*** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 4 20, 2021 12:40 pm

Phạm Mười

Con cảm ơn thầy hôm nay con đến nhà cô ĐINH THỊ BÌNH MINH ở Hải Phòng để học về y học bổ sung của thầy. Con cảm thấy rất bổ ích mà mở mang kiến thức ạ. Con đã áp dụng và tập theo cô BÌNH MINH hướng dẫn, con bị bệnh về dạ dày sau khi uống đường và lăn 15' con đã nôn hết ra ạ. Con cảm thấy người mình nóng hơn và thoải mái hơn hẳn. Thực sự rất diệu kỳ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm vì những gì thầy đã làm cho mọi người. Con thực sự rất ngưỡng mộ thầy ạ!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 4 21, 2021 2:48 pm

Cop Oggy

Da,Con xin phép tự giới Thiệu, Con năm nay 35 tuổi, con ở VietNam, Tỉnh Sóc Trăng, đang là Dược Sỹ, con biết tới Thầy qua youtube Loan Nguyên , DoDucNgoc từ năm 2016 cho tới nay, vì 1 phần công viêc và học nên không thể nghe hết những bài giảng của Thầy. Con rất thích môn Khí Công, Thầy gọi là Y Học Bổ Sung. Bài đầu tiên là Lập Lư Đảnh, Đóng mở Thiên Môn, Giáng Dương- Thăng Âm- Xả Trược, Thông Thiên Môn- Ấn Đường,... Con không biết là còn những bài nào nữa ko ạ, hình ảnh trên youtube quay từ 10 năm trước nên hình ảnh và âm thanh mờ và khó nghe và có những chỗ con không hiểu rõ tận gốc được nên khó có thể hệ thống được kiến thức.
Con xin Thầy có thẻ gủi cho con Bộ Tài Liệu Khí Công để con học hỏi thêm nhiều ạ. Con Cám Ơn Thầy.
Kính chúc Thầy Sống Lâu để giúp Đời và Người. Kiến Thức và Đạo Đức của Thầy con luôn ngưỡng mộ và học tập mỗi ngày.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 5 07, 2021 2:50 pm

Denise

Kính thầy ạ,

Con cảm ơn Thầy rất nhiều đã không quản thì giờ mà nhớ và gửi đến cho con những tin tức quan trọng trong cuộc sống đầy lo âu này. Con cũng cầu mong Thầy và gia đình luôn được nhiều sức khỏe và sống lâu trăm tuổi để chúng con được nhờ sự chỉ dẫn về sức khỏe của Thầy ạ.
Tụi con cứ nói với bạn bè là Thầy cao tuổi mà da mặt lúc nào cũng hong hào và tuoi trẻ, chúng con phải học làm theo điều Thầy day bảo mà sao chúng con lười quá Thầy ơi, lúc có lúc không. Chúng con phải cố gắng nhiều lắm ạ.
Thôi vài hàng kính thăm Thầy và gia đình được mọi sự an lành trong đại dịch này.

Kính Thầy,

Dung Thái (cháu nội của nữ sĩ Tương Phố, chắc Thầy còn nhớ con)
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 5 09, 2021 2:59 pm

Bạch Thầy

Có một người hỏi con rằng, nhìn lại một thế hệ đông y trong vòng 50 năm trở lại đây, con trân trọng ai nhất, và vì sao ?
Con không ngần ngại mà trả lời Đó là sư phụ con là Thầy Đỗ Đức Ngọc, vì người đã một mình chiến đấu để bảo vệ sự sống cho nhân loại, một mình chiến đấu maifia ngành dược, và sự nghiên cứu của Thầy vượt bậc hơn hẳn các giải Nobel y học, vì các giải ấy chỉ nghiên cứu chứ không ứng dụng để cứu người thực tế. Còn các thầy đông y nước nhà chỉ đi theo lối mòn xưa cũ mà không hề sáng tạo không có định hướng cho thế hệ mới.
Bạch Thầy, sau khi trả lời cho vị ấy xong, lòng con thật hãnh diện vì đã là học trò của Thầy
An Huệ
--------------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 5 15, 2021 1:42 pm

Nam Ngo <ngoquangnam1942@gmail.com>

kính chào Thầy . Tôi 81 tuổi ở Ha nọi. tôi đã xem các clip của Thầy suôt mấy năm nay. tôi khâm phục tài năng và trí tuệ của Thầy xứng tầm 1 nhà bac học về y học.
tôi là họa sĩ,nhà báo, nhà văn. Tôi bị tiểu đường tiyp 2 đã 3 năm. uống thuốc Tây, nhưng từ khi đọc những bài của Thầy,tôi đã vât bỏ thuốc Tây. hiện tôi đo đường huyết lúc đói là 8,2 lúc no là 12 đến 14 thì có sao không thầy? còn đo HBMC thì từ 6.5 đến 7.
lạy thầy xin thầy chỉ. hiện nay mắt có bị mờ và gan bàn chân tê bì thì có sao không a? xin thầy chỉ bảo
kính chúc Thây an khang.
-----
Xin cảm ơn Thầy. Xin Thầy nhận của mỗ một lạy. Thật không ngờ Thầy lại mail trả lời. Xin làm đệ tử của Thầy. Thế là nửa vòng trái đất vẫn được găp Thầy. Lần nữa kính lạy Thầy . NGÔ QUANG NAM Ha Nội

Nam Ngo
Attachments
10:14 PM (47 minutes ago)

Lần nữa xin lạy Thầy.. Từ xa nửa vòng trái đất, không biết lấy gì tạ ơn Thầy. Xin gửi đến Thầy 18 bài thơ được rút ra từ hơn 1000 bài thơ của 8 tập thơ đã in để gửi đến tặng Thầy gọi là tạ ơn Thầy. Ngày nay thờ cơ chế thị trường chẳng còn mấy người yêu thơ... nhưng tôi tin Thầy thuộc thế hệ U80 , lớp người cổ biết trọng kinh Thi . Xin Thầy đọc giải trĩ nhàn lãm
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 5 15, 2021 10:55 pm

cám ơn Thầy, con đã nhận được, nhờ các tài liệu viết tay, con có nhiều thời gian để học hơn. con có ý này, không biết Thầy nghĩ sao : những tiết học của của Thầy qua chương trình của cô An Huệ, nếu được cũng nên có bản văn viết. chúng con mong lắm. chúc Thầy và mọi thành viên được mọi điều tốt lành.
Cha Pr Trần văn Phúc.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 5 17, 2021 3:46 pm

Thầy Tổ đã đi trước tây y nhiều năm. Cám ơn Thầy rất nhiều
Nguyễn Tuyên

-------
Nam Mô A Di Đà Phật
Con thành kính tri ân công đức của Thầy Tổ đã đem lại sức khỏe cho cộng đồng khắp đất nước. Con kính chúc Thầy Tổ mạnh khỏe ạ
Chung Đỗ

-------------
Từ khi em biết đến nhóm của mình, em làm theo và thấy điều tuyệt vời đã đến với em và gia đình em, đó là sức khỏe, trước khi em chưa biết đến phương pháp này, hàng năm em mất khá là nhiều tiền thuốc mà sức khỏe thì lại yếu, làm việc mất năng suất.
Nhưng khi chia xẻ với mọi người về pp chữa bệnh của thầy thì nhận được nhiều nỗi buồn hơn là vui. họ nói nọ nói kia, thậm chí là còn mỉa mai.
Vì mình bác sĩ không phải, y tá thì không, chẳng ai tin nữa, cứ ốm là đi bác sĩ, đi bệnh viện cơ.
May mà có bằng chứng đại dịch này liên quan đến đường huyết. Chắc em đỡ buồn hơn.
Đúng là không có duyên, chị An Huệ ạ.
Thôi thì cứ mình khỏe, gia đình mình khỏe là mừng rồi. Ai có duyên thì áp dụng.
Em cảm ơn Thầy Ngọc, chị Huộ, anh chị em trong nhóm rất nhiều
Nguyễn thế Hùng
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 5 20, 2021 6:10 pm

Pham Dung
Vâng, đường vô cùng quan trọng ạ. Vài chục năm qua, sợ tiểu đường nên em chẳng dám dùng đường, nên thiếu đường trầm trọng gây thiếu máu, hại tim, chóng mặt triền miên

Nguyen Tuyen
Thầy Tổ đã đi trước tây y nhiều năm, cám ơn Thầy rất nhiều


Chung Đỗ
Nam MôA Di Đà Phật
Con thành kính tri ân công đức của Thầy tổ đã đem lại sức khỏe cho cộng đồng khắp đất nước. Con kính chúc Thầy Tổ luôn khỏe mạnh ạ,


Nguyễn Thế Hùng
Từ khi em biết đến nhóm của mình, em làm theo và thấy điều tuyệt vời đã đến với em và gia đình em đó là sức khỏe, trước khi em chưa biết đến pp này, hàng năm em mất khá là nhiều tiền thuốc mà sức khỏe thì yếu , làm việc mất năng suất.
Nhưng khi em chia xẻ với mọi người về pp chữa bệnh của Thầy thò nhận được nhiều nỗi buồn hơn là vui. Họ nói nọ nói kia, thậm chí là còn mỉa mai, vì mìng bs không phải, y tá thì không, chằng ai tin nữa, cứ ốm là đi bs, bệnh viện cơ.
May mà có bằng chứng lần đại dịch này liên quan đến đường huyết. Chắc em đỡ buồn hơn.
Đúng là không có duyên chị An Huệ ạ.
Thôi thì mình cứ khỏe, gia đình mình khỏe là mừng rồi. Ai có duyên thì áp dụng
Em cảm ơn Thầy Ngọc, chị An Huệ, anh chị em trong nhóm rất nhiều.

Huynh Nga
Hay qúa, cuối cùng thì những lời dạy của Thầy nay đã thành sự thật.

Lê Tuyên
Điều tôi mong muốn nhất mọi người hãy tìm hiểu về KCYĐ để được nhận biết và truyền vá cho mọi người ai cũng biết về môn Khí Công Y Đạo này, rất có thể giúp cho các bạn trẻ nói chung, và cho các lứa tuổi trên trung niên, nhất là tuổi già, nên nhận biết để phòng và tự chữa cho mình những bệnh mà ai cũng mắc phải như tiểu đường, áp huyết cao, thấp,, gan, thận, tim mạch, mọi vấn đề về sức khỏe.Hãy tìm hiểu để trang bị cho mình cho người thân nhé.

Mai Phạm
Nam Mô A Di Đà Phật
Con thành kính tri ân Thầy tổ. Em cám ơn Cô An Huệ thật nhiều.
Nguyện cầu cho thật nhiều người biết đến những kiến thức vàng ngọc này để tự cứu mình, cứu người.Nam Mô A Di Đà Phật

Nga Bi
Nguyễn Minh Quang. Để thuyết phục mọi người tin và uống đường là điều không dễ, nên mình phải cố gắng lấy sức khỏe xủa mình làm bằng chứng xác thực nhất.
Bản thân mình có sức khỏe yêu bẩm sinh và nhiều bệnh tật, nhưng nay mọi người đều thấy sức khỏe mình tốt lên rõ rệt, nên người nhà mình đã tin và dám uống đường bạn ạ.
Chúc bạn kiên trì giúp gia đình bạn thành công,

Nguyển Mạnh Quang
Nga Bi, mình sẽ cố gắng để chứng minh cho mọi người biết....mình bị áp huyết thấp, thường xuyên bị au đầu, chóng mặt, phải đi cấp cứu...
Mình tập khí công bây giờ áp huyết cải thiện đáng kể....nhưng quan trọng nhất là mình không bị đau đầu khi trở trời mưa nắng nữa, và bệnh đạitràng co thắt 13 năm trời nay đã khỏi mà họ không nghe cì họ rất bảo thủ bạn ơi.

Nga Bi
Nguyễn Minh Quang, với những người không tin thì giải thích cũng mệt, đến lúc họ đường cùng rồi sẽ tự tìm cách cứu mình thôi.

Hoa Pham
Nếu đủ duyên thì đây là điều may mắn nhất gặp được trong đời ạ.
Cảm ơn Thầy tổ, cảm ơn chị An Huệ nhiều lắm ạ.

Bình Minh
Mình thấy Thầy tổ dạy đúng, cần học hỏi và ghi chép lại tất cả những gì thầy truyên
Sau này lưu giữ lại đời sau mình đường huyết cao người vẫn khỏe.
Từ khi nghe Thầy giảng và có duyên với KCYĐ, mình bỏ thuốc tây, thấy người khỏe mạnh bình thường.
Trước đó mình dùng thuốc tây sinh ra đủ thứ, tiêu chảy, mệt tim...
Nếu không có duyên thì mmình sẽ chết oan vì bệnh khác, vì theo tây y uống thuốc tây.
Vì theo Thầy, theo KCYĐ mình là đường huyết cao chứ không phải bn tiểu đường.
Cảm ơn vị Sư Tổ, cảm ơn chị An Huệ

Thu Hương
Thần đường và KCYĐ là lá bùa hộ mệnh của chúng sinh.
Cô vô cùng biết ơn Thầy tổ, cô An Huệ và tất cả cq́c thầy cô KCYĐ.
Tôi yêu ngôi nhà KCYĐ

Hương Võ
Ai đủ duyên mới đến với KCYĐ.

Trần thế Thạnh
Cám ơn chị An Huệ. Những kết qủa hết sức thuyết phục
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 5 25, 2021 9:56 am

Kinh chào Thầy!
Con đã nhận được tài liệu hướng dẫn khóa tu từ Thầy. Con có duyên đã được học qua lớp thiền Tịnh độ, nay được hữu duyên gặp Thầy thật là chân quý. Thầy thật như vị Bồ Tất cứu người. Con buổi chiều có nhiều việc phải làm, con xin Thầy cho con được tu buổi sáng ạ. Con cảm ơn và xin gửi tới Thầy lòng biết ơn trân trọng.
Đệ tử của Thầy : Nguyễn Đức Thùy
Địa chỉ của con : nhà số 2, ngách 51, ngõ 146, phường Văn quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 6 20, 2021 11:29 am

Lut Gao
2 days ago
Con là người đã từng được Thầy cứu khẩn cấp trước đây khi con cầu cứu! Con vẫn luôn ghi nhớ và biết ơn Thầy! Con đã ăn Gạo Lứt được khoảng 5 năm. Con hy vọng Thầy có bài viết về Huyết Áp đối với người ăn theo Thực Dưỡng. Đa số dân Thực Dưỡng đều bị HA thấp vì chỉ chú trọng vào quân bình Âm Dương nhưng chưa hiểu rõ Âm Dương và hầu hết đều rơi vào tình trạng quân bình thiếu. Đáng sợ nhất là tình trạng CỰC ĐOAN từ người hướng dẫn cho đến người được tư vẫn. Dẫn đến tình trạng một số người rơi vào tình trạng rất bi đát. Thực tế TD rất hiệu quả nếu người ta chịu đầu tư kiến thức và ko cực đoan, biết linh động phối hợp thêm các phương phap khác. Con kể ra đây một trường hợp con đã gặp mà ko thể giúp. Một phụ nữ tầm 30 tuổi đã theo TD được hơn 1 năm. Thân thể xanh xao bạt nhược nhìn là biết có bệnh. Khi con kiểm tra lúc 12 giờ trưa sau ăn 40'.Nhiệt độ ngón út 35, HA 87/68/113. Đêm lạnh ko ngủ được phải chườm đá nóng 1-2 giờ mới ngủ được vài tiếng. Đi cầu phân luôn nhão,vô kinh đã 6 tháng. Tình trạng này con hiểu là phải vừa chửa vừa bổ khẩn cấp bằng Đông Y, ăn uống và KCYD. Cô ấy bảo người hướng dẫn nói cơ thể âm quá chịu khó nhai kỹ từ từ hết. Con đi về suy nghĩ và thấy viễn cảnh rất tệ sẽ đến nên tìm đến nhà thuyết phục và sẽ hỗ trợ thuốc thang. Gặp Chồng là một cư sĩ tại gia củng ăn TD từng học Trung Cấp Đông Y về bấm huyệt xoa bóp. Người vợ đồng ý vì đã quá mệt mõi và mất niềm tin. Nhưng người chồng gạt phăng, cứ ăn và chuyển hoá nội tâm từ từ hết. Con định sẽ tìm đến người hướng dẫn nhưng theo lời mọi người thì Ni Cô này củng rất cố chấp, ko nghe ai cả! Buồn khi nghĩ đến tương lai của người bệnh nhưng đành bất lực! Con mong Thầy sẽ có những nghiên cứu bài viết về TD để giúp cho những người đang mắc sai lầm hiểu rõ và điều chỉnh. Con đã từng 8 tháng nhai cơm với muối mè và uống nước trà. Huyết áp chỉ còn 75/60 ( đo bằng máy cơ). Cân nặng cơ thể chỉ còn 40 kg, cơ thể luôn lạnh ,mùa thu và mùa đông ko dám tắm hoặc tắm nước nóng buổi trưa. Trước đó con củng đã theo chửa các phương Pháp khác nhưng bó tay. Đã có lúc vừa nhai cơm Gạo Lứt vừa viết di chúc. Sau 8 tháng con bắt đầu phối hợp các phương phap khác ,ko kiêng đường. Luôn có máy đo đường, huyết áp, nhiệt kế. Sức khoẻ con giờ tốt hơn trước nhiều. Chúc Thầy luôn khoẻ và sống thật lâu để hoàn chỉnh môn KCYD giúp ích cho mọi người.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách