*** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 23, 2020 9:47 pm

Diễm Chi Lê Minh

Xin cảm ơn các clip thực tế của Thầy và Cô An Huệ đã hướng dẫn các bệnh nhân trở thành thầy thuốc của chính mình để chữa trị mau hết bệnh, điều chỉnh lại Tinh - Khí - Thần vào đúng tiêu chuẩn của nó. Xin cảm ơn các Anh/Chị phụ tá đã luôn túc trực mỗi ngày, âm thầm hỗ trợ, phụ giúp để lan tỏa những niềm yêu thương đến tất cả mn đv bộ môn KCYĐ này. Xin cảm ơn các bệnh nhân đã dũng cảm, chấp nhận đem mình ra làm những trường hợp thực chứng xác thực, chứng minh cho mn thấy đường rất quan trọng cho cơ thể chúng ta và không có ai bị bệnh tiểu đường cả, chỉ khi thiếu đường thì mới mắc phải mọi loại bệnh tật khổ đau
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 7 24, 2020 1:48 pm

Ha Hong
Mình đường huyết thấp khoảng 5-5.4 mình để ý khi thấp hay buồn ngủ làm việc khó tập trung, mình uống đường và tập được 7 tháng, nhưng khi uống đường vào đường lên tầm 10 mà không tập cũng buồn ngủ, lúc đó mình thường tập bài lăn cho đường xuống 8, mình thấy đường mình trồi sụt ghê lắm ( như thầy Ngọc giải thích là trả nợ tế bào, mùa hè này mồ hôi nhiều, có lúc uống 2 cốc nước mía quay qua lại 1 hồi đo đã 4.6 rồi). Đây là kinh nghiệm cá nhân mình thôi, mỗi chúng ta khi chữa bệnh theo KCYD hãy luôn đo HA và đường thường xuyên để tự tích luỹ kinh nghiệm, điều chỉnh ăn và tập.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 30, 2020 3:36 pm

Chu Ngọc Trung

Bạch thầy ,chỉ những ai có duyên và tìm hiểu kỹ những gì bài giảng của thầy rồi uống đường thì mới tin thầy ạ,còn ko con nói thật là người ta sẽ ko tin đâu,vì con người bây giờ đã rơi vào vô minh rồi thầy ạ,chỉ có niềm tin mới tin vào đường,dù sao cũng chúc thầy sức khoẻ,con mới đầu cũng ko tin lắm,uống đến 3 tạ đường mà người vẫn đau nhức,mà rõ ràng trong một lúc con ăn hết cả bát cơm đường,mà nhịp tim vẫn thấp,rêu lưỡi vàng,rồi đủ chứng bệnh,....và về sau và bây h con thật sự đã tin đường chữa bá bệnh,chúc thầy sức khoẻ và có nhiều video bổ ích
------------

Lê Phương

Thưa Thầy, ở phòng khám chỗ chị An Huệ chúng con được cho qua để học hỏi có rất nhiều trường hợp mẹ bị kết luận tiểu đường thai kỳ oan ức, kiêng khem nhiều thứ dẫn đến hậu quả sinh ra những em bé què quặt, dị tật, yếu ớt. Chứng kiến những điều đó thực sự chúng con rất đau lòng thưa Thầy. Chúng con cảm ơn Thầy đã cho chúng con một pháp môn tuyệt vời để tự bảo vệ mình. Kính chúc Thầy sức khỏe lâu dài để chúng con còn được học hỏi nhiều hơn nữa.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 30, 2020 3:44 pm

thuan nguyen luong

Thật sự nghe thầy giảng.... phần lớn họ có thể không bao giờ tin thầy? Nhất là các ông bà là Y Bác sỹ. Nhưng những người đã nghe và học theo cách chữa của thầy thì họ rất thích( mình tự cứu mình là chính) Rất thích thầy gửi những gmail tiếp theo.
Chúc thầy mạnh khỏe và bình an.

---------------
huynh dung

Những bài giảng của Thầy thật sự rất gần gũi nhưng vô cùng khoa học và thuyết phục. Bản thân tôi may mắn được có cơ hội tham gia học và thực hành các bài tập khí công y đạo với Cô An Huệ - một trong những đệ tử của Thầy tại Việt Nam. Thực tế trên bản thân tôi, qua thời gian uống đường vàng và tập luyện, sức khỏe tôi đã có sự cải thiện đáng kể, tôi xin liệt kê một số ích lợi mà bản thân tôi cảm nhận thấy:
- Trước đây tôi khá gầy nhưng giờ cân nặng đã nằm trong khoảng lý tưởng.
- Người ấm không còn cảm thấy lạnh như trước đây
- Trước đây rất hay bị cảm lạnh , cứ đi mưa hay trở trời là bị nhưng giờ tình trạng này đã cải thiện đáng kể.
- Có điều này tôi cảm thấy rõ ràng nhất muốn chia sẽ là trước khi ngủ tôi thường đo và điều chỉnh đường huyết trên 140 mg/dL thì sáng dậy cơ thể không bị nhức mỏi và hay chuột rút lúc nữa đêm như trước đây.
Con xin gửi lời cám ơn chân thành đến Thầy Ngọc, Cô An Huệ và tất cả các Thầy khí công y đạo trên toàn thế giới đang cố gắng hết sức mình để mọi người không còn sợ Đường và có thể tự chăm sóc khỏe cho mình tốt hơn.

--------------
phu nghiem

Những lời giảng giải quỹ giá này, nếu được đăng tải trên giấy bút để đại chúng in ra giấy đọc và ôn xem và nghiền ngẫm thì quý giá xiết bao! Đó là bửu bối cứu nhân độ thế vậy !!!
TIỂU ĐƯỜNG #63 = Đông Y Sỹ Đỗ Đức Ngọc phân tích + giải nghĩa + cảnh báo SỤ HIỂU LẦM + BỊ LƯỜNG GẠT từ Tây Y trong việc dùng thuốc Hạ ĐƯỜNG MÁU = gây ra các bệnh NAN Y TỪ VONG ???
Xin mời tham khảo và chia sẻ tin tức y học này.
Ca dao VN:
"Dù xây 9 bậc phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho 1 người"
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 30, 2020 3:55 pm

NAM Vlog
Cảm ơn tất cả những gì của thầy đã cứu độ chúng sanh ! Tôi là người đã bị ung thư bao tử tưởng chết năm 2015 nhưng nhờ tập luyện khí công Y ĐẠO ăn uống đúng cách . luôn theo dõi huyết đường Đã khỏi bệnh. Và thoát khỏi ung thư Nên mọi người hãy tin tưởng vào khí công y ĐẠO. Thế giới này thầy Ngọc và khí công Y ĐẠO, chỉ có 1 mà thôi chúc thầy luôn khỏe mạnh và giúp đỡ mọi người. Chúng con yêu thầy !
---------------
The dan

Tại sao những người lớn tuổi trong mùa hè ,nóng họ chết , vì đường huyết hạ thấp và họ không uống đường nên họ chết , tôi đã tìm ra nguyên nhân tại sao họ chết vì thiếu đường, bản thân tôi đã thí nghiệm trong mùa hè đường huyết xuống rất nhanh vì trời nóng , xin quý vị hãy để Ý khỏi thiệt mạng Tôi đã 72 tuổi vẫn làm việc nặng nhẹ bình thường, và lên cân từ 65 lên 80 kg , trẻ ra ngay người Mỹ nói tôi chừng 50 tuổi. Tóc không bạc còn mọc thêm nhiều không rụng ,da mặt căng không có đường mòn Hồ chí Minh , sáng bóng . Cũng nhờ thầy Ngọc tôi đã thử nghiệm trên bản thân hơn 500 lần thử đường tôi đã chứng minh lời thầy hoàn toàn chính xác và tôi đã bác bỏ không có bệnh tiểu đường tôi không còn uống thuốc áp huyết . Trước đầy tôi cũng là thầy thuốc Tây , đông y và châm cứu .rất ưu tư về bệnh tiểu đường và hôm nay tôi được thông suốt không còn thắc mắc gì Tôi đã hướng dẫn cho nhiều người bỏ thuốc và họ khỏe trở lại , y khoa đang giết người bệnh tiểu đường hơn cả covid 19. Tôi phản bác tất cả các bác sĩ và yêu cầu họ hãy thử khoảng 300 lần về tiểu đường trước khi khám cho bệnh nhân

-----------
Dung Trieu

Kính Thầy, lời Thầy nói là của một vị chân tu nhưng chỉ có ai có phước thì mới cảm nhận xâu sắc tấm lòng từ bi cứu độ chúng sinh của Thầy, Thầy ạ. May mà con vẫn còn một chút phước duyên nên mới gặp được phương pháp của Thầy vì con chưa từng bao giờ gặp được Thầy con chỉ nghe qua các bài nói chuyện của Thầy trên Youtube thôi mà con đã cảm nhận lời Thầy nói là đúng và hợp lý. Từ ngày con tập tành theo Pp của Thầy con đã thấy sức khỏe của con cải thiện rất nhiều Thầy ạ, hôm nay nghe clip này con thấy giọng Thầy đã yếu hơn....lòng con buồn lắm, năm nay Thầy cũng đã nhiều tuổi rồi nhg Thầy vẫn lo lắng cho về bệnh tật của chúng sinh...cảm thương tấm lòng của Thầy rất nhiều Thầy ạ...con Kính mong Thầy được nhiều sức khỏe và trường thọ để cứu độ chúng sinh thoát khỏi bệnh tật nhiều hơn. Cầu xin Chư Phật gia hộ cho Thầy mạnh khỏe, an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Hôm nay sáng uống 4, trưa 4, chiều 4 muỗng , do đường 181mg /dl. Buổi tối chỉ còn 81 mg .Toi không dám ăn hoặc uống thêm bất cứ gì buổi tối gì tình trạng mất ngủ của mình. Tiêu chuẩn của Thầy Ngọc trước khi ngủ cần 150mg đường để nuôi óc, toàn bộ cơ thể. ....
Uống đường ngắn lắm! Thấy nói ăn đường khô hoặc được nước mía là tuyệt vời.
Tôi còn xa tiêu chuẩn của Thầy đã nghiên cứu. Vì tự cho phép cơ thể mình từ từ.....Vậy mà tôi không còn bị đỗ mồ hôi nhiều như trước, AH tăng thấy rõ , chân bớt cựa quậy, đường ruột không ứ đọng ( baking soda + đường), giấc ngủ thì chưa được tốt.
Buổi sáng dậy mắt và cơ thể không cảm giác mệt mỏi. Tôi rất mừng. A di đà Phật !
Giờ tôi biết mình cần phải đạt tiêu chuẩn, đường phải trên 100ml trước khi đi ngủ. Dù hơi ngán nhưng “ đường ngon, rẻ, dể , quá tiện lợi..hơn uống thuốc, đi khám bệnh nhiều “.!. Dạ con xin thành kính tri ơn Thầy.
-----------
Maily Nguyen

Tôi bắt đầu tin lời thay Ngọc. Nấu thức ăn , uống đường khoảng 2 muỗng cafe mỗi ngày trên 5 tháng. Vẫn bị ăn không tiêu, đổ mồ hôi,mất ngủ trầm trọng, tối 2 chân thường không yên xoay qua xoay lại đến 3 giờ sáng , áp huyết thấp . Tôi cố gắng để ý thức ăn,thể dục, B12,, dược liệu...v.v
Cuối cùng sáng uống 3 muỗng, chiều 3 muỗng. Tối do đường chỉ còn 77mg/ dL
Tôi đã sai vì nghĩ uống vậy là tốt rồi ( cữ đường trên 20 năm) mà không kiểm chứng bằng máy đo đường huyết .
Dạ con thành kính cảm ơn Thầy.



--------------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 30, 2020 4:04 pm

Pham Thi Hue

Trước kia chưa biết tới Khí công y đạo, vì sợ tiểu đường nên con không dám ăn đường, con hay bị tụt đường huyết, chân tay lạnh muốn xỉu. Con hay bị đau nhức xương khớp, nhói tim, ăn không tiêu, da vàng như bôi nghệ. Từ ngày biết tới khí công, con uống đường và tập mỗi ngày, hiện nay da con hết vàng, không bị trào ngược, và các triệu chứng mệt mỏi không còn. Con kính cảm ơn thầy nhiều. Mong rằng mọi người biết được thông tin về đường huyết thấp sẽ gây ra nhiều bệnh để không bị tây y hù doạ mà sợ đường nữa.
------------


phuong tran

Dạ thưa Thầy, con năm nay 29 tuổi, ăn chay trường hơn 20 năm. Do chế độ ăn thuần chay nên con thường cảm thấy mệt, người thiếu máu, thiếu đường, huyết áp thấp, tay chân lạnh, cơ thể càng ngày càng suy. May nhờ biết đến Khí Công Y Đạo của Thầy, con tìm cách chữa bệnh từ gốc, bổ sung đường hàng ngày và tập, tay chân con ấm hơn tăng cân 43kg -48kg người hồng hào, cảm thấy khỏe hơn. Con xin tri ân Thầy.
Sáng đầu ngày con đo đường 5.2mmol/dl
HATT 111-79-91
HATP 108-82-87
Con uống 7 muỗng đường,
DH tăng lên 10.2 mmol/dl
Sau khi công phu niệm phật 18 phút niệm lớn tiếng, hít thở bụng, người ra nhiều mồ hôi.
DH còn lại 6.1 mmol/dl
Con tiếp tục uống 6 muỗng đường, tiếp tục trì chú và lạy Phật khí công DH sau khi công phu còn lại 5.5 mmol/dl.
HATT 110-72-86
HATP 104-72-85
Tổng cộng thời công phu con uống 13 muỗng đường, sau khi công phu xong con uống thêm 5m đường.
Con xin chia sẽ để mọi người bổ sung đường khi vận động, làm việc, giữ DH an toàn cho cơ thể, bổ sung DH, dinh dưỡng đầy để cơ thể có đủ nguyên liệu tạo kháng thể.
-----------

Diễm Chi Lê Minh

Dạ con trước khi vô bài cúi lạy Phật đo đường 123 mg/dL, con uống thêm 6 thìa đường và lạy Phật. Sau khi lạy xong, con đo lại đường huyết chỉ số Low, mồ hôi xuất ra nhiều. Đo nhiệt độ trán 36°4, nhiệt độ ngón út bàn tay trái 36°4, nhiệt độ ngón út bàn chân trái 36°3. Con phải uống thêm đường mới không bị mệt. Qua đây, con thấy không bao giờ mắc bệnh tiểu đường hết ạ. Con xin kính cảm ơn Thầy đã tạo ra bộ môn Khí công y đạo thật tuyệt vời. A di đà Phật
------
Huyen Tran Duong

Hành Dương Thiên xin cảm ơn Đức Thầy Đổ Đức Ngọc đã bỏ công sức nghiên cứu tìm hiểu và giải thích cặn kẻ cho tất cả mọi người cùng được hiểu biết rõ ràng những điều bất ngờ ít người được hiểu. Ngày xưa Đức Thầy Hoà Hảo tức Đức Huỳnh Giáo Chủ đã từng lưu Truyền lại cho mọi người. Là câu nói Đừng Tin Thầy Thuốc Lang Sa ( thuốc tây) Chúng chuyên mổ mật (sự bí mật về căn bệnh) người ta lấy tiền . Tôi xin anh chị đừng phiền. Tham bạc tham tiền là kẻ phi nhân.. Tôi nắm nay 69 tuổi nhờ có duyên nghe được Video của Thầy Đổ Đức Ngọc tôi đã hiểu về nguyên nhân bệnh tiểu đường thực tế và tôi đã sống theo lời hướng dẫn Ăn đường vàng nhiều mối ngày và luôn luyện tập thể dục mỗi ngày đến nay tôi vẫn khỏe mạnh và làm nghề lao động bốc vác vật liệu để sống đã nhiều năm từ lúc 6o tuổi tôi chưa cần đến bệnh viện nào để khám chữa bệnh trong mỗi năm. Tôi rất tin tưởng vào những Video do Đức Thầy Đổ Đức Ngọc chia sẽ giúp cho mọi người được hiểu về căn bệnh tiểu đường trên Mạng YouTube mỗi năm. Hết Tôi xin chân thành cảm ơn sự truyền dạy những điều hữu ích của Đức Thầy Thuốc Y đạo Khí Công Đổ Đức Ngọc.

-----------
Nguyen Huong

Thưa thầy, thầy là một sư phụ giỏi nhất nước Việt Nam con có 13 căn bệnh tập luyện khí công theo thầy và uống đường người khỏe ra vừa rồi con thấy hiện tượng thủy khắp mộc mắt đỏ ngầu ra ngứa con uống nước mía, nước chanh 2 ngày thì thấy đỡ lại hiện tượng tiểu đêm thế là thế nào thầy cho em biết 1đêm ko ngủ được.Cám ơn thầy
--------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 30, 2020 4:08 pm

Nguyen Huong

Thưa thầy, thầy là một sư phụ giỏi nhất nước Việt Nam con có 13 căn bệnh tập luyện khí công theo thầy và uống đường người khỏe ra vừa rồi con thấy hiện tượng thủy khắp mộc mắt đỏ ngầu ra ngứa con uống nước mía, nước chanh 2 ngày thì thấy đỡ lại hiện tượng tiểu đêm thế là thế nào thầy cho em biết 1đêm ko ngủ được.Cám ơn thầy
-------------
Thu Thủy Bui

Bài tập cho người ha thấp hay quá ạ. Bữa trước cháu chưa uống đường thi tập đc 100c là mệt run người, những bữa sau cháu uống đường trước thì tập liên tục đc 200c mới nghỉ, uống thêm 2thìa nữa tập đc tiếp 200c nữa ,xong mồ hôi ra nhiều,tối ngủ ngon, sáng ra rất khoẻ người ạ
--------

Jennifer Huynh

Con thúc hanh phường pháp cua thay va thay sức khoe tot lam. Con vo cung tri on Thay. Thay phát Hien ra phường pháp thật la hay va hữu ích. Thay la bo tác qua than. Người VN biet đèn phường pháp nay qua may màn
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 30, 2020 4:22 pm

Hang nguyen Atlanta
Từ ngày ở chùa về thực hiện đúng theo lời thầy chỉ dạy, sức khỏe con chưa bao giờ đư₫ợc tốt như bây giờ, ăn ngủ, tiêu, tiểu tất cả đều rất tốt ạ. Chồng con từ chỗ không tin tưởng việc uống đường, thì nay đã bắt đầu tin và uống.
Có lẽ con không cần phải đi kiểm tra lại nữa. Con chỉ cảm nhận sức khỏe mình tốt lên mỗi ngày là ok.
Mẹ con bị bệnh bao tử đã theo pp của thầy , mới 2 tuần nay cũng tốt lên nhiều ạ.
Thật may mắn con có pjước duyên được gặp thầy.
Thành tâm tri ân thầy, vì thầy tài đức vẹn oàn' Kính chúc sức khỏe thầy ạ.
----------
Nguyet Hoang

Bí quyết để mỗi người là Nam Thần và Nữ Thần Tình Yêu

Chư Vị cho tôi chia sẻ với các bạn bí quyết để mỗi người là Nam Thần và Nữ Thần Tình Yêu. Để cho khách quan thì các bạn phải xem thông tin này là một giải pháp Tâm Linh về sức khỏe và trường thọ. Nếu thấy phù hợp thì các bạn phải áp dụng thử rồi hẵng đưa ra bình luận. Đây cũng là những kinh nghiệm sau khi tôi thực hành theo lời chỉ dạy của Chư Vị bằng TIẾNG NÓI TỪ THINH KHÔNG.

Trước khi đến với vutruhuyenbi.com để được theo Chư Vị học Đạo thì tôi là một người sống nội tâm, rất kín đáo, sống chủ yếu bằng tinh thần vì vậy những công việc kinh doanh hay kiếm sống của tôi cũng được tôi giải quyết trên nguyên tắc tập trung tinh thần cao độ để giải quyết một vấn đề nào đó bằng mọi giải pháp mà tôi học được. Có lẽ vì vậy mà tôi có một thể chất rất yếu. Tôi thường bị mệt mỏi rũ rượi kinh niên nhiều khi không còn muốn sống nữa. Tôi cũng tìm kiếm rất nhiều những thông tin về sức khỏe, bệnh tật, thuốc men. Đến năm 47 tuổi, tôi trải qua những cơn sốc tinh thần trầm trọng vì vấn đề tài chính vì thế sức khỏe của tôi suy giảm ghê gớm. Tình cờ lên mạng tôi tìm thấy trang web Khí Công của Thầy Đỗ Đức Ngọc, tập theo được 6 tháng thì được Thầy dẫn vào vutruhuyenbi.com để học Đạo.

Tôi được Chư Vị dẫn dắt chỉ cho tôi những trang web cần đọc, những kiến thức cần phải cặp nhật, những phương pháp tập luyện để rèn luyện thân tâm thanh tịnh.

Công phu: Tu Thân và Tu Tâm thì tôi ăn chay trường và áp dụng bài "Lễ Phật Trì Danh và Ngồi Thiền Phản Văn Trì Danh" trong khicongtinhdo.blogspot.com.

Công trình: Tôi đi khuyến tu, cho người ta biết về thế giới tâm linh, cho người ta hiểu về Luật Thiên, khuyên người ta biết sống đời đạo đức.

Công Quả: Nhờ đi khuyến tu mà tôi được dạy rất nhiều về cách thức mà Thế Giới Tâm Linh điều khiển con người như thế nào, từ đó tôi càng phải học để không phạm Luật Thiên giúp tôi tu tâm, dưỡng tánh của mình.

Sau thời gian thực hành như trên, tôi nhận thấy:

- Ăn chay trường và tập Khí Công Tịnh Độ thì rất khỏe mạnh và trị được hết các bệnh mãn tính, ung thư. Đặc biệt là lượng tinh chất từ thức ăn mà tôi nhận được sau mỗi bữa ăn thì nhiều vô kể. Ví dụ: Bài Bổ Máu trên trang Khí Công Y Đạo của Thầy Ngọc, tôi ăn chay trường, uống đường mà tập khí công (600 cái Kéo Ép Gối, Niệm Phật) thì lượng máu có thiếu cỡ mấy cũng chỉ cần 1 tuần là đủ theo tiêu chuẩn, mà các bạn biết là phải 40g tinh mới tạo ra 1 g máu.

- Bây giờ nói về bệnh không muốn yêu của đàn ông và đàn bà thì tình dục phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe, thiếu máu (lượng máu) thì các ống dây thần kinh bị teo dẫn đến dương vật và âm vật không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Những ai nam giới mà bị liệt dương, nữ giới mà bị lãnh cảm thì áp dụng thử cách làm như trên, các bạn sẽ cải thiện được tình hình chăn gối của mình. Ngoài ra những phụ nữ mà cho con bú hoặc hay bị đau bụng kinh áp dụng cũng rất tốt bởi người mẹ phải đủ máu thì sữa mẹ mới được đầy đủ, khí huyết thông toàn thân thì mới không bị tắc sữa dẫn đến viêm sưng đau.

- Để việc chữa bệnh được tốt thì lượng máu trong cơ thể phải đủ. thiếu máu thì bạn có đi châm cứu, bấm huyệt, massage, uống thuốc tây đến mấy cũng không thể làm bạn hết đau, hết bệnh bởi có máu đâu để mà tưới đủ cho cái thân bệnh hoạn, tế bào không nhận được dưỡng chất và ô xy thì bảo sao không bệnh, bảo sao không yếu đủ mọi đường.

Tôi đã được Chư Vị dạy như thế đấy. Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

Nguồn tài liệu, kiến thức được trích từ khicongydaovietnam.wordpress.com


Nguyet Hoang
4 months ago
HEALING AND LOVING OF SECRET BUDDHISM

Gods teach me not to limit myself in desiring or finding the pleasure and comfort of life. We all have greed in food, beauty, love and money, etc. Our life is trying to find pleasure. The power of craving for pleasure should be transformed into the supernatural force for us to enjoy pleasure in the right way, not to against pleasure as sins.

I’ve been taught by invisible masters on how to have a healthy vegetarian diet, how to practice qigong by Master Do Duc Ngoc and support me in live as well as my business. That’s why I live a very pleasant religious life. I’m submerged in the love of God. When my cancer was in a critical phrase, I heard His voice guiding me, comfort me to get through this difficulty. I’m deeply grateful to Him to win this painful sickness.

Gods also tell me to have a good diet for sickness treatment and improve my health. Human have disease, sickness because they violate God’s law not to kill other creatures, eat them to feed ourselves. I’m instructed to maintain the Five Precepts in Buddhism which are not harming or killing living things, not stealing, not committing sexual misconduct, not lying, not taking intoxicated substances. Since then, my health was improved tremendously, my business also started growing. After 2 years, my body was juvenile again. Especially, because of the yin and yang in my body were harmonized, I can reach to the orgasm without sexual intercourse.

I’ve promised to Gods to spread my experience to achieve happiness to all my friends, all people on earth and hope them can achieve happiness just like me. You shout be done like this.

RELIGIOUS-MYSTICISM-SUPERNATURAL STUDIES
In the past, around 30 years ago, we have propagated the Secret Religion under the name of Secret Buddhism. However, we have gone beyond Buddhism to effectively initiate people of all faiths, allowing them to pray to their religious leaders in the initiation ritual, usually in five to 10 minutes, many people have received the supernatural force, have opened the third eye, or have experienced astral body traveling among other extraordinary feelings, sensation of smell, vision, auditory...etc..
Our initiation ritual is always free. To become a student of the Mysteries, contact us at matgiao@yahoo.com
THE CELES

Read more: Đạo Học - Thần Bí Học - Thần Thông Học | Religous-Mysticism-Supernatural Studies http://vutruhuyenbi.com/#ixzz4eTa8bAUA

----------
ĐẤNG HÓA CÔNG GIÁNG ĐÀN BAN MẬT KHẢI VỀ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ BA
Con yêu dấu, hãy mau chấp bút đề Thiên Kinh.
Dạ, con kính cẩn vâng mệnh ạ!
Loài người hãy nghe đây. CHÚNG TA LÀ THIÊN ĐÌNH - THIÊN CHÚA - NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH Ban Mật Khải Về Chiến Tranh Thế Giới Thứ Ba để loài người được rõ.
Chiến Tranh Thế Giới Thứ Ba được gọi là TRẬN CHIẾN ĐẠI HỦY DIỆT CỦA BỌN SATAN ĐỘC TÀI VÀ ĐỘC QUYỀN của thế giới loài người. Cầm đầu bọn satan này là giới tài phiệt của các quốc gia. Công cụ của bọn satan này là chính phủ của các nước. Bọn chúng đua nhau sản xuất hàng loạt vũ khí hủy diệt nhằm buôn bán vũ khí kiếm lời và khẳng định uy quyền thống trị của bọn chúng. Nhưng hỡi ôi! kẻ nào hơn kẻ nào trong cuộc chạy đua này.
Chúng đã dùng vũ khí hạt nhân để độc chiếm hải phận, đầu độc loài người mà không chút gớm tay.
Khủng khiếp hơn nữa là chúng dùng vũ khí sinh học như virus corona đang lan tràn thế giới ngày hôm nay. Con virus này được Trung cộng sản xuất với mục tiêu ban đầu nhằm vô hiệu hóa các loại vũ khí nguyên tử không được mang mã độc quyền của Trung cộng. Điều này cũng có nghĩa là loại virus này là một CƠ THỂ SỐNG THÔNG MINH có thể biến đổi để thích nghi với những điều kiện được loại trừ như một con người. Chúng biết tự động tìm diệt kẻ thù để tự nuôi sống chúng. Không may cho Trung cộng, kẻ chế tạo này không tính đến lượng khí độc của loài người ngày nay. Loài người ngày nay do ăn uống quá nhiều những sản phẩm được làm từ thịt cá nên mỗi cá thể loài người là một lò hạt nhân. Còn khốn hơn cho Trung cộng là không có cách gì để gắn vào cơ thể sống của con người cái mã độc quyền của Trung cộng. Khi virus corona được mang ra thử nghiệm với vũ khí nguyên tử thì đồng thời lại gây ra vụ thảm sát hàng loạt chính người dân của mình trước tiên và hay hơn nữa là hủy diệt chính chúng, những kẻ đã chế tạo ra loại vũ khí sinh học này. VẬY KHÔNG PHẢI LÀ GÂY NHÂN NÀO GẶT QUẢ NẤY CHĂNG?
Bọn satan trên thế giới loài người đã thấy chưa. Các ngươi cũng được hưởng chung số phận với đồng loại Trung cộng của mình.
CHÚNG TA cho các ngươi thấu tỏ lòng dạ độc ác của các ngươi đã gây nên thảm họa toàn cầu là như thế nào khi không chịu nghe theo LỜI RĂN DẠY CỦA CHÚNG TA. Các ngươi có tiền, các ngươi có quyền, các ngươi có sức mạnh hủy diệt chăng?
Truyền khắp thiên hà tiếp nhận Thiên Kinh để làm bài học răn mình.
Cẩn bút
Cơ bút Nguyet Hoang (https://www.facebook.com/NH%C3%82N-QU%E ... _todo_tour)
--------
Tien Khuc

Con năm nay 62 tuổi. Từ khi biết phương pháp chữa bệnh theo cách của thầy từ 2011 . Con khỏi bệnh đau đầu sau gáy. Khỏi bệnh tiêu chẩy về sáng sớm. Khỏi ợ hơi. Khỏi đau lưng hết tiểu đêm. Làm việc không biết mệt.Con học theo cách chữa bệnh của thầy ap dụng chữa bệnh cho hàng trăm người các bệnh đều kết quả tốt.Nhiều người mời con vào bệnh viện thăm bệnh và nhiều người nghe con không chữa ở viện về chữa tại nhà theo cách chữa của đông y khí công y đạo.Có người gọi con là ông tiên.Con cảm ơn thầy đã cho con sức khỏe và giúp nhiều người thoát chết.Nam Mô A Di Đà Phật.
-------------







--------------------
Sao Thiên

Qua tuyet voi Rat khoa hoc Va co suc thuyet phuc cao de hieu Cam on Thay đa tan tinh het long chi day chia se cho chung con duoc hieu can ke ro rang Chung con mong Thay luon duoc than tam an lac de giup cho doi lan dao duoc loi ich A Di Da Phat
---------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 8 01, 2020 11:08 am

Lê Phương

Ai hữu duyên và đủ phước tin và thực hành theo phương pháp của Thầy thì sống khỏe mạnh và hữu ích, còn những người tự ngã ngã mạng cao thì sẽ chịu nhiều đau đớn vì bệnh, vì thuốc. Chúng con cảm ơn những bài học hữu ích và quý giá của thầy Tổ và sự làm việc không mệt mỏi để xuyển dương KCYD đến mọi người của những người yêu quý và trân trọng phương pháp KCYD.
-----------

Chu Ngọc Trung

Chúc thầy sức khoẻ,thật ko biết nói thế nào về ân đức của thầy, nhưng có một sự thật nói với thầy thế này là nhiều người không tin đâu thầy ạ, nói với họ là đường chữa các bệnh,họ còn chửi mình không ra gì,bảo toàn xem ba cái linh tinh,họ còn bảo nếu giỏi đi ra viện mà mở phòng khám cứu người,thật ko biết làm sao mà độ cho họ được thầy ạ,còn một điều nữa ở việt nam mà đưa lên trên Facebook mà tuyên truyền uống đường chữa bá bệnh là bị bắt và nộp phạt tiền tội tuyên truyền lung tung,thật là rất khó cứu độ được chúng sinh,chúc thầy sức khoẻ
------------

Ngocanh Dothi

Tôi nhờ uống đường và tập lăn mỗi ngày. Tôi đã tự chữa khỏi bịnh trào ngược dạ dày. Hết bị sặc, bị ho , bị nghẹn khi đang ăn uống. Đường huyết của tôi hiên tại hơi cao do tôi không có nhiều thời gian để tập khí công. Nhưng tôi không hề sợ hãi. Tôi thấy người rất khoẻ. Tôi đã uống trên trên 100 kg đường cát vàng. Và đã tự bỏ đi, không uống thuốc 3 viên trào ngược dạ dày và 2 viên trị tiểu đường mỗi ngày. Tôi tự bỏ thuốc được gần 1 năm nay rồi. Đó là thuốc BS đẫ cho tôi lảnh để uống cả năm. Tôi rất mừng và rất biết ơn BS Đỗ Đức Ngọc. Xin chúc Thầy luôn được dồi dào sức khoẻ. Vạn sự bình an. Tôi vẫn tiếp tục uống đường mỗi ngày đến hết cuộc dời của mình. Điều đáng buồn là nhiều người chung quanh tôi đã không tin tôi, không ủng hộ tôi. Họ còn bảo là tôi đang tự đầu độc mình. Buồn thay.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 8 06, 2020 1:16 pm

hong hoanh hoang

-Con chào bố Đỗ Đức Ngọc,năm mới con chúc bố thật nhiều sức khoẻ và thành công trong mọi sự.Con chia sẻ với bố kết quả đi khám của con.Con khám tầm soát u vú thì được kết quả huyết áp 100/60,họ không đi máy điện tử mà lại biết được,con bảo con thấy thi thoảng ngực bị nhói đau,có lúc thành một đường từ dạ dày lên hay từ ruột trái lên,khi con cảm thấy mệt mỏi,bác sĩ nói có thể là do con bị đau cơ vùng ngực,con mừng quá bố ạ.Con chỉ mong von lên dc thêm 5-7kg mà khó quá,vì con không thèm ăn gì cả,đại tràng của con họ nói có nang nước,từ ngày con thực hành theo thầy đường ruột con ít bị đau như trước,con mừng lắm thầy ạ.Năm vừa rồi con mua Đương quy tửu dạng cao uống thấy khỏe lên thầy ạ.Đi làm con không bị hiện tượng tụt đường huyết cấp từ trên não bộ xuống,mà bị mệt tim nhưng con xử lý được.Con làm massage cho khách ban đầu họ chê con nhỏ bé,làm không mạnh tay,càng về sau con càng cố gắng rèn luyện tốt nên khách họ khen con lắm.Con vẫn duy trì uống đường và tập luyện các bài KCYD.Gia đình con cũng đã dần tin tưởng con cũng như phương pháp tập luyện của con hơn.
Con nói với bố thế này,hiện nay các bệnh viện đề ra 6.5 đã là tiểu đường con đã nghe người bệnh họ nói,từ chỉ số mỡ máu cao họ khuyên người bệnh không ăn cái này phải kiêng cái kia,người mập thì không sao chứ người gầy càng kiêng càng kiệt sức,bố con m67 chưa đến 60kg mà người ta bảo ăn ít cơm đi,trong bia có đường không được uống,cũng không cố vấn dinh dưỡng cho người ta tăng khẩu phần ăn cái gì thì tốt cho bệnh mỡ máu hay dạ dày phản ứng với quá nhiều thức ăn như cà tím,trung ga,chuối tiêu,cà phê,sữa thì phải xử lí thế nào để người ta vẫn dùng được thức ăn đó?Thật vô lí hết sức.Mừng một cái là bố con đã bắt đầu chịu tập luyện một tí,bố con khoe ép bụng kéo gôi bụng nhỏ lại rất nhanh,bài Dịch cân kinh bố con tập sau 3 ngày thì khỏi đau nhức bắp tay,và bố con cũng chủ động chia sẻ cho mọi người.Hiện nay các Video của KCYD đã chia sẻ rộng rãi ra cộng đồng,con mong bố giải đáp cặn kẽ và dễ hiểu cho mọi người thực hiện,tránh để kẻ tiểu nhân thừa cơ nói xàm với bóc mẽ,chúng nó có tu luyện như bố đâu mà đòi chữa bệnh nan y được cho người ta,bố có nói thế nào con vẫn tin là bố nói đúng,mà cho dù bố có sai đi nữa thì bố vẫn đúng,không phải vô tình mà con nói như thế.Ai không hiểu họ lại bảo mê muội,cuồng tín.Lại mừng thêm KCYD đã có hậu nhân kế truyền là một bạn trẻ đam mê võ thuật và các bộ môn thể thao hạng nặng,rất phù hợp để giảng dạy và truyền bá KCYD,xưa nay vẫn còn ranh giới giữa người bình thường khỏe mạnh không cần tập luyện với người có bệnh,khỏe lên nhờ tập luyện.Con nghĩ bao đời nay Tây y họ cũng tạo dựng được niềm tin chữa bệnh trong phần đa rồi,giờ mà họ sáng suốt nhìn nhận lại thì đã không có chuyện ngay cả bác sĩ cũng mắc nhiều bệnh không chữa được mà không có biện pháp xử lý nào ngoài thuốc cả.Con nghĩ bố xứng đáng được vinh danh,được công nhận.Trong lòng con bố là số 1.Con cảm ơn bố.Nam mô Đức Di Lặc Quang Minh như lai..
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách