*** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 3 16, 2015 7:40 pm

ƠN THẦY
Ơn thầy chỉ lối đưa đường
Đem tâm sám hối tránh đường lầm mê
Tinh - khí - thần dưỡng thân tứ đại
Đạo khai tâm trí huệ sáng ngời
Duyên may gặp được thầy tôi
Thân tâm sớm tối thảnh thơi an nhàn
Câu thơ vượt núi băng ngàn
Quý thầy con gửi muôn vàn kính yêu
Ngày 16/3/2015
Học trò : Đinh Sỹ Kỷ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 3 17, 2015 11:04 pm

Con mừng khôn siết khi nhận được email của thầy. Tối hôm qua con tập bài khai mở kỳ kinh bát mạch thông.
Vỗ tay 4 nhịp, dậm chân phía trước, dậm chân phía sau, kéo gối thở ra làm mềm bụng. Tối con ngủ thấy chân tay không mỏi, tê buồn, Ngu sâu giấc. Các chân và tay cử động đã thấy có lực không thấy mỏi. Sáng dậy đi làm không thấy mệt mỏi.
Một lần nữa còn cảm ơn thầy một lần nữa, thầy là vị phật sống trong tim con

Nguyenhuyen83hp <nguyenhuyen83hp@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Hoàng Mai » Thứ 7 Tháng 3 21, 2015 3:05 am

Thầy ơi con đã nhận đã nhận được email các tài liệu và bài giảng thầy gửi rồi ạ, con rất cảm động và thấy mình rất may mắn và hạnh phúc.

Con cám ơn Thầy rất nhiều, con xin chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, an lạc để tiếp tục thực hiện sứ mệnh rất cao đẹp của mình!

Con,
Hoàng Mai
Nguyễn Hoàng Mai
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 07, 2015 10:11 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 3 28, 2015 9:30 am

Thầy phương xa kính trọng!
Lời đầu cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Thầy cùng gia đình, lời hỏi thăm với lòng kính trọng biết ơn!
Trong thời gian qua con vì công việc bận con chưa có điều kiện gửi lời hỏi thăm tới Thầy được, nay có thời gian và nhớ tới công Thầy đã giúp đỡ và tạo điều kiện giúp con hiểu thêm rất nhiều về bộ môn '' Khí Công Y Đạo " , con đã nghiên cứu và tìm hiểu và ứng dụng để giúp đỡ mọi người ở VN, con thấy hiệu quả rõ, và rất tốt. Thật là tuyệt thầy à, cảm giác của con, con thấy mọi người đã đỡ và hiệu quả .. mọi người vui và phấn khởi lắm ạ!
Thưa thầy kính trọng của con, còn có một điều trăn trở và muốn xin ý kiến của Thầy ạ, hầu như các video thầy truyền tải thì hầu như con đều hiểu, vì dù sao con cũng hoạt động và nghiên cứu, trực tiếp giảng dạy trong thể thao cũng khá lâu rồi, nhưng còn có một mong muốn tột bậc là muốn học được những lý thuyết cơ bản, thậm trí nâng cao, để còn có thể hiểu được sự cốt tủy của khí công y đạo, con muốn lắm chắc được những lý thuyết và cộng thêm nghiên cứu các video thầy sẽ giúp con nhớ lâu hơn, thực tâm con muốn truyền đạt và thậm trí mong muốn truyền bá môn của Thầy tại VN, nhưng hiện giờ con chưa có một số tài liệu liên quan, " Thầy có thể cho con đường link để có thể tiếp cận lý thuyết được không ạ, hay chăng có nhưng bản tư liệu con xin phép được xin một ít tài liệu lý thuyết quý báu tù những kinh nghiệm của Thầy, con rất mong thầy tạo điều kiện từng bước cho con có thể tiến xa hơn, !
Học trò của Thầy - Con Sơn!
Trân trọng cảm ơn Thầy!

Trung tâm YoGa Sonphat <sonphat333@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 3 29, 2015 9:00 am

Kính chào thầy . xin chúc thầy một sức khoẻ dồi dào và một tâm hồn tươi trẻ.
con chỉ có lần tình cờ cách đây 3 năm thấy trang mạng của thầy, con vào thử thì thấy những lý thuyết và những lý luận của thầy thật đáng khâm phục.
qua một thời gian dài , con tham khảo nhiều tài liệu của thầy , con thấy mình sáng đầu óc ra nhiều. Con rất thích các tài liệu của thầy , con xin tải về để học tập, với ước mong làm phúc cho đời , con cố gắng học hỏi .
Trước khi quyết tâm học tập, con xin gửi lời cảm ơn thầy, biết ơn tác giả đã tận tâm soạn mọi giáo trình với thiện chí tạo phúc đời. Là người thừa kế như con , tuy không thể hết được kiến thức của thầy, nhưng cho con xin tỏ lòng biết ơn tác giả rất nhiều.
PHAN THANH CHIẾN chienp16@gmail.com
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 4 07, 2015 11:45 pm

Thầy kính mến.
Hiện nay KCY Đ do Thầy sáng lập ra càng ngày càng có nhiều người áp dụng và nhiều khi kết quả thật không thể ngờ nhanh như vậy.
Năm ngoái, 1 trường hợp là Nguyễn Văn Nghề từ Huế ra nhà em để chữa bệnh. Nghề mới 32 tuổi, đau lưng và đã chữa nhiều nơi, cả Đông Y và Tây y nhưng không khỏi( đã bị 5 năm) và do đau yếu nên Nghề phải bỏ việc làm ở cơ quan nhà nước.
Nghề đến nhà em buổi sáng, em khám bệnh và sau khi chữa chừng 45 phút thì bệnh gần như khỏi. Chiều, Nghề đã bắt xe về Huế. Đây là những dòng em vừa hỏi thăm trên facebook:
"
Vương Văn Liêu Chào Nghề. Từ ngày ở nhà tôi về, sức khỏe của Nghề thế nào?.
10 mins · Like
Nguyễn Văn Nghề : Dạ. em rất khỏe thầy a. thầy và gia đình thầy thật tốt. em rất biết ơn thầy ."

Vừa qua Thầy có giới thiệu cho cháu Bích, 36 tuổi đến nhà chữa bệnh trầm cảm. Cháu mắc bệnh đã mấy năm, đã chữa ở bệnh viện Tâm Thần Bạch Mai Hà Nội, châm cứu chỗ giáo sư Nguyễn Tài Thu 1 tháng cũng không ngủ được, đã uống ( theo lời cháu kể) tới nghìn thang thuốc bắc, nhiều lúc cháu muốn tự tử.
Khi đến nhà em, cháu vừa nói vừa khóc nức nở. Em an ủi cháu, nói sẽ chữa cho cháu theo KCY Đ của Thầy Ngọc, không phải tiền nong gì cả, cứ yên tâm chữa bệnh. Em đo HA thì khí và huyết kém; đo đường huyết sau ăn chỉ có 5.5 mmol/l- đây chính là nguyên nhân mà các thầy thuốc không tìm ra vì theo tiêu chuẩn Tây y là bình thường và họ không để ý nhiều đến điều này. Đó cũng là sai lầm lớn của các thầy thuốc hiện nay. Em cho cháu uống 2 thìa đường to và cho cháu nằm thiền, dẫn dụ theo lời nói để đưa cháu vào giấc ngủ. Một lúc sau cháu đã chợp mắt được. Cháu bảo đầu cháu nhẹ nhiều quá. Em hướng dẫn cháu về nhà tập thiền.
Một ngày sau cháu không đến.
Trưa nay cháu đến lại khóc nức nở, nói là cháu nhờ ông bác sĩ đo HA, huyết áp có 80/ 50 và Thầy Ngọc nói là như vậy đang mắc bệnh ung thư.
Em đã đo đi đo lại huyết áp cho cháu, huyết áp trước ăn tay phải là 108/ 65- 85, tay trái là 103/ 62- 84. ....
Sau đó em lại cho cháu nằm thở thiền, dẫn dụ theo lời nói tốt đẹp.... Một lúc em thấy đầu cháu nghiêng về một bên, em đoán cháu đã ngủ được rồi. Một lúc sau em hỏi, cháu bảo có chợp mắt được, đầu nhẹ.
Chiều nhân tiện có lớp học, em cho cháu đến nghe giảng luôn. Em dặn cháu phải uống thuốc bổ máu và ăn đủ đường.
Em nghĩ trường hợp này sẽ có tiến triển tốt.
Hôm qua em đi giảng Khí Công Trị Liệu ở Ba Vì, Sơn Tây- một vùng đồi núi xa trung tâm Thủ đô, dân cư thưa thớt. Em đã hướng dẫn mọi người chữa mắt mờ theo phương pháp đo đường huyết của Thầy, chữa 3 ca đều thành công, mọi người rất ngạc nhiên.
... Còn nhiều trường hợp thành công mà em nghĩ chỉ có nhờ phương pháp của Thầy mới có được. Thầy là vị Bồ Tát để chúng em đi theo.
Khi viết những dòng này, hình ảnh Thầy từ bi lại hiện lên trong óc em, em cảm ơn Thầy rất nhiều.
Cuốn sách HUYẾT ÁP GIẢ VÀ BỆNH UNG THƯ, em biên soạn theo tư liệu và sự hướng dẫn của Thầy, đã được nhiều người tìm mua ( em chưa nhận được sách biếu), nhưng học viên thông tin cho em biết, nhiều cửa hàng đã hết sách này rồi, tìm mua cũng khó.
Em chúc Thầy mãi mãi mạnh khỏe, hạnh phúc.
Học Trò
Vương văn Liêu
-----------

Thầy kính mến.
Em cám ơn Thầy rất nhiều.
Qua buổi thuyết trình tuy chưa được như ý, nhưng giờ đây đã thêm rất nhiều người quan tâm đến KCY Đ do Thầy sáng lập. Họ gọi điện đến em nhờ giúp họ hiểu sâu thêm về môn này.
Em hy vọng KCYĐ sẽ ngày càng được nhân rộng ở Việt Nam. Thầy là một vị Bồ Tát đang giang tay cứu giúp mọi người.
Kiến thức của Thầy thật rộng lớn, chúng em sẽ cố gắng nghiên cứu và vận dụng để giúp đỡ cộng đồng.
Thầy ạ, cháu Bích mà Thầy giới thiệu đến em chữa bệnh trầm cảm, 3 năm chữa ở bệnh viện Tâm Thần không khỏi, mấy lần định tự tử, giờ đã khỏe mạnh. Ở đây em đã vận dụng tiêu chuẩn đường huyết của KCY Đ và bổ máu- chủ yếu là ăn các thức ăn bổ máu, kết hợp với tập luyện theo KCY Đ. Mỗi thành công em lại nghĩ đến công lao to lớn của Thầy.
Em chúc Thầy mạnh khỏe, hạnh phúc.
Học trò
Vương Văn Liêu
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 4 09, 2015 3:13 pm

Càng đọc những bài viết của Thầy tôi càng thấy khâm phục Thầy hơn. Kiến thức của Thầy rất sâu, rất rộng, càng đọc càng thấy mở mang ra.
Rất mong Thầy mãi mãi khỏe mạnh, sống lâu và hạnh phúc.

The duc Huong Cong <danhchofb2013@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 4 09, 2015 8:54 pm

Con xin cảm ơn thầy. Qua lý luận của thầy con được sáng trí nhiều hơn, con tải rất nhiều sách của thầy , ước mong con có thể giúp cho đời chút gì đó. Con là bệnh nhân con quá rõ nỗi khổ của người nghèo, nỗi khổ là tan gia bại sản mà bệnh không khỏi ,hoặc các y bác sỹ thời này cần đặt nhiều vấn đề về trình độ,bằng cấp.
Có những bệnh đông y chữa rất đơn giản mà tây y chữa thì....Bệnh nhân chỉ có no thuốc mà không khỏi.
Qua phương pháp của thầy ,con cố gắng hàm thụ . Con xin cảm ơn thầy.
Phêrô : phan thanh chiến
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 4 11, 2015 8:07 am

Con chào Bác Ngọc

Con nhận được thư Bác gửi rồi.Con mừng quá bác ah.Mấy ngày gần đây con nằm tập thở thiền theo bài Đan điền Thần,con cũng chợp mắt được khoảng 1 tiếng mỗi đêm.Từ nay con sẽ chuyển sang tập theo cách hướng dẫn của Bác

.Bác ah.con xin chia sẻ với Bác: Sự thật do con ăn uống sai quy luật,con chuyên uống nước chanh lạnh,ăn đồ chua,làm hư hỏng đường máu,cơ thể con bị nhiễm hàn lạnh,con bị căng thẳng thần kinh sau sinh, huyết áp thấp,thiếu đường dẫn đến mất ngủ,con đi khám tây y bác sĩ cho con uông thuốc điều trị tâm thần,con không tâm thần cũng thành tâm thần,con đi điều trị khắp nơi,điều trị đến mức thất vọng với y học của nước nhà.

Chỉ vì mất ngủ mà đã mấy lần con muốn tự sát. Lạy trời hồng phước tổ tiên nhà con có 1 chút nên con mới gặp được Bác-Vị bồ tát của nhân loại.Con tin chắc con sẽ chữa khỏi bệnh của mình.Con sẽ kiên trì luyện tậpcầu xin bác nơi phương xa gia hộ thêm cho con và con xin báo với bác kết quả theo từng tuần
.Con hứa với Bác sau khi con khỏi bệnh con sẽ theo học khí công để góp phần chữa bệnh cho mọi người .Dân mình còn khổ vì ngu muội vì tin theo thầy thuốc tây y nhiều lắm bác ah, con thấy nhiều người đã phải chết vì những căn bệnh chẳng ra sao cả bác ah.Nhất là những người bị ung thư họ sẽ chết ngay khi phát hiện ra bênh chỉ sau 1 tháng, mặc dầu tuổi đời của họ còn rất trẻ,
Cũng có nhiều người bị mất ngủ như con họ chấp nhận uống thuốc ngủ cả đời bác ah.Con vì không can tâm uống thuốc ngủ nên con có duyên tìm đến với Bác.Có lẽ đây là phúc phần của con.Sau khi con khỏi bệnh con sẽ liên lạc ngay với những người bị mất ngủ như con để giúp họ chữa bệnh.
Con cầu xin ơn trên phù hộ cho Bác luôn manh khỏe.

nguyenlebich123@gmail.com
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 4 11, 2015 10:41 am

Thưa thầy,

Thầy đem hết tâm huyết, sức lực để viết ra những bài mới thật quan trọng này. Có bài tóm tắt như những công thức toán học, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, cần thiết để chữa tất cả mọi bệnh nan y. Đây qủa là phước lớn cho bá tánh và nhất là cho riêng con. Con thật sự tri ân, cảm kích vô vàn trước tấm lòng nhân ái của thầy .

Bài vuốt động mạch cảnh thì con đã áp dụng cho hai người tuổi lão niên, AH từ 155/81 61 còn 138/79 56; người khác: 162/103 70 xuống 135/91 77. Sau khi có kết quả họ khen con trở thành chuyên gia rồi. Con đành phải đùa và cười méo mó: "Chuyên gia chưa kịp lên, đã sắp bị kéo xuống (Thầy coi bệnh con còn chưa trị xong mà cứ bị làm chuyên gia bất đắc dĩ!)" Con cũng nói con đang học từ thầy thôi.

Bài Tế bào sống hay chết... Bài này thuộc loại nặng ký, có lẽ con phải đọc đi đọc lại, thử thực tập xem để coi có thể hiểu và áp dụng tuyệt kỹ của thầy dạy được bao nhiêu phần.

Nếu thầy không viết những bài trên và giải thích cặn kẽ trong bài phục hồi chức năng doanh phần thì có lẽ chẳng bao giờ con có đủ can đảm để tập bài cúi lạy Chúa/Phật này. Con tập được hai ngày nay, ngày hôm qua được hai lần, hôm nay chỉ được một lần. Tập xong con thấy mũi dễ thở hơn, không bị ngẹt nhiều, và có thể cảm nhận được oxy lên não nhiều hơn. May nhờ có video thầy gởi, con mở ra và làm theo thầy suốt 20 phút, chứ nếu không có, con đã đầu hàng rồi.

Có lẽ khi nào, con tập được bài "Khí công Toronto" đều đặn và bài cúi lạy nhiều, hai bài này như thầy giải thích vừa chữa được lục phủ ngũ tạng, vừa tích lũy được khí dư thừa vào kỳ kinh bát mach thì khi đó con mới khoẻ và nhất là giải quyết được tình trạng thiếu đường. Uống đường ít thì thiếu đường làm tay chân lạnh v.v mà uống nhiều thì làm như nội tạng bên trong yếu không hấp thụ và chuyển hoá hết được, nên mắt đỏ và con có những triệu chứng như khi bị nhiễm trùng đường tiểu. Con sẽ ráng tự khắc phục tình trạnh AH của con trong vài ngày, nếu như có vài chuyện con vẫn không thể hiểu và giải quyết được có lẽ con xin thầy giải thích thêm.

Con cám ơn thầy đã nâng đỡ con trong mọi chuyện. Con nguyện xin ơn trên trả công bội hậu cho thầy và qúy quyến.

Kính Thầy,
chau
chau992014@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách

cron