*** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 8 13, 2020 10:48 am

Ngan Le
Con chào thầy !
Sau một tuần con nghien cứu về bệnh tiểu đường của chồng con và kiên trì tập luyện ăn uống để tự chữa bệnh cho mình thì hôm qua là ngày vui nhất ma con làm được cho chồng con đó là thuyết phục được chồng con tập thể dục và uống nguyên một cốc đường cát vàng chiều hôm qua.sau một tuần thúc dục đo đường thuyết liên tục chưa bao giờ dưới 10 du làm việc hay đi bộ cũng không xuống vậy mà hôm qua là ngày kì diệu sau khi uống cốc đường và tập thể dục 40 phút đường xuống từ 14 con hơn 7 lúc đói sau khi an vẫn vậy tối trước ngủ ăn thêm do lai hơn 8 .phai nói là thật sự kì diệu chưa từng xảy ra với chồng con và sự kiên trì thuc dục của mình con đã chiến thắng và tìm thấy ánh sáng con đường mình chọn.benh thì còn nhiều nhưng con sẽ thông báo kết quả tốt cho thầy khi vượt qua chính mình.con cảm ơn thầy rất nhiều.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 8 18, 2020 6:58 am

Nga Do

Kinh thầy
Ơn thầy rất thâm sâu , nhờ dọc bài nầy , con không còn nghi ngại gì cách do AH chân , dể suy đoán về bệnh thận nữa
Và cũng nhờ Dức bất ngờ bệnh , nên con có dịp hiểu thêm về tầm quan trọng các số đo trên máy AH tay , chân , định bệnh thêm chính xác .
Xin tri ân thầy và nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ gia đình thầy cô thọ lạc tăng trường , để chúng con duoc nương nhờ học hỏi thêm , nguyện sẽ dùng kiến thức này giúp người vơi bớt niềm đau vì bệnh tật .
Kính
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 8 20, 2020 9:19 am

thị bé hai vưu

thầy ơi thầy cho con hỏi hôm trước thầy có dạy là uống bột protein mà ở việt nam con tìm thấy có nhiều loại bột protein quá nên con không biết mua loại nào xin thầy chỉ dùm con, thầy cho con xin tên loại bột protein ạ, con có mua bột baking soda con gửi ảnh thầy xem dùm con đúng không
thầy ơi con kể cho thầy nghe đợt này con đi truyền máu con có hỏi bác sĩ của con là từ trước đến giờ có ca bệnh nào truyền máu mà tụt đường hay không bác sĩ nói chỉ có duy nhất 1 ca của con thôi, con mới nói với bác sĩ là con uống đường rất là nhiều mà vẫn tụt đường bác sĩ hỏi sau lạ vậy con mới giải thích là uống đường vàng là tụt đường huyết uống đường trắng là tăng đường huyết, mà con thấy trong bệnh viện con đang điều trị bác sĩ nói là dư sắt nhiều sẽ bị tăng đường huyết nên hầu như bệnh nhân đều cử đường, con nhờ nghe được bài giảng của thầy nên không cử đường nên đường huyết của con không tăng mà giảm lạ hơn các bệnh nhân ở đó
Con xin cảm ơn thầy nhiều lắm ạ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 8 20, 2020 2:34 pm

Kính thưa Thầy
Con đã nhận được những tài liệu Thầy gởi tới, con thật rất cảm ơn Thầy. Con kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe và sống lâu trăm tuổi để giúp đỡ chúng con cùng những nhân loại có cùng mọi bệnh tật. Thầy đã đưa ra phép lạ cứu giúp tất cả và đó cũng là chân lý Thầy đã tìm ra pp rất tốt để cứu chúng con
Con thật rất biết ơn và cảm ơn Thầy thật nhiều bằng tất cả tấm lòng chân thật từ trái tim
Một lần nữa con thật cảm tạ Thầy và chúc Thầy được nhiều sức khỏe.
Rosie Nguyen <rnguyen1962@gmail.com>
--------
Thang Nguyen replied: "Do Duc Ngoc con chào thầy.con biết ơn thầy .bài giảng của thầy giúp cho cả gia đình con được an vui hạnh phúc ạ"
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 9 01, 2020 7:02 am

Em đã xem rất nhiều Video clip của thầy trên Youtube. Kiến thức uyên bác về đông y của thầy cùng với các bài tập Khí Công Y Đạo đã cứu giúp rấ nhiều sinh mạng trên thế giới trong đó có người Việt Nam. Thật là tự hào thầy là người Việt Nam đầu tiên đã bổ sung vào kho tàng y học thế giới một phương pháp chữa bệnh hiệu quả ít tốn kém, vừa chữa bệnh vừa bảo trì bảo dưỡng sức khỏe thông qua các bài tập KCYD. Cơ thể không thể thiếu đường là một phát minh vĩ đại của thầy, điều mà tây y và nhiều người kiêng đường vì rất sợ tiều đường. Em đã giới thiệu cho nhiều người thân và bạn bè bị bệnh nan y uống đường kèm theo các bài tập KCYD. Kết quả đến nay rất tốt.
Em chưa có điều kiện ra nước ngoài. Rất mong được gặp thầy tại Việt Nam
Kính Thầy
Chúc thầy Mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc
Em Nguyễn Xuân Lâm Mobile: 0964704888
Việt Nam
Thành phố Hải Dương
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 9 11, 2020 9:23 am

tramlang2011@gmail.com

Thưa thầy,
Con đang muốn theo ngành đông y, con tìm nhiều tài liệu trên internet để đọc thì rất hoang mang, k biết ai đúng ai sai để theo, tình cờ con có xem được clip thầy dạy “ cách chữa bệnh bằng huyệt chức năng, cơ sở theo quy luật âm dương khí huyết tạng phủ hư thực hàn nhi”, con thấy rằng thầy suy luận và phát triển môn đông y này rất logic, lên 1 tầm cao mới...
Con xin mạo muội hỏi thầy là thầy có đệ tử chân truyền chưa hi hi? Con có thể bái thầy làm thầy và tiếp tục phát triển tư tưởng, kiến thức luận, đông y luận của thầy được không ạ? Con từ dân khoa học tự nhiên ra nên cái gì cũng thích suy luận theo tính logic, nên con nghỉ con hợp với quan điểm đông y của thầy và sẽ tiếp tục đưa đông y lên ngang hoặc hơn Tây y ( ước mong của con hi hi).
Con hiện tại đang sinh sống ở Pháp.
Ps: thầy ơi, trong clip đó thầy nói là vòng tròn to ngoài là cơ sở, 2 phần âm dương phía trong là chức năng, như vậy là chức năng là cả 2 phần âm và dương ( khí + huyết ) theo luận điểm này của thầy. Thế nhưng lúc sau thầy lại chia ra huyết ( âm) là cơ sở, khí ( dương) là chức năng ạ? Kính mong thầy giải đáp.
Trân trọng,
Mr Nguyen
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 9 17, 2020 10:56 am

Vy Vu

Thưa thầy,

Gần đây con rất khoẻ, nhờ thầy chỉ dạy con tập luyện, ăn bổ máu và uống đường. Sau 1 năm rưỡi con không còn bệnh nữa.

Gần đây con vì công việc con phải bay đi nhiều bang trong nước mỹ. Các chuyến bay hầu như ngồi chật kín. Con mang theo đường và gừng uống trong suốt chuyến bay dài, nhờ vậy mà con ko có cảm giác mệt hay bị virus corona.

Vui nhất là con mang theo một bao đường lớn, đi qua hải quan kiểm tra họ bắt phải mở ra thử trên giấy thử xem có phải đường không. hỏi sao con mang đường theo nhiều vậy vì giờ nước Mỹ đang thịnh hành Keto Diet, ai cũng kiêng đường, nên họ cũng thấy lạ.

Hôm nay con viết thư muốn kể chuyện mùa dịch corona và chủ yếu là hỏi thăm sức khoẻ thầy. Thầy có khoẻ không thầy?

Con rất mong được đến canada và gặp thầy.

Con luôn biết ơn thầy.

Chúc thầy luôn khoẻ mạnh và mỗi ngày nhiều niềm vui
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 9 18, 2020 10:07 am

Minh Troc
Mô phật con kính tri ân cảm tạ ơn Thầy cùng gia đình mạnh khỏe an lạc ạ bài Thày giảng tuyệt vời ạ con thật may mắn đựơcj nghe Thằy giảng dạy mỗi ngày ạ con nghe làm học hành theo Thầy giảng dạy mỗi ngày ạ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 9 21, 2020 10:07 am

Van Hoang


Thầy ơi, con kính Thầy! Bệnh con đã hết và con khỏe mạnh tâm an!
Con xin được học theo hạnh của bố con, con xin được học theo hạnh của Thầy ! Con xin tiếp tục rèn luyện thân tâm theo lời Thầy dạy chúng con! Cuộc đời này con thật hạnh phúc vì được Thầy, được bố con( bố con 93 tuổi, thông hiểu lời Phật dạy) hướng dẫn cho chúng con đi đúng hướng ! Con xin nguyện làm theo ! Con thầm Kính và biết ơn Thầy!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 11 19, 2020 10:06 pm

Thầy kính mến.
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 , em kính chúc Thầy- Người Thầy Vĩ Đại, sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc.
Thầy là người khai tâm trí cho em, cho bao người,chúng em không bao giờ quên.
Thầy dành bao tâm sức viết và truyền bá môn KHÍ CÔNG Y ĐẠO, những cống hiến của thầy nhân loại sẽ nhớ mãi.
Học trò
Vương Văn Liêu
----------
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam , con xin Kính mến chúc Ông sức khoẻ dồi dào , an lành !! Người Ông người Thầy đáng kính đã cho con cũng như tất cả mọi người trên Thế Giới cũng như Việt Nam được biết học & thực hành kiến thức bộ môn KHÍ CÔNG Y ĐẠO !! Một lần nữa con Kính Ông và gia đình sức khoẻ ạ !

Sài Gòn , 20/11/2020
con Nguyêễn Đình Khiêm

--------------
Con kính chào Thầy,

Nhân ngày 20/11 con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe và bình an. Con thật may mắn khi được một người bạn giới thiệu Khí công y đạo, con xem những bài giảng của thầy và mở mang được rất nhiều kiến thức về sức khỏe.

Quả thực là ở Viêtnam mọi người bị reo rắc nỗi sợ bệnh tiểu đường nên nhà nhà, người người ai cũng kiêng đường nhiều nhất có thể. Mọi thứ thuốc hay thực phẩm người ta đều quảng cáo là giúp giảm đường và giảm huyết áp.

Con muốn đem những nghiên cứu của thầy chia sẻ cho nhiều người biết qua kênh chính thống. Thế rồi tình cờ tổng biên tập báo Sức khỏe đời sống đồng ý giao cho chồng con quản lý 1 chuyên trang của báo - đó là trang https://alobacsi.net.vn/. Nhóm bọn con góp tiền vào xây dựng lên chuyên trang này. Ước mơ của con là con muốn đem những thông tin về sức khỏe thực sự tốt cho cộng đồng đăng lên đây để mọi người biết. Tuy nhiên vẫn như Thầy dậy là tùy duyên và nghiệp mà mọi người có ngộ ra và làm theo hay không nhưng con muốn gieo duyên.
Vì vậy con viết thư này xin phép Thầy cho con đăng những thông tin về sức khỏe mà thầy viết trên những blog của Thầy ạ.

Con rất mong hồi âm của thầy ạ.

Kính thư,
Hồng Hoa <honghoa.gameloft@gmail.com>
--------

lethihonggam1911

HÔM NAY LÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM. CON CHÚC THẦY KÍNH YÊU CỦA CON THẬT NHIỀU SỨC KHỎE VÀ BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC
CON THẬT MAY MẮN KHI HỌC ĐƯỢC NHỮNG VIDEO VÀ SÁCH CỦA THẦY
CÁM ƠN THẦY VÌ TẤT CẢ

------------

lienhuong649@gmail.com

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, con kính chúc Thầy Đỗ Đức Ngọc sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Chúng con mãi mãi biết ơn Thầy - người đã khai tâm trí cho bao người, hết mình cống hiến cho cộng đồng vì sức khỏe của nhân loại.

Con từ Đà Nẵng, Việt Nam mãi mãi biết ơn Thầy
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron