Câu chuyện về chuyến đi chơi dã ngoại CLB KCYD Hà Nội

Câu chuyện về chuyến đi chơi dã ngoại CLB KCYD Hà Nội

Gửi bàigửi bởi vanphu03 » Thứ 3 Tháng 4 02, 2013 11:22 pm

Khi mặt trời còn chưa thức giấc, sáng sớm tinh mơ,chú gà hàng xóm vừa nhảy ra khỏi chuồng chuẩn bị cất tiếng ca. mình đã dạy mở cửa “Kẹt” . tiếng cửa kêu làm chú ta giật mình, nhảy tọt vào chuồng ngủ tiếp.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, kiểm tra một lượt hành trang lên đường, nhìn đồng hồ mới 6h, trời còn tối. Trong đầu nghĩ rằng chắc trưởng nhóm- Chú Liêu có lẽ chưa dạy nên chưa qua nhà chú kẻo làm chú mất giấc, vừa nghĩ xong thì điện thoại kêu lên roong- Chú Liêu gọi qua “ Sao chưa qua hả” .Ối trời! mình tưởng còn sớm, Thì ra Chú Liêu và người Yêu (tức vợ chú) đã dạy và chuẩn bị từ lâu. Sang tới nhà chú thì chỉ còn đợi mình nữa thôi là mọi người xuất phát. Mọi người lên một con “ Cá mập” 16 chỗ - Thật to và hoành tráng. Trong tâm tự nhủ, “Xe của chú Tuấn clb mình cũng hoành tráng ra trò”. Hỏi ra mới biết, xe clb mình thuê thôi, chứ xe chú Tuấn nhỏ hơn không chở hết được. Ối! mình tưởng chỉ 7-8 Chiến sỹ đi thôi chứ, sao mà đông vậy! Hỏi ra mới biết còn nhiều chiến sỹ khác đang đợi ở dọc đường, đi đến đâu đón đến đó. Xe từ “cất cánh” đến ngã tư Khuất Duy Tiến bốc vài chiến sỹ lên. Nhưng điểm tập kết lớn nhất chính là tại chân cầu Vĩnh Tuy thơ mộng. Một loạt các chiến sỹ già có, trẻ có, thanh niên có, tất cả đang chờ để lên xe cùng tiến về Thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Chà! Clb Khí công Y đạo mình cũng hùng hổ và mạnh mẽ quá, nhìn mặt ai cũng hồng hào, rạng rỡ niềm vui.Đúng là không hổ thẹn là đội quân số một- không hổ thẹn là học trò của Thày vĩ đại. Chiếc xe Cá mập 16 chỗ lướt như bay trên đoạn đường vắng và chạy như đi bộ khi bất chợt gặp các đội giao thông áo vàng bắn tốc độ trên những đoạn đường giảm tốc. Dù sao xe nhanh hay chậm thì cũng không ảnh hướng gì đến các chiến sỹ đang tập trung cao độ trong xe , đang chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với những ca bệnh nan y, với những ca dở khóc dở cười.... Và đôi chút các chiến sỹ cũng bàn đến các môn khí công khác, hay những tin giật gân vừa mới xảy ra.... Mọi người đang tập trung cao độ thì bỗng nhiên từ đầu xe một chiến sỹ dơ tay xin ý kiến: “Em chuẩn bị say xe mất rồi” Chà, say xe chữa sao nhỉ, ca này quả là khó với mình đây. Không cần chờ lâu, một chiến sỹ đưa ra phương án bấm huyêt Ế phong, có chiến sỹ thì đưa ra câu thần chú” 720 640” cứ đọc là hết... Và có lẽ Gặp thày gặp thuốc rồi, từ đó không thấy chiến sỹ say xe kia kêu gì nữa.

10h kém5, đột nhiên xe dừng lại, “ xe hết xăng chăng?” Quả là mình dự đoán gần đúng, mọi người xuống xe... Từng người, từng người một rời khỏi xe, “ Chắc phải xuống đẩy xe rồi,Mệt đây!... mệt đây!” . chú Liêu và mấy chiến sỹ già vào ngay một căn nhà bên lề đường, có lẽ để xe cho mấy chiến sỹ trẻ đẩy . Chắc mình cũng phải xuống xe và vào nhà bên đường ngay thôi, chứ mình cũng đâu có khỏe bằng mấy Sư huynh bụng béo. Xuống xe rồi mới biết, xe không phải hết xăng, xe dừng vì đã đến đích, còn cái nhà to vàng bên đường kia chính là điểm trả hàng- Nhà Mr Trung. Ha ha! sướng quá, đã đến nơi rồi.

Bước vào nhà, Ấn tượng đầu tiên là hai cặp mặt mở to, chăm chú nhìn từ trong nhà nhìn ra, Đôi mắt lạ lẫm tò mò như muốn chạy đến hỏi từng người. Không cần hỏi, Chủ nhà giói thiệu luôn: “ Con gái em đấy, 8 tháng rồi ạ!” . Quả đúng như mình suy đoán, con gái giống bố nhu đúc ở cặp mặt hiền từ, giống mẹ như in ở khuân mặt tròn và hiễn hậu. Nhìn là biết liền. Rồi từng người, từng người bế bé, lạ thay, em bé không khóc chút nào, cứ như người nhà vậy, quá là em bé đáng yêu.

Trong lúc các chiến sỹ tay nghề cao đang chia sẻ kinh nghiệm và chữa bệnh, thì từ trong bếp mùi thơm của thức ăn đã bốc lên nghi ngút, không biết các chiến sỹ khác thế nào chứ mình thì...!. Từ trong bếp bưng ra là từng món từng món đặc sản vô cùng hấp dẫn làm mình không thể tập trung được. Món mặn có hải sản mực sào, nem chua đặc sản Hải Phòng, rồi ngao hấp xả. Món chay có trứng muối đặc sản, lạc rang quê hương, đậu rán không cháy cạnh, dưa góp với món thịt nhầy- món này nhìn gần giống thịt.và không thể không nhắc đến món “ canh cua: và “cà pháo dầm tương”.
Trước bữa ăn Đại trưởng cự-Trưởng nhóm KCYD Hầ nội đứng lên phát biểu đôi lời và giới thiệu các thành viên cho mội người một cách vô cùng hóm hỉnh:

Vai năm thước rộng thân mười thước cao, Đường đường một đấng anh hào
Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài,Tai to phong độ đã ngoài 80
(Đây chính là Cậu của Thầy Ngọc – người Thầy vĩ đại của chúng ta)
Kế bên là chú mũ lồi, Đại gia điện tử sống ngoài Đông Anh
(Đó chính là phó trưởng nhóm Chú Tuấn)
Trong cùng lục thập lão niên, hỏi ra mới biết lão niên hơn nhiều
Lương y nổi tiếng một vùng ,không ngoài ai khác chú Hưng Khâm Thiên
Bên cạnh cũng là lương Y,Thần y bấm huyệt tại Phùng tại Trôi
Nếu ai không biết tên Thầy, có thể alo gọi ngay cho mình.
Rồi kia hoa nở giữa nhà,Người yêu trưởng nhóm chính là cô Liêu.
Tiếp đến một thanh niên lùn, tuổi cũng chạc chạc tam tuần mà thôi
Chủ nhà nóng ruột nói ngay, Đây là vợ cháu không thua Chú nhề.
Hoan hô một chàng pháo tay,Chú liêu giói thiệu đây là Anh trung
người đã thành lập khí công nhóm mình.
Xa xa ánh mắt tò mò, thân hình bệ vệ chính là Anh Kiên.
Điểm danh quân số biết tên,cuối cùng đến lượt không quên tên mình. Chú liêu thật là tài tình, xứng danh biệt hiệu “Lang Liêu” hơn người.

Sau bữa cơm trưa,mọi người lên xe đi đến “Ngôi nhà nhỏ “. Con đường nhỏ xa tắp mù tít dẫn đoàn đến một cái ao to, trung tâm là cái nhé bé bé, bên cái nhà bé bé là khoảng chục con chó to to, xung quanh núi non trùng điệp. ... Ôi không gian thật tuyệt và lãng mạn biết bao! Chủ nhà là “ Hai trái tim vàng” cùng gần 60 rồi. Đó chính là phụ mẫu Mr Trung. Hai bác đón tiếp đoàn vô cùng nhiệt tình, Nào là ổi, rồi dâu tươi,Rồi kẹo lạc với trà xanh. Ai cũng cảm thấy thật ấm áp –nồng nàn hương vị đồng quê.

Sau khi nghỉ ngơi, Mr Kiên hướng dẫn cho mọi người tập Khí công Tịnh Độ.Tập đóng mở thiên môn, Xả trược, rồi cảm nhận năng lượng ra tay....Một số thành viên tuy chỉ tập khí công tịnh độ lần đầu nhưng đều có ấn chứng rõ rệt.Mọi người đều rất hứng thú và đề nghị trong buổi hoạt động tiếp theo của câu lạc bộ sẽ nói về khí công tịnh độ.
Sau chuyển đi mọi người người ai cũng thấy rất vui, Tuy chỉ có đi chơi một ngày thôi nhưng lại mang đầy ý nghĩa.Các thành viên trong clb được gắn lại với nhau nhiều hơn, đoàn kết hơn.Sau chuyến đi, Một số chiến sỹ còn thu được một vài chiến lợi phẩm vô cùng bổ ích, nào là hoa chuối, nào là xà lát, một số chiến sỹ còn xin một vài cây mơ tam thể, cây tía tô về Trồng. Hy vọng trong lần tổ chức đi dã ngoại tiếp theo, Các chiến sỹ của clb Khí công Hà Nội sẽ trưởng thành hơn, đông hơn.
( Đoạn văn trên, Nếu có điều gì mạo phạm xin mọi người thứ lỗi!)
vanphu03
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 04, 2012 1:01 am

Re: Câu chuyện về chuyến đi chơi dã ngoại CLB KCYD Hà Nội

Gửi bàigửi bởi bsnambvll » Thứ 4 Tháng 4 03, 2013 1:48 am

KCYD Hà Nội hoành tráng quá, hy vọng clb KCYD Vũng Tàu cũng sớm được thành lập và hoành tráng không kém :) .
bsnambvll
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 3 21, 2013 8:34 pm

Re: Câu chuyện về chuyến đi chơi dã ngoại CLB KCYD Hà Nội

Gửi bàigửi bởi mrzhong » Thứ 4 Tháng 4 03, 2013 11:55 am

Phú ơi hôm nào anh mang sách vở em dạy lại anh môn văn tả cảnh cấp 1 nhé, anh quên sạch rồi. Hehe. Mong mọi người xuống Hải Phòng tụ tập thường xuyên nhé! Hải Phòng luôn nhiệt liệt chào đón!!!
mrzhong
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 04, 2011 10:32 pm

Re: Câu chuyện về chuyến đi chơi dã ngoại CLB KCYD Hà Nội

Gửi bàigửi bởi vanphu03 » Thứ 4 Tháng 4 03, 2013 9:04 pm

Ok anh Trung. Nhưng nhớ trả thù lao nhiều nhiều anh nhé !
vanphu03
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 04, 2012 1:01 am


Quay về Địa Điểm Khí Công Y Đạo VN

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách