Bạn đang xem trang 65 / 95 trang

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 26, 2019 3:30 pm
gửi bởi admin
Lily Trinh

Kính gửi thầy,
Con là Trịnh Thị Thanh Huệ ở Toronto, con có được thầy chữa bệnh u vú lành tính vào dịp thầy ở Toronto tháng 7/2019, ko biết thầy còn nhớ con ko ạ?
Con theo dõi mạng và biết thầy vẫn khỏe con vui lắm ạ. Con nghe nói đợt này thầy mở tâm đức xây trường học ở Thái Nguyên, con cũng muốn gửi chút ủng hộ. Thầy cho con số tài khoản nhận tiền nhé.
Khi nào thầy đến Toronto thầy báo con nhé.
Đây là email của con, thầy cho vào group để có tin mới gì ở chỗ thầy con cũng nhận được nhé.
Con cảm ơn thầy và chúc thầy và gia đình một năm mới mạnh khỏe, tràn ngập niềm vui!
Con Huệ

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 12 27, 2019 9:17 am
gửi bởi admin
Thầy quí mến,

Nhân dịp đầu năm, chúng em kính chúc thầy và gia quyến một năm mới hạnh phúc, khang an và nhất là thầy luôn khỏe manh minh mẫn, để cống hiến cho đời những phương cách tuyệt vời giúp tránh và điều trị các bệnh tật.

kính chúc

vũ đình hòa và Tường

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 12 27, 2019 12:09 pm
gửi bởi admin
Thầy ơi Thầy là vị cứu tinh cho mọi người. Chỉ buồn cho những ai si mê, cố chấp, chỉ coi cái mình là nhất. " Những điều trông thấy mà đau đớn lòng": bao nhiêu người bị hù dọa nên kiêng đường dẫn đến bệnh mà không chữa được. Có người còn nói: "chấp nhận chữa bệnh nhưng không uống đường vì uống đường là "chống lại" cả thế giới!. Em đã đến nhiều nơi, nói về lý thuyết của Thầy, nhiều người đã ngộ ra.

Em kính chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh, bình an.

Học trò

Vương Văn Liêu

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 29, 2019 11:07 pm
gửi bởi admin
Từ Nhựt

Con tập khí công y đạo của thầy được ba năm rồi bệnh thuyên giảm nhiều giờ con ngừng thuốc một năm rồi. Thành kính tri ơn thầy
A Di Đà Phật .

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 12 31, 2019 12:05 pm
gửi bởi admin
phamthom.ketoan


Thầy ơi, bé nhà con sau 1 ngày con uống đường với gừng tươi, bé cắt ho hẳn, thậm chí còn cho ra được đờm với nước dãi, giảm hẳn nước mũi, ăn chơi ngoan hơn. Con cảm ơn thầy ạ.
Năm mới con chúc thầy luôn có nhiều sức khỏe để cứu giúp nhiều người bệnh hơn nữa ạ.

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 12 31, 2019 12:18 pm
gửi bởi admin
minhchau huynh

Chào thầy.con cảm ơn thầy rất nhiều.nhờ bài thuốc Thông tim mà mẹ con k fải mổ tim.theo thầy mà gia đình nhỏ của con k cần uống 1 viên thuốc nào kễ cả bệnh cảm.dạ thưa thầy .con nhin 12 ngày được 2 năm nay nhưng năm nay con làm 3 lần .( 30 - 11 - 2019 hôm nay là được 7 ngày ) con uống được 3 lít thôi (6 trái chanh,150gram đường ,1 lít nước ) 3 ngày k đi cầu .ngày thứ4 đến giờ ngày nào cũng đi cầu nước màu vàng có fân .lúc đầu fân nhiều từ giảm .hôm nay fân có 1 tí nước nhiều .đi tiểu nước trắng. Sáng5 h10 .tay trái 105-79-60 tay fải 120-80-80 .bây giờ 9h15 con uống đựơc 1lít .đo áp huyết ttrái 117-86-100 máy nhồi 2 lần ttrái.tfải 123-85-97.con cao 1m50 cân nậng 57kg(60 k xuống còn 57 k ) con sinh 1969. Con hay bị lạnh lòng bàn chân .con chân thành cảm ơn thầy .con chào thầy .

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 01, 2020 10:03 am
gửi bởi admin
Dang minh nguyet

Thầy kính thương
Chúng con kính chúc THẦY và gia đình năm mới luôn mạnh khỏe , hạnh phúc , luôn có Chư Phật gia hộ mọi lúc mọi nơi Thầy nhé
Đúng như lời Thầy nói : Bây giờ người ta xem tiểu đường như 1 đại dịch , 1 chút đường cũng không dám ăn , con có biết người chưa bị tiểu đường mà BS mới báo đang ở ngưỡng sắp bị tiểu đường , bà ấy thân tướng cũng cao lớn , nhưng buồi chiều ăn có chút xíu cơm hay 1 củ khoai lang rồi thôi , bà ấy bị Tây y hù quá nên rất sợ , trong lúc chỉ số đường của bà ấy đâu có cao , nếu so với bảng chỉ tiêu của Thầy thì liệt vào đường thấp , bà ấy nói dạo nầy cứ mệt không lý do mà luôn tuấn thủ theo chỉ dẫn của BS , họ không chịu tin những điều mình nói mà cũng không có gan làm nên cũng đành chịu Thầy ah .
HỌC TRÒ CHÚNG CON XIN KÍNH TRI ƠN tHẦY ĐÃ SÁNG LẬP RA MÔN KHI CÔNG Y ĐẠO ĐỂ DẮT CHÚNG CON RA KHỎI LẦM MÊ .NẾU KHÔNG CÓ PHƯỚC GẶP THẦY CHẮC CON TIÊU RỒI THÀY ƠI ,VÀ CHẲNG THỂ CÒN ĐỂ NGỒI VIẾT CHO THẦY CÁC DÒNG CHỮ NẦY ĐÂU AH .
Con
Nguyệt

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 03, 2020 9:42 am
gửi bởi admin
tong dung

Thầy quá dũng cảm khi đối đầu gã khổng lồ buôn thuốc, vì thương người thầy mới dám làm, nghiệp con người khi nào giảm chắc họ mới gặp thầy.
Có thời gian con phải nghe lại từ đầu cho thông, con nói không ai nghe, mẹ con cũng không nghe trong khi nghe bác sỹ kiêng kị ngày càng yếu, vợ cãi còn nhanh hơn. Chắc bệnh ko nghe này thầy cũng bó tay. Mong có người kế nghiệp thầy, chắc ai phải dư dũng cảm đã. Chúc thầy thượng thọ.

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 04, 2020 3:48 pm
gửi bởi admin
Kim Tien Erdmann

A Di Đà Phật- Thầy kính yêu!

Nhân dịp năm mới 2020. Con kính chúc Thầy có sức khoẻ tốt, trí huệ sáng suốt, mang kinh nghiệm rèn luyện và chữa bệnh của mình ,truyền đạt đến cho mọi người và con. Giúp con tự kinh nghiệm để được bình an hạnh phúc thực sự trong cuộc sống . Con xin cảm tạ Thầy vô cùng

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 10, 2020 12:24 am
gửi bởi admin
Kính gửi thày đỗ Đức Ngọc, cũng do cơ duyên mà tôi học được môn phái của thày nay tôi đã 78 tuổi, trước khi chưa gặp đc trang mạng của thày tôi rất nhiều bệnh như hở van tim, hở động mạch phổi, u phổi phải, u mật và có nhiều u nằm ngoài cơ thể, đau nhức chân tay thừơng xuyên nên mất ngủ quanh năm tưởng chừng số phận chỉ đc đến đây thôi. Cách đây 5 năm đc một thày thuốc giới thiệu đến kcyd mà tôi đã gặp đc thày trên trang mạng, tôi kiên trì học và hành đến nay cảm thấy mình vô bệnh tật và rất khoẻ mạnh, ăn ngon, ngủ tốt . Riêng về thiền thở mệnh môn thì huyệt thiên môn cảm thấy khí vào ra rất tốt duy chỉ còn một điều là huyệt thiên môn bị đau và đập nhiều, tôi k hiểu vì sao và như vậy có sao không hay có điểm nào do thiền không tốt mà bị như thế


Vui Vu <vuivanvu88@gmail.com>