gửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 4 05, 2020 7:13 am
Kính thưa Thầy,
Đầu thư con thành kính mong thầy luôn mạnh khỏe bình an để những thế hệ như chúng con và sau nữa được học hỏi,được chỉ dạy của Thầy.
Con xin cập nhật tình hình bệnh Gout của con sau khi áp dụng các bài tập và ăn uống theo hướng dẫn bài 151 trước , đã 6 tháng rồi Con không phải uống thêm bất kỳ 1 viên thuốc tây giảm đau,kháng viêm nào cả nữa Thầy ạ, trước đây lúc nào trong Balo đi làm cũng phải mang theo ít nhất 2 liều để dự phòng, giờ thì con bỏ hết rồi, k còn 1 gói thuốc tây nào về bệnh Gout trong nhà nữa.
Hôm đó con đi đá bóng sân cỏ mini 5 người, chạy được xuyên suốt 2 hiệp, đồng nghiệp ai cũng ngạc nhiên, sau trận đấu có anh đồng nghiệp lại và nói với mọi người rằng, nhìn con đi lại được bình thường là anh ấy đã thấy mừng cho con rồi,chứ đừng nói là chạy, vì người đó rất nhiều lần chứng kiến đầu gối con sưng húp,rồi người bạn đó dìu con vào gặp bác sỹ tư để chích kháng sinh và hút dịch (2 ống to bằng ngón chân cái) ra khỏi đầu gối. Ông sếp người Anh cũng hỏi sao dạo này nhìn mày có vẻ nhanh nhẹn hơn,mặt không còn nhăn nhó nữa, con trả lời là bệnh Gout của tôi đã đỡ nhiều.
ông ấy tiếp tục hỏi con dùng phương pháp nào, để ông ấy chỉ lại cho người anh trai cũng bị bệnh này, con trả lời là nhờ theo sự hướng dẫn của Thầy thôi.
Theo hướng dẫn trong bài, con tập bái vỗ tay 4 nhịp 200 lần (mỗi lần 2 tay vỗ lên trời là con tính 1 lần ), cúi ngữa 4 nhịp 20 cái, vặn mình 4 nhip 20 cái mỗi bên, dậm chân kết hợp hát 1234567 thời gian 10 phút, kéo ép gối mỗi chân 200 lần.
An uồng kiêng khem mấy chất giàu đạm tạo vôi, ngủ thì con trước khi ngủ thở đan điền thần, huyết áp con theo dõi trong tiêu chuẩn.
Nhờ duyên phước mà cho con đọc được những bài giảng của Thầy, mà nay bệnh tình thuyên giảm hẵn, căn bệnh mà luôn ám ảnh,làm cho con suy nghĩ tiêu cực trong thời gian dài,nay con không còn sợ nữa. Con biết ơn Thầy nhiều lắm,nhiều lắm Thầy ạ
Thưa thầy, trong lòng con luôn có Phật,ngày xưa, năm 2010 vào dịp cuối tuần, lúc làm ca đêm xong tầm 12h đêm, con chạy xe máy về Nhơn Trạch ,Đồng Nai để thăm ba mẹ,phải chạy qua đoạn đường xuyên qua rừng cao su,không đèn đường, chỉ 1 mình con trên con đường đó, đoạn đường này rất vắng,thường xảy ra cướp của,hiếp người ,Con chỉ biết vừa chạy xe vừa niệm phật, đọc lớn A Di Đà Phật, và cứ vậy chạy theo quán tính,vậy mà con được bình an về thăm ba mẹ. thật không biết diễn tả như thế nào nữa,vì bản tính của con cũng khá nhút nhát,
Bây giờ chạy xe máy từ nhà tới công ty suốt chặng đường 45phut,hay từ Sai Gòn về quê khoảng 3 giờ chạy xe máy, con cũng chỉ nguyện và hát câu A Di Đà Phật ,4 câu trong 1 hơi. nhờ đọc được cách niệm A Di Đà Phật cho hơi dài ra như 1 phương pháp thiền của Thầy,nên con tập theo. 1 hơi hát 4 câu hết 12 giây,vậy là 1 phút con hít thở dc 5-6 hơi.
Thưa thầy, con mạo muội xin nhờ thầy chỉ dạy cho con cách tu đạo để được gần gũi với phật pháp hơn,tu nghiệp và có thể giúp những người bên cạnh mình trong khả năng của mình ạ.trong lòng con có Phật,nhưng do trí tuệ và duyên phước còn kém, con vẫn chưa tim ra cách để tu học bắt đầu từ đâu ?Con cũng chưa được quy y cửa phật.
Kính mong Thầy giúp đỡ. Con nguyện cố gắng hết sực để tu học ,ước nguyện 1 lần trong đời được gặp Thầy.
Kính thư - luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất tới Thầy
Con: Minh Công
Bến Tre ngày 5 tháng 4 năm 2020