*** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 12 04, 2020 2:33 pm

Naputt Prapan1 year ago
thật là cảm ơn thầy ..mong thầy nhiều sk ạ..mọi người ai hay đau vai gáy đau lên đầu ..đau ko ngủ dc thì hãy theo bài giảng của thầy Ngọc nhé ..kể cả đau các khớp xương ngón chân tay tê buồn chân tay thì các bạn hãy uống nước đuong hoặc nc mía nguyên chất rồi lăn mỗi ngày chỉ lăn 5 đến 7 vòng thôi là hết đau ko cần đến bs mua thuốc giảm đau hay gì hết ..mình đã từng bị đau vai gáy cổ hơn 20 năm có lần đau quá choáng váng nôn mửa đi viện cấp cuu bs cho đi chụp xq thì nói bị thoái hoá đốt sống cổ c3 c5 c1 gì .suot hơn 20 năm cứ tiêm giảm đau uống thuốc giảm đau 3ngày uống lần .ko uống thì đau ..rồi vô tình lướt mạng thấy Thầy ngọc giảng minh làm theo ..đúng là phép màu thật ..mới ng thử nhé tuyệt vời luôn
-----------

nguyen lan1 year ago
thầy nói quá đúng luôn, con uống đường tăng mấy cân, cơ thể săn chắc hẳn, trước ăn rõ lắm mà k lên cân nào, vì cơ thể thiếu đường nên k chuyển hóa được thức ăn, ăn thì toàn đồ chất, bổ sug rất nhiều thực phẩm chức năng như tảo xoắn tảo lục, rùi omega 3, rùi vitamin D3+k2, rùi chất chống oxy hóa astaxanthin, rùi colllagen vân vân và mây mây, toàn đồ organic từ nước ngoài mà chả lên cân nào, người lúc nào cũng xanh xao mệt mỏi, da xanh thiếu máu, thiếu ô xy, uống đường tập khi công, mới 15 ngày mà tăng 2 kg rùi da dẻ hồng hào căng bóng, lên cân săn chắc chứ k tích mỡ, cố gắng tăng thêm 3 kg nữa theo đúng tiêu chuẩn của kcyd là oki
------------
Nguyet Nguyen6 months ago
Nghe thầy giảng nhiều lần và hiểu Áp dụng hằng ngày và trái tim không còn đập nhanh . Cơ thể không còn lạnh tay chân ấm lên Không còn sợ đường Quá tuyệt vời ....không thể nói như thế nào ... cảm on Thây rất nhiều
----------
Naputt Prapan1 year ago
tuyệt quá thầy ơi ..con áp dụng bài tập của thầy mà người con hết đau nhức ..nhất là sau gáy đau liên tuc uống thuốc giảm đau dc vai 3 ngày lại đau ..mệt mỏi qúa ..tập các bai khí công của thầy giờ con hết đau cổ gáy luôn ..cảm ơn thầy nhiều ..mới người nên nghe và tập theo các bai thầy dạy ..
-----------
Tien Khuc8 months ago
Thầy có kiến thức y khoa tổng hợp giữa đông và tây y. Chỉ có thầy biết cách chữa bệnh sai lầm dẫn đến nhiều cái chết của người bệnh bằng phương pháp của tây y. Thầy là người đầu tiên trên thế giới làm thay đổi sứ mệnh của loài người. Thầy là vị thánh sống của dân tộc Việt Nam. Chúc thầy trường thọ để cứu độ thế giới.
-----------

Tập thể dục Thanh5 months ago
Thầy dậy hay lắm em khi huyết áp nên cao em nghe theo thây uống nước chanh cho bột sắn và đá. Uống kết hợp vói thở ra như cô lái đò huyết áp xuống khoảng 30 số em ko phải uống thuốc hạ huyết áp mà huyết áp về chỉ số huyết áp tiêu chuẩn Cám ơn thầy nhiều lắm. Cám ơn tròi phật qua mạng đã cho con đcj găp thầy. Chúc thầy mạnh khoẻ. Để cho mọi người đcj nhờ
-----------

Mung Do1 month ago
Cam on thay ngoc van lan a, thay la vi bo tac song ciu tran gian ai co duyen co phuc thi nghe loi thay khoi benh ,con ai ko duyen phuc phan ko con thi che bai thay, om benh tat theo tay y
-----------------
HUNTING TV1 year ago
Thầy giỏi quá thầy ơi ! Nhờ thầy con mới sống tới ngày nay và báo hiếu xây cho má con cái nhà ở Việt Nam năm vừa rồi trong kênh youtube con có đăng ! Thầy thật là vi diệu ! Con và gd luôn biết ơn thầy
--------------
Trà Vũ Văn1 year ago
Thầy khoẻ thật. Thuyết trình liên tục 3h mà không có dấu hiệu mệt mỏi. A Di Đà Phật
-------------------
sj hoang2 months ago
Thầy dạy hay ghê...giảng đi kèm ví dụ nên dễ hiểu..thầy vui tính nữa..con cứ mở mấy bài giảng của thầy nghe mà trúng mấy khúc thầy nói hài con cười mình?
----------------
tik tok tiến dự game9 months ago
Thầy là Phật cứu sống được bao nhiêu người chúng con o biết nói gì chỉ cảm ơn thầy chúc thầy mạnh khỏe vui khỏe mãi mãi sống để cứu sống cho nhiều người
--------------
Xuan Nguyen1 year ago
Kiến thức của thầy thật uyên bác! Con Cảm ơn thầy nhiều ah
-------------
phong dong11 months ago
Con chữa bệnh được người đời khen giỏi, 90% là nhờ học từ Thầy. Con cảm ơn Thầy. Thầy quả là Danh y nước Việt.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 12 18, 2020 6:47 pm

Con chúc thầy sống lâu với tấm lòng y đức thâm sâu mà thầy đang truyền dạy và cứu được biết bao nhiêu người trong cơn ốm đau bệnh tật. Nhờ có công nghệ thông tin kết nối với mọi nơi trên thế giới mà con được nghe danh thầy
ngoc cẩn vũ
-----------

Kính gửi thầy,

Con là Nguyễn Hương Trà và Nguyễn Huy Việt, hai học trò có duyên đến với thầy và khí công y đạo qua các bài giảng online và tài liệu thầy đăng trên mạng. Trong suốt 2 năm, con đã thấy rõ sự vi diệu và đúng đắn trong học thuyết của thầy khi áp dụng thực tế trên bản thân, và gia đình từ bé con vài tuổi đến cụ trên 90 tuổi qua nhiều bệnh từ trĩ, mụn cóc, sỏi thận, sốt xuất huyết đến ung thư, tai biến... Vài dòng ngắn ngủi không thể nói hết những điều con và gia đình được may mắn lĩnh hội và tri ân công đức của thầy. Cùng lúc đó, tiếp xúc với môi trường bệnh viện với quy trình thăm khám không biết vô tình hay hữu ý gây sợ hãi cho người bệnh, xu hướng khỏi, đỡ bệnh này lại dẫn đến bệnh khác và media sai lệch có tính chất định hướng dư luận gây bất an, dẫn dắt con người đến ăn uống, tập luyện, suy nghĩ sai lầm là nguồn gốc dẫn đến con đường bệnh tật, con mạo muội xin thầy được xây dựng 1 hệ thống website và app tích hợp AI định bệnh theo lý thuyết khí công y đạo để nhiều người thông thường có thể tiếp cận và tự chữa được bệnh cho bản thân và những người xung quanh họ hơn. Cụ thể

- Với người chưa biết về khí công y đạo: Xây dựng web để khi người bệnh tìm về 1 bệnh trên google hay công cụ tìm kiếm có thể link đến được website và tiếp cận với lý thuyết khí công y đạo một cách dễ dàng nhất.

- Với người đã biết về khí công y đạo : app và công cụ trên web giúp người bệnh nhập các số đo về chỉ số sức khỏe như số đo áp huyết tay chân phải trái, chiều cao cân nặng, pH, số đo nhiệt kế... trước và sau bữa ăn sẽ luận được ít nhiều về tình trạng bệnh và đưa ra các bài tập trên các video thầy hướng dẫn, sau khi ăn, tập có thể nhập số đo để biết được ăn tập đúng hay sai….

- Tổng hợp cách chữa theo từng bệnh, phân tích từng bài tập, các bài thuốc, các loại thực phẩm…. để khi người bệnh vào web dù là người chưa biết gì về khí công y đạo có thể gõ theo dạng câu hỏi và bắt đầu ăn, tập, khám phá dựa trên tài nguyên trên web.

Con mong muốn được sử dụng kiến thức tin học của bản thân cũng như những kiến thức đông y và khí công được lĩnh hội từ thầy để nhiều người biết đến khí công y đạo hơn và nhiều người đã biết nhưng chưa thể tìm hiểu được kĩ có thể dễ dàng tìm hiểu và áp dụng được học thuyết của thầy.

Con kính chúc thầy sức khỏe.
--
WH
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 12 19, 2020 11:05 pm

Linh Lee

Từ Hòa Lan con xin .kính lễ Thầy nhiều sức khỏe và nhiều an lạc. Bản thân con đi choáng váng,, quay cuồng, hoa mắt, tai ù nghe bùng bùng, đau khổ hơn 2 năm con đi bác sĩ chữa hoài ko hết, nay tìm đc Thầy , con tự làm những gì Thầy chỉ dạy, mới chỉ 4 tuần thôi bệnh tinh thuyên giảm, nhất là hai lỗ tai ko còn bùng bùng, ko còn ù tai .và ko còn đi lảo đảo, xây xẩm nữa, Trước đây con bị vậy đau khổ lắm và nhợt nhạt gầy ốm, giờ đã phục hồi sức khỏe, Bác si bên Hà Lan cho đủ loại thuốc Tây, cho toàn loại thuốc xịn mà thôi , vậy mà ko thể hết... Với KCYĐ của Thầy ĐỖ ĐỨC NGỌC,, con xin kính lễ và tri ân TÂM ĐỨC của Thầy, thầy đã cứu con thoát khỏi cân bệnh đau khổ này,,,, A Di Đà Phật,.

----------

Hanh Nguyen

Thầy là Phật sống xuống trần gian cứu nhân độ thế! Nhờ thầy mà con đã tự làm bs chữa cho mình 1 chuỗi bệnh. Nếu ko có duyên gặp thầy có lẽ con phải gặp 1 xâu bs chuyên khoa và uống mỗi ngày vài nắm thuốc mà chắc chắn cũng ko chữa khỏi vì gốc bệnh của con là thiếu đường. Tạ ơn thầy

-----


Loan Le
Bạn ơi, chúng ta đồng bịnh và chia sẻ niềm vui cùng bạn khi mình cũng 2,3 năm nay đi bs quá chừng mà k biết bịnh gì,tuyệt vọng ! Và đã gặp cách chữa bịnh của Thầy,hnay mình đã khá hơn,tinh thần vui vẻ,thật hạnh phúc phải k bạn ? Tuy con đường còn dài nhưng đã biết phải đi về đâu nên thấy k còn lo lắng nữa. Thật vui bạn nhỉ !
------------
Khang Minh <khangvytran21.12@gmail.com>

Kính Chào Thầy.
Tôi là một bệnh nhân đã được có nhân duyên biết đến Thầy qua các clip bài giảng trên youtube và may mắn được đến các phòng khám KCYĐ ở Việt Nam của các học trò của Thầy để được hướng dẫn chữa bệnh. Tôi có các cảm nhận của mình khi đến các phòng tập cúa các học trò của Thầy.
Ở chỗ chú Liêu thì chú rất nhiệt tình và điềm đạm, Tôi thấy thích cách đối đãi của chú với bệnh nhân, nhưng tôi thấy chú hướng dẫn KCYD nhưng chưa hoàn toàn như các clip mà Thầy có giảng nói. Chú Liêu cũng khuyên không nên sử dụng nhiều đường và có bán thuốc để chúng tôi về sử dụng, nhưng qua một quá trình làm theo hướng dẫn và uống thuốc của chú Liêu thì tôi thấy cũng chưa thực sự hiệu quả cho sức khỏe nên phải tiếp tục đi tìm những người khác trong KCYD vì tôi rất tin tưởng bộ môn này. Người thứ 2 tôi có dịp tìm đến là cô Diệu Châu, cô này thì ăn nói rất nhẹ nhàng, hay cười và nhiệt tình nhưng tôi thấy không hướng dẫn có chuyên môn và khi hỏi một số vấn đề còn thắc mắc thì tôi thấy cô không nắm vững được. Người thứ 3 tôi tìm đến là cô An Huệ, lúc đầu tôi chỉ tiếp xúc với cô trợ lý ở đó là cô Phương vì tôi đến sớm trước khi cô Huệ đến. Qua việc hỏi han ban đầu tôi thấy khá cảm tình vì tuy là người phụ việc nhưng cô này trả lời những thắc mắc ban đầu của tôi khá tốt, sau đó thì tôi được cô Huệ hướng dẫn các bước sử dụng máy móc và các bài tập để phù hợp với bệnh của tôi. Phòng tập tôi dến hôm đó khá đông, tôi quan sát các cô hướng dẫn và hoạt động liên tục không ăn uống gì đến cả 3-4h chiều mà ai cũng thấy khỏe khoắn và tươi vui. Tôi thầm nghĩ " Những người này không ăn uống nhiều, thấy chỉ uống nước mia và tập khí công của Thầy Ngọc mà khỏe thế thì mình tìm đến đúng chỗ rồi".
Qua một ngày bỏ quả những bỡ ngỡ và xa lạ ban đầu, chúng tôi có hỏi thì được biết thì các cô, cậu phụ tá và cả cô An Huệ đều làm việc không có thù lao. Họ chỉ trả lời chúng tôi khi được hỏi về lương và tiền công khi làm ở đây " tụi con làm ở đây là tự nguyện, không có ngàn lương bổng gì đâu cô chú ơi, tụi con mong chỉ có đủ tiền để trả tiền mặt bằng và chi phí cho phòng khám để duy trì được giúp bà con là tụi con mừng rồi chú ơi". Tôi nghe mà không tin được, sao có thể có những con người như thế này được, họ còn rất trẻ, đáng lẽ họ đang phải quay cuồng với việc kiếm tiền và hưởng thụ, sao họ có thể có những suy nghĩ vì người khác như thế này. Khi nghe vậy tôi cũng nửa tin nửa ngờ, không biết họ có được trợ giúp về tài chính gì không, vì tôi quan sát có những người tập và chữa bệnh xong là về luôn không hề có động thái trả thù lao hay công đức chi phí. Tôi được ở cả ngày ở phòng tập này để tập và hỏi tất cả những thắc mắc còn nghi ngại về bộ môn, mặc dù có những bệnh nhân rất khó chịu và tôi thấy họ có khi ói ra cả nhà, nhưng các cô chú ở phòng khám đều nói " không sao, ói là tốt rồi, ngày nào cũng có người ói, không lo lắng gì cả cô nha"...cũng có đôi lúc tôi thấy họ có những phản ứng bực mình với những bệnh nhân không hợp tác, nhưng điều đó tôi thấy điều này có thể thông cảm được vì có nhiều bệnh nhân hướng dẫn hoài mà cũng không chịu để ý và quan sát.

Hôm thứ 7 tôi có thấy cô AN Huệ thông báo học qua online, tôi đã nhờ đứa cháu có đăng ký hộ, nhưng tôi thiết nghĩ khám bệnh đã không có thù lao, phải chạy vạy chi phí đắp đổi mà dạy học cũng không phí thế này thì tội nghiệp cho các cô chú đó quá Thầy ạ. Tôi thấy có rất nhiều người đăng ký nhưng chỉ với suy nghĩ đăng ký giữ chỗ cho vui, không có mong muốn học thật sự như những người chúng tôi, sẽ ồn ào, không hiệu quả và gây ảnh hưởng rất lớn cho những người mong muốn học thực sự. Nên tôi thấy việc giới hạn số người tham gia và chúng tôi có đề nghị nên thu một khoản phí nho nhỏ để lọc những thành viên không đàng hoàng nhưng các cô bảo Thầy không có chỉ định nên không thể tự quyết.
Qua đây Tôi xin tri ân các bài học rất hữu ích từ Thầy đã để lại cho chúng sanh, xin tri ân các đồ đệ của Thầy luôn hết lòng mang khí công y đạo đến với mọi người. Tôi cũng mong Thầy có những quan tâm đến những người hướng dẫn ở Việt Nam, tạo điều kiện cho họ để họ được yên tâm làm việc. Hiện nay tôi vẫn thường liên lạc và nhờ sự hướng dẫn từ các cô chú ở phòng tập cô AN Huệ nếu có gì thắc mắc, còn với những người còn lại mặc dù tôi rất biết ơn nhưng nhận thấy cách họ hướng dẫn không được gần với tiêu chí của khí công nên tôi không liên lạc nhờ giúp đỡ. Tôi cảm ơn Thầy rất nhiều và kính chúc Thầy luôn sức khỏe để cứu giúp chúng sanh, cầu chúc cho cô An Huệ và các cộng sự sức khỏe và vững tâm để giúp được nhiều người.
Nay nhân có đứa cháu về chơi tôi có nhờ cháu gửi thư đến Thầy vì tôi không rành những thao tác này. Một lần được gửi tâm tư đến Thầy nên có những ấp ủ bao lâu nay tôi xin trút hết vào đây vì tôi biết cũng khó có cơ hội lần nữa. Kinh mong Thầy vui lòng bỏ quá những lời góp ý chân thành này nếu nó có gì không đúng. Xin chào Thầy.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 12 21, 2020 6:12 pm

thanh-truc Nguyen <ppworldunite@gmail.com>


Con kính chào Thầy,

Con là Hồng, em gái của Quân Nguyễn. Con cũng không biết bắt đầu từ đâu, căn bản là anh trai con, Quân Nguyễn, hướng dẫn con tìm đến thầy.

Từ khi ba con mất, con được mơ về ba con nhiều, có lần con nghe được giọng ba con nói trong tai con, cũng là ngày con ngồi viết về tâm tư của ba và khi gửi cho mọi người đọc thì anh Quân khẳng định bài viết đó là ba viết vì là văn thơ và cách nói của ba chứ không phải của con. Tiếng Việt con giới hạn nên không viết được trôi trảy như vậy. Một ngày sau đó con nghe được tiếng của người em họ nói bên tai phải, và người em họ lớn tuổi này vẫn còn sống, đang sinh sống ở Thủ Đức. Con liên kết được con với Đức Giáo Hoàng John Paul II, quan điểm sống và cách nhìn của Ngài về các tôn giáo, và chiết lý sống vì các giấc mơ đều mang con gần đến con người của Ngài và những nước gặp khó khăn mà Ngài quan tâm. Có rất nhiều những giấc mơ cho con thấy những điều con chưa từng bao giờ biết, có những điều về lịch su, hiện tại, và ngay cả tương lai. Ví dụ con mơ gì đó ngày hôm nay, thì có thể ngày hôm sau hay tuần sau con sẽ coi gì đó có liên quan và sảy ra y chang trong giấc mơ, mà con không phải là người chủ động chỉnh TV hay lựa chọn coi cái gì (chồng con là người điều khiển remote TV và là người chọn thích coi gì thì con coi chung). Cứ như thể thời gian bị đảo lộn trật tự. Có lần con mơ Đức Mẹ hiện ra với những hình ảnh dẫn đến kết luận là hiện ra ở Mexico, và sự trùng hợp con đọc và biết đến Đức Giáo Hoàng John Paul II viếng thăm Mexico khi Ngài mới được thụ phong chức Giáo Hoàng và hình ảnh tượng của Ngài ở Mexico City được đúc sen kẽ với Đức Mẹ hiện ra ở Mexico, và còn rất nhiều những giấc mơ khác nữa kể hoài không hết nổi. Quan điểm sống của con là mục đích sống chỉ đơn giản là yêu thương và được yêu thương, yêu thương không giới hạn (unconditional love), và Chúa yêu thương tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo hay chủng tộc, ai sống theo lề luật nào Chúa sẽ theo lề luật đó để tỏ lòng yêu thương, chỉ khi con người từ chối Chúa thì người đó không biết được đến Chúa. Và châm ngôn “những người có tâm hồn trong trắng được hưởng hạnh phúc” là châm ngôn được đúc kết trong quá trình con được mơ, và con tin vào điều đó, không phân biệt ai giàu ai nghèo ai, ai tài giỏi ai kém thông minh. Những con số như 4, 44, 4.0, 4:44 hay xuất hiện. Và con hay cầu nguyện với Chúa, các thiên thần, tổng lãnh thiên thần, các thánh, các linh hồn tổ tiên, các linh hồn (như ba con), khá thường xuyên xin ơn hướng dẫn trong cách suy nghĩ để hiểu đúng ý và sống tốt. Nhất là 7 ơn Chúa Thánh Thần thánh hoá con trong cách con sống và suy nghĩ để đẹp lòng Chúa. Con rất cẩn thận trong cách con nghĩ, vì con cảm nhận được ba con kết hợp với Chúa thấu hiểu tất cả những gì con nghĩ, con nghĩ xấu cho ai con biết ba và Chúa biết hết nên con tập sống điều chỉnh tư tưởng của mình luôn nghĩ tốt, có lỡ thì chỉnh sửa lại ngay trong tư tưởng, con tập nhìn theo quan điểm của mỗi người thấu hiểu những gì đúc kết họ từ những quá khứ khó khăn đã xảy ra, những vấn đề họ đang gặp, và những ước mơ mong ước họ muốn có. Có những lúc con mơ và lúc tỉnh con đi tìm đến họ để chia sẻ, và điều ngạc nhiên là con chạm được đến cảm xúc của họ, làm họ “oh sao mà biết mình muốn vậy, hay nhỉ”. kiểu giống vậy. Họ trân trọng những lời động viên của con chạm đến cảm xúc của họ. Con không hiểu gì nhiều lắm về những khả năng này, kể ra nhiều người có thể nghĩ con bị ảo tưởng hay bị vấn đề tâm thần tâm lý gì đó, họ khó tin. Nhưng thôi thì con biết con được biết những điều này là một đặc ân, mình giúp gì được cho ai mình giúp, sống tốt sống thánh thiện. Thật sự mà nói, con không có đạo đức như má con, con không siêng năng đọc kinh cầu nguyện hay tham dự thánh lễ như má con, con sống theo kiểu tương đối như ba con nhiều hơn, nên khi xét mình lại con không hiểu một người tầm thường như con, không có gì nổi trội hay đặc biệt gì mà con lại được những điều này sau khi ba mất. Anh Quân nói con liên hệ với thầy thì con cũng chia sẻ thật lòng, còn việc thầy hỗ trợ con thế nào thì con cũng sãnh sàng đón nhận những lời chia sẻ của thầy một cách tích cực nhất. Con đặt tư tưởng của con như thế. Con cám ơn thầy.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 12 22, 2020 10:21 pm

Hoi Nguyen
Con cảm ơn thầy rất nhiều vì từ khi con biết được môn khí công này Cơ thể con ,bây giò khoẻ nhiều rồi thầy ạ Kg nhờ máy đo đường huyết để biết thiếu hay đủ .,thì cỡ mấy naem nũa là bị hư nội tạng rồi thầy ạ Nên con đo thì bị thiếu đường nhiều lắm thầy ạ,con đã bổ sung đường và tập nên kg bao giở đường còn trong máu thầy ạ Nên môn khí công y đạo này rất tuyệt vời Con kg gì cảm ơn công đức thầy đã mays chục năm kinh nghiện cho môn khí công này Mùa giáng sinh về con chúc thầy và gia đình an lạc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 12 31, 2020 11:07 pm

ùng nguyễn

A Di Đà Phật,con đô thị Kim Dung xin đa tạ ơn thầy cùng an huệ đã chỉ dẫn cho con tập khí công y đạo.hien nay sau hơn 3 tháng sức khỏe của con đã khá hơn trước rất nhiều con có thể làm được việc nhà sau hơn 8 tháng bị tai biến mạch máu não. Xuất huyết não. Con mừng lắm thầy ơi. một lần nữa con cảm tạ thầy cùng an Huệ. Năm mới con kính chúc thầy cùng gia đình và an huệ luôn luôn mạnh khỏe bình an và hạnh phúc. a Di Đà Phật.
-----------


tik tok tiến dự game

Con cám ơn thầy rất nhiều thầy ơi lúc nào thầy cũng quan tâm đến mọi người và cuộc sống của tất cả mọi người chúng con luôn luôn kính mong chúc thầy luôn mạnh khỏe hạnh Phúc cùng gia đình chúng con o biết nói gì hơn nữa cả đời này chúng con o trả hết ơn cho thầy được đâu con chỉ mong ngày nào cũng được nghe tiếng thầy dạy là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng con rồi thầy ơi con kính chúc thầy mãi mãi khỏe mạnh hạnh phúc bên gia đình a
------------

Diệu Châu Bảo Bảo

Dạ..Thánh Lão Gia Gia .con bình thường vẫn thích xông như vậy tuần 2 lần..con xông liên tục luôn á vì thấy khỏe và da dẻ cũng mịn mát ko cần xài mỹ phẩm nhiều ạ..hihi.
Con cũng h dẫn cho mn xông hơi để xả muối giảm mập béo mỡ và chữa đau nhức tê thấp rất hiệu quả đó thưa Ngài..
Con kính tri ân Ngài đã chỉ dạy cho chúng con ạ

------------
Anh Ngọc quý mến, Đầu năm mới, kính mến gửi tới anh chị và toàn gia lời cầu chúc sức khỏe, may mắn, thành đạt và thịnh vượng.

Chân thành cám ơn anh đã bỏ biết bao công sức để phục vụ cộng đồng người Việt vô vụ lợi trong nhiều thập kỷ qua, kể cả bà con cô bác chúng tôi tại Edmonton, Alberta.

Ứớc mong năm mới 2021 Tân Sửu sẽ mang lại ánh bình minh và một tương lai sáng lạn cho toàn thể nhân loại để xóa tan đi đám mây mù đại dịch Cúm Tầu Vũ Hán, mọi tranh chấp chính trị và chiến tranh trên thế giới.

Gia đình Nguyễn Quý Thành
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 1 04, 2021 11:35 am

Hoa Pham


Con cảm ơn Thầy ạ, cứ như Thầy biết được con muốn gì, con đang loay hoay ko biết tập thở sao cho đúng thì Thầy gửi cho con bài thở này ạ.

Con hàng ngày vẫn tập thở Đan điền thần để tăng huyết áp, hiện giờ tay con đã hết bị lạnh, chỉ có chân là vẫn bị lạnh, hàng ngày sau khi con tập bài Dậm chân trước sau Chacha thì chân mới ấm lại ạ.

Thưa thầy, mấy hôm nay mặc dù trời lạnh nhưng thân nhiệt con tăng lên đặc biệt là 2 tay ấm. Hôm kia tự dưng con bị đau ở ngực, con thấy bàn tay mình ấm như vậy thử để tay vào chỗ đau xem sao, con để tay vào chỗ đau 1 lúc thì nó hết liền. Buổi đêm con bị ho và khó chịu, con cũng thử lần nữa để tay áp vào ngực xem sao, trong khi con để tay con nghĩ cho nó hút hết khí độc ra, rùi con ho liền 1 chập rùi hết hăn luôn, người nhẹ nhõm.

Tối qua con gái con cũng bị ho, con cũng thử xem sao, con để bàn tay vào lưng bé bên tay trái tầm 2 phút, nó bảo nóng quá, rùi con bỏ tay ra, nó ho 1 lát rùi hết, con thử tiếp sang lưng bên phải, khi con bỏ tay ra nó ho nhiều hơn rùi hết. Trong khi con đặt tay con cũng nghĩ cho hút hết khí độc ra, con đặt tay trái vào lưng bé, trong khi đặt tay con thấy trong lòng bàn tay phải của con có luồng gió mát mát. Sau đó bé nhà con hết ho, sáng nay ho long đờm 1 chút rùi hết luôn.

Mà hình như con dồn năng lượng vào nên sáng dậy con bị lạnh tay và cái bụng nó khó chịu, con vừa đi làm trên đường vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật và con nghĩ tới cái bụng khó chịu, 1 lát sau thì con hết ạ.

Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 10:14 pm

Nga Le


Dạ con cảm ơn Thầy đã trả lời cho con được rõ. Thưa Thầy khi nhảy dây không dây, người huyết áp thấp có cần phải hát hay đếm số thành tiếng không ạ? Bài Hất gối con vừa hát vừa tập nên con phải nghỉ sau mỗi lần hát A di đà phật - A di đà phật - A di đà phật - A di đà phật, trong 15 phút con tập được khoảng 15 lần như thế ạ. Bây giờ con sẽ tập trung tập 2 bài này và sáng thì con cào đầu, tối con vuốt bụng.

Con rất tin tưởng vào phương pháp chữa bệnh của Thầy. Con biết không dùng thuốc thì hiệu quả sẽ lâu có hơn và tuỳ cơ địa của từng người mà uyển chuyển nên mấy tháng nay con cũng thử điều chỉnh uống đường trước khi ăn hay sau khi ăn, uống bao nhiêu, theo dõi sau ăn coi cái nào tăng huyết áp, đường huyết là con mừng lắm. Bài tập của Thầy nhìn thấy nhẹ nhàng nhưng bài nào cũng chất lượng, tập ra mồ hôi, thở hổn hển, rất chất lượng ạ.

Con cảm ơn Thầy rất nhiều. Con chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ và an yên ạ.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 1 10, 2021 7:55 am

Min Min <lethikimanh2010@gmail.com>

Kính gửi Thầy Tổ Đỗ Đức Ngọc .
Con tên là Lê Thị Kim Anh, 28 tuổi. Hiện tại là học trò của cô An Huệ tại TP HCM.
Con đã từng làm clip để tri ân và may mắn được thầy đăng trên youtube. Sau khi video ấy được đăng lên và được mọi người chia sẻ nhiều. Và cũng có thể nhờ duyên phước lành này mà con chữa được thêm nhiều bệnh trong cơ thể mình hơn nữa .
Ngoài những bệnh con có nói trong video cũ, thì trong thời gian gần đây con đã có kết quả về chữa bệnh tắc kinh nguyệt của bản thân. Vì bệnh này con đã đi bác sĩ 4 năm trời nhưng không có được kết quả . Cuối cùng bác sĩ phán một câu “ thôi kệ đi khi nào nó muốn ra thì ra , và có nói là con KHÓ CÓ ĐƯỢC CON.
Nhưng hiện tại, sau khi đã áp dụng phương pháp KCYD và được sự hướng dẫn tận tình của cô An Huệ và các anh chị trong lớp, con đã chữa được nhiều bệnh cho bản thân và giúp được những người xung quanh . Và hiện tại con đã có em bé được 4 tháng rồi thầy ạ ! Thực sự con không nghĩ là bản thân có cơ hội làm mẹ nhưng nay con có thể làm mẹ được rồi thầy ơi!
Vợ chồng con không biết nói gì hơn, chỉ muốn gửi đến Thầy và cô An Huệ lời tri ân sâu sắc từ tận đấy lòng. Con cảm ơn sự hy sinh và cống hiến của Thầy và Cô. Cầu mong Thầy luôn mạnh khoẻ và tinh tấn trên con đường đạo!
Hy vọng trong tương lai KCYD sẽ phát triển mạnh mẽ hơn để mọi người có thể tự giúp đỡ bản thân vs mọi người xung quanh.
Trân trọng chào Thầy!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 1 13, 2021 8:14 am

Thầy kính mến.
Em báo cáo Thầy 1 trường hợp chữa theo KCY Đ có kết quả tốt.
Em chúc Thầy mạnh khỏe, bình an.
Mãi mãi biết ơn Thầy.
Học trò
Vương Văn Liêu



Hành trình chữa bệnh u thân não
Trước hết cho con được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy Đỗ Đức Ngọc - Bồ tát sống - Chưởng môn khí công y đạo, Thầy Vương Văn Liêu và đặc biệt là bác Định là những người đã gieo duyên, mở ra cho con một con đường sáng, đã tận tâm chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ con trong suốt thời gian qua để con có sức khỏe như ngày hôm nay. Tuy chặng đường còn dài nhưng con biết con đã chọn đúng - KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC.
Cũng xin gửi lời cảm ơn tới các giáo sư bác sĩ, đại gia đình, các bác, cậu mợ, chú thím, các anh chị em, bạn bè, chồng con đã giúp đỡ và chia sẻ trong suốt thời gian bị bệnh.
Mình viết bài chia sẻ quá trình chữa bệnh u thân não của mình lên đây để những ai đã từng như mình sợ đường có cái nhìn nhận tích cực về ĐƯỜNG CÁT VÀNG thành phần không thể thiếu để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình.
Khoảng đầu t10/2016 mình bắt đầu bị dị ứng, toàn thân mẩn ngứa. Đã gần 20 năm không bị dị ứng, cứ nghĩ chỉ bị như lúc trước vài hôm rồi khỏi nhưng cứ uống thuốc vào thì hết ngứa, ngừng thuốc lại mẩn khắp người. Đi khám khắp nơi, uống bao nhiêu loại thuốc cả thuốc tây, nam, bắc đủ cả mà không hết. Sau này xem và đọc nhiều mới biết là cơ thể báo hiệu gan có vấn đề, thiếu máu. Mình cũng cẩn thận đi kiểm tra toàn bộ thành phần máu, phát hiện ung thư sớm nhưng kết quả về rất tốt, chức năng gan tốt, không có vấn đề gì. Cậy có sức khoẻ gần 20 năm lấy chồng không ốm đau, thỉnh thoảng hắt hơi sổ mũi tí, công việc bận rộn, một mình bốn đứa con, chồng đi công tác suốt nên công việc cứ cuốn đi. Thỉnh thoảng thoáng qua thấy đi xe máy cảm giác điều chỉnh không theo ý muốn cũng không để ý. Đến t9/2017 sau khi đi đám ma đứa bạn về bắt đầu thấy yếu một bên chân phải, vài tuần sau thì tay phải bắt đầu tê từ ngón tay đến bàn tay và cánh tay yếu dần mình đã nghĩ đến não có vấn đề. Lúc này mẹ giục đi khám, mình điện cho chú em ở 103 bảo chị đi chụp MRI cho em. Ngày 4/12/2017 chụp kết quả u thân não KT 14*16&quot;18. Lúc này bạn lớn chuẩn bị thi đại học, bạn út mới 4,5 tuổi. Xin chuyển viện lên Bạch Mai khám và nhập khoa ung bướu và y học hạt nhân để xạ trị. Đến ngày hẹn xạ trị, bác sĩ lại khuyên nên lên Việt Đức mổ tốt hơn vì đây là phần rất nguy hiểm đến tính mạng. Lại làm thủ tục ra viện Bạch Mai và nhập Việt Đức để mổ. Song song với việc nhập viện, nhờ sự giúp đỡ tận tình của anh và em rể ở bv108 và 103 cùng các anh chị bạn bè mình đã gặp được hầu hết các giáo sư đầu ngành về thần kinh trong nước cũng như ngoài nước. Đi làm nhưng cứ nghe điện thoại có giáo sư nước ngoài sang hội chẩn là mình lại cầm phim chụp não lên đường. Mình đã được 1 giáo sư người Pháp, 1 giáo sư người Nhật và 2 giáo sư người Mỹ vào nhiều chuyên gia trong nước hội chẩn trong nhiều lần đều có chung một kết quả là mổ lấy tế bào bệnh đi xét nghiệm rồi hoá trị liệu. Lại quyết định dừng mổ, lên mạng xem và hỏi han các phương pháp chữa bệnh não khác, ai mách ở đâu cũng đi lấy thuốc uống thuốc bắc, thuốc nam, xóa bóp, bấm huyệt đủ cả. Một mặt dạy các con cách tự lập lo cho bản thân, bảo ban các con đùm bọc và cách vưng vàng trong cuộc sống phòng điều xấu nhất xảy ra, cố kéo dài cho bạn lớn thi xong đại học.

Thấy mọi người bảo có u không được ăn thịt đỏ, kiêng đường hoàn toàn, mình chuyển sang ăn gạo lứt muối mè. Sau 2 tháng ăn mình thấy cơ thể mệt hơn, ngồi thở không làm gì cũng mệt, đi chụp lại u phát triển to hơn lên 21 rồi 24mm. Đến khi con thi đại học xong thì cơ thể đã yếu lắm, người tê rần, bại nửa người phải, khó thở. Lúc này quyết định nhập viện Việt Đức mổ. Tối trước mổ trong viện vẫn xem cổ vũ bóng đá Sea games 2018 nhiệt tình. 10h30 ngày 28/8/2018 giấu chồng và gia đình làm xong thủ tục hiến tạng, 13h30 bắt đầu vào khu mổ rất bình tĩnh không một chút sợ sệt. Sau 7h mổ xong bác sĩ cắt hết u, hồi phục rất nhanh mà không có bất kỳ biến chứng sau mổ nào. Cơ thể thấy dễ chịu hẳn, nằm Việt Đức 12 ngày rồi chuyển về viện Châm cứu TW hồi phục chức năng 1,5 tháng. Một tháng rưỡi sau mổ lại thấy người mất cân bằng, mệt mỏi mà không nghĩ rằng u mọc lại như cũ 31mm. T12/2018 lại nhập K3 để xạ trị 34 mũi. Lại gần 3 tháng nằm viện. Sau mỗi mũi xạ là người rũ xuống, ôm chậu nôn cả buổi, sợ nhất là 5 mũi cuối thế rồi cũng xong. 28/2/2019 ra viện uống thêm hoá chất 6 tháng sau xạ với hình ảnh chụp u đã tan hết và một cơ thể kiệt quệ về thể xác,người còn da bọc xương, da xám xịt, người run lẩy bẩy, tay cầm thìa không nổi, cứ ngồi lên lại ngã nhưng tinh thần lúc nào cũng lạc quan. Cả hai tháng sau xạ nằm bẹp gí trên giường không cựa nổi người. Rồi dần cơ thể cũng đỡ hơn, cứ thấy đỡ là lại tập khí công Hymalaya theo lời khuyên của thầy Văn, tập phục hồi chức năng. T7/2019 khi người vừa ổn hơn tí lại dính cúm. Cả nhà bị chỉ 3-5 hôm là khỏi, riêng mình sốt liền gần 1 tháng vì đã mất hết sức đề kháng nhưng nhất quyết không vào viện. Lại về số không, chỉ còn da bọc xương, làm lại từ đầu. T9/2019 chụp kiểm tra lại, u lại lên lại kt31mm. Lại hành trình mới truyền hoá chất đích 2 tuần 1 lần. Bác sĩ cho truyền 6 mũi, sau lên 10 mũi. Chụp lại u còn Kt 15*29 mm. Sau đó mình thấy bác sĩ bảo bệnh của mình phải truyền hoá chất suốt đời, quyết định dừng truyền mà không nghe thêm bất cứ lời khuyên của ai cả.
Sau 15 tháng hoá xạ trị và uống hoá chất viên , toàn bộ các khớp xương trên cơ thể và từng milimet da thịt, ống xương đau kinh khủng, tay run không cầm được cái gì, người run, chân yếu không đi lại được, cơ thể kiệt quệ.
Đầu tháng 3/2020 đang lang thang trên Facebook vô tình đọc trên trang Đại Minh may mắn kết nối được với Thầy Đỗ Đức Ngọc, đọc và nghe những bài giảng của Thầy như thấy tìm ra chân trời mới, thấy được nguồn gốc gây bệnh và hướng đi đúng đắn cho mình. Thầy đã động viên, hướng dẫn, chỉ bảo và gieo duyên cho mình được gặp bác Định- người trực tiếp hướng dẫn từng ly từng tý, cách tập, ăn, uống đường vàng bổ sung theo Khí công y đạo Đỗ Đức Ngọc để chữa bệnh, đưa cơ thể về trạng thái cân bằng âm dương, điều chỉnh các chỉ số huyết áp tâm thu, tâm trương, nhịp tim, PH, đường huyết lọt vào tiêu chuẩn rất dễ hiểu và dễ thực hiện lại không tốn tiền. Suốt từ 8/3/2020 đến nay do dịch Covid nên bác Định toàn hướng dẫn mình qua Zalo, hơn 2 tháng nay cuối tuần bác lại qua nhà chỉ bảo cách tập, tự day bấm huyệt sao cho đúng cách để có hiệu quả chữa bệnh cao.
Sau 1 tuần bổ sung đường vàng ( hết 5 kg đường vàng) các ngón tay và chân bên liệt
bị co lại đã duỗi ra, nắm tay vào đã có lực. Kiên định với quyết định của mình, cứ thế kiên trì luyện tập các bài khi công, ăn phở bò, uống đường vàng, thuốc bổ máu, bổ gan thận, xương khớp ( thuốc gan, thận, xương của cô Vũ Nhuận - giảng viên đại học y Cần Thơ). Bất kể ăn uống gì cũng đều phải đo huyết áp xem có thay đổi gì và phù hợp với cơ thể thì mới được dùng. Thời gian đầu mình cũng uống kèm thuốc tiêu u của bác Hùng y, thành phần là chanh và xả, sau 1 tuần thấy nhịp tim tăng lên, người thấy mệt gửi số đo huyết áp cho bác Định đã hỏi cháu có dùng chanh không đấy, phải dừng ngay vì chua phá máu. Từ đấy mình không dùng thêm loại thuốc chữa u nào nữa, chỉ tập trung theo phương pháp khí công y đạo của Thầy Ngọc. Sau 2 tháng cơ thể bắt đầu chuyển biến tích cực lên, các khớp xương, cơ đã giảm đau dần, hiện tương nhức nhối trong xương sau 4 tháng thì hết hẳn, các triệu chứng ảnh hưởng sau hoá xạ trị cũng dần dần biến mất. Thỉnh thoảng mình lại viết email xin sự chỉ dẫn của Thầy Ngọc, mặc dù rất bận nhưng chỉ sau khoảng 4-5 h là đã nhận được hồi đáp của Thầy.
Và sau 9 tháng kiên trì theo khí công y đạo của Thầy Đỗ Đức Ngọc với sự chỉ bảo tận tình của Thầy Ngọc,Bác Định, Thầy Liêu cộng với gần 140 kg đường vàng và mỗi ngày một cốc nước mía, ngày 28/11/2020, đi chụp MRI lại kết quả thật ngoài sức tưởng tượng: u giảm từ 15*29mm (sau truyền hoá chất) xuống còn 8*9*19mm. Hiện giờ đã tự đi lại trong phòng mà không cần dụng cụ hỗ trợ, nói, ăn cũng gần trở về như cũ ( trước nói ngọng, ăn nuốt rất khó, một bữa ăn phải mất hơn 1h, suốt ngày bị sặc), bám cầu thang lên tầng 5 nấu cơm khi không có người, khâu vá, viết ...
Mình viết chia sẻ này lên mong mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe, để ý theo dõi những thay đổi trên cơ thể, tự mình có thể khám được bệnh cho mình chỉ bằng máy đo huyết áp, máy đo đường, giấy đo PH, nhiệt kế súng để điều chỉnh ăn uống, luyện tập giữ gìn sức khỏe tránh để quá muộn mới biết. Mọi người vào YouTube tìm trang khí công y đạo Đỗ Đức Ngọc gõ thêm bệnh cần tìm, Thầy có rất nhiều các bài giảng, video hướng dẫn cách tự chữa rất đơn giản và dễ hiểu ạ.
Một lần nữa con xin được cảm tạ Thầy Đỗ Đức Ngọc, Thầy Vương Văn Liêu, Bác Định người đã sinh ra con một lần nữa. Cảm ơn các giáo sư bác sĩ,đại gia đình, bạn bè đã luôn bên cạnh mình trong lúc khó khăn nhất.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách