bé 10 tuổi khỏi bệnh thận thần kỳ sau 5 tháng uống thuốc Nam

bé 10 tuổi khỏi bệnh thận thần kỳ sau 5 tháng uống thuốc Nam

Gửi bàigửi bởi audible » Thứ 2 Tháng 10 12, 2015 2:02 am

3 năm ròng rã nằm viện, cậu bé 10 tuổi khỏi bệnh thận thần kỳ sau 5 tháng uống thuốc Nam

Ròng rã 3 năm trời, cặp vợ chồng nghèo kiên trì đưa con đi các bệnh viện chữa bệnh. Thật may mắn, căn bệnh thận quái ác đã dứt hẳn chỉ sau 5 tháng sử dụng bài thuốc Nam kỳ diệu của chị Dung ở Bình Định.

Bệnh thận bỗng từ "trên trời rơi xuống"

Anh Nguyễn Thôi (SN 1970, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) kể lại bi kịch bệnh tật của con trai mình: "Khoảng 4 năm trước, con trai tôi (cháu Nguyễn Đức Phương, SN 2005) kêu với tôi là con bị đau ở bộ phận sinh dục, đi tiểu khó. Nghe vậy, tôi tới kiểm tra xem thì thấy cơ quan sinh dục của con tấy đỏ và sưng.

Lúc đó, tôi chỉ tưởng rằng con nghịch ngợm nên bị con gì đó cắn phải, một thời gian sau sẽ khỏi. Nhưng đến vài ba ngày sau con vẫn cứ kêu đau, chỗ bị sưng không xẹp xuống mà còn có dấu hiệu sưng to hơn. Ngoài ra, cháu còn thường xuyên đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Một thời gian sau, cả cơ thể cháu sưng phù lên bất thường, nhất là khuôn mặt. Hốt hoảng, gia đình tôi mới đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa quận Liên Chiểu khám”.

Tại đây, các bác sỹ xác định cháu Dương bị hội chứng hư thận. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm, có thể để lại các biến chứng như xơ vữa động mạch, suy thận cấp, để lâu sẽ dẫn đến hư thận và phải sử dụng đến phương pháp chạy thận nhân tạo. Ngay sau đó, Dương được các bác sỹ yêu cầu ở lại bệnh viện để theo dõi và tiến hành điều trị.

Anh Thôi chia sẻ: “Khi đó, nghe bác sỹ nói thế tôi thấy sợ lắm, nhiều người trong bệnh viện cũng bảo bệnh này không chữa khỏi hẳn được mà phải điều trị đến suốt đời nên gia đình càng lo lắng hơn. Con tôi đã không may mắn mang bệnh từ lúc nhỏ, dù khó khăn tốn kém, vợ chồng tôi cũng bảo nhau cố gắng chạy chữa cho cháu".

Điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quận Liên Chiểu một thời gian, thấy bệnh tình của Dương tiến triển chậm, cháu được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi TP. Đà Nẵng để theo dõi kỹ hơn.

“Từ nhà tôi tới Bệnh viện Phụ sản – Nhi TP. Đà Nẵng xa hơn 20km. Bệnh thận lại yêu cầu khắt khe trong việc ăn uống nên khẩu phần ăn của cháu Dương cũng phải được nấu riêng và đảm bảo vệ sinh. Trong khi ấy, nhà đang có mẹ già trên 80 tuổi và đứa con út chưa đầy 2 tuổi cần chăm sóc, hai vợ chồng tôi đều làm công nhân nên thu nhập không được bao nhiêu.

Kinh tế gia đình đã không khá giả, công việc lại càng bấp bênh do những lúc cháu Dương đau, tôi hoặc vợ phải xin nghỉ để có thời gian chăm sóc cháu, nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng thay nhau túc trực để chữa chạy cho con. Mỗi đợt nhập viện, cháu phải nằm điều trị từ 18 - 20 ngày, nhiều lúc trong nhà không còn tiền, chúng tôi lại chạy đi vay mượn khắp nơi để có kinh phí chạy chữa ”, anh Thôi kể về những ngày nhọc nhằn chữa bệnh cho con.

3 năm ròng rã chữa bệnh cho con và bài thuốc kỳ diệu

"Những ngày tháng nằm ở viện, cháu Dương phải uống thuốc Tây liên tục và làmcác xét nghiệm thường xuyên. Những hôm hàm lượng protein niệu tăng cao (protein niệu là tình trạng xét nghiệm thấy có protein trong nước tiểu, với người khỏe mạnh bình thường, protein niệu không có hoặc ở trong tiêu chuẩn cho phép - PV) cháu phải uống 1 lần đến 10 viên thuốc, mỗi ngày phải uống 30 viên mới giảm xuống được.

Biết là uống nhiều thuốc Tây uống không có lợi cho sức khỏe, ảnh hưởng đến dạ dày nhưng ngoài cách uống thuốc chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Chưa kể việc kiêng ăn uống, người lớn mắc bệnh thì có thể chịu được, chứ thằng bé đang tuổi ăn tuổi ngủ bắt nó phải kiêng ăn nhiều thứ nhìn cũng tội cho cháu”, anh Thôi cho biết.

Sau mỗi đợt nằm ở bệnh viện điều trị liên tục, thấy hàm lượng protein niệu tạm ổn, bác sỹ cho Dương được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, cháu phải đến trung tâm y tế gần nhà khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, chỉ duy trì được một thời gian ngắn, lượng protein lại tiếp tục tăng lên, vợ chồng anh lại phải cho Dương nhập viện điều trị đợt tiếp theo.

Việc xuất viện và nhập viện cứ kéo dài trong vòng ba năm liên tục. Những khi ở nhà, vợ chồng anh Thôi lại đưa con tìm đến các bác sỹ tư để chạy chữa, cứ ở đâu mách có thầy thuốc Nam giỏi anh chị đều tìm đến nhưng vẫn không có kết quả tốt.

Anh Thôi kể tiếp: "Gần ba năm trời ròng rã, hầu như tháng nào hai vợ chồng tôi và cháu cũng có mặt ở bệnh viện. Tiền bạc tốn kém bao nhiêu cũng được, miễn sao có thể giúp cho cháu khỏi bệnh là vợ chồng tôi sẽ cố gắng đến cùng. Hết Tây y rồi đến Đông y cũng bó tay, đến giờ tôi cũng không thể nhớ nổi là đã đi đến bao nhiêu thầy thuốc Nam rồi.

Thậm chí nghe tin có thầy thuốc ở ngoài Hải Dương sở hữu loại thuốc trị thận tốt, tôi cũng tìm hỏi mua và đặt thuốc qua đường bưu điện cho cháu uống mà bệnh không thuyên giảm. Cứ như vậy, tôi cho con uống nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng hầu như đều vô tác dụng với bệnh tình của cháu. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng cuộc đời của con từ nay sẽ gắn liền với thuốc, không thể trở lại bình thường được nữa".

Đến năm 2013, anh Thôi tình cờ biết đến chị Đoàn Thị Dung (ở xóm 4, thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa, Phù Mỹ, Bình Định) có bài thuốc Nam đã chữa khỏi cho rất nhiều người bị bệnh thận qua người em gái, . Anh liền xin số điện thoại hỏi thăm địa chỉ và tìm đến mua thuốc cho con uống. So những lần uống thuốc Nam trước không có hiệu quả nên lần này anh cũng không tin tưởng lắm, chỉ mua 1 tháng thuốc cho con uống thử chờ xem kết quả ra sao.

Hết một tháng, anh Thôi đưa cháu Dương lên trung tâm y tế quận xét nghiệm thì thấy lượng protein giảm rõ rệt. Vui mừng, anh tiếp tục đặt mua thêm thuốc của chị Dung và cứ mỗi tháng uống xong, xét nghiệm lại thì lượng protein niệu giảm dần. Sau năm tháng liên tục dùng thuốc lá, các bác sỹ đều bất ngờ khi kết quả của cháu Dương âm tính với hội chứng hư thận.

“Hiện tại sức khỏe của con tôi đã bình thường trở lại, gia đình tôi rất vui, không còn phải lo lắng mất ăn mất ngủ như trước nữa. Trước đây, cháu phải ăn uống các thức ăn nhạt hoàn toàn, nhưng bây giờ đã ăn được một ít đồ mặn và cũng không còn có biểu hiện sưng phù. Không thể tin được bài thuốc này lại hiệu nghiệm như thế. Các bài thuốc của những thầy thuốc khác thường rất đắng, nhưng thuốc của chị Dung lại chỉ có một chút chát nhẹ như nước chè xanh và dễ uống hơn nhiều, có thể uống thay nước lọc hàng ngày. Tôi muốn chia sẻ trường hợp của gia đình mình với những người đang mắc các bệnh về thận biết đến bài thuốc quí này giúp họ thoát khỏi bệnh tật".

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với chị Dung về bài thuốc quí của gia đình mình:

- PV: Tại sao 4 vị thuốc là cây nổ, cây quýt gai, cây muối và cây mực lại có tác dụng với bệnh thận thưa chị?

- Chị Đoàn Thị Dung: Bài thuốc chữa bệnh thận hư của tôi gồm có cây nổ, cây quýt gai, cây muối và cây mực, chữa bệnh thận rất tốt vì cây mực có vị ngọt, tính mát có tác dụng bổ thận; cây quýt gai có vị cay, tính ấm, thường được dùng chữa các loại bệnh phong thấp, ho hen, cảm sốt, đau bụng, sưng tấy, ứ huyết, gãy xương, thận, rắn cắn…

- Ngoài 4 vị thuốc này còn có thêm vị thuốc nào không? Bệnh nhân có thể tự bốc thuốc và sử dụng không?

- Tùy tình trạng bệnh, tôi sẽ gia giảm thêm một vài vị thuốc khác. Ưu điểm của các loại thuốc cỏ cây là ít gây dị ứng và dễ kiếm, giá thành rẻ. Tuy nhiên, các bệnh nhân không nên sử dụng tùy tiện, mà phải căn cứ vào thể trạng của từng người để gia giảm theo tỷ lệ nhất định.

- Giá một thang thuốc có đắt không chị?

- Bệnh nhân đến nhà mua tôi bán 50 ngàn đồng/tháng, bệnh nhân ở các tỉnh thì chuyển tiền mua thuốc và tiền vận chuyển qua bưu điện cho tôi, rồi tôi gửi thuốc cho họ.

- Bệnh nhân mua thuốc có phải mang bệnh án cho chị xem không?

- Tôi có phải thầy thuốc đâu, bệnh nhân đến nhà tôi mua thuốc hoặc liên lạc qua điện thoại chỉ cần miêu tả tình trạng bệnh. Bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình, tôi sẽ dựa vào đó bốc thuốc cho họ.

- Chị có lưu lại danh sách các bệnh nhân đã đến mua thuốc không? Bệnh tình của họ có tiến triển tốt không?

- Tôi có lưu lại hết. Tôi đã bốc thuốc cho cả người đã chạy thận và người chưa chạy thận. Hầu hết mọi người đều cho biết bệnh có tiến triển tốt từ 40 - 60%, có người đã khỏi bệnh.

- Liên lạc với chị rất khó vì điện thoại thường bận hoặc không có người bắt máy. Có cách nào để bệnh nhân liên lạc dễ hơn không?

- Ban ngày tôi thường đi rừng hái thuốc, chỉ tối mới ở nhà. Bệnh nhân nên gọi điện cho tôi vào khoảng 8- 10 giờ tối sẽ dễ gặp hơn.

Lương y Đinh Công Bảy, Tổng thư ký hội Dược liệu TP.HCM, người đã trực tiếp ra nhà chị Dung ở Bình Định kiểm định bài thuốc cho biết: “Bài thuốc chữa bệnh thận hư của chị Dung rất tốt. Ưu điểm của bài thuốc này là ít gây dị ứng, dễ kiếm, giá thành rẻ”.

Chị Đoàn Thị Dung, xóm 4, thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, Bình Định. Số điện thoại: 0976467461 – 056 3776447
Sau khi bài báo được đăng tải đã có rất nhiều bạn đọc hỏi về bài thuốc của chị Dung. Chúng tôi đã tiếp tục gặp gỡ các bệnh nhân và cung cấp cho bạn đọc những thông tin cụ thể hơn.

http://tamsugiadinh.vn/hop-den-cuoc-son ... g-tsgd1985

https://www.youtube.com/watch?t=51&v=e0tX0OhpFqM
audible
 
Bài viết: 598
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am

Quay về Thuốc Đông Y

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách