Con chào Thầy !
Đầu thư con kính chúc Thầy cùng gia đình luôn mạnh khoẻ.
Qua tìm hiều trên mạng con biết đến khí công y - đạo của Thầy được vài tháng rồi ạ. Con muốn gửi thư nhờ Thầy lâu rồi nhưng sức khoẻ con yếu lắm, đầu óc cứ nặng trĩu không viết nổi. Qua thời gian tìm hiểu con có tập mấy bài căn bản nên đã cải thiện sức khoẻ được chút ít. Hôm nay con viết thư kính Thầy giúp con chẩn bệnh rõ hơn để con luyện tập ạ.
Con năm nay 27 tuổi (nam) làm công nhân cty may mặc nhưng nay con đã nghỉ việc. Con bị mất ngủ khoảng 4 năm rồi. Người cao 1m7, nặng 56kg, huyết áp của con như sau ngày 21/7/2016)
- Trước khi ăn : - Sau khi ăn :
+ tay phải: 120/75 + tay phải: 110/80
+ tay trái: 122/80 + tay trái: 130/80
+ nhịp tim: 68
Con học thiền nhân điện được 2 năm rồi ạ. sau khi học thì sức khoẻ có cải thiện nhưng mất ngủ vẫn vậy ạ. hồi mới học con rất nặng đầu phải hít thở và xả thiền nhiều mới đỡ. Tại con thiền chưa đúng cách, cứ tập trung trên đầu nhiều quá ạ, vì thiền năng lượng nên cứ phải để ý tới luân xa 7 để cho năng lượng vào. cách đây mấy hôm con đổi lại thiền mở mắt không để ý tới trên đầu nữa mà để ý tới hơi thở và tập trung ở dưới bụng nên đỡ rồi không nặng đầu nữa ạ.
Cách đây hơn 1 tháng con có khám đông y thì bác sĩ bảo tâm thận bất giao và thận yếu, đặc biệt là thận dương, và cắt thuốc uống. con uống liên tục đến hôm nay là được 40 thang rồi ạ. thấy sk có cải thiện, ngủ được 3,4 tiếng nhưng hôm được hôm mất. lúc trước chưa tập khí công uống thuốc thì có đêm mất trắng ạ.
Tình hình của con hiện nay: người hay mệt mỏi nhưng không nặng lắm, làm việc nặng thì mệt và đầu nặng. nước tiểu vàng, đi cầu bình thường, chân hơi lạnh, mặt hơi nóng.
Kính mong Thầy hồi âm thư con ạ. Con cảm ơn Thầy.