gửi bởi BuiHoangLuan » Chủ nhật Tháng 1 12, 2014 10:35 pm
Thưa ACE KCYD Sài Gòn ,những người đã tận tình chia sẻ với tôi trong quá trình thực hành môn KCYD do Thầy Ngọc truyền lại cho thế hệ sau.
Trở về quá khứ : Trước khi về hưu, tôi bị nhiều bệnh (cao huyết áp, sỏi thận, gai cột sống, đau khớp gối...). Thêm sự lo lắng tuổi cao, lương hưu ít, bệnh tật sẽ là gánh nặng cho gia đình. Vì vậy tôi đến với môn trị bệnh không dùng thuốc đó là NHÂN ĐIỆN. Sau thời gian tập luyện thì một vài chứng bệnh khỏi còn một vài chứng bệnh phải sống chung cùng tôi. Lúc này tôi cũng bắt đầu chữa bệnh giúp bà con cũng có người khỏi, có người không. Tuy nhiên việc chữa bệnh bằng NHÂN ĐIỆN mà khỏi bệnh là có thật và rất kỳ diệu. Song ai là người có được cơ duyên đó còn nếu kiên trì luyện tập thì thời gian bao lâu sẽ cho ta kết quả. Cho đến giờ này tôi vẫn tin chữa bệnh NHÂN ĐIỆN có kết quả nhưng về mặt lý luận thì tất cả các phái NHÂN ĐIỆN tại Viet Nam đều mù trước các yêu cầu của nghành khoa học .
Đến tháng 7 năm 2012 tôi được một người giới thiệu về môn KCYD và tôi đã vào trang web tìm đọc các thông tin liên quan, cũng từ đây các thông tin trên đã làm cho tôi sáng ra nhiều điều. Và tôi quyết định vào Sài Gòn nhập môn KCYD. Người giúp tôi lần đầu là anh Khánh anh giúp tôi về chích lể, thực hành chích lể cho bệnh nhân, buổi thứ 2 cách đo áp huyết và định bệnh và buổi thứ 3 là copy 10 GB dữ liệu các bài học về KCYD và sáng thứ 4 tôi lên đường về lại Quảng Nam vì anh Khánh rất bận mà tài chính lại không cho phép tôi ở lâu hơn .Trước lúc ra về tôi được găp anh Thạnh, Tấn Anh là người chia sẻ về những mặt tích cực của KCYD và cũng từ lúc ở Sài Gòn về thì hầu như công việc của tôi chủ yếu là đọc tài liệu và tập luyện. Rất may là có các anh Tấn Anh, Trần Hữu, anh Thạnh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong tập luyện (vì anh Khánh bận và tuổi cao ) nên tôi không dám làm phiền anh.
Đúng 1 năm sau ngày nhập môn, tôi được Tấn Anh cho biết có thông tin mới vế giải quyết các trường hợp u bướu ở ổ bụng do anh Hùng bên CANADA chia sẻ rất hay. Cũng vì sư đam mê mà tôi có mặt tại Sai Gòn ngay sau khi nhận được thông tin trên. Tại đây được Tấn Anh, Trần Hữu, Quyền . Tôi đã có được nhiều kinh nghiệm trong khám và trị bệnh. Sau khi chia tay với ACE KCYD Sài Gòn về tôi tự thấy mình phải làm gì để đáp lại sự giúp đỡ của các ACE và điều đầu tiên vẫn là rốt ráo tập luyện. Điều làm cho tôi thấy rất vui là càng tập năng lượng của mình càng được cải thiện (đây là nhận xét của người thân và bệnh nhân). Kết quả trị bệnh thấy rõ rệt hơn.
* Bệnh nhân là Đại tá trong quân đội (thừa tiền , nhiều bệnh viện hạng sang) đã từng là nơi anh ta đến nhưng với căn bệnh gai khớp gối anh ta phải quyết định sống chung với nó ,rồi tình cờ anh ta có thông tin và đến với tôi. Sau 3 lần tác động bằng KCYD anh ta nói tôi hết đau rồi
* Bệnh nhân thứ 2 bị viêm khớp vai đã điều trị tại BV Thanh Nhàn Hà Nội không khỏi, châm cứu và uống thuốc bắc 2 tháng tại BV YHDT Đà Nẵng không khỏi, khi đến với tôi không thể cởi áo ấm ra được nhưng sau vài lần trị bệnh thì chị nói đỡ 95% rồi .
* Bệnh nhân thứ 3 quan trọng hơn mà tôi cần thông tin đến ACE đó là một cô giáo cao 1m50 nặng 63kg vòng 2 như có bầu 4-5 tháng, men gan cao, mỡ máu cao. Sau 9 lần thao tác theo cách hướng dẫn cuả các anh KCYD Sài gòn thì cô ta mừng hết chỗ nói vì hết các chứng bệnh trên , còn eo mỡ bây giờ cũng biến mất. Cô đã được đồng nghiệp ca ngợi (mày chữa thầy nào hay vậy?)
+ Còn nhiều BN nữa nhưng xin kể vài trường hợp để chia vui với ACE thôi
Một thuận lợi của tôi là chữa bệnh ở chùa nên. Mình tha hồ thực hành.
Điều quan trọng hơn mà tôi muốn gởi đến các ACE là sau một thời gian học hỏi, tập luyện tôi cũng đạt được một số kết quả (tuy còn nhiều hạn chế). Và được sự khuyến khích và hỗ trợ nhiều mặt (tài liệu, kinh nghiệm trị bệnh, dụng cụ phương tiện và cả tài chính) của tập thể ACE KCYD Sai Gòn, ngoài ra còn có cả cá nhân anh, chị đã hỗ trợ về tài chính như...(xin dấu tên) tôi đã mạnh dạn mở một lớp tập KCYD tại phường nơi tôi cư trú và đã kêt thúc giai đoạn một sau gần một tháng luyện tập cùng bà con. Điều thuận lợi nữa là phong trào này do hội người cao tuổi của phường chủ trì thực hiện, đây là điểm làm mẫu để lấy kinh nghiệm triển khai ra các khối phố khác trong toàn phường. Buổi sơ kết có sự hiện diên của Cán bộ phường, có đại diện của người phụ trách chi hội người cao tuổi của các khối phố đến tham dự. Đặc biệt có người của Đài phát thanh thành phố xuống ghi hình làm phóng sự để đánh giá phong trào sống VUI sống KHỎE sống CÓ ÍCH của hội người cao tuổi tại địa phương.
Trong tương lai nếu phong trào được nhân rộng, thì ngoài niềm vui còn là khó khăn lớn đối với cá nhân tôi, đó là (đơn phương) không thể một mình vừa hướng dẫn nhiều điểm lại vừa chữa bệnh giúp bà con được. Đến lúc đó chắc lại cầu viện ACE KCYD Sai Gòn quá.
Còn nhiều điều muốn tâm sự với ACE nhưng đã dài rồi Luận xin dừng tại đây và xin gởi lời cảm ơn của bà con Quảng Nam đến các ACE KCYD Sài Gòn. Nhân dịp tết nguyên đán sắp đến cá nhân tôi xin gởi đến các ACE và gia đình lời chúc sức khỏe, sự an lạc trong cuộc sống và tinh tấn trên con đường song tu của mình để giúp đời nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn!
Luận KCYD Quảng Nam
Gởi ACE một số hình ảnh của bà con Quảng Nam.
Chia sẻ niềm vui cùng ACE KCYD Sài Gòn.