*** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 2 10, 2021 10:40 am

Tolick Nguyen

Thức đêm mới biết đêm dài
Uống đường mới biết ,đường vào đi đâu. Thành tâm cám ơn thầy tổ sáng lập ra bộ môn y học bổ xung khí công y đạo,cùng toàn thể các thày,cô và các anh,chị .đã gúp khai tâm ,mở trí cho mọi người thức tỉnh ,hiểu và tự chữa bệnh cho mình.xin chân thành cám ơn
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 2 10, 2021 2:52 pm

Sanha Nguyen


Thầy Ngọc kính mến,
Nhân dịp Xuân về, đệ tử xin chúc thầy vạn an cùng với bài thơ ngắn gọn sau đây.
Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Ơn Trên phù hộ chúng ta.
Chúc Thầy
Ngày Xuân thành kính chúc thầy,
Thân Tâm An Lạc Phước đầy Nghiệp vơi.
Minh tâm kiến tánh sáng ngời,
An nhiên tự tại thảnh thơi cuộc đời.
Tận tâm cứu bịnh giúp người.
Tây Phương Cực Lạc là nơi sẽ về,
Xa lìa bể khổ sông mê,
Về nơi Tịnh Độ trăm bề yên vui.
Ngày Xuân sắp sửa tới nơi,
Lòng thành kính gởi mấy lời chúc xuân,
Chúc cho Quý Quyến xa gần
An khang Thịnh vượng Phong vân đắc thời.
Nỗi buồn thì một chút thôi,
Niềm vui là cả vùng trời bao la.
Bình yên trên thuận dưới hòa,
Gia đình đầm ấm hoan ca cuộc đời.
Lòng thành có bấy nhiêu thôi,
Cầu xin Chư Phật trên Trời thi ân.
San Hà kính chúc.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 2 11, 2021 8:14 am

kubi tien
Sắp kết thúc năm cũ,chuẩn bị bước sang năm mới.
Con xin gửi lời kính chúc Thầy, gia đình cùng toàn thể thành viên Khí Công Y Đạo
năm mới hạnh phúc,sức khoẻ cùng sự may mắn,niềm vui.
Chúc cho Khí Công Y Đạo ngày càng phát triển,giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.
--------------
thanh dinh

Da kinh thua Thay,

Con doi on Thay da chi dan cho con su hieu biet ve tam quan trong cua duong. Con dang tim hieu them ve KCYD qua nhung bai day cua Thay tren YouTub va tren cac website cua KCYD. Nhung loi day cua Thay nhu mo ra truoc mat con mot the gioi moi ve y khoa. That la bo ich
Kinh thu
Con Thanh Dinh
-----------
Thầy kính yêu
Thầy là ánh từ quang soi đường cho chúng con. Con kính chúc qúy Thầy năm mới đạt được nhiều thành tựu trên con đường cứu khổ cứu nạn, thân tâm thường an lạc.
Thầy mãi là bóng tùng che mát khắp thế gian.
Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Con Diệu Tấn KIm Tien Erdmann
-------------
Gia đình Mình Trinh kính chúc Thầy và gia quyến luôn được bình an, khỏe mạnh, vạn sự như ý, gia đạo cát tường.
Nguyện xin ơn trên gìn giữ Thầy mọi nơi mọi lúc trên bước đường phục vụ.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Con cám ơn Thầy đã cho con được thưởng thức video Công Múa.
Những giây phút thư giãn rất quý trong ngày đầu Xuân.
Kính thư
Vũ Mai Trinh
---------------
Hiệu Nguyễn Văn

Dạ con kính chào Thầy ạ! Năm mới con xin phép kính chúc Thầy cùng đại gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin cảm ơn và tri ân người Thầy chưa một lần được gặp và ngàn lần biết ơn. Biết ơn những giá trị mà Thầy đã dày công nghiên cứu, thực hành và đã trao cho cộng đồng ạ. Yêu thương và biết ơn!

------------

Năm mới con chúc gia đình bồ tát ngọc sức khoẻ dồi dào và thắng lợi mới.luôn khoẻ mạnh để cứu giúp và giúp đỡ mọi người ạ
Philong Duong
--------------
Dinh Chi Dung

Trước thềm xuân mới xuân Tân Sửu 2021 con kính chúc Thầy và gia đình dồi dào sức khoẻ, gặp nhiều may mắn, vạn sự cát tường như ý để giúp cho đời và cũng giúp cho con có thêm kiến thức về y học.

Con Như Ngộ kính chúc.
--------------
Đăng Lành

Dạ chào Thầy , con là cái ních Redme bữa nay trong Zoom được gặp mặt trực tiếp và nói chuyện với Thầy con mừng ạ , cũng nhờ cô An Huệ đệ tử Thầy con mới biết !

Con tên thật là Đặng Văn Lành , hiện tại ở Tây Ninh , Việt Nam
Con biết đến khí công y đạo cả 2 năm rồi con rất quý phương pháp này .
Năm mới không có gì hơn con chúc Thầy sức khỏe , bình an và chỉ mong được nghe Thầy đọc chú và niệm Phật hằng ngày !
-------------------
Thưa Thầy, con là Kim Vân, 54 tuổi, ở Vũng Tàu. Con có tham gia nhóm Zoom Cộng tu của Thầy cùng với các huynh đệ.

Con mong Thầy luôn được nhiều sức khỏe.

Ngày đầu năm mới, con kính chúc Thầy cùng gia đình vạn sự đều an và lòng từ bi của Thầy luôn trải rộng đến mọi người.

Con - Kim Vân
------------
Năm mới 2021 con xin được kính chúc thầy mạnh khỏe bình an và tươi trẻ để cống hiến cho xã hội những kiến thức mới, hay của khí công y đạo . Để mọi người luyện tập theo cho khỏe mạnh . Vậy con xin được kính thầy .
Inbox

Thuong Bui
----------------
Tuyết Lan Bùi Thị

Năm mới con chúc thầy được nhiều sức khỏe ,mãi là người thầy quí mến trong lòng con .
Mong dc gặp thầy 1 lần . Happy new year .
------------
Thanh Do

Bạch Thầy!
Nhân dịp năm mới 2021 và Tết nguyên đán Tân Sửu, Con gửi thư qua chúc Tết Thầy. Con xin chúc Thầy cùng toàn thể gia đình, một năm mới Sức Khoẻ - Bình An; Chúc cho bộ môn KCYĐ ngày một phát triển, được nhiều người biết đến và học hỏi.
Thưa Thầy! Tình hình hiện nay, trên toàn thế giới và cả Việt Nam, dịch Corvid-19 đang hoành hành. Con xin Thầy gửi cho con các bài giảng có liên quan để con học tập thêm với ạ.
Nhân đây, con cũng xin Thầy nick Và pas của phòng học Zoom để con tham gia học hỏi thêm.
A Di Đà Phật!
Mr. Thanh (Hanoi)
-----------

CatTuong HoaCatTuong

Thầy Kính Quý !
Năm Mới Xuân về, con xin Kính Chúc Thầy và gia đình luôn luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, bình an ngập tràn hạnh phúc với tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống !!!
Con vô cùng cảm ơn Thầy thường gửi bài học cho con ah. Đó là những bài học và tài liệu vô cùng quý báu để con lưu trữ , học tập và khai thông những đầu óc còn mê muội khác....
Một lần nữa con xin Cảm ơn Thầy thật nhiều và Kính mong Thầy mãi mãi mạnh khoẻ trường tồn với thời gian Thầy yêu nhé
Con, Kiều Nhi Nguyễn
------------

Vinh Trinh Dinh <trinhdinhvinh2015@gmail.com>

Năm mới Con kính chúc Thầy sức khỏe an khang công đức vô lượng giúp đời giúp người hoa thơm quả ngọt vạn sự tốt lành
-------------

Trung Vuthanh

Năm mới con báo cáo với thầy là trong năm qua con học được cách chữa hà đồ lạc Thư của thầy con đã chữa khỏi mấy người bị ung thư não bệnh viện trả về con thật sự cảm ơn trời Phật đã cho con biết thầy thầy đúng là Phật sống
-----------
Tuom Dang

XUÂN TÂN SỬU 2021 em kính chúc Thầy và gia đình mạnh khỏe,
nhiều niềm vui hạnh phúc. Thầy mãi mãi là người Thầy vĩ đại đã cứu,
giúp mọi người, chúng em mãi mãi nhớ ơn Thầy. Cám ơn Thầy !
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 2 14, 2021 2:24 pm

Thân gởi lương y Đỗ Đức Ngọc,

Cám ơn những hướng dẫn và trả lời thắc mắc. Tôi sẽ áp dụng, nhận thấy thời gian thích hợp nhất cho việc luyện cách thở là lúc lái xe.

Tôi không bị tiểu đường, nhưng bị suyễn và tiểu nhiều lần trong ngày.

Tôi có kinh nghiệm xin chia xẻ cùng lương y: khi mình còn sức khỏe tối thiểu thì còn " thổi bếp lửa", khi yều sức thì không còn sức đâu mà thổi nữa. Khi tôi nằm trên giường trong bệnh viện để chờ mổ tuyến tiền liệt, thời gian chờ đợi khá lâu, tôi không biết làm gì, nhớ lại cách thở bụng và "thổi bếp lửa" mà lương y đã hướng dẫn. Sau khi mổ xong,còn nằm điều trị trên giường bệnh viện, tôi đã rút ra kinh nghiệm trên,dù không có gì to lớn, nhưng cũng có ích: phải luyện tập khi còn khỏe.

Một lần nữa, xin cám ơn lương y Đỗ Đức Ngọc.

TT Đức
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 2 21, 2021 7:53 am

Thầy kính mến,

> Nguyện xin ơn trên ban muôn hồng ân xuống cho Thầy, khoa KCYĐ và tất Cả những ai Thầy có bổn phận chăm sóc.
> Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Thư hồi âm Thầy gởi như là một kho tàng cho con học hỏi và nghiên cứu. Con thật vô minh. Cảm ơn sự khai mở của Thầy.
>
> Con cũng đã gởi chị Trinh $ để làm việc thiện để tạ ơn Thầy và hồi hướng công đức cho khoa KCYĐ được phát triển mạnh mẽ hầu giúp loài người trong các trận chiến của sinh học.
>
> Con là người Công Giáo, chồng cũ của con cũng là CG nhưng lại bỏ sang Phật giáo (và đó hai đời vợ cùng 2 dòng con với họ). Sau khi bị ly dị, con đã bỏ ra 2 năm học giáo lý PG, nhờ đó con hiểu được con người của mình (tham, sân, si; thất tình lục dục; chấp niệm.....) con được chỉ dạy thiền quán tứ niệm xứ để giải tỏa bao khúc mắc trong con người mình (mất 3 năm) con mới bình thường trở lại.
>
> Con chỉ thỉnh thoảng đi gym và tập “suối nguồn tươi trẻ” và ăn rau quả nhiều.
> Sau tháng 3/2020, con bị bịnh (con đoán COVID-19 vì các triệu chứng con mắc), sức khỏe con xuống hẳn. May mắn là do anh Minh chồng chị Trinh bị bịnh, con mới biết về KCYĐ và hiểu ra con ăn quá nhiều thức có tính cách dương : gừng, tỏi, chanh, rau... (chị Trinh đã phác hiện dùm con đấy). Nay được Thầy khai mở thêm cho biết con áp dụng sai. Con sẽ chỉnh đốn lại.
> Có 3 việc con nhờ KCYĐ mà tiến bộ mà cảm ơn rất nhiều:
> -có đã biết xử dụng và xem chừng sức khỏe mình bằng máy đo (áo huyết, đường) và giấy PH. Đồng thời biết được số chỉ cho khí, huyết và tâm thái con người để mà giữ sức khỏe.
> - con áp dụng lên bản thân các động tác tập và được mềm bụng cùng thông ống bao tử xuống ruột.
> -biết phân biệt thức ăn âm-dương và thấy tầm quan trọng đến sức khỏe như thế nào.
> Có lẽ còn nhiều sự tốt đẹp đến với con nữa nhưng lúc này con chỉ mới nhận ra được thế thôi.
> Con cũng nhận thấy việc Thầy khuyến khích không ăn thịt động vật là tốt nhưng Thầy có thể cho con biết thêm những thức nào có thể thay thế cho nguồn năng lượng đến từ động vật, được không Thầy? Con là dốt đặc phần này đấy!
>
> Thầy ơi, con có thể chia xẻ các bài Thầy gởi cho con cùng người thân cùng bạn bè để họ cũng biết về KCYĐ mà học tập và tự chữa bịnh, được không Thầy?
>
> Kính mong Thầy, các vị hữu trách của nghành KCYĐ bảo trọng sức khỏe trong thời điểm hổn loạn này.
> Nguyện ơn trên trả công bội hậu cho Thầy cùng tất cả những ai đang chiến đấu để nhân loại được sống khỏe và an bình.
> Kính mến,
> Con,
> Hồng Khanh
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 2 21, 2021 4:53 pm

Thúy Đào
Do Duc Ngoc thưa thầy con ở thái bình việt nam, con bị rất nhiều bệnh nặng nhất là trào ngược thực quản ăn o tiêu ,con đã học và tập theo hướng dẫn của thầy đến nay là hai tháng con đã khỏi rồi sức khỏe của con khôi phục rất ngoạn mục ,ở quê con mía rất nhiều ,nhưng mọi người sợ bị tiểu đường bị mù mắt cưa chân nên họ o dám uống rất nhiều người đau xương khớp, u tuyển giáp,gù lưng ,tai biến não vv con muốn mở trung tâm tập khí công tự chữa bệnh giống chị an huệ ,để sự sống khỏe mạnh được hồi sinh trên quê hương nghèo khó của con, con thành kính cầu xin thầy cho con lời tựa để bà con tin tưởng uống nước mía tập khí công và khỏi bệnh như con con mong sự hồi âm của thầy. ­ ­ Con. ­ ­ Đào thị thuý
-----------
Ngọc Anh Life

Con chào thầy.Con tình cờ đọc email của chồng con.có một thầy người Vn 87 tuổi qt Mỹ gửi cho ck con chương trình bao vệ sức khỏe của thầy. trong đó có chương trình tiểu đường của thầy.con thấy quá logic và quá đúng. chồng con 66 tuổi cũng qt Mỹ. ngay ngày hôm đó đến hom nay 17/7 được 2 thang hơn rồi con ko cho ck con uống thuốc tiểu đường ma cho uống nước đường mía vàng tự nhiên. Đường thốt nốt và uong nước mía tươi mỗi ngày và tập thể dục bằng cách nhảy sàn nhún và đi bộ 1 ngày 2km.sk ck con đã khỏe len nhiều da mặt hồng hào Thầy ạ.trước đó ck con hay bị tụt đường vì uống thuốc tiểu đường mồ hôi vã ra mặt tối sầm con luôn phải mang theo kẹo.Đúng là Chúa lòng thương xót cho chồng con sống lâu hơn.Con tạ ơn Chúa. tạ ơn thầy vì những lời chỉ dạy của thầy.con đã loan chuyền cho những người bệnh và người nhà có người bệnh.người bệnh tren toàn tg nói chung va người vn nói riêng.rất cần biết kiến thức vô giá này đúng ko Thầy?

-----------------
Thanh Pham

thưaThầy kính yêu, con đã xem đi xem lại tất cả Videos của thầy rất nhiều lần ,rất nhiều lần, mà lần nào còn cũng thấy rất mới mẻ hay vô cùng,con nhớ ơn thầy mãi mãi, nếu trời ko chỉ đường con biết KCYD thì ko thể nào tự giúp mình thoát khỏi bệnh tật luẩn quẩn dù tuổi còn trẻ, chỉ ước sao mọi người cố gắng ,tự tin vào bản thân ,tin vào lời khai sáng của thầy mà có 1 sức sống chất lượng, tự hào được là người của KCYD, cầu mong vạn điều tốt đẹp đến với thầy kính yêu ạ

Thầy vui tính tận tâm chỉ dạy..từ truoc giờ còn có mối thù truyền kiếp với đường vì vậy còn lúc nào cũng xanh xao bơ phờ ai nhìn cũng hỏi bị bênh gì sau đó còn ăn theo lowcarb và giản 5kg . chắc thầy cũng biet con như thế nào rồi...may mà gặp thầy . giờ con như một người khác khỏe hơn trước vui vẻ hơn nhiều thầy đã tát con để khỏi u mê ngu dại, con hứa nếu còn một ngày để sống thì phải sống vui sống khoẻ để ko phụ công ơn của cha mẹ và thầy Ngọc.con ơn thầy
---------------


nguyen tien bac

Có lần con nghe Thầy nói : Tâm nguyện của Thầy là nuốn phổ biến KCYD -ngành y học bổ sung đến tất cả hang cùng ngõ hẻm để thức tỉnh mọi người biết cách phòng và tự trị bệnh cho mình .Thầy chúng con luôn trăn trở đêm ngày , từng video Thầy dạy chúng con xem như báu vật chủa Bồ Tát ban tặng cho đời . Thầy đem cả TÂM HUYẾT vào việc dạy và chỉ cho chúng con tự chữa . GD chúng con trịêu triệu lần cảm ơn Thầy kính yêu . ( Tiến Bắc -Minh Nguyệt)
-----------

Thoán Nguyễn

Con cảm ơn thày.thày giảng đúng lắm thày đã cứu vc con & gđ con một lần nữa con cảm ơn thày.đường của con cũng cao lắm chưa ăn là 20.2 mmil/l nhưng con vẫn ăn đường và tập khí công của thày & con vẫn khỏe mạnh mà con còn giúp đươc rất nhiều người khác nữa . Con chúc thày Bách liên giai lão để giúp được mọi người đang đau khổ ạ.

-------------

Loan Phạm

Con cám ơn thầy chúc thầy và toàn thể gia đinh phúc thọ đủ đầy là một người thầy trong thế gian ai ai cũng tôn trọng và kinh phục thầy có một ko có người thứ 2 hềt lòng vì chúng sinh nghìn cứu và chữa bệnh ạ adi Đà phật
Thầy là một người thầy nỗ lực mang hềt tâm huyềt guip cho muỗm loài hiện tại và mãi mãi muôn đời sau vâng tên thầy nam mô dươc sư quán thề âm bồ tát
-------------


Hoi Nguyen
3 months ago
Thày đã sáng lập ra môn khí công y đạo bổ sung
Thật hay và quá tuyệt vời
Cũng nhòmon khí công này con dẫ hết nhiều bịnh
Com cảm ơn công đức thầy
--------------


Van long Dang

Thày là "Hải Thượng Lãng Ông" sống lại của người viet .
------------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 2 22, 2021 8:11 am

Đầu thư con xin kính chúc Thầy một năm Tân Sửu an khang hạnh phúc. Con xin đức từ phụ A di đà phật luôn soi đường chỉ lối để thầy có nhiều bài viết, video thoại chia sẻ các phép màu huyền cơ trong việc chẩn trị bệnh và trong đời sống tu tập.
Một lần nữa con xin phép gửi lời chúc tân niên an lạc tới Thầy và toàn thể gia đình Thầy cũng như gia đình khí công y đạo!

Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy!
Nam mô pháp giới tạng thân A di đà phật!
Con
Hoàng Hải Đăng
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 2 24, 2021 10:08 am

Thúy Đào <thuyhiendao1@gmail.com>

@Do Duc Ngoc thưa thầy con ở thái bình việt nam, con bị rất nhiều bệnh nặng nhất là trào ngược thực quản ăn o tiêu ,con đã học và tập theo hướng dẫn của thầy đến nay là hai tháng con đã khỏi rồi sức khỏe của con khôi phục rất ngoạn mục ,ở quê con mía rất nhiều ,nhưng mọi người sợ bị tiểu đường bị mù mắt cưa chân nên họ o dám uống rất nhiều người đau xương khớp, u tuyển giáp,gù lưng ,tai biến não vv con muốn mở trung tâm tập khí công tự chữa bệnh giống chị an huệ ,để sự sống khỏe mạnh được hồi sinh trên quê hương nghèo khó của con, con thành kính cầu xin thầy cho con lời tựa để bà con tin tưởng uống nước mía tập khí công và khỏi bệnh như con con mong sự hồi âm của thầy.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 2 26, 2021 10:05 am

Kính Thầy !
Con cảm ơn Thầy thật nhiều
Theo phương pháp của Thầy em con giờ đây đã khoẻ hơn nhiều ,có thể tự đi lại vài bước , da cũng đỡ vàng hơn .
Hàng ngày cố gắng tranh thủ thời gian để xem những bài giảng của Thầy để tự chữa bệnh cho mình và có thể trợ giúp cho mọi người .
Ngàn lần cảm ơn Thầy .
Chúc Thầy luôn khoẻ mạnh .
Kính Thầy !
Kim Chi
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 3 05, 2021 1:56 pm

Phuong Dung To thi

Con mới dạy cháu con học xong,mở thấy tin Thầy con mừng quá!
Như vậy con gặp được Thầy rồi, chính Thầy Rồi!
Con không biết vào Viber thế nào, mốt con con về cháu chỉ rồi con gọi thầy nha.Con ở vn nên không biết gọi giờ vn thì bên thầy giờ nào là tiện,con sợ trúng đêm khuya hay Thầy đang bận.Xin cho con biết giờ Việt Nam con nên gọi giờ nào.?
Con biết Thầy năm 2015 xem qua YouTube .Đây cũng là năm đầu tiên khi con biết dùng iPad, nếu con biết Thầy sớm thì ba con không mất sớm đâu .Nhiều bài thầy giảng con hiểu phần nào, nhiều bài con không hiểu với từ chuyên khoa mà do con chậm chạp,chậm hiểu thôi.nhưng con thích lắm khi nghe thầy giảng (imail con cũng mới biết thôi)
Con thấy Thầy khỏe lắm,mặt hồng hào ,tiếng nói rõ to,Thầy cũng tếu khi giảng nữa.Và điều con biết Thầy giảng dạy cho anh chị em học ra làm Thầy và Thầy cũng muốn chia sẻ cho mọi người cùng học nữa.Tâm tình thầy bao la lắm cho tất cả mọi người.!.....Bên công giáo thầy cũng đến chỉ dạy.
Nay con chỉ còn nghe tiếng Thầy dạy thôi,không còn nhìn Thấy Thầy nữa!Mỗi lần nhìn thầy là con nhớ ba con.Thầy có nét giống ba con lắm,mái tóc,khuông mặt, các con con nó cũng nói sao thầy giống ông ngoại quá!
Con qua nói má con,con gặp được Thầy Ngọc rồi, má con vui lắm, nói con cám ơn Thầy nhờ bài của Thầy chỉ mà giúp má con đi lại được, chân không còn sưng.và nhờ có hiểu phần nào bài thầy dạy con đã mạnh dạn không còn chích insulin Theo toa bs Tây y nhiều nữa.Cũng vì theo bs tây y mà má con phải cấp cứu khi ngộp tim và lần nữa lại rối loạn tiền đình và mất trí nhớ 2 ngày, chân sưng đau đi không được,mặt lờ đờ...
Con cám ơn thầy lắm, nếu không gặp thầy má con cũng phải theo Tây y thôi mà chữa như vậy sẽ làm cho bệnh nặng hơn,
con còn dám cãi lại bác sĩ không cho chích insulin khi má đang nằm viện .Má con không ăn được mà sao đường vẫn cao, nhìn má rất mệt mà họ lại bắt cắt đường nữa,nhờ bài giảng Thầy con hiểu chút ít mà mạnh dạn nói lại bác sĩ .
Gặp thầy con sẽ hỏi nhiều lắm,xin thầy giúp cho con hiểu tới nơi và lo cho má con đúng,con còn muốn chia sẻ cho mọi tình thân nữa, con thấy mình còn lờ mờ lắm!
Con cám ơn Thầy đã giúp con.
Nguyện xin Chúa ban cho Thầy thật nhiều sức khỏe, sống lâu với chúng con.Xin cho Thầy thật nhiều niềm vui với quảng đời còn lại.Tất cả mọi Hồng Ân xin Chúa luôn ban cho Thầy con.
(Nhiều lúc con nghĩ Thầy giống (tổng thống Trump )khơi dậy vạch ra được những cái sai của Tây y mà chỉ có mỗi mình Thầy chống chọi.Con ao ước bên Tây y họ nhận ra và có cách chữa trị tận tâm,y Đức.Điều sai trái không thể tồn tại mãi được.!
bên con khuya rồi,bây giờ 23 giờ 59phút.
Kính- yêu mến Thầy nhiều!
Con.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron