*** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 1 10, 2020 8:15 pm

Diem Trang Tran <diemtrangtran71@gmail.com>


Thưa Thầy con tên Trang ,con cám ơn Thầy rất nhiều đã bỏ thời giờ chỉ cách cho con uống đường để giúp cho cơ thể khỏe mạnh.Con rất nhiều bệnh:viêm gan B,men gan cao BS bắt uống thuốc nhưng con không dám uống vì nếu uống phải uống cả đời.Trào ngược thực quản cũng 2 năm rồi,người anh con uống thuốc thì hết,con uống không hết mà còn nổi hạch ở cổ ,ngưng không uống nữa thì 2 tuần sau hạch mới mấtđi,đi soi bao tử thì họ nói có vài mục nhỏ nhưng không thấy cho thuốc gì hết,người con nhiều lúc tinh thần lẫn thể xác cứ như cọng bún thiu không có sức sống,bây giờ lại thêm bị đau cánh tay trái không thể giơ tay cao khỏi đầu và không gài được dây áo sau lưng.Con sanh mổ đã 3 lần,bây giờ con rất sợ đi Bs và nhà thương,uống thuốc nên biết được Thầy con rất là vui mừng không những cho con và cho tất cả những người bị đau bịnh.Thầy thật là tuyệt vời chỉ cần có đường là có thể chữa được nhiều bịnh.Con cám ơn Thầy rất nhiều.

Kính Thầy
Con
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 1 11, 2020 9:41 am

Thanh Pham
Do Duc Ngoc chúng con mong mỏi được gặp một lần thầy kính yêu Đỗ Đức Ngọc người cha thứ hai của chúng con

Thanh Pham
Thầy ơi con mong thầy ra video mới còn hơn mong tết ,, cả nhóm KCYD Việt Nam luôn tự hào và làm theo sự chỉ dạy của thầy, nhờ ơn thầy mà hôm nay con thực sự thấy được sự diệu kỳ của lòng nhân ái, tin vào sức mạnh của chínhbản thân Cầu chúc một mùa xuân an lành đến với thầy kính yêu Đỗ Đức Ngọc
Phút thứ 32 vậy là đã sáng tỏ vì sao con uống đường và nước mía nhiều như vậy mà tập khí công bụng nhỏ lại mà ko dám nói với ai sợ họ nói mình xạo Hay quá ,,, thầy giảng một bài mà mình sáng tỏ mọi thắc mắc,hay ghê

---------

Thanh Pham

Xin lỗi cho con hỏi lại thầy những ngày qua con không theo dõi đường huyết như lúc trước, vì lúc nào cũng thiếu đường theo tiêu chuẩn có 5chấm thôi, con áp dụng mỗi lần tập khí công thì con uống mật mía,bổ sung nước mía, và cảm nhận mình ăn ngon ngủ ngon,và lúc nào trong ngày cũng rất tỉnh táo, nhiều năng lượng tích cực, thật sự khác hẳn khi chưa biết KCYD, thực lòng con ko biết nói gì để cảm ơn thầy, vì bản thân con thể tạng đã yếu từ nhỏ, nên đc như bây giờ quả thực con ko ngờ đến,xin thầy cho con hỏi liệu rằng có cần đo đường thường xuyên ko ,hay là cứ uống và tập khí công thật nhiều và cảm thấy khỏe mạnh dần là đúng thưa thầy,con cảm ơn
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 1 20, 2020 12:57 pm

Sinh Phúc Ngân

Con kính chúc Thầy cùng toàn thể gia đình luôn bình an! Con vô cùng biết ơn và ngưỡng mộ Thây-vị Bồ Tát của con! Nhờ có Thầy mà con thoát chết. Bao năm qua con thường xuyên bị chóng mặt, buồn nôn, mồ hôu vã ra, té xỉu mà đưa vào viện không tìm ra bệnh rồi con bị bướu cổ, trào ngược, mất ngủ, thoái hóa cột sống... Nhờ gặp Thầy giờ con đã thoát khỏi những bệnh đó. Thầy nhân từ của con, Thầy thật vĩ đại! Con kính chúc Thầy ngàn lời tốt đẹp nhất!

-----------
Lilly Shooter

Con xin cãm on Thay Ngoc ve bài giang rat hay và dúng (vì con có quen voi mot bác gái, khi duoc xuat vien thì ho den do duong, sau dó lai chich mot muoi insulin là bác ngoi trên ghe và chet luon, nguoi nhà vô dinh ruoc bac ve moi biet là sao mà khoe vay mà chich mot mūi thuoc thì xì bøt mép trên ghe va di luon, bon y tá cung chang có den de monitor gì cã thay ą.
Con cūng xin chúc Thay mot năm moi 2020 voi nhieu suc khõe và luôn luôn song vui voi chúng con.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 1 23, 2020 9:10 am

Thầy kính mến.

Nhân dịp Năm Mới 2020 em kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và bình an.

Nhờ tiếp thu những kiến thức của Thầy truyền giảng mà em và bao người được khai sáng. Nhưng cũng nhờ kiến thức của Thầy mà “ những điều trông thấy hàng ngày càng đau đớn lòng .” Vì sao Thầy ?

Thưa Thầy: vì bệnh tiểu đường bị hù dọa làm nhiều người chết oan. Em thấy những điều Thầy giảng ở TIỂU ĐƯỜNG 40 đúng như vậy.

- 1 bà bị tiểu đường 5 năm nay, càng điều trị theo tây y sức khỏe càng ngày càng tệ. Bác sỹ- người quen của bà khuyên : “ chị cứ chuẩn bị tiền để đặt sten tim, sớm muộn cũng bị vậy và phải uống thuốc suốt đời.” Bà ăn kiêng chất bổ, ăn rau thì nhiều, không dám ăn đường. Một hôm bà xuất viện thử đường hơn 6 mmol/l, đi ăn cơm trưa, chiều vào 1 viện khác, thử đường lên 20mmol/l nhưng người vẫn bình thường . Bác sỹ lập tức cấp cứu tiêm insulin. Một lúc sau bà bị xỉu, hôn mê vì đường huyết xuống còn 2.6 mmol/l. Bác sỹ lại cấp cứu truyền đường glucose. Quá trình này cứ lập đi lập lại như vậy. Sau nhờ con gái bà ở nước ngoài biết được KCY Đ, về đưa mẹ đến chỗ em học và tập hàng ngày, không dùng thuốc tiểu đường nữa, có hôm đường huyết lên đến hơn 20 mmol/l người vẫn bình thường. Sau 1 tháng học và tập luyện, sức khỏe bà đã khá lên rất nhiều, đường huyết lúc đói có khi xuống còn 8 mmol/l và hàng ngày vẫn ăn đường để tập luyện, tin tưởng vào KCY Đ.

- Một cháu đang mang thai, đường huyết lúc đến viện kiểm tra 4,7 mmol/l. Bác sỹ cho uống 1 cốc đường glucose, sau 2 giờ đo đường huyết 12.1 mmol/l. Bác sỹ kết luận cháu bị bệnh Tiểu đường thai kỳ. Mẹ cháu dẫn cháu đến em. Em tư vấn không phải tiểu đường và không được uống thuốc tiểu đường nếu không sẽ hại cả mẹ lẫn con. Cháu nghe theo, người khỏe mạnh.

- Có cháu gọi điện đến bảo:” Bác ơi cháu đi khám thai, đường huyết đo được 5.8 mmol/l, bác sỹ nói tiểu đường thai kỳ rồi, nếu không vào nằm viện chữa sẽ không nhận đẻ . “

- Em đi hướng dẫn tập Khí Công cho người dân quê, có bà bảo:” bác ơi hôm qua em đi khám bệnh, đường huyết 5.8 mmol/l, bác sỹ bảo em bị tiền tiểu đường rồi, về kiêng ăn ngọt và cơm nhé”. Người dân nghe nói đến tiểu đường sợ khiếp vía nên kiêng ăn, kiêng đường dẫn đến bao bệnh khác. Như vậy bên cạnh việc cứu người thì đây vô hình chung cũng là việc hại người.

Hàng ngày nhìn bao con người bị hù dọa như vậy, Thầy ơi thật là đau xót!.

Nhiều kẻ còn viết những từ khiếm nhã như KCY Đ coi đường là Tiên là Phật chứ có chữa bệnh gì đâu, rồi chế nhạo Ông Đỗ Đức Đường, Ông Vương Văn Đường….

Chỉ ai có đủ duyên thì mới tin, theo KCY Đ và khỏi nhiều bệnh.

Em viết vài dòng tâm sự cùng Thầy. Em luôn biết ơn Thầy- Người Thầy kính mến đã không quản ngày đêm truyền bá kiến thức rất hữu ích giúp cộng đồng.

Học trò

Vương Văn Liêu
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 1 24, 2020 1:16 pm

Thầy thân mến

Nhân dịp xuân về Tết đến, con kính chúc Thầy và gia quyến dồi dào sức khoẻ mọi việc đều hanh thông. Thầy mãi là người Thầy dìu dắt chúng con trên đường học y cho thật giỏi để chữa thân và tâm bệnh của chúng sanh.

Con Như Ngộ kính chúc Tết Thầy.
----------

Kính gửi Thầy Đỗ Đức Ngọc

Đầu năm mới Xuân Canh Tý 2020 . Tôi xin phép thay mặt tất cả anh chị em Khí Công Y Đạo ở VN xin kính chúc Thầy Cô cùng toàn thể gia quyến luôn được dồi dào sức khỏe an khanng, thịnh vượng và trường thọ .
Học trò
Đặng Quốc Khánh
-----------
Vinh Hoàng <tqvinhhoang@gmail.com>

Buổi sáng đầu tiên của năm Canh Tý 2020. Con xin chúc Thầy Ngọc năm mới có nhiều sức khỏe và trường thọ. Xin chúc gia đình thầy và toàn thể các anh chị đồng hành cùng thầy luôn sum vầy, đoàn kết vui vẻ mãi mãi cùng thầy ngày càng giúp nhiều bệnh nhân thêm hết mọi bệnh tật. Xin chúc toàn thể các anh chị trong nghành Y Học Bổ Sung luôn May Mắn trong cuộc sống. Happy New Year.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 1 25, 2020 10:08 am

Diễm Chi Lê Minh


Kính gửi Thầy,

Nhân dịp xuân Canh Tý 2020, con xin kính chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, đầm ấm, và sum vầy. Cho con gửi lời kính yêu và biết ơn sâu sắc đến Thầy vì Thầy đã mang đến cho chúng con bộ môn khí công y đạo đầy hữu dụng và vi diệu. Con kính mong Thầy sẽ trụ thế dài lâu với chúng con để cứu giúp, hướng dẫn mọi người tự chữa bệnh cho bản thân và cùng nhau tu tập theo hạnh nguyện Bồ Tát. Con xin phép chào Thầy ạ !

Con, Diễm Chi

--------

Yên Bái, Ngày 1/1/2020 ( Tết Canh Tý)

Kính Thầy!

Nhân dịp đầu xuân năm mới em kính chúc Thầy có một năm tràn ngập niềm vui, vạn sự như ý và tiếp tục cống hiến cho nên y học nói chung - và cho sự nghiệp KHÍ CÔNG Y ĐẠO nói riêng mà thầy đang dẫn dắt các đệ tử trên toàn thế giới.
Một lần nữa . Em kính chúc Thầy cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

Trân trọng,
Em Đặng Xuân Quyền.

-----------

Chúc Tết Ân Sư


Thầy Kính Yêu!!!
Học trò tạ ơn những chia sẻ quảng đại của Thầy từ web, youtube và cho con lời khuyên qua email trực tiếp. Con đã có phương cách nâng cao sức khoẻ và học tập được rất nhiều kiến thức hay. Năm Mới con chúc Thầy và Gia Đình vạn sự an khang, sức khoẻ dồi dào, may mắn ào ào ạ!
Ha le
-----------

Báu Tran


Nhân Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam 2020 .

Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi để cứu giúp muôn dân .

Kính !

Báu Trần
SG-VN
---------

Hồ Tây

nhân năm mới con chúc thầy ngọc cùng gia đình một năm mới khỏe mạnh. con cảm ơn thầy đã đem đến cho con những kiến thức về sức khỏe thật tuyệt vời. nhờ đó mà con và gia đình con có được sức khỏe vui vẻ từ khi con có duyên được biến đến môn khi công của thầy năm 2014
------------

Bình Nguyễn

Năm mới con chúc thầy trường thọ trăm năm thầy là vị cứu tinh của muôn loài, sang năm mới con mong được nhiều vi deo mới của thầy
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 2 03, 2020 8:11 pm

The dan

Dịch corona và các dįch khác giët người vẫn ít hơn dịch tiểu đường mà Tây y đang giết mỗi năm không biết bao nhiêu người
----------
Thanh Pham

Dạ thầy , thời tiết chỗ con rất khó chịu , cộng thêm từ trước Tết đến giờ con buôn bán ko có thời gian nghỉ ngơi vậy mà còn ko hề thấy mệt mỏi, tình thần phấn chấn , khác hẳn với trước đây,trong khi nhân viên của con xin nghỉ việc rất nhiều vì cảm lạnh, và chịu ko nổi với cường độ công việc trong dịp lễ tết, ,, , vô cùng cảm ơn thầy đã dạy cho con,ko ngày nào quên tập động công và mía chất đầy tủ lạnh có hai thứ này con tự tin lắm thầy ơi, cảm ơn thầy ạ
--------

Thanh Pham

Mình coi clip của thầy đến thuộc luôn, mấy clip củ mới gì đều xào tới xào lùi ngày đêm ko chán , công nhận thầy mình đi trước thời đại , giỏi ko giới hạn, ơn thầy đời đời mình ko dám quên,

Thanh Pham

Đã bao năm nghe hoài câu thành công chỉ đến khi người ta kiên trì và ko sợ thử thách, mà ko tin gì ,,,nghĩ đến những thất bại và trả giá để vực dậy thân thể và nội tâm yêú đuối này xin vạn lần cảm tạ ơn đức của thầy kính yêu Đỗ Đức Ngọc, cũng cảm ơn những cơn bệnh giúp con trưởng thành đúng nghĩa con người, con thuc sự ko sợ chết ,chỉ sợ chết vì ngu muội, si mê ,hồ đồ ,giờ đây con hứa sẽ giúp đỡ những người gặp khó khăn mong trả một chút ơn đối với thầy kính yêu Đỗ Đức Ngọc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 2 04, 2020 8:57 am

Le Conboy

Con vô cùng biết ơn Thầy con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe trường thọ , ước mơ của con sẽ được thăm viếng Thầy ! Nhờ những video trên internet của Thầy mà bản thân con , và rất nhiều người , trong gia -đình ,bạn bè .....đã chữa hết bịnh , con đã cho 1 người bạn , Cô ấy bị cancer và uống 3 kg đường vàng trong 1 tuần , và tập theo những bài thể dục của Thầy , và liên tục không ngừng uống đường vàng , một sự kỳ diệu , hết bịnh từ đường cát vàng Áp dụng theo sự chỉ dạy của Thầy , bản thân con , uống đường mỗi ngày 20 muỗng , không bị béo phì , không đau nhức , tất cả là một sự kỳ diệu mà Thầy Đổ Đức Ngọc đã ban tặng !
Con kính tri ơn Thầy !
------------


nguyen tien bac

Thầy Kính Thương , chúng con luôn ghi lòng tạc dạ lời dạy bảo của THẦY , không gặp Thầy chắc con tiêu từ lâu rồi vì đủ thứ bệnh và 1 tâm trạng lúc nào cũng sợ bệnh . Đi bất cứ nơi nào mà con nghe ai đó nhắc tên Thầy ĐỖ ĐỨC NGỌC là lòng con lại trào dâng niềm thương kính .Cảm ơn Thầy cho ra đời môn KCYD và KC tịnh độ .Chúng con kính chúc THẦY NGỌC luôn trường thọ để cứu đồ quần sanh .
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 2 10, 2020 1:57 pm

Mung Dien

May nam truoc toi bi dau khap trong suong ma uong rat nhieu thuoc tay ko khoi song uong thuoc nam ko do toi vo tinh sem duoc vi reo cua thay ngoc tien phat nay toi mua nuoc mia uong hang ngay moi ngay mot chai co ca lit ruoi uong chi mot tuan sau thay ko dau nhuc suong nua ma nguoi khoe tre da toi hong len vay toi lam phuc tri on thay
Ban cu tiep tuc cho uong nuoc mia di se khoi dan day toi da trai nghiem nguoi than roi khoi ma toi taon thay ngoc suot doi
Thay noi rat dung vay nhieu nguoi chet kieu nay roi
Con mong moi nguoi hay hoc va hay uong that nhieu nuoc mia cho khoi benh day
Nuoc mia va uong duong vang la than duoc suc khoe day dung bo qua cac ban nhe
-----
Con ta on thay ngoc suot doi con vo cung biet on thay vi da truc tiep ve benh tieu duong va uong nuoc mia co loi qua nay con tri on thay vo cung vi nho sem nhung vi deo cua thay ma nguoi than con da khoi benh than khoi benh tieu duong ko can dung mot vien thuoc nao ma di kham o b v h noi muc chi so la hai muoi mot cham benh vien bs bat nhap vien nhug ko nam vien ma ve nha chua theo cach cua thay ngoc luyen tap tduc di bo an uong du chat uong nuoc mia moi ngay mot chai co ca moi ngay an hai bat pho bo nay da khoe tang gan chuc can roi chan di ko run nua ko di tieu dem nhieu nua ko dau nhuc trong suong nua da hong hao lam nay con ta on thay nhieu lam a con chi cau phat bo tac cho thay truong tho a
--------

Xuyen PHam replied: "Thường số đông đại diện cho cái sai.Nhân tài thì hiếm có, Thầy chính là NHÂN TÀI của đất nước VN chúng ta."
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 2 12, 2020 9:56 am

Mark Taylor

Thưa thầy
Mỗi câu mỗi chử thầy nói con đều học và ghi vào tâm trí để giải thích và chữa cho nhiều người, ai nghe và hiểu đều khỏe theo cách tự nhiên và con rất vui vì đều ấy. Dù không được thầy dạy trực tiếp nhưng con đã lấy những phương pháp của thầy cộng với những phương pháp mà con đã học và tìm hiểu thật sự trong cơ thể con người là huyền diệu. Cơ thể mình sẽ tự biết điều chỉnh khi mình biết tập đúng cách và không có sự can thiệp của thuốc Tây.
Mong mọi người mau thức tỉnh vì những bằng cấp của Tây y, đừng thấy cứu chữa cắt cơn đau liền mà hay nhé, hậu vận về sau rồi hối hận không kịp.
Cám ơn Thầy
--------


Mung Dien

Gan cho con o co rat nhieu nguoi dang beo to khoe di kham bsy ho deu cho uong thuoc tieu duong hang ngay hang thang den mot thoi gian dai con thay nguoi ho con be ti mat mo ngoi se lan len nhieu luc con chi muon giup ho la hay sem cac bai thay giang ve benh tieu duong va muc duong qua thap len ho moi bi nhu the day a nhung ho ko tin con ho che nhao con la ko biet gi len con phai thoi ko noi ra nua a mot thoi gian sau ho chet dan chet dan vi tim vi than vi gan vi nhieu benh khac a nay con kinh mong thay hay dua cac bai nay cua thay vao tay y a de ciu nhieu nguoi khoi chet vi muc ha duong thap a a di da phat lay thay ngoc a
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách

cron