Tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao và di chứng NMN
Đã gửi: Thứ 5 Tháng 1 21, 2016 2:05 am
Con xin chào Thầy và các cô chú,
Con xin cám ơn Thầy và các cô chú anh chị đã chia sẽ rất nhiều thông tin bổ ích về khí công y đạo cho mọi người học hỏi, tìm hiểu. Hôm nay con xin được mạng phép hỏi về bệnh của ba con như sau. Xin nhờ Thầy và các cô chú chỉ giúp để con có thể giúp đỡ cho ba con mạnh khỏe hơn.
Ba con: 68 tuổi
Tháng 12/2014 ba con bị tai biến, và được ghi trên bệnh án như sau: Di chứng NMN/ THA-TD11-RLMM- Tắc ĐMC trong (T). Ba con uống thuốc tây của bác sĩ mỗi ngày, đơn thuốc như bên dưới. Tháng 12/2015 ba con ra ngoài đường, thì hình như bị trúng gió, vã mồ hôi nhiều và xỉu, trên đường đi đến BV có tỉnh lại nhưng mệt, BV khám không có thêm tai biến nào, nhưng BS có ghi thêm là ba con Thiếu máu, truyền dịch 2 ngày và về nhà.
Thuốc uống mỗi ngày như sau:
Sáng:
Platfree sáng 1v / Perlime 1 viên / Metformax 850 1 viên / Losagen 1 viên
Tối:
ASA tối 2 viên (Aspirin) / Anorpyn 1 viên / Zydus 1 viên / Fumafer 1 viên / Metformax 850 1 viên
Áp huyết và máu con đo cho ba con ngày 21/1/2016 như sau. Cảm giác tay bàn chân và trán ấm bình thường. Đi cầu bón
Trước khi ăn, sáng lúc mới ngủ dậy:
Đường: 104mg/dl
Áp huyết tay trái: 127/62 tim 96
Áp huyết bên phải: 134/66 tim 96
Sau khi ăn 30', chưa uống thuốc tây y của BS
Đường: 294mg/dl
Áp huyết tay trái: 134/61 tim 99
Áp huyết bên phải: 161/74 tim 100
Kể từ sau khi vô BV lần 2 vào 12/2015 ba con về thấy người không khỏe,ngủ không ngon, thỉnh thoảng ăn không ngon, cảm giác lo lắng, hồi hộp. Ba con cảm thấy mệt nên không tập thể dục, khi nào khỏe chút mới tập thể dục (chạy xe đạp tại nhà) . Khi ra ngoài một chút là có cảm giác ớn lạnh, như bị trúng gió và bs cho phép uống Ameflu, khi ba uống thì thấy bớt ớn lạnh. Ba con tối ngủ giữa đêm thấy nóng nực trong người, bị toát mồ hôi, ngủ chập chờn và thức giấc khoảng 4am. Ba con bị tiểu đường tuýp 2 và hiện tại ba con sau tai biến năm 2014 thì yếu nữa người bên phải, và 2 bàn chân bị tê, những ngón tay phải thì to hơn những ngón tay trái. Tối ngày 20/1/2016 con được chị chung cơ quan chỉ hơ nhang ngãi cứu, mà ba con thấy đỡ hơn mọi khi.
Con kính mong Thầy và quý cô chú chỉ giúp con cách làm cho ba con khỏe hơn. Vì ba con cũng muốn Đông tây Y phối hợp. chứ ngưng tất cả thuốc tây chắc ba con chưa chịu chấp nhận. Con xin thành thật cám ơn Thầy và các cô chú và kính chúc Thầy, cô chú và mọi người luôn khỏe và an lạc.
Con xin cám ơn Thầy và các cô chú anh chị đã chia sẽ rất nhiều thông tin bổ ích về khí công y đạo cho mọi người học hỏi, tìm hiểu. Hôm nay con xin được mạng phép hỏi về bệnh của ba con như sau. Xin nhờ Thầy và các cô chú chỉ giúp để con có thể giúp đỡ cho ba con mạnh khỏe hơn.
Ba con: 68 tuổi
Tháng 12/2014 ba con bị tai biến, và được ghi trên bệnh án như sau: Di chứng NMN/ THA-TD11-RLMM- Tắc ĐMC trong (T). Ba con uống thuốc tây của bác sĩ mỗi ngày, đơn thuốc như bên dưới. Tháng 12/2015 ba con ra ngoài đường, thì hình như bị trúng gió, vã mồ hôi nhiều và xỉu, trên đường đi đến BV có tỉnh lại nhưng mệt, BV khám không có thêm tai biến nào, nhưng BS có ghi thêm là ba con Thiếu máu, truyền dịch 2 ngày và về nhà.
Thuốc uống mỗi ngày như sau:
Sáng:
Platfree sáng 1v / Perlime 1 viên / Metformax 850 1 viên / Losagen 1 viên
Tối:
ASA tối 2 viên (Aspirin) / Anorpyn 1 viên / Zydus 1 viên / Fumafer 1 viên / Metformax 850 1 viên
Áp huyết và máu con đo cho ba con ngày 21/1/2016 như sau. Cảm giác tay bàn chân và trán ấm bình thường. Đi cầu bón
Trước khi ăn, sáng lúc mới ngủ dậy:
Đường: 104mg/dl
Áp huyết tay trái: 127/62 tim 96
Áp huyết bên phải: 134/66 tim 96
Sau khi ăn 30', chưa uống thuốc tây y của BS
Đường: 294mg/dl
Áp huyết tay trái: 134/61 tim 99
Áp huyết bên phải: 161/74 tim 100
Kể từ sau khi vô BV lần 2 vào 12/2015 ba con về thấy người không khỏe,ngủ không ngon, thỉnh thoảng ăn không ngon, cảm giác lo lắng, hồi hộp. Ba con cảm thấy mệt nên không tập thể dục, khi nào khỏe chút mới tập thể dục (chạy xe đạp tại nhà) . Khi ra ngoài một chút là có cảm giác ớn lạnh, như bị trúng gió và bs cho phép uống Ameflu, khi ba uống thì thấy bớt ớn lạnh. Ba con tối ngủ giữa đêm thấy nóng nực trong người, bị toát mồ hôi, ngủ chập chờn và thức giấc khoảng 4am. Ba con bị tiểu đường tuýp 2 và hiện tại ba con sau tai biến năm 2014 thì yếu nữa người bên phải, và 2 bàn chân bị tê, những ngón tay phải thì to hơn những ngón tay trái. Tối ngày 20/1/2016 con được chị chung cơ quan chỉ hơ nhang ngãi cứu, mà ba con thấy đỡ hơn mọi khi.
Con kính mong Thầy và quý cô chú chỉ giúp con cách làm cho ba con khỏe hơn. Vì ba con cũng muốn Đông tây Y phối hợp. chứ ngưng tất cả thuốc tây chắc ba con chưa chịu chấp nhận. Con xin thành thật cám ơn Thầy và các cô chú và kính chúc Thầy, cô chú và mọi người luôn khỏe và an lạc.