Con Hỏi thêm chút ạ?

Con Hỏi thêm chút ạ?

Gửi bàigửi bởi huongcaibang » Thứ 2 Tháng 12 12, 2011 10:15 am

Kính chào Thầy!


Cách đây gần 1 tháng con có hỏi Thầy về bệnh "Rối loạn thần kinh ngoại biên", con đã được anh Trung và anh Hữu chỉ bảo những bài tập và cả những thang thuốc nhưng con còn rất nhìêu thắc mắc nên muốn được Thầy và các anh chỉ dạy thêm ạ!
Bệnh của con là do huyết áp thấp gây ra những biến chứng tê tay, tê chân và hay bị giật giật như chuột rút từ đùi xuống bắp chân, con đã được các anh trong forum chỉ dạy và con đã tập theo những bài:
Nạp khí trung tiêu, kéo gối thở ra làm mền bụng,7 bài chỉnh thần kinh đầu.
Đứng hát kéo gối lên ngực.
Vỗ tay 4 nhịp., vỗ tâm thận
Cúi ngửa 4 nhịp.
Dậm chân luyện trí nhớ.
Những bài tập đó con đã làm thành thạo rồi, con không có nhìêu thời gian tập lắm nên sáng con dậy 5h30 tập tất cả các động tác đó, và chiều đi làm về sau ăn cơm xong 30 phút con lại tập tất cả các bài tập đó, còn thở đan điền thần con vẫn chưa luyện được vì con nằm cái là ngủ ngay mất rồi, trang nhà đã mở mang thêm cho con được rất nhìu mà trước nay con không hề biết, vì con không có nhìêu thời gian tập vào buổi sáng sau ăn mà chỉ tập được trước ăn thôi nên giờ con thu được chút kết quả thôi thầy ạ: Con thấy tay con hết tê rồi, đi ngoài dễ hơn, đau đầu cũng giảm đáng kể, nhưng chân trái còn vẫn tê tê, buồn buồn thôi không dữ dội:
Con đo sau ăn chân trái: 115/52/78.
Con đã sắc thang Sirop Bổ hư thang nhưng con uống vào thấy bụng nóng ran và mặt nổi đầy mụn nên con sợ quá không dám uống nữa, dạo gần đây con chỉ tập và bổ sung thêm những bài thuốc bổ máu làm hạ nhiệt của Thầy thôi. Nhưng con thấy nếu sau khi ăn những bài thuốc như mộc nhĩ trắng nấu đường phèn và gừng thì số thứ 3 của con hạ ở mức 76, còn nếu con có tập tất cả những bài tập bình thường thì số đo thứ 3 của con vẫn rất cao.
Con có đo số đo sau khi ăn chè táo đỏ nấu đậu xanh và đường đen thì đo hai tay tương đương nhau:
tay trái:109/62/76
Tay phải: 109/63/76
Thầy ơi con đo huyết áp theo 3 tư thế đứng, nằm, ngồi đều khác nhau, con không biết đo cách nào là chính xác nhất ạ?trước khi ăn con đo đứng tay phải: 114/62/84.
Đo ngồi: Tay phải:119/72/85
đo nằm:Tay phải:113/60/82.
Bây giờ chỗ con là mới bắt đầu mùa đông thôi nhưng mỗi khi thay đổi thời tiết là con bị ngạt mũi, con thấy thầy có bài thuốc rất hay con muốn hỏi là có thể thay dấm táo bằng dấm gạo được không Thầy, con không biết mua dấm táo ở đâu và có đúng loại như thầy chỉ không?....Thầy ơi ! con có cả bệnh viêm họng và viêm amidan mãn tính nữa, con há miệng thấy họng có những hạt màu đỏ mềm li ti, rất hay rát và khô cố thay đổi thời tiết là lại ho có đờm nữa, amidan thì hay có mủ trắng, cứ viêm là nó đau cả tai nữa, con cũng lo lắm nhưng không dám đi cắt, Thầy giúp con với.

Hiện tại con đã học được rất nhìêu bài thuốc của Thầy, con đã ghi chép rất cẩn thận rồi, có điều con rất muốn được hỏi thầy là, sau khi tập bài kéo gối thở ra làm mềm bụng con thấy bụng con cứ sôi sùng sục và cả lúc đói cũng sôi, con thấy hay ợ hơi, bụng cứ về chiều là nóng ran, tay và chân con về mùa đông thì lạnh toát thầy ạ, bây giờ con nên uống toa thuốc bổ máu nào thì hợp nhất hả thầy, chân con giật giật là do thiếu canxi có phải không ạ? con vừa uống thuốc bổ máu vừa uống canxi có được không Thầy? Thầy ơi mắt trái của con cứ mờ mờ như có màng che đó là do thiếu đường, thiếu máu có phải ko ạ, con chưa mua được máy đo tiểu đường,
Con mới học được 1 chút rất nhỏ trong khi đó kiến thức của Thầy thì mênh mông quá nên con chưa thể tự mình đoán chính xác bệnh của mình được, con lại 1 lần nữa làm phiền thầy và các anh trên forum, con rất mong sớm nhận được hồi âm của Thầy, thư con lủng củng, con cứ nghĩ gì ghi đó, mong thầy lượng thứ. Con xin cảm ơn Thầy và các anh rất nhìêu.
Con kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và có thêm nhìêu niềm vui và cứu giúp được nhiều nhiều hơn nữa nha Thầy.........
Sửa lần cuối bởi huongcaibang vào ngày Thứ 4 Tháng 12 14, 2011 9:19 am với 2 lần sửa trong tổng số.
huongcaibang
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 09, 2011 8:29 am
Đến từ: Hải Phòng

Re: Con Hỏi thêm chút ạ?

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 12 12, 2011 6:20 pm

Trả lời :

Bệnh thiếu máu không uống thuốc Bổ Hư Thang cho áp huyết lên đúng tiêu chuẩn tuổi mà chỉ tập tăng Khí, không tăng Huyết nên vẫn mất quân bình âm dương (huyết và khí) nên chưa khỏi bệnh, chỉ khi nào áp huyết lên đúng tiêu chuẩn, vì thế vẫn tiếp tục uống Bổ Hư Thang và tập toàn bài Thể Dụxc Khí Công trong 3 tháng mới khỏi bệnh và hết hẵn những biến chứng gây ra bệnh do thiếu máu, thiếu khí. Nhớ rằng KCYĐ không chữa ngọn bệnh mà chữa gốc bệnh.

Mạch nhanh người lạnh là thiếu nhiều máu, áp huyết đo được là áp huyết gỉa. chỉ vì lười tập bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 200 lần cứ sau mỗi bữa ăn 30 phút, ăn 5 bữa tập 5 lần, dĩ nhiên tập thì bụng sôi là đang chuyển hóa tinh hóa khí.
Bệnh cổ họng không cần xông hay ngậm dấm táo. Chỉ cần ngậm 1 thìa nhỏ mật ong trong họng khi nằm ngửa cho thấn vào cổ họng, giữ lâu 5-10 phút, mật ong tan thành lỏng sẽ sát trùng cổ họng, rút vi khuẩn vi trùng và nhiệt độc trong họng, nên phải nhổ bỏ mật ong đi. ngậm tiếp tục thìa thứ hai trong 10 phút nữa, ngậm đến thìa thứ 3 xong cũng nhổ ra. Mỗi ngày ngậm 3 lần sáng trưa tối trong 1 tuần sẽ dứt hẳn bệnh viêm sưng họng đau amidan.

Đo áp huyết cả 3 vị thế đứng, nằm, ngồi không thay đổi bao nhiêu, nhưng ở vị thế nào nhịp tim cũng nhanh, người lạnh là thiếu máu trầm trọng, không uống Bổ Hư Thang thì không khỏi bệnh được.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Con Hỏi thêm chút ạ?

Gửi bàigửi bởi huongcaibang » Thứ 4 Tháng 12 14, 2011 9:11 am

Con chào Thầy!
Rất cảm ơn thầy đã trả lời những thắc mắc của con, con vui lắm, từ lúc biết đến 4rum của Thầy con như tìm thấy rất nhìu niềm tin trong cuộc sống, con tìm thấy tình người quanh mình rất bao la, đó là anh Trung, anh Hữu, những con người con chưa hề biết mặt nhưng đã nhiệt tình giúp đỡ,nên con càng có thêm niềm tin, cố gắng không phụ lòng của các anh, chưa bao giờ con thấy nhẹ lòng như lúc này, con có nói ngàn vạn lần cũng ko thể hết được lòng biết ơn chân thành của con dành cho Thầy và các anh. Con đã biết cách điều chỉnh để huyết áp bằng cách ăn uống rùi thầy à. mấy hôm nay con đo sau ăn thấy huyết áp con cũng tạm tạm, con sẽ cố gắng nhìu hơn nữa. Cảm ơn Thầy rất nhìu.
Một lần nữa con chúc Thầy và các học Viên KCYD luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và mãi là những bông hoa ngát hương....
Con ♥Hương Cái Bang$...
huongcaibang
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 09, 2011 8:29 am
Đến từ: Hải Phòng


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách