Con kính chào thầy, con xin kể bệnh tình của con mong thầy giúp đỡ ạ:
-Con là nam năm nay 25 tuổi người rất gầy, cao 167cm nặng 48kg.
-Con bị cao áp huyết ạ, áp huyết tay phải trái lần lượt là 150/100/75 và 145/100/76. Không biết vì sao con rất gầy mà huyết áp lại cao đến thế (đi khám nghĩa vụ quân sự mấy lần bị rớt cũng là do huyết áp cao ạ), đầu lúc nào cũng nặng nề còn trán thì luôn ấm nóng ạ, đứng lên ngồi xuống thường hay choáng váng ạ, đi cầu thì phân rất cứng và khoảng hai ba ngày mới đi.
- Chân tay thì lạnh ạ, đặc biệt là chân rất lạnh. Lòng bàn tay chân thường hay đổ mồ hôi không tự chủ và lúc có lúc không̣ (bệnh này từ nhỏ rồi ạ)
-Còn mũi thì bị viêm ạ, lúc nào cũng nghẹt và có nước mũi chảy ra ạ ( nhiều nhất là vào buổi sáng).
-Con gầy ốm như thế nhưng rất thèm ăn và ăn ngon miệng, ăn cũng nhiều không kén chọn gì hết ạ, ngủ thì bữa được bữa không nhưng nếu thức giấc thì ngủ lại rất khó ( không biết thầy có tin về tâm linh không? nhưng con cũng kể cho thầy là mẹ con thấy con bệnh tình như thế, mà vợ con chưa có nên đi xem "thầy" thì mấy người đều bảo con có ông nội theo dựa và đang hành để theo cửa quyền gì đấy con cũng không biết thế nào nữa, con cũng nửa tin nửa ngờ, thấy mình bị bệnh vậy chứ có gì khác đâu).
Con đọc nhiều bài viết của thầy thì hay thấy người gầy ốm mới bị thiếu máu huyết áp thấp, còn con sao ngược như thế không biết nữa. Mong thầy thương tình giúp đỡ con ạ? Kính chúc thầy nhiều sức khỏe, con xin cảm ơn.