Ngày Chủ Nhật tuần qua, tại Tịnh xá Tòng Lâm -260- Nguyễn Thị Minh Khai -Quận 3 -TPHCM đã diễn ra buổi sinh hoạt tạm thời của nhóm Khí công y đạo (KCYD) Sài Gòn. Từ 8 giờ sáng đã có các hội viên đến tụ họp. Gần 40 hội viên đã có mặt cùng hồ hởi tập luyện và đăng ký chữa bệnh. Bàn ghế và nơi chẩn trị đã được dọn sẵn. Quạt điện được hỗ trợ tối đa để xua bớt cái nóng oi bức của một sáng Chủ Nhật.
Tại tầng 2 của Tịnh xá, các học viên đã tập luyện theo Video hướng dẫn của thầy Đỗ Đức Ngọc. Anh tranhuu76 đã nhiệt tình hướng dẫn các học viên tập toàn bài động công. Mặc dù chưa quen nhưng rất nhiều cô chú, anh chị đã cố gắng để tập luyện để hoàn tất đủ các động tác.
Mặc dù không gian chưa được rộng rãi và thông thoáng nhưng sau bài tập, nhiều hội viên đã cùng ngồi trao đổi và tự tập luyện thêm rất nhiệt tình.
Tại buổi gặp mặt, có rất nhiều học viên mong muốn tìm hiểu chứng bệnh của mình. Ngay dưới ban thờ Phật, một số học viên đã hỗ trợ đo huyết áp, hướng dẫn người bệnh kê khai các thông tin điền vào phiếu khám bệnh. Những căn bệnh ung thư vú, bệnh gan, bệnh thận, đau chân... lần lượt được cô Nhung chẩn trị và hướng dẫn cho người bệnh các bài tập luyện, bài thuốc hỗ trợ. Do số lượng người bệnh đông, thầy chữa bệnh chưa nhiều nhưng tất cả đều nhận được sự thông cảm với nhau.
Tuy điều kiện cơ sở vật chất của nơi tập luyện còn chưa được khang trang, song tinh thần của các hội viên - đặc biệt là các hội viên nhiều kinh nghiệm đều rất nhiệt tình và nỗ lực. Trong tương lai, hội sẽ từng bước khắc phục và tổ chức tốt hơn để học viên cũng như người bệnh được thoải mái và đón tiếp chu đáo hơn.
Thay mặt toàn thể hội viên CLB Khí công y đạo tại Sài Gòn, xin trân trọng cảm ơn Sư cô Minh Thuận và Tịnh xá đã nhiệt tình hỗ trợ để buổi sinh hoạt đầu tiên diễn ra tốt đẹp! Đồng cảm ơn cô Len, cô An, cô Nhung và các anh/chị hội viên KCYD Sài Gòn đã hết lòng đóng góp công sức vì sức khỏe chung của cộng đồng!
Trân trọng!