dothingocanh@gmail.comThưa Thầy.
Chiều hôm qua, đường huyết con 135mg. Con ăn uống hạn chế. Sáng nay gần 10 giờ, đường huyết con là 170 mg. Như vậy con phải uống thêm 3 thìa đường cho đủ 200 mg để con nhảy dây phải không ạ? Con có cần ăn uống bình thường. Để đường huyết cao. Con nhảy dây để chuyển lượng đường dư thừa đó sang thành năng lượng làm ấm cơ thể không? Tay chân con lạnh lắm. Vì con không uống đường được.
Sáng nay, khi còn nằm trên giường. Con đo huyết áp. Con thấy tay trái và tay phải cách xa nhau nhiều quá.Vậy đi BV. khi BS đo tay phải thành cao HA. Đo TT thì lại thấp.
TT 116--76---70, TP 144--90--73
Thưa Thầy. Trong 2 năm, con đã 4 lần từ chối BS về việc uống thuốc tiểu đường. Rồi con trốn BS cả năm luôn. Con cũng định bỏ không đi BS nữa. Rồi vì con hết thuốc hạ mỡ máu. không đi BS, không lảnh được thuốc. Con bị 5-6 lần dồn máu khi đang ngủ. ( dồn máu là mạch ở cổ tự nhiên đập dồn dập, rất mạnh. khoảng nữa phút sau thì đập lại bình thường). Con hoảng quá phải đi BV. BS đo tim, chụp hình phổi. BS bảo là rất ok. Rồi bắt đi gặp BS gia đình lấy thuốc trị mỡ máu. Con đã uống hơn 80 kg đường, mà tim và phổi rất ok. Như vậy rõ ràng đường không làm tổn thương các cơ quan nội tạng. Con đi khám mắt cũng ok luôn. Gặp BS gia đình lần nầy, BS quyết liệt trị tiểu đường cho con bằng insulin. Tuy tiểu đường con bây giờ đã ổn rồi. Con vẫn cần gặp BS gia đình. Vì con có bảo hiểm miễn phí. Con sống ở Mỹ. Con cần giữ liên lạc với BS để có thể xét nghiệm. Chụp hình phổi, Đo điện tim hay chữa những bịnh khác. Con sẽ theo sát các cách chữa bịnh của Thầy. Nhưng con cũng cần những máy móc hổ trợ.
Thời gian qua, đường huyết con cứ cao dần. Con loay hoay không biết hỏi ai. May mà con thấy được email của Thầy. Con ngại lắm trước khi gởi email. Vì con xem thấy nhiều lần Thầy trả lời là đường cao là do làm biếng , không chịu tập. Con cố gắng tập nhiều hơn. Vẫn không hạ được đường xuống. Nhưng kẹt quá rồi. Con phải làm phiền Thầy. Thầy đã rất nhiệt tình giúp con. Con rất ngỡ ngàng khi nhận được hồi âm rất sớm của Thầy. Con ghi nhớ công ơn của Thầy đến suốt đời con. Vì con không phải chích insulin hay uống thuốc tiểu đường. Con sẽ thuyết phục được anh chi em, và con cái của con uống đường để trị bịnh.
Thưa Thầy. Về việc xoay xương bánh chè. Có làm được cho người đang bị thoái hóa khớp không? Vì con thấy lúc đang bị thoái hóa khớp , đầu gối lỏng lẽo lắm. Khi bước đi nghe lụp cụp. Còn bị sụp chân xuống nữa. Các chị của con đều lớn tuổi. Chân chị nào cũng có biểu hiện thoái hóa khớp. Vậy có bài tập cho các trường hợp nầy không ạ. ? Chân con hôm nay tốt lắm rồi. Trước đây chân con đá phải cái gì là nó đau lắm. Con không dám nghỉ là con sẽ nhảy dây được. Phương pháp chữa cứng khớp đầu gối của Thầy thật là tuyệt vời.
Con cám ơn Thầy nhiều lắm.