồi cháu đi khám bệnh viện 108 và họ cho đơn thuốc tổng hợp, cháu đã uống kết hợp tập 32 động tác khí công của thầy thấy có đỡ đau khớp. Huyết áp có tăng nhưng dạ dày không đỡ, có cảm giác nóng rát, khó chịu. Đi ngoài 2 lần ra máu tươi khi lau. Đi ngoài có hôm 1 ngày 1 lần , có hôm 3 ngày 1 lần. Cháu có xem một số căn bệnh thầy đã tư vấn chữa cho nhiều người nhưng có những bệnh giống mình, cũng có những bênh không giống cháu sợ áp dụng không đúng sẽ xẩy ra nặng hơn. Hằng ngày cháu vẫn tập khí công đều đặn và rất mệt, có lúc hoa mắt có lẽ cháu bị thiếu máu nặng.

Mong thầy tư vấn cho cháu cách chữa bệnh.Chỉ cho cháu nên tập những động tác khí công nào cho phù hợp với bẹnh cháu, cách ăn uống để chữa bệnh. Cháu vô cùng cảm ơn thầy!

Chờ tin của thầy từng ngày!
Cháu: Thạch
hoanthach09@gmail.com
-----------------

Bài 6

Thưa Thầy con lại làm phiền Thầy :

Cho con xin ý kiến : có bà 74 tuổi , huyết áp thấp-tay trái 110-71-67 tay phải 112-70-66 chân trái 126-76-64 chân phải 106-64-64 trước khi bị nằm liệt giường bà bị hạ kali chân tay mềm nhũn, ( mà kỳ quá khi hạ kali thì huyết áp nó lên đến 170 lận con nghe chị con bà ấy kể lại tối hôm qua như thế ) đến khi vào bệnh viện chuyền kali thì đỡ nhưng lại chuyển sang cứng, điều trị hết tây y sang đông y họ cứu nhang càng ngày tình hình càng nặng bà càng nằm co cứng ( Thầy đã dạy là nhẽo hư mới cứu mà đây là co cứng )

Hôm qua con của bà ấy mới liên lạc với con xem con có cách gì khác của KCYD giúp bà này không.
Con đến kiểm tra khí huyết các huyệt trung tiêu chỉ thấy dạ dày hơi cao hơn mấy huyệt kia 5 số : cựu vĩ 124-71-67 cự khuyết 121-77-66 thượng quản 120-79-65 trung quản 130-74-62 hạ quản 126-74-94 thủy phân 128-78-65 khí hải 124-74-61 .

Con đo nhiệt kế, lao cung trái /phải 34.8/34.9 đại lăng 35/35.1 ngoại quan 33.6/34.7 dũng tuyền 33.8/32.9 tam âm giao 33.7/33.7 túc tam lý 35.4/34.1 đại chùy 35.5 bách hội 35.7 phong trì 35.6/35.7 ty trúc không 34.4/34.5 toản trúc : 34.7/34.3 ấn đường 34.8 nhĩ môn : 35.2/35.1 hạ quan 34.3/33.9

1-Con bây giờ bị bí là nhịp tim của bà ấy thấp thì không phải hỏa thiêu cân mà sao chân co cứng nhắc, như vậy gốc bệnh từ ở đâu thưa Thầy ? Nếu con dùng cách 35 trong cấp cứu 104 bệnh : dùng tả dũng tuyền, kinh cốt thừa sơn, tả dương lăng tuyền có đúng không ạ .

2-Trong mục từ 50-57cuả 104 bệnh cấp cứu con dùng mục nào là được ạ
Vì con học lý thuyết của Thầy chưa nhiều vì không đủ thời gian nên con làm phiền Thầy , mong Thầy chỉ dùm con
Bây giờ làm sao cho bà ấy tỉnh táo trở lại.

3-Con thưa Thầy trong toa đương quy tửu tổng lượng thuốc là 38 gam / thang, mà gói thuốc họ bán là 100 gam uống gần hai tháng như vậy mỗi ngày chỉ uống 2 gam bột như vậy là họ đã đun xong cô đặc tinh chất rồi sấy khô hay họ xay nhuyễn nguyên liệu thô .

4-Con đã xay trà huyết áp cao, trà huyết áp thấp phát cho bệnh nhân theo công thức của Thầy : 3gam vỏ quýt +3 gam quế +6 gam cam thảo/ ngày cho người huyết áp thấp , 3 gam vỏ quýt +8 gam sơn tra / ngày cho huyết áp cao

5-Nếu họ làm dạng bột thì thuận tiện cho bệnh nhân , nhưng chống biến chất ở dạng bột như thế nào thưa Thầy .
Con cảm ơn Thầy trannhung61@gmail.com

-------------------
Bài 7
Thưa bác Ngọc,

Nhận được lời chỉ bảo tận tình của bác cháu thực hành tuần tự sau đây:-1 xả trược bằng cách cho ý xuống huyệt Dũng Tuyền. Lập tức huyệt Dũng Tuyền phát khí cơ và hơi nóng tỏa lan đều hai bàn chân rồi lan dần lên hai đùi non, xương khớp háng hai bên ấm lên dần dà lên huyệt Vĩ Lư và rồi...vọt thẳng lên Thiên Môn..tâm thần thư thái một lúc sau nghe thông mủi và rồi nước miếng ngọt thơm tràn ra miệng và cư thế mà nuốt.

Có một điều là khi hơi nóng từ huyệt Dũng Tuyền chạy vòng lên xương sống khi ngang qua bộ sinh dục thì nó giật giật{poping}nhưng không bị sao cả??mấy đêm sau vùng lông mọc và bìu dái bắt đầu ngứa một loại ngứa khó diển tả cãm giác như bị rận??xem kỹ thì vùng chung quanh đỏ bỏng, nước tiểu vẩn vàng lợt bình thường.
Thưa bác hiện tại là khi ngồi thiền là cột xương sống nóng mà phía trước thì vẩn dễ chịu không sao cả mủi thở thông lên trán mát lạnh như hít hơi bạc hà vậy.
Nhưng nếu thả lỏng thì phần ngực ấm dần lên. Đo áp huyết sau buổi thiền thì vẩn hơi thấp 100/65 tim 60 .
Có một điều là cháu bị áp huyết thấp từ lâu lắm cứ 6 tháng đi khám định kỳ là con số suýt xoát như nhau??và cân cũng không thay đổi 151lbs khoảng 50kg. Xin bác cho thêm lời khuyên vì con chỉ có thể tập tỉnh công mà thôi,vì con mang tật chân phải từ lúc lên bốn tuổi polio [sốt tê liệt]. Mong hồi âm.Kính chúc bác thân tâm thường an lạc./.
phamjimmy53@yahoo.com
-----------------
Bài 8

Cháu xin chào GS Đỗ Đức Ngọc,
Mẹ cháu năm nay 70 tuổi, bị bệnh tiểu đường từ năm 2002, nay đã phải tiêm insulin ngày 2 mũi. Ngoài bị tiểu đường, mẹ cháu còn bị co thắt và polip đại tràng, sỏi thận, thoái hóa 5 đốt sống lưng và gai đôi cột sống, thoái hóa đốt sống cổ, khớp háng, khớp gối, khớp vai. Hai chân phía dưới đau tê buốt, phía trên thì ngứa. Mẹ cháu xét nghiệm bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ.
Mẹ cháu cũng đã chịu khó ăn kiêng, luyện tập tâm năng dưỡng sinh hàng ngày. Ngoài ra, còn tập các bài quyền, kiếm, quạt 56 động tác, bát đoản cẩm dịch cân kinh nhưng không thấy cải thiện tình trạng bệnh tật.
Về thuốc thì mẹ cháu ngoài uống các thuốc về tiểu đường còn uống các thuốc chống sỏi thận, chống tăng men gan, các loại thực phẩm chức năng để tăng cường can xi, giảm đau khớp... nhưng đến nay tình trạng bệnh tật mẹ cháu ngày càng nặng, nhất là các bệnh về khớp khiến việc đi lại rất khó khăn.
Vậy cháu xin hỏi GS, những bệnh trên của mẹ cháu có phải do biến chứng của bệnh tiểu đường không hay là bệnh do tuổi già?
Cháu đã đọc trang Khí công y đạo của GS và rất quan tâm đến phần trả lời của GS dành cho người bệnh. Rất mong GS tư vấn giúp mẹ cháu về cách thức chữa để bệnh thuyên giảm.
Cháu xin chân thành cảm ơn GS đã dành thời gian đọc thư và tư vấn.
Xin chúc GS sức khỏe và hạnh phúc!
tienhoang72@gmail.com

------------------
Bài 9

Kính chào thầy,
Đầu thư, con kính chúc thầy và gia đình sức khỏe dồi dào vạn sự như ý. Ngày càng có nhiều cống hiến quý báu cho sức khỏe cộng đồng.
Kính thưa thầy, con tên là Quỳnh Thu, con 27 tuổi, hiện đang sống ở Sài Gòn. Con may mắn được tìm thấy trang web của thầy và học tập những gì thầy chỉ dạy. Con rất cám ơn thầy.
Gần đây con lên trang nhà của mình đọc được bài viết 190 mà thầy đã chỉ dạy cho một chị ở Huế. Nhìn người ngẫm lại mình. Con thấy dường như mình cũng có tập nhưng không chịu khó, vậy nên có lẽ kết quả cũng không khả quan lắm.
Tuy nhiên, con tham khảo nhiều trường hợp mà sao con chẳng thấy trường hợp nào như con cả. Vậy nên con mạo muội viết thư kình gửi thầy lại một lần nữa. Mong thầy thương tình chỉ dạy giúp con. Con đã gửi cho thầy rất nhiều thư hỏi về trường hợp bệnh của con nhưng con vẫn chưa nhận được hồi âm. Con cũng không biết chắc là thư con có thể gửi đến cho thầy được không vì con cũng gửi cho mấy người ban dùng gmail - nhiều lúc họ không nhận được.
Con mong thầy xem xét và hướng dẫn con nha thầy. Con cám ơn thầy nhiều lắm
Hiện nay số đo huyết áp của con như sau:
Sáng ngủ dậy con quên đo huyết áp. Nhưng con tập bài tập động công và Vỗ tay cúi ngửa. Sau khi tập xong, con thấy người mình rất nóng, đổ mồ hôi - Nhưng đo thì áp huyết thấp 92/58 mạch đập nhanh đến 81 nhịp (tay phải).- Mặt mày thì hơi bần thần 1 xí.
Con đi làm, vào công ty ăn sáng. Sau khi ăn khỏang 30 phút, con đo lại thì thấy áp huyết như sau
Tay trái: 92/58 mạch 91
Tay phải: 84/56 mạch 96
Con nghĩ đến trường hợp huyết áp thật giả mà thầy đã phân tích, tự hỏi chẳng lẽ áp huyết con lại thấp đến mức vậy sao.
Sau đó con làm việc, (con chỉ ngồi văn phòng thôi ạ)
Trước khi ăn, con đi mua đồ ăn, vừa đi con vừa cuốn lưỡi ngậm miệng hát thầm bài one, two, three... Đi-về như vậy khỏang 20 phút. Sau đó 10 phút, con đo huyết áp thì thấy tăng lên:
Tay trái: 107/69 mạch 85
Tay phải: 108/67 mạch 81
Vì giờ nghỉ trưa có hạn, nên sau đó khỏang 10 phút con ăn cơm (cá bống kho và canh rong biển).
Nửa tiếng sau con đo lại thì huyết áp của con thế này
Tay trái: 84/60 mạch 80
Tay phải: 100/59 mạch 78
1) Con bị huyết áp thấp, tai ù do bị vẹo vách ngăn mũi.
2) Hiện nay con đang bị trào ngược dạ dày thực quản. (Khỏang 5 tháng rồi)
Và câu hỏi mà con mong thầy dạy bảo là câu này.
Số là 4 tháng nay, con bị một trường hợp. Mỗi tháng khi con có kinh, máu không có chỉ có vài vết lốm đốm thôi thầy ạ. Bụng dưới rất to và căng.
Con có đọc bài viết của thầy dạy một chị bị tắc vòi trứng, dùng rượu gừng. Con cũng đã làm và thử xoa xoa. Nhưng ba bốn tháng mà vẫn như thế. Con cũng cứ làm, tập thở và để mặc nó như thế.
Cách đây một tuần, con được đi Đà Lạt ( 4 ngày). Lên trên ấy, lúc nào ông xã của con cũng rủ đi dạo, leo dốc, leo núi. Đến ngày thứ 4 thì con có kinh (không theo lịch gì cả - giống như là bị rối lọan kinh nguyệt), máu ra rất nhiều, nhưng đen thẫm, có lợn cợn. Con cảm thấy giống như là nước lâu ngày bị bịt kín bây giờ bị bung ra.
Đồng thời ở Đà Lạt, con thấy mọi người ai đi dạo cũng chỉ cần một cái áo khóat nhẹ là ấm, trong khi đó con trùm hai ba cái áo, tay chân lạnh ngắt.
Người con gầy còm nhìn như con nít 18 tuổi vậy.
Sức khỏe con thật tệ thầy ạ.
Vợ chồng con cũng đang rất muốn có em bé. Nhưng sức khỏe con yếu đuối như vậy thật là khó lòng phải không thầy.
Hiện nay, con đang tập những bài tập động công mà thầy dạy trong lớp. Đang làm rượu Đương Quy Tửu,
Con cũng uống thuốc bổ máu nhưng không hợp, cứ uống vào là con mắc nghẹn cổ cả ngày, con đang uống viên Gấc Vinaga của Việt nam, cũng có tiền vitamin A.
Theo thầy những điều con đang làm có gì là hợp hay không hợp lý không thưa thầy.
Con nên uống thêm thuốc gì không thưa thầy.
Con xin lỗi vì làm phiền thầy, nhưng con thành tâm mong thầy giúp đỡ chỉ bảo con.
Con xin cám ơn thầy.
Con rất mong tin thầy.
Con
thu thu <trannguyenquynhthu@yahoo.com>

------------------
Bài 10,11

Thầy Ngọc kính mến,
Sau một thời gian ngắn luyện tập theo hướng dẫn của thầy, con đã thấy lưng bớt đau, dễ chịu hơn rất nhiều, sức khoẻ có tiến triển tốt hơn, bớt hoa mắt chóng mặt và huyết áp cũng khá hơn trước. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều!
Ba mẹ con được nghe tiếng thầy, rất mong mỏi được luyện tập chữa bệnh theo phương pháp của thầy. Kính mong thầy hướng dẫn giúp ba mẹ con với ạ.
1. Mẹ con năm nay 64 tuổi, huyết áp đo được như sau:
Trước ăn: tay trái: 136-87-73, tay phải: 124-83-73
Sau ăn 30': tay trái: 115-73-78, tay phải: 116-72-77
Biểu hiện bệnh của mẹ con:
- Huyết áp cao, không ổn định (lúc cao lúc thấp, nhưng cao thường xuyên), có lúc lên trên 140, có lúc lên đến 170, đã từng bị tai biến nhẹ 1 lần, hàng ngày uống thuốc hạ huyết áp theo chỉ định của bác sỹ (hiện đang uống thuốc viên đông y, khi nào thấy cao quá thì mới uống thêm thuốc tây y)
- U xơ tuyến giáp kích thước 2.2 x 1.62 x 3.34 cm (đã dùng thuốc trong thời gian dài, u nhỏ đi không đáng kể, mới ngừng thuốc)
- Parkinson, biểu hiện chân tay run và cứng khớp (cứng khớp nhiều hơn), khi dùng thuốc parkinson có nhiều tác dụng phụ như người rất mệt, tay chân bủn rủn, tay chân rất nóng, nếu dừng thuốc thì hết.
- Gan thoái hoá mỡ độ 1, cholesterol hơi cao hơn so với mức độ cho phép.
- Ho nhiều về đêm mãn tính, có lúc thấy hơi khó thở
- Thường xuyên cảm thấy đầu choáng váng, ê ẩm và mỏi gáy, chân tay bủn rủn, mồ hôi tay chân nhiều,
2. Ba con năm nay 67 tuổi, huyết áp đo được như sau:
Trước ăn tay trái: 111-82-59, tay phải: 105-78-68
Sau ăn 30' tay trái: 115-74-77, tay phải: 92-66-78
Biểu hiện bệnh:
- Giãn bể thận, tiểu khó, tiểu nhiều
- Viêm bàng quang mãn tính vừa phải nhập viện điều trị một thời gian.
- Tiền sử đau dạ dày, bị chảy máu và đã cắt 2/3
- Hay mệt mỏi, đau lưng
- Ba con có đặc điểm hay ăn mặn, chua
Thưa thầy, con có một cháu trai 9 tuổi và một cháu gái 5 tuổi, các cháu thường xuyên bệnh, nhân đây xin thầy chỉ giúp cho con cách chữa bệnh cho các cháu.
Hai cháu đổ mồ hôi rất nhiều, kể cả khi ngủ (lúc mới ngủ) hoặc ngồi nghỉ ngơi không vận động cũng đổ mồ hôi, 2 cháu thường bị chảy nước mũi và ho. Riêng cháu trai thường xuyên bị chảy mũi và ho vào buổi sáng khi ngủ dậy, đờm nhiều lúc có màu vàng, tình trạng này kéo dài liên tục không hết, con sợ thuốc tây nên cũng không dám cho cháu uống nữa, thình thoảng cháu còn bị dị ứng hắt hơi, chảy mũi và sưng húp 2 mắt.
Kính mong thầy giúp đỡ.
Con xin cảm ơn thầy!
Thiệu Hương quanbill02@yahoo.com

----------------
Bài 12

Kính Gửi :Thầy Đỗ Đức Ngọc
Con là bệnh nhân nam năm nay 40 tuổi,cao 1m 72 ,nặng 52kg thể trạng rất gầy làm việc ở cửa hàng xăng dầu môi trường độc hại lại bị bệnh bao tử đường ruột nên rất khổ sở.con đã lập gia đình và có 2 cháu:
Con bị bệnh bao tử đường ruột đã 10 năm nay, đã đi khám bệnh và nội soi bao tử, đường ruột rất nhiều lần, (nội soi bao tử 7 lần, đường ruột 4 lần) Đã uống rất nhiều loại thuốc nhất là thuốc tây hầu như uống thuốc quanh năm (hiện giờ con đang uống thuốc đông y bằng các loại thảo dược lá ,rễ cây sắc lên uống thay nước hàng ngày có thấy đỡ hơn nhưng vẩn hay đau và mệt mỏi người cứ gầy yếu không lên cân thể trang lúc béo nhất chỉ 61 kg) lúc đầu chỉ bị bao tử sau do uống nhiều thuốc tây nên bị luôn bệnh đường ruột (nội soi bao tử thì thường bị viêm hang vị và tiền môn vị, còn đại tràng thì không bị tổn thương gì bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt)
Nhưng con thường xuyên phải ăn kiêng khem rất khổ sở đã từ lâu rồi ăn gì lạ vào là rất khó chịu ,và bị rối loạn tiêu hóa không ăn được thức ăn chua cay và thức ăn nhiều dầu mỡ .nhưng nhiều khi ăn gì lạ là bị rối loạn tiêu hóa phân thường hay có nhầy và bọt hay có mùi chua, phân thường hay nhão, sống và rã nát ngày thường chỉ đi một lần vào buổi sáng .khi nào đau nhiều thử phình bụng lên thì thấy tức ở vùng thượng vị .bụng hay bị ứ nước nằm xuống ngồi dậy là nghe óc ách trong bụng.
Con thường hay bị đau mỏi ở khung đại tràng ở mép bên tay trái và thường hay đau mỏi lan ra cả phía sau .tối và sáng trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy thường hay xoa bung quanh rốn theo chiều kim đồng hồ (khi xoa bụng đôi khi nó cứ cuộn lên từng cục ) thì thấy dễ chịu và khi xoa hay bị xì hơi và bên phần bụng bên tay trái chỗ bẹn đi lên thường hay sưng lên bằng ngón tay theo dọc chạy dài bên mép sườn trái xuống bẹn.
Con hay lấy bàn tay xoa nhẹ từ trên xuống dưới thì nó xẹp đi và khi xoa tròn nó lại sưng lại và xì hơi ra ngoài lúc thì không xì hơi thường sáng ngủ dậy hay sưng to hơn (con có hỏi Bác sĩ họ bảo dây thừng gì đó con không hiểu) còn hậu môn thì chỉ có sưng lên một ít lúc nào bị đi ngoài nhiều thi đau.người hay mệt chỉ muốn nằm hay bị váng đầu và khó chịu ở bụng gần đây có cảm giác ngứa hay ngứa trong bao tử hay bị chướng hơi và sờ thấy dày lên chổ hang vị thẳng nơi thượng vi chếch sang bên trái gần 2 đốt ngón tay. Nay đi tàu xe thấy rất mệt và hay bị nôn trước đây không đi tàu xe không bị gì cả.
Con thường hay bị lỡ miệng và lưỡi ăn đau rát rất khó chịu, hay bị đờm vướng họng khạc nhổ suốt bị (khạc nhổ hơn 10 năm nay rồi).con bị cả dãn tỉnh mạch chi dưới,.tóc bị bạc nhiều, trí nhớ giảm sút rõ rệt, làm việc hay quên thần kinh căng thẳng và mệt mỏi. Con thường xuyên đo áp huyết thấy không ổn định cứ mỗi lần đo lại ra một số khác nhau.nhưng thường là chỉ 102 hoặc dưới 100 áp huyết thấp
Rất mong được Bác hồi âm sớm hướng dẫn cho con cách chữa bệnh theo Tinh, Khí ,Thần để con ổn định cuộc sống .
Kính chúc Thầy và gia đình sức khỏe an lành hạnh phúc!
Tay Trái
-Trước ăn trưa : 103 / 66 mmHg,mạch tim 80, 103 /65 mmHg ,mạch tim 65
-Sau ăn trưa 30 phút : 103/56 mmHg,mạch tim84, 105 /67 mmHg,mạch tim 69
-Trước ăn tối : 90 /55 mmHg,mạch tim63, 99 /64 mmHg,mạch tim60
- Sau ăn tối : 100 /65 mmHg,mạch tim69, 108 /63 mmHg,mạch tim65
Con gửi cho thầy mà quên chưa nói rõ lúc đau nhiều ở bao tử & đường ruột thường hay đau váng ở đầu và nóng trên đầu và ngáp nhiều .con cứ đau suốt mong thầy cứu giúp con.con xin đội ơn thầy.
Con P.T

-------------
Bài 13

Kính gửi: Thầy Đỗ Đức Ngọc
Cháu có lên mạng và được biết về môn Khí công y đạo của Thầy, cháu đã nghiên cứu một số bài viết và video, cháu rất mừng vì có phương hướng để chữa khỏi bệnh, nâng cao sức khỏe. Cháu gửi thư này, nhờ thầy chẩn bệnh và hướng dẫn cách tập giúp cháu.
Cháu hiện đang ở Hà Nội - Việt Nam, năm nay cháu 41 tuổi (sinh năm 1970), cháu lấy vợ từ năm 2001 và có 2 con trai (sinh năm 2002, 2004). Từ nhỏ lúc khoảng 8 tháng tuổi (mẹ cháu kể lại) cháu được cho ăn cháo cá quả nhưng đêm nằm đạp thốc chăn bị quạt lạnh phải đi cấp cứu, suýt chết. Do thời điểm đó khó khăn (thuốc men, thông tin…) đã để lại di chứng là cháu bị hỏng đường ruột dẫn đến còi xương (ngực dô), cháu nhớ là lúc cháu đi học cấp I, cấp II thỉnh thoảng lại bị đau bụng không làm chủ được có lúc bĩnh cả ra quần… Sau này lúc tuổi thanh niên có đỡ, nhưng sức khỏe không được tốt ảnh hưởng nhiều đến học tập và lao động (cao 172 cm, nặng 50kg)…Khoảng từ năm 25 tuổi cháu có đi khám đông y, uống thuốc bắc một thời gian khá dài, qua nhiều thầy (đều bảo bị thấp nhiệt) có đỡ nhiều nhưng không khỏi hẳn. Hiện tượng là nếu đi công tác quá 3 ngày (ăn uống không điều độ), hay những hôm thay đổi thời tiết (nhất là độ ẩm cao) hay bị rối loạn tiêu hóa đau tức ở bên đại tràng xuống (bên trái), đi tiêu chảy (tây y gọi là hội chứng đại tràng kích thích), có thời gian còn bị chảy máu khi đi cầu. Khoảng cuối năm 2006 (lúc này nặng khoảng 59kg) đột nhiên cháu bị nhiệt miệng rất nặng, không ăn cơm được, thường xuyên phải ăn cháo, uống sữa có lúc kéo dài đến 3 tuần và liên tục hết đợt này đến đợt khác (sau 2 tháng xuống còn 49 kg, sức yếu, tóc bạc nhiều). Cháu đi cắt thuốc bắc uống (các thầy bảo do tỳ ) nhưng không đỡ, sau đó uống thuốc lá lung tung (mọi người mách) đến nay không bị liên tục nữa nhưng thỉnh thoảng (nhất là những lúc thay đổi thời tiết) lại bị tái phát tương đối nặng (nóng trong miệng, sưng lưỡi, rát, loét).
Tình trạng hiện nay của cháu là nặng 56kg, vòng bụng 82 (bắt đầu tích mỡ), các chỉ số mỡ trong máu, gút đều ở mức tới hạn (xét nghiệm cách đây 6 tháng), sức yếu không làm được các việc cần vận động chân tay, sinh lý yếu, xuất tinh sớm; tay chân và trán bình thường (mùa đông thì tay chân lạnh, sợ lạnh), đi cầu hơi táo, hơi bị nóng hậu môn, đoạn đầu rắn, cuối nát, phân đứt đoạn, có lúc đi phân dê…
Kính nhờ Thầy giúp đỡ, cháu xin chân thành cảm ơn!
Kết quả đo huyết áp hiện tại của cháu
Thời gian
Ngày 13/6/2011
18g00 - Trước ăn Tay trái101/70/64 Tay phải102/61/59
Sau ăn 30 phút 100/62/66 104/60/62
Ngày 14/6/2011
18g00 - Trước ăn 102/62/60 104/65/59
Sau ăn 30 phút 97/59/64 105/60/64
Ngày 15/6/2011
12g00 - Trước ăn
Sau ăn 30 phút 104/65/59 109/64/50
101/62/62 112/66/62
phamtrung1989@gmail.com

---------------
Bài 14
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Mục dành cho học viên nâng cao tay nghề

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron