Kính thưa quý thầy.
Mẹ con 49 tuổi. Bị huyết áp thấp từ lâu và đã mổ ruột thừa và cắt bỏ túi mật do sạn mật. Đau thần kinh toạ, đau khớp háng, đau đầu gối, nghe kêu lụp cụp, gai gót chân, nhức đầu, mắt xệ, nhìn không có thần.
Ba tháng gần đây, mẹ con giống như bị căn hành, luôn ăn chay, đến hôm nay thì càng ngày càng nặng, cứ đứng ở ngoài trời trưa nắng, tự dội nước vào mình,…. Con may mắn nên mới biết được trang web của thầy nên mong thầy giúp con trị bệnh căn hành của mẹ con trong lúc nguy cấp này. Con nhờ người nhà khuyên mẹ con niệm danh hiệu A Di Đà Phật như con thấy một chủ đề khác nói về việc bị ơn trên hành, nhưng mẹ con không nghe ai trong lúc này, có khi còn lấy đồ phan vào người khác.
Con biết quy định của diễn đàn là phải đo huyết áp, nhưng vì hôm nay tình trạng cấp bách mà con lại ở xa nên không đo được cho mẹ mình. Con chỉ xin quý thầy giúp con trị bệnh căn cho mẹ con bình thường. Cách đây khoảng 3 tháng, con đo huyết áp của mẹ con là
Trước ăn
TT 99-69-65 TP 101-69-69
Sau ăn
TT 100-63-70 TP 106-67-70
Con biết huyết áp thay đổi từng giờ, nên huyết áp cách đây 3 tháng không giúp các thầy chẩn bệnh được cho mẹ con, nhưng con cũng muốn nêu ra xem có ích gì không. Vì hiện tại con ở xa nhà, ở nhà chỉ có ba con và mẹ, mà ba con lại lớn tuổi và không biết sử dụng máy đo, hơn nữa, khó lòng đo cho mẹ con lúc đang bị căn hành như thế này.
Cầu xin các thầy giúp con cứu mẹ.