Xin Thầy giúp điều trị bịnh tiểu đường cho Mẹ tôi!

Xin Thầy giúp điều trị bịnh tiểu đường cho Mẹ tôi!

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 11 01, 2018 7:38 am

Kính thưa Thầy!
Tôi tên: Trần Thế Thạnh, 54 tuổi hiện đang sống tại tỉnh Dak Lak, Việt Nam.
Me tôi năm nay 93 tuổi, có bịnh tiểu đường type II và cao huyết áp phải dùng thuốc thường xuyên. Cách đây hơn 2 tháng Mẹ tôi bị ngã gãy cổ xương đùi, trong khi nằm chờ mổ tại bịnh viện thì bị loét lưng và mông do tỳ đè. Sau nửa tháng vết loét ngày càng trầm trọng, việc tiêm insulin ngày 3 lần khiến sức khỏe mẹ tôi xấu đi nhanh chóng, huyết áp tụt xuống mức thấp nhất và cuối cùng bịnh viện đã cho mẹ tôi ra viện với gơi ý chuyển lên tuyến trên. Không còn cách nào khác tôi phải đưa mẹ tôi về nhà để chăm sóc. Và may mắn thay, tôi đã tìm thấy trang Khí công y đạo của Thầy với những hướng dẫn điều trị căn bịnh tiểu đường. Mừng như chết đi được sống lại tôi áp dụng ngay việc dùng hạnh nhân để kiềm chế đường huyết. Qủa là kỳ lạ, sau khi dùng sữa hạnh nhân (không uống thuốc điều trị tiểu đường) chỉ số đường huyết vài ngày sau đó từ 19-20mmol/l giảm xuống mức tiêu chuẩn 6-8mmol/l khi đói, việc điều trị vết loét đã trở nên thuận lợi hơn và hiện đã lành khoảng 90%.
Tuy nhiên, một tuần trở lại đây cùng với việc sức khỏe Mẹ tôi được cải thiện thì chỉ số đường huyết cũng tăng lên, có lúc sau khi ăn tăng tới hơn 16mmol/l và hiện nay vẫn duy trì uống sữa hạnh nhân.
Cụ thể các số đo trong ngày hôm nay như sau:
1. Trước khi ăn:
Huyết áp: 105/63/87 tay trái.
111/64/84 tay phải
Đường huyết: 11.7mmol/l
Nhiệt độ: 36oC
Tay chân lạnh, không đo được nhiệt độ bằng nhiệt kế điện tử.
2. Sau khi ăn
Huyết áp: 101/55/100 tay trái
96/57/99 tay phải
Đường huyết: 12.8mmol/l
Nhiệt độ: 36oC
Tay chân lạnh: low.

*Ngoài ra nước tiểu có bọt, đục và có màng mỡ. (Đã 2 lần có sốt cao phải điều trị kháng sinh.)
Thưa Thầy, vì Mẹ tôi bị gãy chân nằm một chỗ nên cũng không dám cho uống đường vàng như hướng dẫn vì không tập khí công được.
Kính thưa Thầy, mong Thầy bớt chút thời gian cứu giúp. Xin chúc Thầy được dồi dào sức khỏe và an lạc!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Xin Thầy giúp điều trị bịnh tiểu đường cho Mẹ tôi!

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 11 01, 2018 7:42 am

Bỏ thuốc uống trị tiểu đường, và được quyền uống đường thì đường-huyết tụt thấp.
Áp huyết thấp, nhịp tim cao, người lạnh là đo thiếu máu
Chữa theo các bài này :

Lý do tại sao máy thử tiểu đương mang tên glucose-mètre ?
viewtopic.php?f=14&t=7854&p=15775#p15775

CHIA XẺ KINH NGHIỆM CHỮA BỆNH BẰNG ĐƯỜNG
viewtopic.php?f=14&t=7766

CẨM NANG HỌC CHỮA BỆNH- PHẦN B-CÁC BỆNH DO ÁP HUYẾT THẤP
viewtopic.php?f=14&t=7827
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Xin Thầy giúp điều trị bịnh tiểu đường cho Mẹ tôi!

Gửi bàigửi bởi Thế Thạnh Trần » Chủ nhật Tháng 11 04, 2018 9:09 pm

Kính thưa Thầy!
Chỉ vì những vết loét khủng khiếp đã ám ảnh tôi không dám mạnh dạn cho Mẹ tôi uống đường cát vàng như Thầy đã chỉ dẫn. Sau đây tôi sẽ cố gắng thực hiện việc đó và sẽ tiếp tục xin ý kiến của Thầy.
Xin chân thành cám ơn sự chỉ dạy tận tình của Thầy!
Thế Thạnh Trần
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 10 16, 2018 8:38 am

Re: Xin Thầy giúp điều trị bịnh tiểu đường cho Mẹ tôi!

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 11 05, 2018 1:18 am

Bôi dung dich Baking soda sẽ hết loét
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Xin Thầy giúp điều trị bịnh tiểu đường cho Mẹ tôi!

Gửi bàigửi bởi Thế Thạnh Trần » Thứ 2 Tháng 11 05, 2018 2:51 am

Dạ, xin cám ơn Thầy!
Bôi khô hay pha nước vậy Thầy?
Thế Thạnh Trần
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 10 16, 2018 8:38 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách