*** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 5 30, 2020 6:56 am

Cindy Duong


Kính chào Thầy,

Con là Nguyệt con cô Huệ ở SG , con vô cùng cảm ơn Thầy đã nói chuyện với mẹ con, cô An Huệ cũng kịp thời đến chỉ dẫn cho mẹ của con, mẹ con chỉ mong ước được nói chuyện với Thầy, bây giờ được nói chuyện với Thầy mẹ con thật sự yên tâm ạ.
Từ lâu mẹ con đọc và làm theo các bài của Thầy, nhưng thật sự mẹ con chỉ muốn được nói chuyện với Thầy, giờ đây đã toại nguyện!
Con xin kính chúc Thầy và gia đình luôn bình an hạnh phúc, Thầy luôn khỏe mạnh để cứu giúp nhiều người hơn nữa ạ!

Con rất cảm động về sự quan tâm chăm sóc người bệnh của Thầy và cô An Huệ!
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy ạ!
Mẹ con nói Thầy nói mua thuốc Magnesium Chlorid ở Canada, hiện con chưa bay về VN được ạ!
Nếu mua ở VN thì lại ko yên tâm!
Để con xem hỏi các bạn ở VN có nhập thuốc này ko!

Con kính chào Thầy ạ!

Con
Nguyệt
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 5 31, 2020 3:10 pm

lethihonggam1911


DẠ CON XIN CÁM ƠN THẦY KÍNH YÊU
CON KÍNH CHÚC THẦY BÌNH AN VÀ SỨC KHỎE
CON NGHĨ THẦY LÀ PHẬT SỐNG
CÁC BÀI GIẢNG CỦA THẦY LÀ SỐ 1 LUÔN
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 6 02, 2020 11:17 pm

Việt Hưng BDS Xuyên Mộc

Lời đầu tiên con xin chúc thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình đồng hành với mọi người.
Con tên là Nguyễn Việt Hưng hiện đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Trước đây con cũng có lần nhờ thầy chỉ dạy chữa bệnh thông qua thư điện tử, nên đã có 3 bệnh nhân khỏi hoàn toàn bệnh. Họ có gửi lời cảm ơn đến thầy!!!
Nay con mạn phép được hỏi là thầy còn chữa bệnh thông qua thư điện tử nữa không ạ.
Con thấy rằng mỗi mạng sống con người đều đáng trân quý và rất nhiều người đã mang ơn đức của thầy. Nay con mong thầy phát tâm lần nữa để người bạn thân của con có thể vượt qua được căn bệnh này ạ.
Thân gửi thầy Ngọc.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 04, 2020 9:36 pm

SINH TỒN - SURVIVAL

Con chào thầy Ngọc. Con rất cảm ơn thầy vì là người ta đã sáng lập ra môn khí công Y ĐẠO tuyệt vời nhất trong tất cả các loại khí công. Năm 2015 con bị ung thư bao tử con đã tự mày mò học tìm hiểu và đã khỏi bệnh hoàn toàn. Con Nam bên Sydney úc có nhắn tin gọi điện cho thầy trao đổi mấy lần. Con rất cảm ơn và biết ơn thầy
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 11, 2020 1:57 pm

Huyen Tran Duong

Hành Dương Thiên xin cảm ơn Đức Thầy Đổ Đức Ngọc đã bỏ công sức nghiên cứu tìm hiểu và giải thích cặn kẻ cho tất cả mọi người cùng được hiểu biết rõ ràng những điều bất ngờ ít người được hiểu. Ngày xưa Đức Thầy Hoà Hảo tức Đức Huỳnh Giáo Chủ đã từng lưu Truyền lại cho mọi người. Là câu nói Đừng Tin Thầy Thuốc Lang Sa ( thuốc tây) Chúng chuyên mổ mật (sự bí mật về căn bệnh) người ta lấy tiền . Tôi xin anh chị đừng phiền. Tham bạc tham tiền là kẻ phi nhân.. Tôi nắm nay 69 tuổi nhờ có duyên nghe được Video của Thầy Đổ Đức Ngọc tôi đã hiểu về nguyên nhân bệnh tiểu đường thực tế và tôi đã sống theo lời hướng dẫn Ăn đường vàng nhiều mối ngày và luôn luyện tập thể dục mỗi ngày đến nay tôi vẫn khỏe mạnh và làm nghề lao động bốc vác vật liệu để sống đã nhiều năm từ lúc 6o tuổi tôi chưa cần đến bệnh viện nào để khám chữa bệnh trong mỗi năm. Tôi rất tin tưởng vào những Video do Đức Thầy Đổ Đức Ngọc chia sẽ giúp cho mọi người được hiểu về căn bệnh tiểu đường trên Mạng YouTube mỗi năm. Hết Tôi xin chân thành cảm ơn sự truyền dạy những điều hữu ích của Đức Thầy Thuốc Y đạo Khí Công Đổ Đức Ngọc.
----------

NAM Vlog

Tôi là người đã bị ung thư bao tử tưởng chết năm 2015 nhưng nhờ tập luyện khí công Y ĐẠO ăn uống đúng cách . luôn theo dõi huyết đường
Đã khỏi bệnh. Và thoát khỏi ung thư Nên mọi người hãy tin tưởng vào khí công y ĐẠO. Thế giới này thầy Ngọc và khí công Y ĐẠO, chỉ có 1 mà thôi chúc thầy luôn khỏe mạnh và giúp đỡ mọi người. Chúng con yêu thầy

--------

Tien Khuc

Thầy Đỗ Đức Ngọc là vị thánh chữa khỏi nhiều bệnh hiểm nghèo.Khí công y đạo đã bắt đầu làm thay đổi cách chữa bệnh và nguyên tắc chữa bệnh cho loài người từ trước đến nay một cách có khoa học và lý luận theo âm dương ngũ hành. Cảm ơn thầy chúc thầy luôn khỏe mạnh để cứu độ chúng sinh.

---------

Từ Nhựt

Cảm ơn thầy đã giảng giải cho chúng con nghe.con nhớ nghe và làm theo con đã nghe thường xuyên nên khoẻ ra và lui nhiều bệnh.
Kính chúc thầy khoẻ mạnh.

--------
ngat bat
Ơn thầy tiểu đường mẹ con đã ổn định nhờ uống nước đường và tập thể dục. Con cảm ơn Thầy kính yêu.
----------

Nhân Nguyễn
Mô Phật con kính tri ân cảm tạ ơn Thầy kính chúc Thầy luôn được mạnh khỏe an lạc a bài Thầy giảng tuyệt vời ạ con nghe Thầy giảng bài mỗi ngày Thầy Thật nhiều tuyệt vời ạ
--------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 6 13, 2020 7:01 am

Hue Tran Thi

Một ngày tôi thường đo đường huyết của mình vào mỗi lúc thức dậy và vơi chỉ số đường huyết từ 90 - 100 mg/dl ( đủ theo tiêu chuẩn của tây y), tôi uống 10 thìa đường cát vàng để công phu. Nhưng khi tôi vào niệm Phật khoảng 15p thì người ra mồ hôi và lạnh, tôi đo đh thì tụt còn 70mg/dl và huyết áp bị giảm. Tôi uống thêm 10 thìa đường cát vàng và đo lại thì đh 122mg/dl, tiếp tục uống 5 thìa cho ấm người và niệm Phật tiếp 30p sau tôi lại thấy lạnh 2 chân và lưng, người xuất mồ hôi , đo đường chỉ số báo low, tôi uống liền 10 thìa và đo lại thì đh 139mg/dl. Lúc này tôi lạy Phật và tĩnh tọa . Sau khi công phu tôi đo lại huyết áp và đường huyết chỉ còn 112mg/dl, người tôi ấm mềm và khỏe khoắn, tôi hết bị ngạt mũi .
Tôi đã thực nghiệm liên tục như vậy trong 1 tuần, mỗi ngày 2 thời công phu tôi uống khoảng 20 - 35 thìa cafe đường cát vàng thì thấy các chỉ số huyết áp sau khi tập về trong tiêu chuẩn của KCYĐ , đường huyết lúc nào ngủ dậy cũng trong khoảng 90- 105mg/dl, sau tập khoảng dưới 136mg/dl, các bệnh đau nhức không còn, các bệnh cảm cũng không cần uống 1 viên thuóc nào. Và tôi còn uông thêm khi tôi làm việc trong ngày hoặc sau khi ăn để tập động công.
Tôi kính tri ân thầy tổ Đỗ Đức Ngọc đã khai sáng bộ môn này giứp cho nhiều người thoát nhiều bệnh nan y.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 6 13, 2020 1:04 pm

Diễm Chi Lê Minh

Dạ con trước khi vô bài cúi lạy Phật đo đường 123 mg/dL, con uống thêm 6 thìa đường và lạy Phật. Sau khi lạy xong, con đo lại đường huyết chỉ số Low, mồ hôi xuất ra nhiều. Đo nhiệt độ trán 36°4, nhiệt độ ngón út bàn tay trái 36°4, nhiệt độ ngón út bàn chân trái 36°3. Con phải uống thêm đường mới không bị mệt. Qua đây, con thấy không bao giờ mắc bệnh tiểu đường hết ạ. Con xin kính cảm ơn Thầy đã tạo ra bộ môn Khí công y đạo thật tuyệt vời. A di đà Phật
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 6 13, 2020 1:06 pm

Pham Thi Hue

Trước kia chưa biết tới Khí công y đạo, vì sợ tiểu đường nên con không dám ăn đường, con hay bị tụt đường huyết, chân tay lạnh muốn xỉu. Con hay bị đau nhức xương khớp, nhói tim, ăn không tiêu, da vàng như bôi nghệ. Từ ngày biết tới khí công, con uống đường và tập mỗi ngày, hiện nay da con hết vàng, không bị trào ngược, và các triệu chứng mệt mỏi không còn. Con kính cảm ơn thầy nhiều. Mong rằng mọi người biết được thông tin về đường huyết thấp sẽ gây ra nhiều bệnh để không bị tây y hù doạ mà sợ đường nữa.
----------

Nga Nguyễn

Thưa thầy, con năm nay 40t, bị bệnh huyết tán bẩm sinh nên cơ thể rất yếu, mệt mỏi chóng mặt và phát sinh nhiều bệnh khác, con mới uống đường và tập ko được nửa năm thi sức khỏe đã được cải thien ,tăng cân, bớt mệt mỏi, viêm xoang và bao tử cũng giảm rõ rệt, con xin kính cảm ơn thầy và xin chia sẻ điều này để cho nhiều người có thể tự cứu mình ạ

-------------------


Loan Thanh Nguyen

Con kính chào Thầy
Mới đầu nghe “dùng đường để chửa bệnh” sao mà phản khoa học thế? Và Con đã không tin. Con luôn cử đường (suốt ngày không có đường, từ thức uống tới thức ăn) vì sợ bị ung thư. Thầy có khuyên nhưng Con không tin.
Cuối cùng hậu quả đã đến, mắt mờ, da khô, ngứa, rụng tóc, kém trí nhớ, tay rung, cơ thể mệt mỏi, ăn xong thì buồn ngủ. Lái xe ngủ gục bị va vô lề 2 lần, có lần xe hư phải bán sắt vụn.... Nhưng Con cũng còn may mắn, chịu nghe lại Thầy (mưa lâu thấm đất). Giờ thì sức khỏe Con nhờ đường mà rất tốt, cũng nhờ đường mà đã cứu được bệnh tai biến méo miệng của Ba Con. Nói sao để có thể diễn tả được lòng tri ơn của Con đối với Thầy... chỉ biết cầu nguyện Chư Phật mười Phương luôn gia hộ cho Thầy Cô & cầu mong nhiều người trên thế giới biết được & tin theo phương pháp của Thầy để giúp cho cơ thể được khỏe mạnh. Khi bệnh dịch tới người ta lo mua gạo & thức ăn để dự trữ, riêng Con thì lại lo thủ đường trước. Hiện giờ mỗi ngày Con khg dưới 15 muỗng cafe Đường. Sáng dậy trước khi ăn đường huyết 95-105 mg/DL+ 8 muỗng đường, sau khi lễ Phật khoảng 1.5hrs thì đường huyết còn 105 - 115mg/dl. Con cảm thấy rất khỏe, tóc, da tốt lại & trí nhớ phục hồi, ăn xong khg còn bị buồn ngủ như trước. Các bạn nào muốn tìm hiểu cứ liên lạc Loan 1 647 870 7159.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 6 14, 2020 11:48 pm

The dan
Tại sao những người lớn tuổi trong mùa hè, nóng họ chết, vì đường huyết hạ thấp và họ không uống đường nên họ chết, tôi đã tìm ra nguyên nhân tại sao họ chết vì thiếu đường, bản thân tôi đã thí nghiệm trong mùa hè đường huyết xuống rất nhanh vì trời nóng, xin quý vị hãy để Ý khỏi thiệt mạng Tôi đã 72 tuổi vẫn làm việc nặng nhẹ bình thường, và lên cân từ 65 lên 80 kg nhờ thầy Ngọc tôi đã thử nghiệm trên bản thân hơn 500 lần thử đường tôi đã chứng minh lời thầy hoàn toàn chính xác và tôi đã bác bỏ không có bệnh tiểu đường tôi không còn uống thuốc áp huyết. Tôi đã hướng dẫn cho nhiều người bỏ thuốc và họ khỏe trở lại , y khoa đang giết người bệnh tiểu đường hơn cả covid 19. Tôi phản bác tất cả các bác sĩ và yêu cầu họ hãy thử khoảng 300 lần về tiểu đường trước khi khám cho bệnh nhân
----------

Loan Thanh Nguyen

Một trong những ước mơ của Con là nhiều người trên thế giới hiểu & tin những gì Thầy chứng minh ở đây & áp dụng để giúp nhiều người có sức khỏe tốt & không phải bị thành người tàn phế hay chết oan vì lời hù dọa. Đây là 1 phát minh tuyệt vời, nó có thể cứu sống biết bao nhiêu người & giảm được con số chi tiêu khổng lồ tại bệnh viện.

------------
Nguyen Nga

Thầy ạ, con nghe thày giảng về đường và tiểu đường con vô cùng ngưỡng mộ thày, con có điều muốn được thày chia sẻ mà con không làm sao liên hệ được với thày. Con cầu chúc thày luôn khoẻ để giúp người dân chúng con qua các bài giảng!
--------------
Hue Tran Thi

Những con số chết người đã được dự báo trước! Vì sao? Vì "họ" đã đưa chúng ta vào bẫy "bệnh tiểu đường". Thầy đã bóc trần sự thật về " thuyết âm mưu" của họ, Thầy đã miệt mài vì sự sống của loài người chúng ta, sự mê muội tin vào truyền thông, tin vào thuốc có cứu giúp được chúng ta không, hay chỉ làm con số bẹnh tật ngày càng tăng theo chiều thẳng đứng.
Mỗi ngày tôi đều có khoảng 5 người bênh nhân đến nhờ tôi tư vấn, hầu như tất cả họ đều có chỉ số đường huyết rất thấp và họ cho rằng tây y bắt buộc phải giữ chỉ số đó mới an toàn (3.9 _5.9 mmol/l), nhưng sức khỏe thì ngày càng suy yếu, người trẻ tuổi bệnh những căn bệnh của người già như suy thận, thoái hóa xưong khớp, ung thư... do đâu? Thật tàn nhẫn khi thấy cả thế hệ trẻ bị "bệnh tiểu đường". Hi vọng KCYĐ giúp mọi người tỉnh ngộ. Con kính cảm ơn Thầy rất nhiều.
-------

Pham Thi Hue

Trước kia vì nghe nói bị tiểu đường gây ra nhiều bệnh khó chữa nên con không dám ăn đường, cũng không biết tiêu chuẩn đường huyết như thế nào là đúng, khi đi khám thấy đường huyết càng thấp càng vui vì sẽ không bị tiểu đường. Tây y chỉ hù dọa cao đường gây bệnh nhưng chưa hề có thông tin đường thấp còn nguy hiểm hơn đường cao nhiều. Con kính cảm ơn thầy nhiều ạ.

-------------


Dung Trieu

Kính Thầy, lời Thầy nói là của một vị chân tu nhưng chỉ có ai có phước thì mới cảm nhận xâu sắc tấm lòng từ bi cứu độ chúng sinh của Thầy, Thầy ạ. May mà con vẫn còn một chút phước duyên nên mới gặp được phương pháp của Thầy vì con chưa từng bao giờ gặp được Thầy con chỉ nghe qua các bài nói chuyện của Thầy trên Youtube thôi mà con đã cảm nhận lời Thầy nói là đúng và hợp lý. Từ ngày con tập tành theo Pp của Thầy con đã thấy sức khỏe của con cải thiện rất nhiều Thầy ạ, hôm nay nghe clip này con thấy giọng Thầy đã yếu hơn....lòng con buồn lắm, năm nay Thầy cũng đã nhiều tuổi rồi nhg Thầy vẫn lo lắng cho về bệnh tật của chúng sinh...cảm thương tấm lòng của Thầy rất nhiều Thầy ạ...con Kính mong Thầy được nhiều sức khỏe và trường thọ để cứu độ chúng sinh thoát khỏi bệnh tật nhiều hơn. Cầu xin Chư Phật gia hộ cho Thầy mạnh khỏe, an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

-----------
Ái Nguyễn Thị

Hay quá thầy ạ..con cám ơn thầy từ khi biết đến khí công y đạo của thầy,con khỏi được bệnh đại tràng co thắt, và đau nửa đầu vai gáy nữa... thầy đúng là Phật sống của chúng con!
-----------------

Nhân Nguyễn

Mô Phật con kính tri ân cảm tạ ơn Thầy kính chúc Thầy luôn được mạnh khỏe an lạc a bài Thầy giảng tuyệt vời ạ con nghe Thầy giảng bài mỗi ngày Thầy Thật nhiều tuyệt vời


------------

XỬ LÝ NƯỚC NAM CHI

Con xin Chi Ân Công Đức của Thầy Chúng Xinh Nhiều Vô Minh Bảo Thủ ngay Nhờ Thầy Mà các Chứng Bệnh con khi gặp con đã tự chữa được khi ngủ dậy Tê hết hai ngón tay Phải giống như tai biến con đã uống đường vẩ nhà thuốc Hằng Thái Mua Thông huyết hoàn uống đã hết

-----------
Maily Nguyen

Tôi bắt đầu tin lời thay Ngọc. Nấu thức ăn , uống đường khoảng 2 muỗng cafe mỗi ngày trên 5 tháng. Vẫn bị ăn không tiêu, đổ mồ hôi,mất ngủ trầm trọng, tối 2 chân thường không yên xoay qua xoay lại đến 3 giờ sáng , áp huyết thấp . Tôi cố gắng để ý thức ăn,thể dục, B12,, dược liệu...v.v
Cuối cùng sáng uống 3 muỗng, chiều 3 muỗng. Tối do đường chỉ còn 77mg/ dL
Tôi đã sai vì nghĩ uống vậy là tốt rồi ( cữ đường trên 20 năm) mà không kiểm chứng bằng máy đo đường huyết .
Dạ con thành kính cảm ơn Thầy.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 6 17, 2020 10:41 am

Em chào thầy ạ!
Lâu rồi em không viết thư hỏi thăm thầy, hôm nay em viết vài dòng gửi lời
chúc sức khỏe đến thầy, em xin cảm ơn thầy đã giúp đỡ em được khỏe mạnh, để giờ
đây em giúp được thêm nhiều người xung quanh cùng khỏe mạnh giống như em, nhờ
ăn tập theo đúng hướng TINH, KHÍ , THẦN .
Thoa Nguyen <kimthoa740581@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron