Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***
Đã gửi: Thứ 5 Tháng 8 13, 2020 10:48 am
Ngan Le
Con chào thầy !
Sau một tuần con nghien cứu về bệnh tiểu đường của chồng con và kiên trì tập luyện ăn uống để tự chữa bệnh cho mình thì hôm qua là ngày vui nhất ma con làm được cho chồng con đó là thuyết phục được chồng con tập thể dục và uống nguyên một cốc đường cát vàng chiều hôm qua.sau một tuần thúc dục đo đường thuyết liên tục chưa bao giờ dưới 10 du làm việc hay đi bộ cũng không xuống vậy mà hôm qua là ngày kì diệu sau khi uống cốc đường và tập thể dục 40 phút đường xuống từ 14 con hơn 7 lúc đói sau khi an vẫn vậy tối trước ngủ ăn thêm do lai hơn 8 .phai nói là thật sự kì diệu chưa từng xảy ra với chồng con và sự kiên trì thuc dục của mình con đã chiến thắng và tìm thấy ánh sáng con đường mình chọn.benh thì còn nhiều nhưng con sẽ thông báo kết quả tốt cho thầy khi vượt qua chính mình.con cảm ơn thầy rất nhiều.
Con chào thầy !
Sau một tuần con nghien cứu về bệnh tiểu đường của chồng con và kiên trì tập luyện ăn uống để tự chữa bệnh cho mình thì hôm qua là ngày vui nhất ma con làm được cho chồng con đó là thuyết phục được chồng con tập thể dục và uống nguyên một cốc đường cát vàng chiều hôm qua.sau một tuần thúc dục đo đường thuyết liên tục chưa bao giờ dưới 10 du làm việc hay đi bộ cũng không xuống vậy mà hôm qua là ngày kì diệu sau khi uống cốc đường và tập thể dục 40 phút đường xuống từ 14 con hơn 7 lúc đói sau khi an vẫn vậy tối trước ngủ ăn thêm do lai hơn 8 .phai nói là thật sự kì diệu chưa từng xảy ra với chồng con và sự kiên trì thuc dục của mình con đã chiến thắng và tìm thấy ánh sáng con đường mình chọn.benh thì còn nhiều nhưng con sẽ thông báo kết quả tốt cho thầy khi vượt qua chính mình.con cảm ơn thầy rất nhiều.